
***
- CHIA BUỒN
- của Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận
được tin cựu Đại tướng Dương Văn Minh đã từ giã cõi trần. Đại
tướng đã sống một cuộc đời xứng đáng và đủ dài ân phước, nhưng
trong sâu thẳm của lòng chúng tôi vẫn mang nặng một niềm biết ơn nói
chưa trọn vẹn: Đại tướng cùng với các đồng sự thiết cốt của mình
đưa tay giải vây ngục tù cho Tăng Ni và Phật tử Việt Nam vào năm 1963 lịch
sử.
Tưởng nhớ Đại tướng cũng là tưởng
nhớ bước đường trầm luân của Đất Nước mà ở những giờ phút nguy
nan nhất, Đại tướng vẫn là người làm ơn cứu độ, che chở cho sinh dân
khỏi đắm sâu vào chết chóc.
Thay mặt các thành viên cũ trong Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964-1975, đại diện Tổng Hội Phật
Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Tăng Ni Phật tử, chúng tôi thành tâm chia buồn
cùng gia đình cố Đại tướng trước mất mát lớn lao này. Đồng nguyện
Chư Phật tiếp dẫn chơn linh cố Đại tướng siêu sanh Phật Địa.
- Sa Môn Thích Mãn Giác
- Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tin Giao Điểm August
17,2001 - lễ nhập quan và phát tang cố Tổng thống VNCH Dương Văn Minh đã
được củ hành tại nhà quàn Rose Hills, thành phố Los Angeles, vào chiều
ngày thứ ba 13 tháng 8 vừa qua.
Hiện hiện tại nhà quàn phòng số
388, thấy có đông đủ quan khách, thân nhân và các hàng giáo phẩm Phật
giáo. Một số người phải đứng ở ngoài vì không còn chỗ. Trên cửa ra
vào chỉ ghi số phòng và hàng chữ Dương Văn Minh và chiếc băng nhỏ có
hàng chữ "Xin miễn chụp hình và miễn quay video".
Gia đình của tang quyển hình như
muốn giữ cho không khí hoàn toàn riêng tư cho người quá cố.
Có trên 20 tràng hoa tươi chia buồn
mà đứng đầu là tổ chức Tăng Già Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada, Chùa
Việt Nam Orange County ( thầy Pháp Châu), chùa A Di Đà (sư cố Thích Nữ Diệu
ngọc), chùa Việt Nam (thầy Mẫn Giác), nhiều chùa khác nũa và các thân hữu.
Thi hài cựu Tổng thống Dương Văn
Minh được đặt trên một chiếc ghế dài, mặc âu phục màu xám, giầy
đen, mang kính lão gọng mủ thường dùng, nét mặt thanh thản.
Trong thành phần chịu tang, thấy
có bà Dương Mai, ái nữ cố Tổng thống Dương Văn Minh cùng chồng và năm
thanh niên là cháu nội, cháu ngoại của cố Dương Văn Minh. Bà Mai cho biết,
hai người con trai của cố tổng thống từ Paris chưa qua được vì trở ngại
giấy tờ xuất cảnh do họ chưa vào Pháp tịch.
Chủ lễ phát tang là Hòa Thượng Mẫn
Giác và Hòa Thượng Chơn Thành, các Thượng Tọa Minh Mẫn, Pháp Châu, Lý
Viên, Minh Trí cùng khoảng gần 100 tu sĩ Phật Giáo khác.
Khi phần nghi thức nhập quan và
phát tang, gia đình đã phủ lên nhục thân cố Tổng thống Dương Văn Minh
một tấm vải liệm màu vàng theo nghi thức Phật giáo. Lễ nhập quan và
phát tang cố Tổng thống Dương Văn Minh, đồng thời cũng là cựu Đại
tướng trong quân đội VNCH đã diễn ra trong không khí ngậm ngùi tiếc thương
của những người hiện diện.
Dịp này, Hòa Thượng Mẫn Giác cũng
đã ghi nhận công lao của cố Tổng thống Dương văn Minh đối với dân tộc
và Phật giáo. Ngài đã nhắc lại lời trăn trối của Hòa Thượng Thiện
Hoa trước phút lâm chung: " Phật Giáo Việt Nam đã chịu ơn Tướng
Dương Văn Minh ".
Theo lời thông báo của Hòa Thượng
Mẫn Giác, Phật Giáo sẽ chính thức làm lễ truy điệu và cầu siêu cho
ông Dương Văn Minh vào ngày 16 tháng 9, 2001 tại chùa Việt Nam, Los Angeles.