-
- Ôi Giáo phiệt! ôi tình yêu!
- Giao Điểm bình luận

Thu, Aug 23 02:00 PM
Supporters of South Korean Maria Sung, the hunger-striking wife of a Roman Catholic
archbishop, hold a prayer vigil in front of St. Peter's Basilica at the Vatican, Thursday,
Aug. 23, 2001. The marriage of Zambian Archbishop Emmanuel Milingo and Sung in a group
wedding in May by the Rev. Sung Myung Moon enraged the Vatican. Sung has been on a hunger
strike since Aug. 14, demanding a private meeting with her husband. Photo by Marco Ravagli
(AP)
La mã 23.8.01- Thế kỷ 16 ỏ
Âu châu là thế kỷ Phục hưng, tinh thần nhân bản sau những kỷ nguyên
dài đằng đẳng đã bị Giáo hội Gia tô La mã huỷ hoại, được phục hồi
thể hiện qua văn chương và nghệ thuật. Soạn giả, thi gia Shakespeare là một
trong những 'kẻ sĩ' đã phủ nhận triệt để tinh thần Giáo phiệt Gia tô
bằng từ khước sự nối nghiệp dòng họ [ bên ngoại là giai cấp quý tộc
đại điền chủ theo Catô La mã, bên nội là giới thương nhân giàu có ],
và ngợi ca Tình yêu - biểu tượng sâu thẳm nhất thể hiện ý chí tự
do. Trong tác phẩm để đời của ông "Romeo and Juliet"; trước khi uống
độc dược quyên sinh vì tưởng người yêu đã đi về nơi chín suối,
nàng Juliet đã thổn thức "Ôi cuộc đời! ôi tình yêu!. Không có
cuộc đời, chỉ có tình yêu trong cái chết" (Oh Life! Oh Love! No
Life but Love in the death.). Cái chết của Juliet đã thể hiện một tình yêu
bất tuyệt.
Trong thời đại điện tử, bà
Maria Sung, phu nhân của Tổng giám mục Emmanuel Milingo, cũng đã thể hiện một
tình yêu bất tuyệt bằng hành động đấu tranh chống lại sự vi phạm Nhân
Quyền và tinh thần Giáo phiệt của Vatican. Hoặc Vatican phải tháo gỡ bản
chất quyền lực phong kiến, đạo đức giả để cho bà được hội ngộ
với chồng, hoặc bà bà sẽ tuyệt thực cho tới chết. Và tình yêu muôn
thuở của con người trên trái đất đã chiến thắng cường quyền tôn
giáo.
Ngày thứ Năm 23.8.2001, phát ngôn
nhân của Phong trào hiệp nhất và Liên minh gia đình cho Hòa bình Thế giới
(Family Federation for World Peace and Unification Movement) cho biết bà Sung Milingo sẽ
được gặp mặt chồng là Tổng giám mục Milingo vào thứ Sáu này; tuy
nhiên chi tiết của sự gặp gỡ đang còn được thu xếp.
Dư luận thế giới có thể nhìn thấy
được hành động can đảm và quyết liệt của một phụ nữ Á đông đã
làm cho Giáo hoàng John Paul II và tập thể triều thần Vatican xấu hổ và
đã quyết định huỷ bỏ tức thời lệnh Thánh 'vạ tuyệt thông'
(excommunicate) cho chồng bà. Đây là một trong những bằng cớ cụ thể
Chúa đã hết linh thiêng!
Bắt đầu từ ngày 14 tháng Tám,
Maria Sung ngồi lỳ ở Giáo trường Phê rô (Peter's Square) để tuyệt thực
từ sáng cho tới đêm về. Ngày hôm qua (thứ Năm 23.8), với sự ủng hộ của
chừng 100 người trong từng chiếc nến sáng lung linh, bà Sung tiếp tục cầu
nguyện dưới chiếc băng kẻ hàng chữ "Milingo ở đâu ?".
Vatican đã thỏa thuận cho cuộc
trùng phùng hội ngộ giữa một trái tim người và một trái tim đã bị
huyễn-hoặc-hóa qua Giáo lý và những tín điều mê muội. Đại sứ Nam Hàn
quốc sẽ đứng ra tổ chức cho cuộc tái ngộ của đôi uyên ương, mà
chú rễ đã bước qua tuổi 'thất thập cổ lai hy'.
Chúng ta sẽ dâng tặng cho nàng
Maria Sung một câu để đời "Ôi tôn giáo! ôi tình yêu! Không có Gia
tô Giáo phiệt mà chỉ có tình yêu bất tuyệt! Amen!"
Home