-
- Vợ Tổng giám mục đại náo
cung đình Vatican.
- Tin điện tử tổng hợp của Giao Điểm
August.14.2001. Trong khuôn
mặt đầy nước mắt, vợ của Tổng giám mục Emmanuel Milingo, cho biết có
thể bà đang mang thai, bắt đầu tuyệt thực vào ngày thứ Ba và tuyên bố
sẵn sàng chết, nếu ông Tổng giám mục khước từ sự hôn phối với bà
để trở lại với Giáo hội Ca tô La mã.
Bà Sung, năm nay 43 tuổi, là một
bác sĩ châm cứu người Đại Hàn, đã phát biểu trong một cuộc họp báo
với các hãng truyền thông rằng "nếu tôi không được gặp mặt chồng
tôi thì tôi sẽ chết và linh hồn tôi sẽ kế cận bên chàng vậy. Hôn
nhân vẫn hợp pháp ở cõi âm".
Trong khi đó Tổng giám mục Milingo,
năm nay 71 tuổi, đã bị Tòa thánh Vatican đe dọa sẽ bị "vạ tuyệt
thông" nếu ông còn tiếp tục chấp nhận cuộc hôn lễ được cử hành
vào tháng 5 năm nay dưới sự chứng giám của ông Mục sư Sun Myung Moon. Tổng
giám mục Milingo từng tuyên bố rằng tu sĩ đâu cần phải sống độc thân.
Nhưng trong cuối tháng qua, Vatican đã
xác nhận lại lời đe dọa "thi hành kỷ luật" với Tổng giám mục
Milingo, nếu ông không chịu bỏ vợ, rút lại các lời tuyên bố chống chủ
nghĩa độc thân, và "đi giây" với Giáo phái Moon.
Bà Sung thì tin rằng chính Vatican đã
dùng bạo lực để bắt giữ chồng bà; bà sẽ ngồi lỳ ở công trường
Phê rô, trong nhà thờ chính tòa để tuyệt thực và nguyện cầu từ sáng
tới tối cho chồng bà được sớm đoàn tụ. Bà đã nói với các phóng
viên của các hãng thông tấn lớn như Reuters, AP. : "Chồng tôi đã tâm
sự với tôi, ông sẽ dâng hiến cuộc đời để chỉ bảo vệ tôi. Nhưng
hiện giờ tôi không biết ông đang ở đâu; tôi lo sợ cho những gì sẽ xảy
đến cho chồng tôi."; "Tôi yêu chàng và chàng yêu tôi, tôi sẵn
sàng hy sinh mạng sống để tìm cho được chàng"; "trước khi chàng
đi theo cái đạo Ca-tô này, chàng là một con người mà, chàng không thể
là một vật sở hữu Giáo hội Công giáo được. Tôi không muốn chiến
tranh với Giáo hội La mã, tất cả những gì tôi muốn là chồng tôi
thôi".
Ban đầu Vatican cho Tổng Giám mục
Milingo một thời hạn quyết định để chọn lựa giữa địa vị làm quan
cho Vatican và tình yêu hôn phối là ngày 20 tháng Tám, nhưng đã rút lại
quyết định này khi bà Sung Milingo xuất hiện ở Rome để đại náo cung đình.
Sự kiện các đại đế và quan thần
của triều đình Vatican mang tội gian dâm và vi phạm đạo đức đã xảy
ra như cơm bửa, nhưng đã được che đậy khéo léo và quỷ quyệt. Tổ chức
"Tu sĩ Công giáo La mã có vợ" ở Hoa Kỳ trong một nghiên cứu đã
công bố có đến 39 vị Giáo hoàng có vợ "chính thức" ( dĩ nhiên
không có lễ hôn phối, nhưng được giao hoan không cần che đậy ), nhưng
con số thác loạn về dục tình thì chưa biết được. Ông Charlie Nguyễn
xuất thân trong một gia đình Công giáo ba đời, cựu Trung tá Chánh án
quân sự Vùng 4 (VNCH) đã cho biết trong một sách khảo cứu của ông
"Công giáo trên bờ vục thẳm" : Giáo hoàng Alexander VI đã lấy con
gái xinh đẹp của mình là Lucrezia làm vợ, loạn dâm luôn với em gái,
thích tổ chức những dạ tiệc mang mặt nạ để xem các quan thần triều
đình làm tình tập thể và ban thưởng qua số lượng tinh dịch xuất ra (
trang 107-116 ).
Dư luận trên thế giới có thể đã
nêu ra một câu hỏi: Tại sao Tổng giám mục Milingo đã có một thái độ
lưng chừng ởm ờ trong quyết định của con tim và trách nhiệm đạo lý của
một người chồng ? Cởi bỏ chiếc áo chùng đen, chùng đỏ ư ? - điều
đó cũng có nghĩa là tự nguyện từ bỏ biết bao quyền lợi vật chất: lương
tháng một ngàn rưởi đô la Mỹ [ chức Hồng y của Nguyễn văn Thuận lãnh
đến 2 ngàn đô Mỹ một tháng ], được cung cấp xế hộp và tài xế
riêng, có nhà ở với tiện nghi thời đại, thực đơn thay đổi mỗi ngày
với thịt thơm và rượu Nho hảo hạng, có người hầu phục dịch, có quy
chế nghỉ hè, giữ gìn sức khỏe... ôi quyền lợi, quyền lực... mi trói
buộc buộc ta !
Riêng hành động của bà Sung
Milingo đã nói lên lòng can đảm tuyệt vời của một phụ nữ Hàn quốc,
có thể là một mở đầu soi sáng cho một con số khá lớn mấy bà, mấy
cô theo đạo Ca tô La mã trên khắp thế giới không nên tiếp tục sống
trong sự sợ hãi, câm lặng... trong biết bao nhiêu trường hợp đã bị giới
tu sĩ cưỡng bức sinh lý, phá hoại hạnh phúc gia cang, dâng hiến thân xác
một cách bệnh hoạn... đã phải chịu đựng trong đau khổ vì sự ru ngủ
của tín điều và nhồi sọ.
* Latest news: Dưới áp lực của Giáo
phiệt Vatican, tình yêu vẫn thắng!
Giao Điểm bình luận
* Vatican
scandal: một kết thúc đầy bí ẩn
Nguyễn Hạnh
Hoài Vy bình luận
Các hình ảnh
của bà Sung Milingo đại náo cung đình Vatican:
- Chắp tay khấn vái Phật trời. Xin
cho tôi sống với người tôi thương
- Ngươời ta đã cướp chồng tôi
- Vatican trả lại chồng tôi, hay tôi chết!
- Cha mẹ ôi! còn gì sung sướng hơn lấy chồng
Tổng giám mục
Home