>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .



Thư gởi bạn đọc và các tác giả cộng tác với Giao Điểm,

    Trước tiên xin thông báo với quí vị kể từ đầu tháng 4 năm 2002, chúng tôi sẽ không liệt kê tiểu đề các bài mới vào trang chính (Home page). Các bài mới đăng, quý vị có thể bấm vào hàng chữ giới thiệu: Bài mới cập nhật ngày... để đọc. Sự liệt kê các tiểu đề ở ngoài trang chính đã đưa tới sự hiểu lầm là chúng tôi chỉ có cập nhật chừng đó bài mới, trong lúc thật sự chúng tôi có đăng các bài mới ở các mục song song với trang chính. Khi mở vào trang chính của Giaodiem.com, quí vị tự ý chọn lựa các mục mà mình muốn đọc. Như vậy sẽ tốn công cho quí vị phải sử dụng ‘con chuột’ (mouse) nhiều lần, nhưng hợp lý đối với cấu trúc folders của một mạng lưới. Có nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao trang nhà GĐ không có những bài hướng dẫn về cách đọc một trang web. Câu trả lời chung của chúng tôi là quí vị nên theo học một lớp Internet căn bản được tổ chức ở khắp mọi nơi trên trái đất: Trong nước, từ Nam ra Bắc, ở các thành phố lớn, các tỉnh đều có các lớp học miễn phí, hoặc với học phí rất nhẹ. Ở hải ngoại, nơi các quốc gia quí vị đang cư trú, không chỉ ở các trường đại học cộng đồng, mà ngay các lớp dành cho người lớn tuổi ban đêm đều có mở, với học phí chỉ bằng bỏ tiền mua một cuốn sách. Những ai đang muốn tập tành viết, nên chuẩn bị cho mình một chương trình Word Processing (để đánh máy vào computer), lưu trữ hồ sơ vào trong máy hoặc vào trong diskette nhỏ. Nếu quí vị không có phương tiện internet, xin hỏi địa chỉ chúng tôi rồi gởi qua bưu điện. Chúng tôi không thể nào có đủ thì giờ để đáp ứng với yêu cầu của quí vị là bỏ suốt nửa ngày để ngồi đánh máy một bài dài thòng đến 10, 20 trang giấy mà quí vị đã gởi qua bưu điện. Có người vẫn còn thắc mắc tại sao không in được chữ Unicode ra Printer của mình, xin hãy mở Mục ‘Fonts’ của GĐ, hoặc các trang Links, tìm các tiểu mục về kỹ thuật, fonts chữ... để làm theo hướng dẫn, đa số các trang nhà bạn cung cấp những chi tiết kỹ thuật rất đầy đủ. Về việc đăng bài, ngoài những tác giả nòng cốt của GĐ, chúng tôi chỉ đăng những bài phù hợp với chủ trương mà thôi, điều đó không có nghĩa bài viết của quí vị dở hay không có giá trị. Dù sao, chúng tôi cũng xin lỗi truớc là không đáp ứng được sự mong muốn của của quí vị.

   Còn chừng một tháng nữa là đúng ngày kỷ niệm sinh nhật năm thứ nhất của trang nhà GĐ, chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của quí vị, từ trong cũng như ở ngoài nước. Sự ủng hộ này đã làm kiên tâm thêm sự hy sinh không quản ngại của chúng tôi. Đó là một phần thưởng lớn lao về tinh thần. Sự hy sinh ấy cần phải nói rõ thêm nhờ vào sự lao tác của sáng tạo, của trí tuệ qua các cây viết  tư tưởng chủ lực của GĐ như các tác giả Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Bùi Kha, Hoàng Nguyên Nhuận, Nguyễn Chấn (Charlie), Phan Mạnh Lương, Nhật Nam, những tác giả đã đóng góp và tạo dựng nên những tác phẩm nức lòng dân tộc như “Đối thoại với Giáo hoàng John Paul II”, các “Tuyển tập Phật giáo trong thế kỷ mới” v.v... Chúng tôi xúc động khi đối diện với các lời tâm sự của các bạn trong các giới Phật giáo Hòa hảo, Cao Đài, có người sung sướng đến bật khóc. Chính những xúc động âm thầm mênh mang này đã vô hình đưa những người dân tộc gắn chặt lại với nhau. Xa xôi, lạ mặt lạ người, từ các miền Nam Trung Bắc qua Giao Điểm mà cùng thu về một mối. Bỗng một phút mà cái Tâm trở nên đồng nguyên.

   Chưa hết, còn kể thêm những tác giả từ các phương trời xa như Cao Huy Thuần, Minh Nguyện, Đỗ Thuận Khiêm, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Cung, Huỳnh Minh Triết, Hồ Đắc Duy, Phạm Lệ Hương, Vũ Huy Quang, Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Huệ Chi ...., các tu sĩ du học sinh Phật giáo ở Ấn, Úc, Âu châu, các tăng ni trẻ trong nước... cũng đã góp nhiều chất xám cho trang nhà GĐ. Và mới đây, những phụ sức đầy hào khí và trí tuệ của Nguyễn Văn Tuấn, Bàn Tân Định... đã làm nức lòng độc giả. Nếu không có những đóng góp này, làm sao có thể tạo dựng nên một ‘não trạng dân tộc mới’ và những giọt nước mắt hân hoan đã thấy con đường khai quang phá vỡ gai góc để bước vào với dân tộc. “Bọn” Giao Điểm muốn gì? Đang thực hiện mục đích gì? Đó là những câu hỏi muôn năm của những người  mù. Con số 160 ngàn khách viếng (visitors) trong vòng 11 tháng, dĩ nhiên không phải là câu trả lời, nhưng nó ngầm chứa một sức mạnh bùng vỡ tinh thần dân tộc gia tăng theo cấp số nhân của hàng triệu triệu người Việt Nam bừng tĩnh chỉ trong một sát na.

Một năm đi qua, đánh dấu thêm một chặng đường, mở đầu một trách nhiệm mới.

Nvh. 30.3.2002

 

 

Home  |  Top Page

 


© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........