curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

Iraq và Mỹ : giữa huyền thoại và sự thật

sf26-10.jpg (84080 bytes)
Hàng chục ngàn người biểu tình chống chiến tranh ở San francisco ngày 26.10.02
  • Nguyễn Văn

Mấy tuần gần đây, Tổng thống George W. Bush và đồng minh thân cận nhất của ông, Tony Blair, thủ tướng Anh Quốc, cố công trình bày trước thế giới khá nhiều dữ kiện để làm cơ sở cho một cuộc can thiệp quân sự mới ở Iraq.  Sau nhiều tuần bị giới báo chí chất vấn, Tony Blair cho công bố một tập hồ sơ (dossier) về Iraq, mà trong đó ông cho là Iraq đang tìm cách sản xuất vũ khí tàn sát hàng loạt.  Thế nhưng đọc qua tài liệu dày 50 trang của Blair, bất cứ một người nào với một bộ não bình thường đều có thể nói là chẳng có bằng chứng nào chính đáng và rõ ràng để gây chiến với Iraq.  Toàn bộ tài liệu là những chữ “có thể”, “sẽ”, “cố gắng” ... sản xuất vũ khí tàn sát hàng loạt.  Tức là, tài liệu không đưa một  bằng chứng nào cho thấy Saddam Hussein đang có loại vũ khí này.  Do đó, một nhà bình luận thời sự của đài BBC nói “Ông Blair là một trạng sư, nhưng tôi tin rằng ông ta không đủ can đảm để mang tài liệu này ra tòa án để tố cáo [Hussein]”.

 

Trong nỗ lực muốn gây chiến tranh, chính phủ Mỹ và Anh không ngớt tung ra nhiều luận điệu không đúng với sự thật.  Bài viết này chỉ muốn tóm tắt một vài luận điệu quen thuộc mà chúng ta thường hay thấy báo chí Việt ngữ lặp đi lặp kại khá nhiều lần, và trình bày những sự thật do các báo chí Anh Mỹ cung cấp nhưng báo chí Việt ngữ [cố tình ?] lờ đi.

Huyền thoại 1:  Saddam Hussein đang củng cố vũ lực để đe dọa thành phố Mỹ và các nước láng giềng. 

Sự thật:  Iraq không có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, và dù cho Iraq có muốn mạo hiểm vào lĩnh vực này thì họ cần đến vài thập niên nữa để có đầy đủ cơ sở vật chất.  Iraq cũng không có các tên lửa tầm xa.  Ngay cả tài liệu điều tra của cơ quan tình báo Mỹ, CIA, thú nhận rằng không chắc Iraq có thể thử tên lửa xuyên lục địa trước năm 2015 chứ đừng nói gì đến khả năng đe dọa Mỹ.  (Nguyên văn: “Iraq is unlikely to test before 2015 any [intercontinental ballistic missiles] that would threaten the United States, even if United Nations (UN) prohibitions were eliminated or significantly reduced in the next few years.”)  Cái gọi là “Đe dọa từ Iraq” thực ra là một sự thổi phồng do các chính khách và giới truyền thông Mỹ ra sức rêu rao để lấy cớ tấn công Iraq.

Gần đây, hội nghị thượng đỉnh Ả Rập (gồm 22 nước trong vùng) đi đến kết luận là các nước này muốn chấm dứt tình trạng thù địch với Iraq.  Saudi Arabia đã mở cửa biên giới và giao thương với Iraq.  Iraq đồng ý trao trả văn thư lưu trữ cho Kuwait mà họ cướp lấy trong thời chiến tranh.  Jordan, Syria, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ … đều có quan hệ thương mại với Iraq.  Kurdistan cũng thiết lập bang giao với Iraq nhưng chỉ giới hạn trong các vấn đề khoa học và văn hóa.  Iraq không còn là mối đe dọa ở Trung Đông, bởi vì sau kỳ thảm bại trận chiến vùng Vịnh đầu thập niên 90s và qua nhiều năm bị bế môn tỏa cảng, Iraq và Saddam Hussein suy yếu nhiều.

 

Huyền thoại 2:   Iraq đang tàng trữ và có thể sản xuất vũ khí tàn sát hàng loạt (weapon of mass destruction) trong vòng vài tháng. 

Sự thật:  Trong các vũ khí mà Mỹ tố cáo Saddam Hussein sản xuất là vũ khí hóa học.  Nhưng Đoàn thanh tra vũ khí hóa học của Liên hiệp quốc kết luận là các sơ sở sản xuất thuốc trừ sâu và vaccine (như hãng al-Dora, hay hãng al-Fallujah, từng bị nghi ngờ là cũng sản xuất hoá chất cho mục đích quân sự) đã bị máy bay Mỹ tàn phá đến độ không thể nào sản xuất gì được nữa.  Một chuyên viên về vũ khí hóa học người Thụy Điển, Hans von Sponneck, đã từng đến Iraq vào tháng 7 năm nay và viết trên tờ The Guardian ngày 27/7/2002 rằng Iraq không thể có khả năng kỹ thuật và vật chất để sản xuất vũ khí tàn phá hàng loạt được. 

Tài liệu mà Tony Blair dựa vào một phần lớn bản báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (International Institute of Strategic Studies, hay IISS), nhưng lại trích dẫn sai lạc bản báo cáo.  Chẳng hạn như tài liệu của Blair vô đề bằng một câu văn mà Blair cho rằng IISS báo cáo “Iraq could assemble nuclear weapons within months” (tức “Iraq có thể sản xuất vũ khí hạt nhân trong vòng vài tháng”), nhưng trong thực tế, bản báo cáo của IISS kết luận rằng phải cần đến nhiều năm (không phải “tháng”) Iraq mới có thể phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Huyền thoại 3:  Chính phủ Iraq có thể triển khai vũ khí hóa học và sinh học trong vòng 45 phút.

Sự thật:  Đây là một “chứng cớ” mà Tony Blair, Thủ tướng Anh, phát biểu nhân hôm ông ta công bố hồ sơ về Iraq.  Nhưng không có bằng chứng nào trong cái hồ sơ mà Blair công bố cho thấy Iraq có khả năng triển khai nhanh như thế.  Ngay cả các chuyên viên vũ khí Anh cũng nói Iraq không thể nào có khả năng sản xuất vũ khí hóa học, chứ nói gì đến dùng loại vũ khí này trong vòng 45 phút!

Thực ra, hồ sơ Iraq mà Blair công bố cho biết rằng Iraq “có thể” (“could”) đe dọa vùng Vịnh “nếu” ( “if” ) Iraq có được tên lửa cần thiết, và hồ sơ cho biết thêm rằng tình huống này không thể xảy ra trong vòng 5 năm.  Cựu thanh tra trưởng vũ khí, Scott Ritter, người từng dẫn đầu phái đoàn thanh tra đi duyệt vũ khí ở Iraq từ 1991 đến 1998 cho biết Liên hiệp quốc đã tiêu hủy khoảng 90 đến 95 phần trăm các vũ khí tàn sát hàng loạt của Iraq và làm tê liệt hệ thống sản xuất loại vũ khí này.

 

Huyền thoại 4:  Đây là một chế độ đã từng đồng ý và sau đó tống khứ các thanh tra vũ khí ra khỏi nước họ. 

Sự thật:  Tháng 12 năm 1998, Phái đoàn thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc rời Iraq do yêu cầu của Mỹ (chứ không phải Iraq dám đuổi), vì lúc đó Mỹ chuẩn bị dội bom xuống Iraq.  Như tờ Washington Post tường thuật hôm 2/3/1999, “Các nhân viên tình báo Mỹ trà trộn vào các phái đoàn thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc và đóng vai trò gián điệp, thu âm, nghe lén, đánh cắp tài liệu … của Iraq và phái đoàn thanh tra trong suốt 3 năm liền.”   Những thông tin này giúp cho Mỹ quyết định mục tiêu để dội bom xuống Iraq vào tháng 12, 1998.

 

Huyền thoại 5:  Saddam Hussein và al-Qaeda có liên hệ mật thiết với nhau.

Sự thật:  Đây là một mối liên hệ mà Tổng thống George W. Bush cố gắng ra sức chứng minh để nối Iraq và sự kiện 9/11, dù nó không hiện hữu.  Daniel Benjamin, người từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia (National Security Council) từ 1994 đến 1999, viết trên tờ New York Times (hôm 30/9/02) rằng Iraq và al-Qaeda không phải và không thể là đồng minh.  Thực ra, họ là kẻ thù với nhau.  Một cuộc điều tra của Hội đồng An ninh Quốc gia không phát hiện một mối liên hệ nào giữa Iraq và al-Qaeda.  Trong thực tế, al-Qaeda chống lại chế độ “thế tục” của đảng Ba’ath Party (đảng cầm quyền ở Iraq) và Saddam Hussein.

 

Huyền thoại 6:   Trước năm 1991, quân đội Iraq đã từng tập trung dọc theo biên giới Saudi Arabia, đe dọa xâm lấn nước này.

Sự thật:  Tháng 9 năm 1990, 4 tháng sau khi cuộc chiến vùng Vịnh bắt đầu, Pentagon cho biết có khoảng 250,000 đến 400,000 quân Iraq và hơn 1,500 xa tăng tập trung dọc theo biên giới Iraq - Saudi Arabia.  Trong khi đó, tờ USA Today và các báo khác tường thuật y như những gì Pentagon nói, thì tờ St. Petersburg Times ở Florida tự đi tìm sự thật.

Tờ St. Petersburg Times mua được ảnh vệ tinh của Nga cũng dọ thám trong vùng, và họ không phát hiện gì cả!   Ký giả Jean Heller cho biết “Quả là một sự bịa đặt ngớ ngẩn”, vì đó là chứng cớ mà ông Bush cha quyết định hành động.

 

Huyền thoại 7:   Lính Iraq xé xác trẻ em Kuwait và quăng vào lò thiêu sống vào tháng 8 năm 1990.

Sự thật:  Tháng 10 năm 1990, Quốc hội Mỹ lắng nghe điều trần của một “nhân chứng” người Kuwait tên là Nayirah.  Nói trong nước mắt, Nayirah mô tả cô ta đã thấy lính Iraq tàn sát và thiêu sống 312 trẻ em Kuwait.  Khi Thượng nghị viện bỏ phiếu có nên tấn công hay không tấn công Iraq, số phiếu thuận (tấn công) chỉ hơn số phiếu chống 5 phiếu.  Những thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận sau này thuật lại là họ cảm thấy xúc động trước điều trần của Nayirah, và bản thân Tổng thống Bush cha cũng từng lặp đi lặp lại câu chuyện này nhiều lần.

Có một điều không đúng ở đây là toàn bộ câu chuyện của Nayirah là bịa đặt.  Câu chuyện là sản phẩm $10 triệu Mỹ kim của Chính phủ Kuwait, do công ty Hill và Knowlton dàn dựng.  Nayirah là con gái của đại sứ Kuwaiti tại Mỹ, chứ cô ta không phải là nhân viên bệnh viện hay y tá gì cả. 

Sau này, khi câu chuyện bị khui ra, ông Brent Snowcroft (nguyên Cố vấn An ninh Quốc gia và là người rất thân cận với Bush cha), nói: “Lúc đó, chúng tôi không biết đó là một câu chuyện phịa”, nhưng ông cũng thú nhận là câu chuyện đó có một giá trị tuyên truyền cao vì nó huy động được quần chúng Mỹ trong cuộc chiến.

 

Huyền thoại 8:  Nước Mỹ là một người bạn của nhân dân Iraq.

Sự thật:  Sau khi dội bom xuống Iraq, Mỹ tiến hành một chiến dịch bế môn tỏa cảng (hay cấm vận) Iraq lâu dài nhất và dã man nhất trong lịch sử trừng phạt kinh tế trên thế giới.  Chiến dịch phong tỏa kinh tế của Mỹ, theo Quỹ Trẻ em Liên hiệp quốc ước đoán, đã làm cho nửa triệu trẻ em Iraq chết một cách oan uổng vì thiếu thuốc men và thức ăn. 

Ký giả Nicholas Kristof thuộc tờ New York Times viết rằng sau sự kiện 9/11 trong khi thường dân Iraq tỏ ra thân thiện với ông, nhưng họ rất giận dữ khi nói đến chính phủ Mỹ.   Họ nói: “Mỹ dội bom xuống các nhà máy nước của chúng tôi, ngăn chận chúng tôi nhập cảng thuốc men, và hậu quả là tỉ lệ tử vong trong trẻ em ở Iraq tăng gấp hai lần so với 10 năm trước đây.”  Mỹ là “bạn” của Iraq?   Thật là … hết ý!

 

Huyền thoại 9:  Chính phủ Bush không có ý thống trị Trung Đông, mà chỉ muốn đem lại dân chủ cho vùng Trung Đông.

Sự thật:  Như tở New York Times tường thuật hôm 11/10/02, “Tòa bạch ốc đang phát triển một kế hoạch chi tiết theo mô hình hậu chiến ở Nhật, và theo kế hoạch này một khi Mỹ lật đỗ Saddam Hussein, Mỹ sẽ thành lập một chính phủ quân sự, mà người đứng đầu có thể là tướng Tommy R. Franks, đương kim tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở vùng Vịnh, hay là một người dưới quyền tướng Franks.  Nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ này cũng giống như vai trò của tướng Douglas MacArthur, người từng đứng đầu trong một chính phủ như thế ở Nhật sau khi Nhật đầu hàng năm 1945 … Trong thời gian mà chính phủ này kiểm soát Iraq, họ [Mỹ] sẽ kiểm soát nguồn dầu hỏa lớn vào hàng thứ hai trên thế giới.”

* * *

            Đến đây thì chúng ta đã thấy những gì mà chính phủ ông Bush và Tony Blair rêu rao từ mấy tháng qua là không có cơ sở thực tế, nếu không muốn nói là nói láo.  Vài tuần trước đây, một thành viên Quốc hội Mỹ, Jim McDermott, đi qua tận Baghdad để tìm một giải pháp hòa bình, và ông đã bị đồng nghiệp trong Quốc hội phê phán khá nặng nề.  Ông McDermott can đảm nhận xét rằng Tổng thống Bush có lẽ đã “mislead” (tức là lừa dối) công chúng Mỹ để nhằm tranh thủ ủng hộ cho một cuộc chiến ở Iraq.  Giáo sư báo chí Robert Jensen thuộc Trường Đại học Texas (Austin) thì khẳng định hơn: George W. Bush đã đang lừa dối công chúng Mỹ.  Ông viết, nguyên văn: “George Bush HAS misled the American public. He IS misleading the American public, and we can assume he WILL continue to mislead the public. In fact, the entire Bush administration has been misleading the public, sometimes by misdirection, sometimes by fudging the facts, and sometimes by straightforward, outright lies.”

            Những sự thật trên đây cho thấy cuộc chiến mà Tổng thống Bush và đồng minh đang chuẩn bị là phi lí.  Chúng ta cần phải nói lớn rằng: “Chúng tôi không muốn chiến tranh.”

 

Mark.gif (833 bytes) Báo chí tiếng Việt và chiến dịch tuyên truyền chống Iraq   Nguyễn Văn

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........