curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

..........

gd-803.gif (4051 bytes)

     đặc biệt của Giới Tử:

 Mark_03.gif (833 bytes)Sư tử trùng, tại sao?

 Mark_03.gif (833 bytes)Chuyện năm cũ và Nguyện năm mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Hòa Thượng có phải là phật tử xuất gia?

 Mark_03.gif (833 bytes)Về một chuyện xưa rất mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Úm ba la, chúng ta cùng lên tiếng!

 Mark_03.gif (833 bytes) Thượng thủ Pháp sư Hội chủ

 Mark_03.gif (833 bytes) Quyền làm người nô lệ

 Mark_03.gif (833 bytes)Thầy Nhất Hạnh, nạn nhân đầu tiên và cuối cùng?

 Mark_03.gif (833 bytes)Muợn sư cúng Thần liên tôn

 Mark_03.gif (833 bytes)Nằm vùng

 Mark_03.gif (833 bytes)Giáo hội và giáo hội

 Mark_03.gif (833 bytes)Quanh sự hy sinh dũng cảm của Huynh trưởng Hồ tấn Anh

 Mark_03.gif (833 bytes)Về một chuyện xưa rất mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Hòa Thượng phải nhờ “Việt cộng”

 Mark_03.gif (833 bytes)Cơn bão trong chén trà

 Mark_03.gif (833 bytes)Những điều trông thấy

 blue_dot.gif (122 bytes) Võ văn Ái: chìm xuồng níu phao (Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn)

blue_dot.gif (122 bytes) về trang mục lục “Sư tử trùng”

gd-mau803.gif (3814 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
Trang nghiên cứu & đối thoại tháng 8 quý ba năm 2003
 
Sư tử trùng (phần 14)
Sư tử trùng
Sư tử trùng

Hòa Thượng Phải Nhờ “Việt Cộng”

            Trước và trong khi Hòa Thượng Thích Chánh Lạc ra tòa về tội sách nhiễu tính dục hay nói theo ngôn từ bình dị là tội lợi-dụng-chức-vụ-để-đòi-ủng-hộ-tí, trong nội bộ GHPGVNTNHN tại HK - VP2-VHĐ, xuất hiện rộng rãi một tài liệu như sau:

Bộ Nội Vụ                                                                                 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Công An Thành Phố                                                                             
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

________________

Phòng PA. 13

Mật Vụ số 023/MV

Hãy Triệt Hạ Bọn Chống Đảng và Nhà Nước ở Hải Ngoại

            Sau 10 gian khổ, nhận dân ta mới đuổi được Mỹ Ngụy, thống nhất đất nước Việt Nam. Đây là một công lao vô cùng to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng không ngoài nhằm một mục đích duy nhất: đó là giải phóng nô lệ cho dân miền Nam và tiến hành công trình kiến thiết xây dựng toàn đất nước Việt Nam.

            Giai đoạn phá hàng rào nô lệ cho dân miền Nam đã xong, thì chúng ta lại bị một chướng ngại to lớn trên đoạn đường xây dựng đất nước đó là: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trở lực này đã làm chậm đi bước tiến trong công cuộc xây dựng và phát triển của toàn dân Việt Nam... Cuối năm 1981, nhà nước ta đã cho thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nhằm hai mục đích:

            . Thống nhất Phật Giáo

            . Cùng nhau góp sức tham gia công tác cùng với Đảng và Nhà Nước trong mọi lảnh vực.

            Thế nhưng cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Thích Huyền Quang lãnh đạo vẫn không chịu hợp tác, muốn tách rời và âm thầm cấu kết với một số phản động để quấy phá chúng ta. Một trong những cách phá hoại là chúng cho lập một tổ chức mệnh danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trong đó gồm những tay cứng đầu như Chánh Lạc, Giác Đẳng, Võ văn Ái, Hộ Giác, Viên Lý, Giác Lượng v.v... lãnh đạo, không ngừng chỉ trích chê bai Đảng và Nhà Nước trong suốt 7 năm nay.

            Gần đây bọn giả nhân giả nghĩa này lại tổ chức Đại Hội 8 vào ngày 14, 15 và 16/5/1999. Trong Đại Hội này, tên Chánh Lạc dám tuyên bố rằng: Phật giáo luôn luôn bị tàn phá trên mọi quốc gia công sản. Phật giáo không thể phát triển nếu Cộng Sản còn tồn tại. Cho nên, muốn cho Phật giáo chúng ta sống còn thì phải bằng mọi cách lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam.

            Thực chất của Đại Hội này là chúng muốn củng cố lực lượng, kết nạp phần tử, tham khảo phương kế để chống đối và đợi cơ hội lật đổ Nhà Nước CHXHCNVN. Đặc biệt nguy hiểm là ông Chánh Lạc. Hắn ta không ngừng tố cáo Đảng và Nhà Nước ngay cả khi nói chuyện Phật Pháp tại chùa. Hắn ta đã in ra và phổ biến hàng chục lần những tài liệu nói xấu hoặc chỉ trích Đảng ta như: Ánh Sáng và Bóng Tối, Những Sai Lầm của CSVN, Cọng Sản Con Đường Vô Đạo v.v... Hơn nữa, hắn đã bỏ tiền túi ra để đi các nước hắp châu Âu, châu Mỹ để hô hào, vận động các chính phủ ngoại bang ủng hộ bọn chúng đứng lên lật đổ Đảng và Nhà Nước Việt Nam. Hắn đã kết cấu với Võ văn Ái để tung ra nhiều chiến dịch hỏa mù làm bất lợi cho Đảng ta. Phải nói Chánh Lạc là một tên trí thức gà móng(?), độc ác, lì lợm... Hắn đi tu, đi du học là để thực hiện cái âm mưu chống CHXHCNVN. Để thực hiện mưu đồ đó một cách triệt để, hắn đã chủ trương vô sản hóa bằng cách không xây chùa, không có nhà, không có đất để dễ bề sách động chống đối. Tuy hắn không có gì hết, nhưng đây là một tên vô cùng nguy hiểm, miệng rắn độc của hắn có sức mạnh muôn vàn. Bằng mọi cách phải đuổi tên Chánh Lạc ra khỏi chùa Như Lai thì chúng ta mới có cơ hội diệt trừ nó.

            Tóm lại, bọn giáo gian Chánh Lạc, Viên Lý, Hộ Giác, Võ văn Ái, Giác Lượng v.v... là những bàn tay nối dài của Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận, Tuệ Sĩ... ở trong nước. Do đó, chúng ta phải tìm cách nào để chặt sạch tất cả chân tay của bọn phản đó ở hải ngoại thì GHPGVN của Nhà Nước ta mới có cơ hội sống còn, mới có chính nghĩa, mới rảnh tay phục vụ Đảng và Nhà Nước. Chúng đã nhiều lần ngoan cố chống lại Đảng, ta phải bài trừ. Biện pháp trừng trị vừa qua đối với hai tên phản động Chánh Lạc, Hộ Giác còn chưa đủ mạnh, chưa đúng chỉ tiêu, chúng ta phải chỉnh huấn lại tay chân của chúng ta ở hai địa phương Colorado và Texas để đạt cho được những điều toàn dân mong muốn.

            Chỉ thị cho các đồng chí triệt để thi hành sứ mạng và phải tuyệt mật.
            TP Hồ Chí Minh, Ngày 24 Tháng 6 năm 1999   
            Trưởng Phòng PA. 18 (ký tên đóng dấu)
            Phòng Công Chứng Nhà Nước số 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Chứng Nhận, Sao Y  Bản Chánh

ngày 16/11/99.
Công chứng viên (ký tên đóng dấu).
( Xem hình nguyên bản)
 
*      *
*

            Tài liệu này được đăng lại trên đặc san Quyết Thắng (xem ảnh hình bìa). Hình bìa của đặc san đã đăng một tấm hình gồm các vị lãnh đạo thượng thừa của VP2-VHĐ là chư vị HT Hộ Giác, Đức Niệm, Trí Chơn, Minh Tâm, Giác Đức quây quần bên HT Chánh Lạc như để trợ duyên trợ lực làm bia đỡ đạn. Đặc san độc quyền đăng bài vinh danh ca ngợi HT Chánh Lạc, và lên án những kẻ thù của HT được coi là VC cả. Những tên VC này đều được phổ biến đầy đủ tên tuổi và hình ảnh. Cáo trạng này cũng xác nhận là các VC này chỉ âm mư hãm hại HT Chánh Lạc thôi chứ không hề chống phá VP2-VHĐ mà cũng không chống PG. Nói thế khác, ai chống HT Chánh Lạc đều là VC cả. Mới vác chiếu ra tòa về tội lạm dụng và sách nhiễu tình dục, không khéo lần này lại phải vác chiếu ra tòa lần nữa về tội vu không mạ lị. Xin chờ xem. Có một điều tờ đặc san này không chịu nói cho thiên hạ biết là tòa miễn tố không phải vì vô tội nhưng chỉ là vì bên nguyên tố là bị sách nhiễu tình dục trong bếp của chùa, bên bị chứng minh là chùa không có bếp chứ không phải là không có sách nhiễu. Nói cách khác, không lý người trong chùa tịnh khẩu tuyệt thực trường kỳ nên không nấu nướng hay chỉ Eat Out hay ăn uống đồ Food To Go hay Take Away sao? Cho nên, nếu bên nguyên chịu dể ý chứng minh chùa thực sự đã có bếp, nơi thực sự đã xảy ra chuyện sách nhiễu thì phán quyết của tòa án biết đâu lại khác?

            Đọc qua tài liệu, chỉ có bệnh nhân trong nhà thương điên mới không thấy đây là một tài liệu giả. Giả như thế nào? Giả để làm gì?

            Trước hết là lối hành văn và dùng chữ xa lạ với ngôn từ thư hành chánh, kể cả hành chánh VC. Công an thành phố là cơ quan nào? Không ai đánh số một văn thư mật bằng cách gọi đó là Mật Vụ số, cũng không ai đặt tiêu đề cho một văn thư là Hãy triệt hạ bọn chống đảng và nhà nước ở hải ngoại. Nếu cần thì xác định nội dung hay mục tiêu của văn thư trong phần gọi là Trích yếu: v/v gì đó thôi. Một văn thư mật như thế cũng không bao giờ dại dột thú nhận nhà nước ta đã cho thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, hay trừng trị chưa đúng chỉ tiêu, và nhất là kết luận bằng câu rất cải lương vụng về ngớ ngẫn: chỉ thị cho các đồng chí triệt để thi hành và phải tuyệt mật.

            Thứ hai, đây là một văn thư thác lời VC, nhưng lại dùng những từ ngữ mù mờ, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia nghe chẳng VC chút nào như: thống nhất đất nước VN, giải phóng nô lệ cho dân miền Nam, hải ngoại, chỉnh huấn lại tay chân của chúng ta ở hai địa phương Colorado và Texas. Colorado thì còn hiểu được vì đó là nơi có những Phật tử gan cóc tía phải nuốt nước mắt lôi một người mang tiếng là trưởng tử Như Lai ra tòa, còn Texas thì là gì? Ai ở Texas dám nghĩ chuyện trừng trị HT vậy?

            Thứ ba, chuyện dấu đầu lòi đuôi vụng về hết thuốc chữa chính là phần SAO Y CHÁNH BẢN và có khuôn dấu của phòng Công Chứng hay Trước Bạ. Thông thường người ta chỉ trước bạ giấy bán nhà, bán xe, trích lục khai sinh, hôn thú, văn bằng chứ ai lại đem một văn thư tuyệt mật như thế ra sao y chánh bản rồi trước bạ. Ai làm chuyện ngu ngơ quái đản đó? Phòng PA.18 hay trưởng phòng làm chuyện đó? Không lý họ đi trước bạ một tài liệu tuyệt mật như thế trước khi gởi đi? Hay là người nhận tài liệu đó đi trước bạ? Và nhận rồi thì lo thi hành chứ còn lôi thôi đi trước bạ làm gì? Hay là người đã đánh cắp được tài liệu đó? Nhưng cắp được rồi thì ba chân bốn cẳng lo chuồn gấp chứ đâu lại đem đến phòng công chứng xin trước bạ thị thực?

            Thứ tư, tài liệu này ghi Bộ Nội Vụ, và ký ngày 24.6.1999. Nhưng năm 1999 thì làm gì còn Bộ Nội Vụ nữa, Bộ Nội Vụ đã được đổi tên thành Bộ Công An từ khuya. Chẳng lẽ công an cộng sản sợ HT Chánh Lạc trả thù cho nên phải đổ tội cho Bộ Nội Vụ là bộ đã biến mất trên cõi đời, HT Chánh Lạc có muốn tấn công thì cũng chẳng biết đâu mà mò? Các ông các bà trong cái gọi là Đảng Hưng Việt và Ủy Ban Chiến Sĩ Việt Nam Tự Do Chống Cộng mà cũng không biết Bộ Nội Vụ bây giờ là Bộ Công An thì đúng là tự do chống cộng trăm phần trăm rồi. Tự do mà!    

            Tóm lại, văn thư này giả trăm phần trăm, nhưng giả để làm gì? Câu trả lời cho câu hỏi đó nằm hết trong câu này: Bằng mọi cách phải đuổi tên Chánh Lạc ra khỏi chùa Như Lai thì chúng ta mới có cơ hội diệt trừ nó.

            Toàn văn thư này là một cách vụng về mượn lời VC để suy tôn HT Chánh Lạc và giải thích tại sao HT phải vác chiếc hầu tòa. Kiện HT là một mật vụ có mục đích tống cổ Hòa Thượng khỏi chùa Như Lai theo chỉ thị của công an thành phố, đó là điều văn thư muốn gán vào đầu những người cả tin nhẹ dạ.

            Tài liệu có nhắc đến những danh tính khác như Viên Lý, Hộ Giác, Võ văn Ái, Giác Lượng, Giác Đẳng, Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận, Tuệ Sĩ. Tài liệu cũng nhắc đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, VP2-VHĐ, nhưng chỉ là để vẽ rắn thêm râu tô điểm cho nhân vật chính trong màn kịch nầy mà theo lời văn thư VC là một trí thức vẹn toàn, tu hành đức độ, không cần chùa, không có đất, sẵn sàng bỏ tiền túi bôn ba đây đó chống cộng với Giác Lượng và Võ văn Ái...

            Âm mưu biện hộ và suy tôn HT Chánh Lạc nầy đã lộ rõ qua những cụm từ như: Đặc biệt nguy hiểm là ông Chánh Lạc, Chánh Lạc dám tuyên bố rằng, (CL) trí thức, cứng đầu, lãnh đạo, (CL) một tên vô cùng nguy hiểm, miệng rắn độc của hắn có sức mạnh muôn vàn, tung ra nhiều chiến dịch hỏa mù làm bất lợi cho Đảng, (CL) đã in ra và phổ biến hàng chục lần những tài liệu nói xấu hoặc chỉ trích Đảng, (CL) đi tu, đi du học là để thực hiện cái âm mưu chống CHXHCNVN, (CL) chủ trương vô sản hóa bằng cách không xây chùa, không có nhà, không có đất, không có gì hết, nhưng đây là một tên vô cùng nguy hiểm, (CL) đã bỏ tiền túi ra để đi các nước khắp châu Âu, châu Mỹ để hô hào, vận động các chính phủ ngoại bang ủng hộ bọn chúng đứng lên lật đổ Đảng và Nhà Nước Việt Nam.

            Thật là rõ như ban ngày. VC ca tụng Bác Hồ cũng đến thế thôi. Ra tòa là vì bị VC trả thù chứ không phải vì gì khác cả. Cuộc trả thù này thất bại vì VC ở Colorado và Texas đã không trừng trị đúng chỉ tiêu. Đã không đúng chỉ tiêu thì thế nào cũng có một văn thư mật khác chỉ thị cho các đồng chí triệt để thi hành và phải tuyệt mật một lần nữa là cái chắc. Xin hãy đón xem một văn thư mật SAO Y CHÁNH BẢN và có khuôn dấu của Phòng Công Chứng xuất hiện nay mai.

           Bị tố khổ bằng những lời lẽ tuyên dương tán tụng ngất trời như thế thì ai mà chẳng ham bị VC ghét, ai mà chẳng ham được tiếng chống cộng? Không ai khen và bênh vực cho thì đành phải nhờ VC vậy. Thiên hạ phù thịnh chứ không phù suy. Khi HT lảnh trát hầu tòa, VP2-VHĐ không có một lời biện minh bênh vực, cũng chẳng có lễ tụng Bạch Y Thần Chú cầu an dâng sao giải hạn. HT được tòa miễn tố không phải vì vô can nhưng là vì lý do chùa không có nhà bếp mà bên nguyên lại bảo là có nhà bếp. HT được miễn tố thoát nạn hú hồn hú vía như thế đó mà VP2-VHĐ và các đồng chí cũng chẳng ai gia tâm gởi lời chào mừng chung vui. Cho nên đành phải để VC  làm chuyện chê mà khen, biện hộ.

            Đặc san Quyết Thắng in rõ tên tuổi hình ảnh của những VC đã nhận chỉ thị của Công An Thành Phố qua văn thư gọi là Mật Vụ số 023 đưa HT ra tòa không phải để cho HT vào tù ngồi lột lịch chơi nhưng là chỉ mời HT khỏi chùa Như Lai thôi. Đặc san này cũng cho biết thêm một điều nữa là có âm mưu không chỉ đuổi HT Chánh Lạc khỏi chùa Như Lai mà cả chùa Phước Huệ ở Miami nữa. Tội nghiệp thật, nhưng thầy chùa làm gì mà đến chùa nào cũng bị xua đuổi cả như vậy thì đặc san này chưa  chịu rõ. Có lẽ là đợi cái đám VC bị đặc san này đăng ẩu tên tuổi hình ảnh đưa ra tòa vì tội vu cáo mạ lị rồi mới chịu nói?  

            Một điểm lý thú nữa là qua văn thư này thì chỉ có HT là lãnh tụ kiên trì chống cộng suốt 7 năm nay còn mấy HT đồng viện trong VP2-VHĐ đều chẳng ai chịu tiếp tay với HT cả, cho nên Công An Thành chỉ trả thù một mình HT như thế đó. Ai không theo ta là kẻ thù của ta, ai dám chống lại ta đều là VC cả. Nói rõ hơn, phe ta Phi Ác, chỉ thấy cái tốt của ta thôi, ai thấy cái xấu của ta đều là phe địch, đều là Phi Thiện, đều là VC. Ai không đồng ý với Chánh Lạc, Viên Lý, Giác Lượng, Giác Đẳng? VC! Ai không đồng ý với Võ văn Ái? VC! Ai không đồng ý với Hộ Giác, Đức Niệm. VC! sao không nói thêm ai không đòng ý với VC là VC! cho đủ bộ?

            Đến bao giờ thì những người có thói quen cả vú lấp miệng em, chụp mũ để chạy tội như thế mới thấy được cái u minh của mình, để nếu không có lợi lạc gì cho ai thì ít ra cũng lợi ích cho việc tu tập của cá nhân mình?

Tết Tân Tỵ 2001

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net