curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

..........

      03_gd09.JPG (8261 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

 blue_dot.gif (122 bytes) Những điều răn đã mất giá trị  Nguyễn Ái Thư dịch

  blue_dot.gif (122 bytes) Hiện tượng ‘Nguyễn huệ Nhật” Trần Chung Ngọc

  Vấn đề lịch sử - hư cấu tiểu thuyết và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

     40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

   Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

 blue_dot.gif (122 bytes) Giới thiệu sách mới: “VN: Spirit of the Earth”

 blue_dot.gif (122 bytes) Tín vắn đó đây

 blue_dot.gif (122 bytes) Chính quyền Bush và Iraq   TCN

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

blue_dot.gif (122 bytes) 911: cùng một ngày hai ý nghĩa khác nhau   Hoài Việt

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)    Trang nghiên cứu đối thoại quý ba tháng 9-2003    whiteball.gif (923 bytes)
 

       CÙNG MỘT   NGÀY 11 /9  NHƯNG VỚI HAI Ý NGHĨA KHÁC  NHAU

      Đối với dân chúng Mỹ ngày 11/9 vừa qua là ngày kỷ niệm của cả nghìn người Mỹ xấu số bị chết dưới tay của khủng bố quốc tế, ngày đó là ngày tang tóc. Ngày đó người ta không nên nói đến chuyện chính trị, là ngày chúng ta nên suy tư và cảm xúc.

      Với sự chết chóc như thế, cha bỏ con, vợ bỏ chồng vĩnh viễn để đi vào lòng đất, dù cho không phải là người Mỹ nhưng ai ai cũng ngậm ngùi chia sẽ nỗi đau thương đó.  Cho đến người Việt-Nam đáng nhẽ là người bàng quang vì người Mỹ đã mang chiến tranh đến làm chết cả triệu người trên non sông đất nước hình chữ S, biết bao nhiêu gia đình bị ly tán,Việt Nam giờ đây còn đang gánh chịu những lầm than khổ ải do hậu quả của chiến tranh để lại.Thế mà trái lại, người Việt Nam không những không thù hận Mỹ mà còn biết chia sẽ và thông cảm sự mất mát của cả nghìn gia đình Mỹ. Tôi là người làm văn học nên nói lên sự thật chứ không có mục đích tuyên truyền. Bằng chứng là mới đây, Đài Phát Thanh BBC của Anh quốc đã cho phóng viên của họ trực tiếp phỏng vấn ngườiViệt Nam ở trong nước về ngày 11/9/2001 :

      Ông Nghĩa cho đài BBC biết : “Hai năm trước, khi tôi biết sự kiện 11/9 xẩy ra, thì ở Việt Nam đã sang ngày 12 cũng là sinh nhật của tôi. Thấy buồn, vì tự dưng cũng vào ngày sinh nhật lại xẩy ra chuyện thảm khốc như vậy”.

      Nhà văn Nguyễn Thu Huệ ở Hà-Nội nói: “Vẫn thấy có điều gì đó bàng hoàng nao nao trong lòng, cảm giác giống như hôm đầu tiên nghe, vẫn có sự xúc động”.

      Còn với ông W. Bush, tổng thống Mỹ thì được những nhà báo Mỹ mô tả : Đây là ngày người ta không nói về chính trị, nhưng ngược lại, đối với ông Bush là cơ hội ngàn vàng. Ngày 11/9 là ngày để ông khai thác (exploiting). Trong một diễn văn đọc trước lớp huấn luyện nhân viên đặc biệt FBI và Lính Thủy Đánh Bộ có doanh trại ở Quantico, bang Virginia, ông Bush đã tấn công vào Điều 4 của Tu Chính Hiến Pháp Hoa-Kỳ mà ông  thừa biết rằng, những điều ông nói hôm nay 10/9/2003, ngày mai 11/9 là ngày kỷ niệm 2 năm của cả nghìn người Mỹ đã chết trong hai tòa nhà ở New York sẽ được đăng tải lên mặt báo những gì ông nói. Điều mà ông tấn công đó như muốn xé Hiến Pháp Hoa Kỳ ra từng mảnh. Điều được ông nhấn mạnh: Tu Chính Hiến Pháp  Điều 4 đã là “Chướng ngại vô lý” (unreasonabke obstacle) cản trở ông theo đuổi những tên tình nghi khủng bố. Nhưng trái với những gì ông Bush nói, nhân dân Mỹ tin chắc rằng ông cha họ, những người đã tạo dựng nên quốc gia nầy sẽ rùng mình sao xuyến khi nghe một tổng thống bảo hiến pháp đẹp đẻ là một “chướng ngại vô lý”.

Điều 4 của Tu chính Hiến Pháp Hoa Kỳ - là một phần trong quyền căn bản của con Người – được giải thích như sau:

    Quyền của con Người phải được tôn trọng, nhà cửa, giấy tờ có hiệu lực chống lại việc vô cớ bi lụcsoát và bị tịch thu, là điều chắc chắn không được xâm phạm đến. . .

Nhưng nhân viên công lực đã không tuân thủ theo Điều 4 của Tu Chính Hiến Pháp Hoa-Kỳ :

  • Tháng 10 năm 1963 Tổng trưởng Tư Pháp Robert Kennedy đã chấp thuận cho Giám Đốc FBI Edgar Hoover thu băng nghe lén những cuộc điện đàm bằng điện thoại của mục sư  Martin Luther King cho đến sau khi mục sư King chết việc làm bất hợp pháp  nầy mới bị phát giác.

  • Năm 1972 một nhóm luật sư trong Bộ Tư Pháp khám phá ra rằng, trong văn phòng cẩn mật của Nhân viên FBI đặc biệt, Thomas Malone ở New York. Trên bìa một hồ sơ ghi là “lén lút xâm nhập” gồm có những tài liệu mà FBI tịch thu bất hợp pháp.  Đó là sự đột nhập lén lút của FBI vào văn phòng của Đảng Xã-Hội rồi lén chụp ảnh cùng đánh cắp tài liệu. Đó làviệc làm bất hợp pháp của nhân viên công lực Mỹ.

  • Albert Einstein và Lucille Ball, đều là mục tiêu của nhân viên FBI theo dõi suốt cả thời kỳ hai người nầy còn sống.

Những việc làm trên đây cho thấy là chính quyền Mỹ bất chấp pháp luật và đã phạm sai lầm, đụng đến Điều 4 Tu chính Hiến Pháp Hoa-Kỳ.

Edgar Hoover  là một trong những Giám Đốc FBI nổi tiếng là người phạm pháp nhất trong những Giám Đốc FBI, Edgar Hoover đã chết từ lâu, vậy mà nay tổng thống Bush muốn dựng xác của ông ta dậy để làm việc cho ông Bush. Dưới đạo luật được gọi là “Yêu nước” (Patriotic act), tổng thống Bush và Tổng trưởng Tư Pháp John Ashcroft  đã thành công trong việc cắt xén và gọt bớt những điều luật bảo vệ con Người, trong đó đã vi phạm Điều 4 của Tu chính Hiến Pháp Hoa-Kỳ. Dưới đạo luật được gọi là “Yêu nước” đó, FBI có quyền lục soát, theo dõi bạn  không cứ gì ở đâu mà không cần lệnh của Tòa, thể như chế độ Cảnh Sát trị.Thậm chí trên trang Web  (Internet) của bất kỳ của một ngươì công dân nào FBI có quyền theo dõi, ghi chép, thu thập. Cho đến bạn đọc những sách gì ở Thư Viện, họ đều có quyền hỏi nhân viên của Thư viện mà không cần phép của Tòa án. Nghĩa là nói trắng ra là tổng thống Bush muốn xoá bỏ hoàn toàn Điều 4 Tu Chính Hiến Pháp Hoa Kỳ. Mà Điều 4 Tu chính Hiến Pháp đó rất quan trọng, Đó là quyền tự do thiêng liêng của con Người. Nếu xóa bỏ nó thì Hiến Pháp Hoa Kỳ kể như không còn giá trị gì nữa. Hòa kỳ sẽ là chế độ Cảnh Sát trị ! Thử hỏi như vậy có hợp hiến không ? Có xâm phạm đến Tự Do của người dân Mỹ không ?

Trong khi đó Fris Smith, tác giả Nghị Quyết HR-1950 và Michael Young, Chủ tịch UHội Tôn giáo Thế Giới Hoa Kỳ cùng Loretta Sanchez, Zoe Loefgren , Nina Shea bị bọn phản động người Mỹ gốc Việt chi phối,  mớm cho nọc hận thù và thành kiến với Việt Nam, hòng biến đổi tình hình xã hội và lịch sử Việt Nam bằng những chuyện bịa đặt, xuyên tạc vô căn cứ để gây ra ấn tượng  xấu xa về Việt Nam là Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhân quyền  v.v. . . ? Trong lúc đó họ đã nhiều lên mặt kẻ cả, lớn lối, với giọng điệu đạo đức giả  nói vầy, nói khác. Nhưng thực ra muốn xâm phạm vào nội trị và chủ quyền của nước Việt Nam. 

Chúng tôi thành khẫn yêu cầu chính phủ Việt-Nam hãy thẳng thắn vạch trần âm mưu đen tối của họ vì họ chẳng đại diện cho ai cả. Hiến pháp Hoa-Kỳ đang bị đe dọa mà họ cứ làm lơ như không có chuyện gì xẩy ra vì dân chết mặc dân. Trước hết là họ nghĩ đến quyền lợi của chính họ, thứ mới đến quyền lợi của chính quyền Mỹ và sau chót là Đảng mà họ là thành viên, còn dân Mỹ chỉ là con số 0. Còn Dân tộc nào may mắn có được chút cơm thừa canh cặn, chẳng qua là vì rơi đúng (chó ngáp phải ruồi) vào chính sách cần thiết cho quyền lợi của tài phiệt và chính quyền Mỹ. Những cái ấy chúng ta đã biết dư rồi. Như vậy, chính phủ Việt Nam còn đợi gì nữa mà không mời họ đi chỗ khác chơi cho được việc !

HOÀI-VIỆT
Nhà nghiên cứu Văn -Hóa và Chính-Trị.

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net