curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

     03_gd09.JPG (8261 bytes)

   Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

 blue_dot.gif (122 bytes) Những điều răn đã mất giá trị  Nguyễn Ái Thư dịch new_03.gif (2954 bytes)

  blue_dot.gif (122 bytes) Hiện tượng ‘Nguyễn huệ Nhật” Trần Chung Ngọc new_03.gif (2954 bytes)

  Vấn đề lịch sử - hư cấu tiểu thuyết và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

       40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

    Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

 blue_dot.gif (122 bytes) Giới thiệu sách mới: “VN: Spirit of the Earth”

 blue_dot.gif (122 bytes) Tín vắn đó đây

 blue_dot.gif (122 bytes) Chính quyền Bush và Iraq   TCN

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)   Nghiên cứu & đối thoại tháng 9 quý ba năm 2003   whiteball.gif (923 bytes)
 
Bóng ma của Uday and Qusay
 
Robert Fisk

 

Người Mĩ đã lột lá cờ Iraq từ phần mộ của Uday và Qusay Hussein.  Lá cờ màu đỏ, trắng và đen được quấn chung quanh xác Uday và Qusay trong đám tang hôm thứ Bảy, cùng với phần mộ của Mustafa Hussein, đứa con trai 14 tuổi của Qusay bị giết chết khi một lực lượng gồm 200 lính Mĩ tấn công căn villa ở Mosul, nơi mà Uday và Qusay Hussein lẫn trốn hai tuần trước đây.   Nhưng người Mĩ chỉ cho phép Mustafa có danh dự được quấn cờ.  Uday và Qusay không được cho phép có cái danh dự đó dưới dấu giầy của quân đội Mĩ.

 

Ngay cả người có nhiệm vụ đào mộ chôn, Felah Shemari, cũng căm phẫn trước hành động của lính Mĩ.  Nên nhớ rằng ông ta không có lí do gì để thương tiếc hai anh em Uday và Qusay, vì chính ông ta bị người em cùng cha khác mẹ của Saddam Hussein giam trong tù hơn 10 năm vì tội sát nhân mà ông không hề nhận.

 

Felah Shemari nói: “Khi đào đất để chôn, họ nói cho chúng tôi biết rằng mộ chỉ dành cho hai anh em Uday và Qusay mà thôi, nhưng khi hai chiếc xe cứu thương được xe quân đội Humvees hộ tống đến nơi thì họ đem xác của Mustafa ra và chúng tôi phải hối hả đào thêm một mộ nữa.  Dĩ nhiên, chúng tôi quấn cờ Iraq trên ba xác người.  Đó là một dấu hiệu cho biết họ là nhng liệt sĩ.” 

 

Nhưng người Mĩ nghĩ khác.  Ông nói tiếp: “Đến khi mặt trời lặn, khi mọi người đã giải tán về nhà, một nhóm lính Mĩ quay trở lại nơi chôn cất và tháo gỡ hai lá cờ trên xác của Uday và Qusay.  Thế rồi họ ngồi đó canh gác những ai đến viếng mộ.  Họ cho phép 20 xe một đợt, và chỉ những bà con hay người thân trong gia đình của Uday và Qusay vào thăm mà thôi.  Không có người ngoài gia đình.  Bây giờ họ canh chừng những ngôi mộ đó suốt ngày đêm.   Có lẽ họ nghĩ Saddam sẽ đến viếng mộ để họ bắt sống ông ta, nhưng Saddam thông minh hơn nhiều.”

 

Nơi an nghỉ cuối cùng của hai người con khét tiếng của Saddam là một khu đất gồm bụi rậm, một trảng cỏ cháy, và mấy hàng cây bu-lô màu bạc, một địa điểm yên tĩnh một cách trớ trêu để bước sang thế giới bên kia của hai người trung niên từng gây ra biết bao tang tóc và đau khổ cho nhiều người Iraq.

 

Ông Shemari nói: “Họ là con trai của tổng thống, đây là đất của họ, và chúng tôi cảm thấy rất buồn cho họ.  Họ chết trong lúc chiến đấu và do đó họ là liệt sĩ.  Tôi nghĩ Qusay không đến nổi quá bất lương, người ta kính trọng ông ấy.  Còn Uday, có lẽ không [ai kính trọng].  Sau 40 ngày, theo phong tục Iraq mộ phần của họ sẽ được bao bọc bằng đá, và sẽ đề bia, nhưng chúng tôi không biết gia đình [của Uday và Qusay] sẽ làm gì.”

 

Ông Shemari giải thích cái chế độ hà khắc do gia đình của Saddam thống trị như là một sự thô bạo trần thế.  Ông nói: “Khi tôi còn ở trong tù, tôi gặp nhiều nhà ngoại giao, những người có học cao, nhà khoa bảng, thậm chí cả Bộ trưởng nông nghiệp.  Nếu Saddam biết hết những điều này, có lẽ ông ấy sẽ chẳng bao gi cho phép.”  Nói như ông Shermari thì Uday, Qusay và bố họ không đến nổi quá xấu!

 

Dù cho hai ngôi mộ của Uday và Qusay không tồn tại, cái nghĩa trang của gia đình Hussein có thể cho chúng ta thấy một phần nào lịch sử bạo động của nước Iraq hiện đại.  Chỉ vài thước về hướng Tây của mộ phần của thân mẫu Saddam là phần mộ của Subha al-Tulfah, người đã sống nhiều năm với người chồng thứ hai và cũng là cha rẻ của Saddam, người từng cư xử với gia đình một cách thô bạo.

 

Xa hơn chút nữa là bằng chứng của một sự tàn sát khác trong thời Mĩ – Anh xâm lăng; hai gia đình ở làng Awja, phần lớn là trẻ em, 21 người tất cả, bị giết chết và thân xác tan thành từng mảnh, khi quân đội Mĩ dội bom vào hôm 2 tháng 4 năm 2003 với hi vọng giết cho được Saddam.  Những người này cũng là bà con xa với nhà độc tài Saddam.

 

Dĩ nhiên, chúng ta chẳng bao giờ nghe đến cuộc tắm máu trong thời chiến tranh.  Mà cũng chẳng ai tường thuật sau đó.  Nhưng tại đây, nơi an nghỉ cuối cùng của nạn nhân chiến tranh.  Liệt sĩ tí hon Reem Mohamed Abdullah, 5 tuổi; Lawza, em gái của Reem; Fatma, thân mẫu của hai em; Faez, anh của Lawza; Mohamed, thân phụ của Lawza; và Jassim Mohamed Turki cùng gia đình, kể cả 2 trẻ em mới sinh. 

 

Ông Shemari nói: “Tất cả phần mộ của họ đều được phủ cờ Iraq bởi vì họ cũng là những liệt sĩ.  Tôi nghĩ mỗi liệt sĩ sẽ về thiên đàng.  Những em bé này đã làm gì mà phải chịu số phận hẩm hiu như thế?” 

 

Tôi hỏi: “Thế còn Uday thì sao, ông ấy lên thiên đàng hay xuống địa ngục?” Ông Shemari trả lời: “Vâng, Uday cũng sẽ lên thiên đàng.  Đối với người Hồi giáo nói chung, mỗi anh hùng dám giáp mặt với quân xâm lăng sẽ được kính trọng và sẽ là vinh danh anh hùng lâu năm.  Tôi là thầy giáo và tôi hay nói với con cái rằng đây là một cuộc chiến giữa người Hồi giáo và những người thờ ma quỉ”.    Ông nói tiếp: “Bây giờ tương lai của Iraq nằm trong tay ngoại bang.  Họ hứa hẹn sẽ đem tự do đến cho chúng tôi.  Tự do ở đâu?  Họ nói họ sẽ giải phóng chúng tôi.  Giải phóng ở đâu?” 

 

Tôi hỏi Shemari thế người Mĩ ở đâu?  Ông nói “Họ sẽ tìm ông.”  Và quả thế.  Khoảng 400 mét từ ba phần mộ, một toán quân Mĩ tay cầm súng tự động chạy ra từ một bụi rậm phía sau hàng cây bu-lô.

 

Bằng một giọng Ăng lê, tôi vui vẻ chào họ: “Chào các anh”.  Nhưng họ không tỏ một thái độ thân thiện nào với tôi.  Họ bắt buộc anh tài xế [chở tôi đến đây] phải giơ tay cao và đứng bên cạnh chiếc xe.  Đối với những người lính thuộc Sư đoàn bộ binh 22/4 này, việc tôi đến đây là một cái gì nghiêm trọng.  Tôi ghé đây để làm gì?  Căn cước của tôi ở đâu?  Núp đằng sau hàng cây là chiếc xe Bradley Fighting và một đơn vị lính khác.  “Ông không biết chúng tôi đóng quân đây sao?”  Một trung sĩ hỏi tôi như thế.  Tôi trả lời rằng tôi cũng đoán mang máng như thế.  Tại sao ư?  Tại vì tôi nghĩ cái xác của Uday và Qusay thôi miên người Mĩ.

 

NV - Lược dịch từ “The Ghosts of Uday and Qusay” của Robert Fisk, đăng trên tờ The Independent, số ra ngày 8/6/2003.

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net