curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

     03_gd09.JPG (8261 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:

 blue_dot.gif (122 bytes) Darwin và thuyết Tiến hóa Trần Chung Ngọc

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư của Charlie Nguyễn trả lời nhóm Thánh Gia

 blue_dot.gif (122 bytes) đạo Hồi: đức tin của chiến tranh và bạo lực Charlie Nguyễn

 blue_dot.gif (122 bytes) Hội thừa sai và chính sách đế quốc tại VN... P. JN. Tuck Uỷ ban đoàn kết Công giáo

 blue_dot.gif (122 bytes) Hồ sơ tội ác của Hội thừa sai Pari và Giáo hội CGVN  Charlie Nguyễn 

 blue_dot.gif (122 bytes) Nguyễn Văn Trung: kẻ ám sát tôn giáo   Trần nghi Hoàng

 blue_dot.gif (122 bytes) Những điều răn đã mất giá trị  Nguyễn Ái Thư dịch new_03.gif (2954 bytes)

  blue_dot.gif (122 bytes) Hiện tượng ‘Nguyễn huệ Nhật” Trần Chung Ngọc new_03.gif (2954 bytes)

  Vấn đề lịch sử - sáng tác và sự ngộ nhận của tri thức:

 blue_dot.gif (122 bytes) Giáo sĩ    Trần Vũ

 blue_dot.gif (122 bytes) Phản ứng qua bài “Giáo sĩ’ và trả lời của tác giả

 blue_dot.gif (122 bytes) Lịch sử trong tiểu thuyết - một tuỳ tiện ý thức   Trần Vũ 

  40 năm nhìn lại - PG 63:

 blue_dot.gif (122 bytes) Cuộc chơi hơn nủa đời người  Hoàng Nguyên Nhuận

     đặc biệt của Chính Đạo:

 blue_dot.gif (122 bytes) “Phiến Cộng” trong dinh Gia Long (phần I)

 blue_dot.gif (122 bytes) Những thế lực chi phối bên ngoài (phần II)

 blue_dot.gif (122 bytes) Sự điên rồ của tập thể gia đình cai trị và Kết từ 

  Câu chuyện thời sự trong tháng 9:

 blue_dot.gif (122 bytes) Tay vấy máu?  Nicolas Kristof

 blue_dot.gif (122 bytes) Giải phóng bắng hình ảnh Nguyễn Văn

 blue_dot.gif (122 bytes) Bóng ma của Uday and Qusay        Robert Fisk 

 blue_dot.gif (122 bytes) Giới thiệu sách mới: “VN: Spirit of the Earth”

 blue_dot.gif (122 bytes) Tín vắn đó đây

 blue_dot.gif (122 bytes) Chính quyền Bush và Iraq   TCN

     Bạn đọc góp ý:

 blue_dot.gif (122 bytes) Thư góp ý pháp lệnh tôn giáo  Học Hội Giêsu giáo

08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes)   Nghiên cứu & đối thoại tháng 9 quý ba năm 2003   whiteball.gif (923 bytes)

    

Phản ứng của độc giả qua bài “Giáo sĩ” và thư trả lời của tác giả Trần Vũ (Giao Điểm đăng lại với sự đồng ý của anh Khánh Trường, chủ biên tạp chí Hợp Lưu)

 

Phản khoa học, xúc phạm tu sĩ và tôn giáo...

 

Tòa soạn Hợp Lưu đã nhận thư đề ngày 12/ 03/ 2003 của độc giả Ngô Lê Từ, cũng là ngòi viết từng cộng tác với các tạp chí: Làng Văn, Kịch Ảnh, Thời Báo, Việt Nam Thời Báo, Ngày Nay, Hương Quê, Đẹp, Tạp Chí Thơ… với bút hiệu Từ Lê Ngô và Khúc Minh. Bức thư gửi cho Phùng Nguyễn, chủ bút Hợp Lưu vào thời điểm ấy, đặïc biệt cảnh cáo Hợp Lưu về việc đã đăng truyện vừa "Giáo Sĩ" của Trần Vũ, mà theo người viết thư, truyện này mang tính cách đả phá tôn giáo và phản khoa học.

Để có sự trao đổi trực tiếp giữa người đọc và người viết, Hợp Lưu đăng lại dưới đây nguyên văn lá thư này của độc giả Ngô Lê Từ, và đã mời tác giả Trần Vũ vui lòng trả lời, đồng thời cho biết quan niệm của anh khi viết "Giáo Sĩ".

 

"Kính gởi anh Phùng Nguyễn, chủ bút tạp chí Hợp Lưu.

 

Tháng trước, tôi gởi anh truyện ngắn "Mất Trinh". Không rõ anh có nhận được chăng? Nay, tôi gởi tiếp đến anh truyện ngắn "Thư Gởi Ông Trời" và ba bài thơ: "Phải Bỏ Tù Thượng Đế", "Chiêu", "Khúc Đời", thơ và truyện của tôi ký dưới một trong hai bút hiệu: Từ Lê Ngô và Khúc Minh, thường đăng các báo, các tạp chí trong và ngoài Hoa Kỳ như: Tạp chí Thơ, Làng Văn, Kịch Ảnh, Thời báo, Việt Nam Thời Báo, Ngày Nay, Hương Quê, Đẹp, v.v.. Tôi thích viết tay bằng chữ in (computer tôi không bỏ dấu).

Trong Hợp Lưu số 68, Xuân 2003, có 2 bài làm cho nhiều đọc giả phàn nàn lắm. Bài "Những Sợi Tóc Mai" của Dã Tượng và bài "Giáo Sĩ" của Trần Vũ. Cả hai bài đều viết lan man, cố trám cho đầy tờ báo và bêu rếu tôn giáo! Bài của Dã Tượng có thể châm chước, bỏ qua. Nhưng, bài của Trần Vũ, nhiều người phản ứng, giận dữ! Trần Vũ viết "…Tuyết mút dương vật cha cố, hút hết các chất lỏng vàng hôi thối rồi nhổ xuống chậu gốm cho đến khi chậu gốm đầy ắp…" (trang 243). Tôi chỉ trích ra một câu ấy thôi. Trích nhiều làm mất thì giờ của anh. Nếu Trần Vũ muốn đánh đổ thần tượng tôn giáo, muốn ám chỉ cha cố đau lậu nặng. Hút từ dương vật của cha cố ra, cùng lắm là một ngụm (mủ và tinh khí!), làm gì có thể mút ra đầy một chậu gốm! Nếu muốn tháo hết "chất nước vàng hôi thối từ trong ruột gan", ngoài cách giải phẩu, chỉ có thể bơm, tháo ra đường hậu môn. Từ ruột gan, nước vàng đi bằng đường nào để chảy ra dương vật? Trên thế gian này, dù các bộ lạc man rợ, lạc hậu, cũng không ai can đảm (hay ngu xuẩn!) đến mức độ biết dương vật có nước vàng hôi thối (mủ?)  mà kề miệng vô hút nhiều lần, nhổ ra đầy một chậu gốm! Hư cấu như vậy và coi thường độc giả thấp kém (hay chính tác giả thấp kém vì phản khoa học?). Xúc phạm tu sĩ và tôn giáo quá mức.

Tôi chỉ là người chuyển đạt ý kiến của một số đọc giả và thân hữu, vì nhiệt tình không muốn thấy tờ Hợp Lưu bị một số người nhân danh anh (trách nhiệm chủ bút) để làm mất uy tín anh, hạ bệ anh (trách nhiệm tổng quát) vì dụng ý của họ.

Có lẽ anh bận nhiều việc nên khoán trắng Hợp Lưu cho Trần Vũ: từ chủ đề đến việc viết lan man, xúc phạm tu sĩ, hạ bệ thần tượng tôn giáo! Anh nên đọc kỹ lại bài Giáo Sĩ của Trần Vũ!

Vì quý mến anh và tờ Hợp Lưu, tôi mới viết những lời chân thành hôm nay, nếu anh giận thì tôi xin lỗi và trở về với thái độ thầm lặng!

Chúc anh, anh Đặng Hiền, anh Khánh Trường và tất cả anh chị em Hợp Lưu: Hợp và Lưu mãi.

 

Ngô Lê Tư

 

  • Nhà văn Trần Vũ trả lời:

Cảm tạ ông đã dành nhiều thời gian đọc tạp chí. Xin ghi nhận các phê phán của ông và giải bày:

- Khoán trắng: Hợp Lưu 68 & 69, chủ đề Yêu, do đông đảo giới sáng tác: Trân Sa, Miêng, Mai Ninh, Dã Tượng, Trần Mộng Tú, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phan Thị Trọng Tuyến, Nam Dao, Phạm Hải Anh, Lê Minh Hà, Phạm Xuân Nguyên quyết định thực hiện với chấp thuận của chủ biên tiền nhiệm Phùng Nguyễn. Tôi, với trách nhiệm liên lạc và tổng hợp cho riêng chủ đề này, nếu đã sơ xuất, xin thành thật cáo lỗi. Không hề có việc khoán trắng tạp chí Hợp Lưu.

- Phản khoa học: Đúng như ông nhận xét, chương tiểu thuyết này phản khoa học. Alexandre Lucien Abel De Rhodes thất lộc đã 300 năm, rồi hiện hình về cai quản giáo phận Cao Bằng với tư cách một bóng ma truyền đạo. Tuyết của Đời Mưa Gió (nxb Tự Lực), một nhân vật tiểu thuyết hoá thân, quyết tâm chữa dứt chứng bệnh buồn chín thối ruột gan cho vong linh cha cố. Những chi tiết vây quanh họ, do đó, phản khoa học.

- Xúc phạm tu sĩ: Không tránh khỏi. Vì Tuyết phạm thánh khiến Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, cha đẻ của Tuyết uất ức, phải uống độc dược tự tử để khẳng định với người đời: Tự Lực Văn Đoàn là một văn phái trong sáng và Nhất Linh là một nhà văn chưa hề phạm thánh. Ông có thể hiểu thêm phần ẩn dụ vì quá kỹ đã không rõ, do va chạm với chính quyền công giáo thời đệ nhất cộng hòa miền Nam Việt Nam khiến Nhất Linh phải quyên sinh.

- Xúc phạm tôn giáo: Chính vì vậy, đến cuối truyện Jésus Christ đã từ chối không cứu chuộc Tuyết của Đời Mưa Gió, không duy nhất vì lý do Tuyết chỉ là một nhận vật tiểu thuyết không hiện diện trên danh sách loài người, không có tên trong waiting list, nhưng vì Tuyết đã xúc phạm tôn giáo. Tuyết sẽ đời đời không được lên thiên đàng.

- Truyện xây dựng như thế hoàn toàn trên quan điểm chính thống của Giáo Hội La Mã: Cám dỗ, sám hối, cứu chuộc và trừng phạt.

Một lần nữa, cám ơn ông đã quan tâm đến sáng tác ngoài nước, mà trong giai đoạn đìu hiu độc giả lúc này, đã là một phản hồi quý giá, góp phần hữu ích cho công cuộc khai phá vỡ hoang những vùng đất còn để trống trong tiểu thuyết Việt Nam.

 

Trần Vũ

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net