curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

      03_gd10.GIF (962 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:
Mark_03.gif (833 bytes) Trở lại vấn đề: A. de Rhodes và chữ quốc ngữ Charlie Nguyễn
Mark_03.gif (833 bytes) Phật & Giêsu  Trần Chung Ngọc
Mark_03.gif (833 bytes) Những lời châu ngọc về Thánh kinh (TCN dịch) Robert G. Ingersoll
Mark_03.gif (833 bytes) Thùa sai Công giáo Pháp và chính sách đế quốc tại VN  (II) Patrick Tuck
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nhận xét về “Thư góp ý Pháp lệnh tôn giáo” của ông PĐD Charlie N
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nét Phật học trong tư tưởng Kant Thái Kim Lan
Mark_03.gif (833 bytes) Tạp ghi tháng Mười  Nguyễn văn Hóa
 
    PG 63 - 40 năm nhìn lại:
Mark_03.gif (833 bytes) Giới thiệu “Tuyển tập 1963-2003: 40 năm nhìn lại” của nhiều tác giả
 
  Hồ sơ đàn áp PG trước năm 1963:
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Lời giới thiệu | Sa môn T. Mãn Giác
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Dẫn nhập
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Phú Yên
Mark_03.gif (833 bytes) phần IV: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Bình Định
Mark_03.gif (833 bytes) phần V: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Quảng  Ngãi
 
   Đặc biệt của CĐ. : “Lược sử Ngô Đình Diệm”
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Diệm với Nhật, Pháp và Việt Minh
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Diệm - Bảo Đại: “thành phần thứ ba”
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: Thủ tướng toàn quyền (1954-1955)
 
     Văn học – sáng tác:
Mark_03.gif (833 bytes) Hiệp hội Tương tế Bắc Việt nghĩa trang Trần Vũ
Mark_03.gif (833 bytes) Đọc “Phồn Hoa Kinh’ của Hoàng Nguyên Nhuận  Nguyễn Văn
Mark_03.gif (833 bytes) Nguyễn Đình Thi trong tôi... ngoài tôi Hoàng Cầm
Mark_03.gif (833 bytes) Hoa Sứ chùa Già Lam Thái Kim Lan
 
   Câu chuyện thời sự tháng Mười:
Mark_03.gif (833 bytes) Tin ngắn Giao Điểm
Mark_03.gif (833 bytes) Chính quyền Bush thất bại mọi mặt Hoài Việt
Mark_03.gif (833 bytes) Vi khuẩn Jihad tấn công Pentagon (Pep Escobar) NV
Mark_03.gif (833 bytes) Chiến tranh trên sự thật (John Pilger)
Mark_03.gif (833 bytes) Hồ sơ cá nhân (Ignacio Ramonet)
Mark_03.gif (833 bytes) Ổ diều hâu ở Bộ ngoại giao (Jim Lobe)
08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Trang nghiên cứu & đối thoại tháng 10 quý bốn 2003 whiteball.gif (923 bytes)
 

      (Giaodiem has prior permission to translate any articles from Asia Times Online into Vietnamese)

Ổ diều hâu trong Bộ ngoại giao

  Jim Lobe

Jim Lobe         Đối với Bắc Hàn, ông là một “con người hỗn láo” (“rude human scum”) và một ”ma cà rồng khát máu”  (“bloodthirsty vampire”).  Đối với nhóm cực hữu Mĩ như Thượng nghị sĩ Jesse Helms, ông là một “loại người tôi muốn đứng chung trước cổng Armageddon … trong trận chiến giữa Thiện và Ác trên thế giới.”

      Tên của ông ta là John Bolton; chức danh của ông ta là thứ trưởng ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế.   Ông là nhân vật số 4 trong hệ thống đẳng cấp của Bộ ngoại giao Mĩ.  Ông ta được xem là một cây bỉnh bút đang tin cậy trong Bộ ngoại giao cho cánh hữu và phe diều hâu tân bảo thủ, những người chủ trương và điều khiển cuộc chiến chống Iraq từ Ngũ giác đài và Văn phòng phó tổng thống Dick Cheney.

      Tuần qua Bắc Hàn đồng ý ngồi xuống bàn thảo luận đa phương về chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.  Nhưng Bắc Hàn cũng không bỏ cơ hội để tuyên bố thẳng thừng rằng họ chẳng muốn dính dáng gì đến Bolton và thậm chí không công nhận tư cách ngoại giao của ông ta.  Lời tuyên bố bất thường của Bắc Hàn là do sự khiêu khích từ Bolton.  Trong một bài diễn văn đọc ở Seoul (Hán thành), Bolton mô tả Bắc Hàn như là một “ác mộng địa ngục” và tố cáo lãnh tụ Kim Trung Nhất là “nhà độc tài” và “bạo chúa”.  Những danh từ này được lặp đi lặp lại không dưới 12 lần.

      Các nhà bình luận Á châu và Mĩ cho rằng có lẽ Bolton cố tình dùng bài diễn văn để khiêu khích Bắc Hàn và chủ ý chính của ông là muốn Bắc Hàn hủy bỏ cuộc đàm phán sắp tới.  Cheney và giới diều hâu ở Ngũ giác đài từ lâu không muốn đàm phán với Bắc Hàn.  Bolton từng nói nhiều lần rằng Washington nên theo đuổi chính sách “Thay đổi chế độ” ở Pyongyang (Bình Nhưỡng) hơn là đàm phán hay hiệp ước.

      Dù ngôn ngữ của Bolton không mạnh như ngôn ngữ mà Pyongyang dùng, nhưng tiếng nổ của Bolton trong tuần vừa qua rõ ràng là nhắm vào Kim Trung Nhất.  Ngôn ngữ của Bolton là loại ngôn ngữ mang tính đặc trưng trong giới luật xuất phát từ Trường Yale, những người ăn thịt đỏ (red-meat), chống cộng tới cùng, trung thành tuyệt đối với Đảng Likud (Do Thái), và theo chủ nghĩa đơn phương cực hữu.  Cách nói năng của Bolton làm cho giới diều hâu trong chính phủ Bush hài lòng, nhưng cũng làm cho đồng nghiệp trong Bộ ngoại giao của Powell có tiếng là bồ câu phải mắc cỡ, lúng túng.

      Với khuôn mặt tròn trịa, má đỏ và dày, cái ria mép màu vàng, sắc diện của Bolton cho người ta thấy ông như là bậc cậu chú, nhưng ông ta nổi tiếng là một người thẳng tính, hiếu chiến, lãnh đạm, và không ưa đùa cợt.

      Bolton bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ Reagan.   Lúc đó, dù ông ta chưa có kinh nghiệm gì về thế giới đang phát triển, nhưng vẫn giữ một số chức vụ trong Cơ quan Viện trợ quốc tế (US Agency for International Development, USAID).   Sau này, ông ta giữ chức cố vấn cho Bộ trưởng tư pháp Edwin Meese.  Trong chức vụ đó, ông ta chống lại bất cứ nỗ lực nào của Quốc hội nhằm điều tra Bộ tư pháp (Justice Department) trong vụ tai tiếng  Iran-Contra.  Ông ta cũng chống lại Thượng nghị sĩ John Kerry khi ông này điều tra vụ buôn bán vũ khí và á phiện của nhóm Nicaraguan Contras (do Mĩ bảo trợ) trong giữa thập niên 1980s.

      Dưới thời George H W Bush (tức Bush cha), ông được tiến cử vào chức vụ phụ tá bộ trưởng phụ trách các tổ chức quốc tế.  Ông giữ chức này cho đến năm 1993, và sau đó tham gia Viện nghiên cứu Manhattan, một nhóm hữu khuynh và tân bảo thủ dưới sự chỉ đạo của American Enterprise Institute (AEI).  AEI là “tư gia” của những diều hâu nổi tiếng như Jeanne Kirkpatrick, cựu đại sứ Mĩ ở Liên hiệp quốc; Richard Perle, cựu chủ tịch Hội đồng chính sách quốc phòng; Lynne Cheney, vợ của phó tổng thống Dick Cheney.

      Trong thời gian George W Bush vận động bầu cử năm 2000, cựu bộ trưởng ngoại giao James Baker tiến cử Bolton phục vụ trong đội luật sư tranh cãi cho Bush trong vụ kiện cáo bầu cử giữa Gore và Bush ở Florida.  Lúc đó Bolton là phó chủ tịch của AEI, và từng chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện với Đài Loan.  Theo tờ Washington Post cho biết, Bolton từng nhận tiền cố vấn từ chính phủ Đài Loan.

      Bolton còn chủ trương Mĩ nên rút chân ra khỏi Hiệp ước hạn chế tên lửa và hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (Anti-Ballistic Missile Treaty) và chống lại các hiệp ước hạn chế vũ khí khác, bất kể lớn hay nhỏ, mà ông cho là đe dọa đến nền an ninh và chủ quyền của Mĩ.  Ông còn cho rằng Liên hiệp quốc và Tổng bí thư Kofi Annan là mối đe dọa đến chủ quyền của Mĩ.  Ông ta ghét cay ghét đắng Liên hiệp quốc đến độ có dạo ông kêu gọi Mĩ đừng trả tiền cho Liên hiệp quốc.

      Khi Bush đắc cử, Phó tổng thống Cheney tiến cử Bolton vào chức vụ thứ trưởng ngoại giao.  Nhưng với một thành tích cực hữu như thế, Bộ trưởng ngoại giao Colin Powell rất nghi ngờ động cơ của Cheney.  Nhưng Cheney nhất quyết tiến cử Bolton vào chức vụ đó.  Và chỉ vài tháng sau đó, người ta thấy Bolton hành xử nhịp nhàng với nhóm diều hâu ở Ngũ giác đài hơn và với nhóm bồ câu trong Bộ ngoại giao của Powell.

      Mùa hè năm 2001, Bolton làm sốc các phái đoàn ngoại giao quốc tế và các phái đoàn ngoài chính phủ tại hội nghị về vấn đề buôn bán vũ khí bất hợp pháp, khi ông tuyên bố rằng Washington sẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm kiểm soát các cuộc buôn bán súng đạn dù là cho mục đích quân sự hay phi quân sự, hay bất cứ nỗ lực nào nhằm hủy bỏ quyền cá nhân sở hữu vũ khí.  Ngay cả những đồng nghiệp của Bolton trong Bộ ngoại giao cũng không ưa thái độ kẻ cả và đơn phương của ông.

      Chính Bolton là người đằng sau quyết định bất thừa nhận Qui ước Rome, tổ chức sáng lập ra Tòa án hình sự quốc tế (International Criminal Court).  Bolton xin phép và được Powell cho phép kí một văn bản mà trong đó Mĩ tuyên bố rút ra khỏi Qui ước Rome và không thừa nhận tòa án hình sự quốc tế.  Sau này, Bolton nói cho tờ Wall Street Journal biết rằng đó là một “thời điểm hạnh phúc nhất” trong sự nghiệp phục vụ chính phủ Mĩ của ông.

      Cùng lúc, Bolton dính dáng vào một vụ tranh cãi quyết liệt với cơ quan tình báo CIA.  Bolton bố cáo rằng Cuba tàng trữ một kho tàng vũ khí sinh hóa.  Nhưng một chuyên viên tình báo Mĩ khẳng định là CIA chẳng bao giờ có thông tin này, ngay cả tư lệnh các lực lượng quan đội miền Nam nước Mĩ US cũng nói không có bằng chứng nào để Bolton có thể nói như thế, và tố cáo hành động của Bolton là chính trị hóa dịch vụ tình báo.

      Trong một tuyên bố khác tháng qua, Bolton xác nhận trước Quốc hội rằng Syria có một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân và có thể đe dọa an ninh trong vùng.  Nhận xét này làm cho giới tình báo phản đối dữ dội vì chính họ chẳng có thông tin nào cho rằng Syria có vũ khí hay có chương trình sản xuất vũ khí tàn phá hàng loạt.

      Những người diều hâu trong Ngũ giác đài, kể cả nhân vật số 2 nổi tiếng là Paul Wolfowitz không dấu diếm gì ý đồ “thay đổi chế độ” Syria, như họ đã làm ở Iraq, nhưng trong khi công chúng còn đang nghi ngờ về những bằng chứng ngụy tạo xung quanh cuộc chiến ở Iraq vừa qua, Tòa bạch ốc quyết định trì hoãn sự xuất hiện của Bolton trong vòng vài tháng tới.

Nguyễn Văn lược dịch từ bài viết “A hawk nests in the State Departmentcủa Jim Lobe, đăng trên tờ Asia Time (www.Atimes.com) số ra ngày 8/8/2003.

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net