curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

      03_gd10.GIF (962 bytes)

    Tôn giáo: vấn đề của thời đại:
Mark_03.gif (833 bytes) Trở lại vấn đề: A. de Rhodes và chữ quốc ngữ Charlie Nguyễn
Mark_03.gif (833 bytes) Phật & Giêsu  Trần Chung Ngọc
Mark_03.gif (833 bytes) Những lời châu ngọc về Thánh kinh (TCN dịch) Robert G. Ingersoll
Mark_03.gif (833 bytes) Thùa sai Công giáo Pháp và chính sách đế quốc tại VN  (II) Patrick Tuck
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nhận xét về “Thư góp ý Pháp lệnh tôn giáo” của ông PĐD Charlie N
Mark_03.gif (833 bytes) Vài nét Phật học trong tư tưởng Kant Thái Kim Lan
Mark_03.gif (833 bytes) Tạp ghi tháng Mười  Nguyễn văn Hóa
 
    PG 63 - 40 năm nhìn lại:
Mark_03.gif (833 bytes) Giới thiệu “Tuyển tập 1963-2003: 40 năm nhìn lại” của nhiều tác giả
 
  Hồ sơ đàn áp PG trước năm 1963:
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Lời giới thiệu | Sa môn T. Mãn Giác
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Dẫn nhập
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Phú Yên
Mark_03.gif (833 bytes) phần IV: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Bình Định
Mark_03.gif (833 bytes) phần V: hồ sơ đàn áp Tỉnh hội PG Quảng  Ngãi
 
   Đặc biệt của CĐ. : “Lược sử Ngô Đình Diệm”
Mark_03.gif (833 bytes) phần I: Diệm với Nhật, Pháp và Việt Minh
Mark_03.gif (833 bytes) phần II: Diệm - Bảo Đại: “thành phần thứ ba”
Mark_03.gif (833 bytes) phần III: Thủ tướng toàn quyền (1954-1955)
 
     Văn học – sáng tác:
Mark_03.gif (833 bytes) Hiệp hội Tương tế Bắc Việt nghĩa trang Trần Vũ
Mark_03.gif (833 bytes) Đọc “Phồn Hoa Kinh’ của Hoàng Nguyên Nhuận  Nguyễn Văn
Mark_03.gif (833 bytes) Nguyễn Đình Thi trong tôi... ngoài tôi Hoàng Cầm
Mark_03.gif (833 bytes) Hoa Sứ chùa Già Lam Thái Kim Lan
 
   Câu chuyện thời sự tháng Mười:
Mark_03.gif (833 bytes) Tin ngắn Giao Điểm
Mark_03.gif (833 bytes) Chính quyền Bush thất bại mọi mặt Hoài Việt
Mark_03.gif (833 bytes) Vi khuẩn Jihad tấn công Pentagon (Pep Escobar) NV
Mark_03.gif (833 bytes) Chiến tranh trên sự thật (John Pilger)
Mark_03.gif (833 bytes) Hồ sơ cá nhân (Ignacio Ramonet)
Mark_03.gif (833 bytes) Ổ diều hâu ở Bộ ngoại giao (Jim Lobe)
08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Trang nghiên cứu & đối thoại tháng 10 quý bốn 2003 whiteball.gif (923 bytes)
 

Vi khuẩn Jihad tấn công logic Ngũ giác đài (*)

Pepe Escobar

       Nhân vật số 2 ở Ngũ giác đài, Paul Wolfowitz, tuyên bố rằng cuộc chiến ở Iraq là một trận đánh then chốt trong cuộc chiến chống khủng bố.  Nhân vật số 2 trong mạng Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, nặc danh là “Nhà giải phẫu”, chứng minh rằng nhân vật số 2 của Ngũ giác đài sai.  

       Al-Zawahiri từng cảnh cáo rằng những gì mà thế giới và người Mĩ chứng kiến từ trước đến nay chỉ mới là những cuộc chạm trán nho nhỏ thôi.  Hai ngày sau đó, một trận đánh bom vào khách sạn Marriott Hotel ở Jakarta làm chết ít nhất là 16 người và làm bị thương hơn 150 người, phần lớn là người Nam Dương.

      Mặt trận Hồi giáo Quốc tế (International Islamic Front), hay gọi chúng là một chi nhánh của nhóm al-Qaeda đang chờ ngày khánh thành.  Cái logic của chính phủ ông Bush trong “Cuộc chiến chống khủng bố” là nếu vệ sinh quân sự không áp dụng thì sẽ không có an ninh.  An ninh ở Mĩ ngày nay có thể nói là gắt gao hơn an ninh ở Âu châu sau ngày 11/9/2001.  Nhưng làm sao mà chính phủ Nam Dương có thể duy trì an ninh trong một quần đảo kéo dài hơn 5000 cây số như Nam Dương?  Thành ra, làm áp lực cho chính phủ của bà Megawati Sukarnoputri là vô dụng.   Mĩ không thể muốn sao cũng được.   Sau khi người đày tớ trung thành Suharto không còn dùng được nữa, Washington nói là họ cần dân chủ ở Nam Dương, nhưng không phải loại dân chủ với sự hồi sinh của Hồi giáo.  Tuy nhiên, Hồi giáo ở Nam Dương cũng có nhiều trường phái, từ ôn hòa đến cuồng tín cực đoan.  Những nhóm Hồi giáo cực đoan như Jemaah Islamiyah (JI) xem tất cả người ngoại quốc, nhất là Mĩ và Tây phương, là những người “có tội”.

      Gần như mọi người đồng ý kẻ chủ mưu đằng sau vụ đánh bom tuần rồi ở Jakarta là nhóm Jemaah Islamiyah.  Nhóm này cũng trực tiếp nhúng tay dính dáng vào vụ đánh bom ở Bali vào ngày 12 tháng Mười năm ngoái.  Thời điểm đánh bom ở Jakarta tuần qua có vẻ liên quan đến quyết định của phiên tòa xử Amrozi, người đầu tiên bị đem ra xử công khai về vụ đánh bom ở Bali.  Phiên tòa xử Abu Bakar Ba'asyir, người được xem là trùm của nhóm JI, cũng sắp khai mạc.  Nhưng cái sự thật quan trọng nhất là Hambali, nặc danh Riduan Isamuddin, vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật.  Hambali là nhân vật số 1 trong nhóm JI.  Ông ta là nhân vật số 1 trong danh sách những tên tội phạm khét tiếng ở Đông Nam Á.  Hambali còn là một cán bộ cao cấp trong nhóm al-Qaeda.

      Chính phủ của ông George W Bush vẫn chưa hiểu rằng jihad – cái jihad toàn thế giới chống Mĩ – không phải là một tổ chức theo đúng nghĩa của tổ chức thương mại hay chính trị.  Jihad dựa vào sự dấn thân của cá nhân.  Chúng hoạt động như là một đám mây.  Chúng bành trướng như vi-rút.  Al-Zawahiri gửi một tín hiệu qua một cuộn băng và một tổ nào đó sẽ hành động.  Các cơ quan tình báo từng nói hàng chục lần về những âm ưu đã bị phá vỡ trong vài tháng qua.  Nhưng không phải tất cả âm mưu phá hoại của chúng đều bị phát hiện.  Nam Dương sẽ luôn luôn là một đối tượng chủ yếu, bởi vì hệ thống công an yếu ớt và sự có mặt của các cơ sở thương mại Mĩ.

      Trong cuộn băng, al-Zawahiri nói một điều quan trọng: “Chúng tôi nói với Mĩ một điều như vầy: Những gì mà các ông nhìn thấy vừa qua chỉ mới là một màn mở đầu, bởi vì cuộc chiến chính vẫn chưa bắt đầu.  Do đó, nếu người Mĩ và đội quân giết đàn bà trẻ con của họ quan tâm đến tương lai và các thế hệ tương lai, họ nên da vào logic và bộ óc trước khi s việc đã quá muộn để ăn năn.”

      Giới tình báo Âu châu cho chúng tôi (tức Asia Times Online) biết là chiến lược tình báo Mĩ ở Iraq cũng giống như chiến lược đánh bò của Tây Ban Nha.  Bằng cách đưa ra tấm vải đỏ (để thu hút con bò) – dưới hình thức một đoàn quân chiếm đóng – chính phủ ông Bush kì vọng sẽ thu hút những nhóm quân cực đoan Hồi giáo.  Theo cáo logic này, các nhóm Hồi giáo cực đoan sẽ tấn công quân đội Mĩ dễ hơn là tấn công người Mĩ trên thế giới.

      Nhưng vấn đề là con bò không chơi trò chơi này.   Chưa có bằng chứng nào cho thấy các nhóm jihad tấn công Mĩ ỡ Iraq.  Dĩ nhiên, sự có mặt của quân đội Mĩ ở Iraq có thể làm cho các nhóm jihad từng được huấn luyện ở Afghanistan di chuyển về Iraq.  Nhưng con vi khuẩn jihad là con vi khuẩn toàn cầu.   Nó từng tấn công ở Phi châu, Nam Dương, Afghanistan, và có thể nay mai ở Thailand, Malaysia hay thậm chí ở Singapore.

      Ông Paul Wolfowitz và đồng nghiệp ông ở Ngũ giác đài cần phải điều chỉnh lại cái logic của ông.  Làm vệ sinh bằng quân sự không có hiệu quả.  Chính phủ ông Bush tấn công vào Afghanistan là để tiêu diệt bọn al-Qaeda, nhưng Osama bin Laden vẫn ở vòng ngoài pháp luật, và Ayman al-Zawahiri vẫn chưa bị bắt.  Ngay cả Mullah Omar, lãnh tụ Taliban cũng chưa bị bắt.  Thành ra, kịch bản phải thay đổi theo ý kiến ban đầu của Wolfowitz, đó là tấn công Saddam Hussein.  Chuyện Saddam có lẽ đã xong, nhưng chuyện al-Qaeda vẫn còn, và thay vào đó, Mĩ đang phải đương đầu với một phong trào giải phóng Iraq không phải do tàn dư của đảng Ba'ath hay bọn al-Qaeda lãnh đạo, nhưng do nhóm Hồi giáo Sunnis và Shi'ites chủ động.

      Chỉ có một chiến lược chính lâu dài và cẩn thận mới có thể ngăn chận phong trào chống Mĩ toàn cầu do các nhóm jihad chủ động.  Quân sự chưa bao giờ là một giải pháp để giải trừ khủng bố.  Người ta không thể nào giết một con vi khuẩn với một loạt tên lửa và bom đạn.  Và, như al-Zawahiri nói, “Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.”

Nguyễn Văn lược dịch từ bài viết “Jihad virus attacks Pentagon logic”, của Pepe Escobar, đăng trên tờ Asia Times, số ra ngày 7/8/03.

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net