curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

63qduc.JPG (139775 bytes)  Ngọn Lửa Bồ Tát

      Trong những ngày đầu tháng 6/1963, Ủy ban Liên Phái đã cố gắng thương thuyết với Hội đồng Liên Bộ, do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ làm Chủ tịch, để đi đến một giải pháp hòa giải.

Ngày thứ sáu 7/6/1963, Ủy ban Liên Phái gửi một bức thư đến Phó Tổng thống Thơ yêu cầu cho biết kết quả về các điều đã được thỏa hiệp về một giải pháp hòa giải và nhấn mạnh rằng nếu Chính quyền không áp dụng các điều này tại Huế, thì kể từ ngày thứ bẩy 8/6/1963, sự thỏa hiệp kể trên coi như không còn có giá trị.

Ngày thứ bẩy 8/6/1963, Phó Tổng thống Thơ đã trả lời Ủy ban Liên Phái rằng Chính phủ đã ra lệnh thi hành các biện pháp điều giải, nhưng trái lại, Tổng Giáo hội Phật giáo đã vi phạm vào thỏa hiệp vì:

- Đã phát truyền đơn ở Huế.
- Đã gửi điện tín đến Hội Hồng Thập tự Quốc tế.
- Đã liên lạc với nhiều đoàn thể khác để phát động một phong trào tranh đấu rộng lớn.

Ngày chủ nhật 9/6/1963, Ủy ban Liên Phái gửi thư phúc đáp nhấn mạnh vào bốn điểm:

- Đến ngày 8/6/1963, chùa Từ Đàm ở Huế vẫn còn bị lực lượng quân sự bao vây nghiêm ngặt, các Phật tử không đến chùa được.
- Ngày 5 và 6/6, có một số truyền đơn do Phật tử phát vì chưa đủ thời giờ để chỉ thị của Tổng Giáo hội Phật giáo được chuyển kịp đến các cấp thừa hành.
- Tổng Giáo hội có gửi điện tín đến Hội Hồng Thập tự để xin trợ giúp về mục đích nhân đạo thuần túy.
- Tổng Giáo hội không hề liên lạc với một đoàn thể nào.

Đồng thời, hàng tuần, Ủy ban Liên Phái tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu cho các thánh tử vì đạo ở Huế.  Ngày 11/6/1963, lễ cầu siêu tuần thất thứ ba được tổ chức ở Phật Bửu Tự đường Cao Thắng.

Đến gần 10 giờ sáng, sau khóa lễ, hơn 500 vị Thượng tọa và Tăng Ni, đáng lẽ giải tán như thường lệ, bỗng nghe thấy tiếng loa yêu cầu để nguyên y hậu rước linh về chùa Xá Lợi. Chư Tăng bèn xếp thành hai hàng, đi từ chùa Phật Bửu về Xá Lợi, theo sau là một chiếc xe hơi hiệu Austin. Đến đường Cao Thắng, Hòa thượng Thích Quảng Đức dừng lại và lên xe Austin, có hai vị Tăng theo hầu.  Xe hơi chạy từ từ giữa hai hàng Tăng Ni hướng về đường Hồng Thập Tự.

Công an và cảnh sát được lệnh đến chùa Phật Bửu Tự theo dõi lễ cầu siêu. Nhưng sau khi nghe tiếng loa mời các Tăng Ni rước linh về chùa Xá Lợi, lại thấy các Tăng Ni đi về hướng đường Hồng Thập Tự, nên tin chắc rằng đoàn Tăng Ni sẽ rước linh về chùa Xá Lợi nên đi theo không cản trở.

Khi tới ngã ba đường Phan Đình Phùng và Cao Thắng, đoàn Tăng Ni rẽ tay trái, cảnh sát càng đinh ninh cuộc rước linh đích thực về chùa Xá Lợi, vì đi về chùa Xá Lợi thì phải theo hướng này.

      Nhưng bỗng một biến cố bất ngờ xẩy ra khiến công an mật vụ cùng cảnh sát ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì.

Khi đoàn Tăng Ni đi tới ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, hàng bên hữu thay vì đi thẳng lại rẽ sang bên hữu như muốn đi về hướng Phan Thanh Giản. Hàng bên trái, đáng lý đi theo hàng bên hữu, lại rẻ sang mặt. Trong khi ấy, chiếc xe hơi Austin như bi hỏng máy, dừng lại và người tài xế chạy ra mở đầu xe để sửa máy.

Hòa thượng Thích Quảng Đức bước xuống xe, y hậu đã tẩm xăng mà không ai hay biết. Hòa thượng đi bộ đến ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình phùng thì   bèn ngồi kiết già xuống giữa lộ.  Bốn bề, các Tăng Ni đứng vây quanh ba vòng. Xe cộ đổ dồn từ hai phía đều phải ngưng lại.  Số người qua lại cũng đứng dừng lại hồi hộp chờ đợi một biến cố gì quan trọng sắp xẩy tới.

Một Đại đức, theo lệnh của Hòa thượng, cầm bình ni-lông còn thừa bao nhiêu xăng tưới thêm lên y hậu của Hòa thượng. Hòa thượng thản nhiên lần vào túi lấy bao diêm, nhưng không quẹt được lửa vì bao diêm đã bị ướt.

Từ bên ngoài, Đại đức Thích Đức Nghiệp thấy vậy đã liệng vào chỗ của Hòa thượng một bao diêm khác. Hòa thượng rút lấy một que diêm quẹt.   Ngọn lửa Bồ Tát bỗng bốc lên vây kín thân hình Hòa thượng.  Các Tăng Ni, Tu sĩ, Phật tử bật lên tiếng khóc từ tứ phía.  Nhiều người đã sụp xuống đường lạy.

Trong khi ấy, Hòa thượng vẫn ngồi vững trong đám lửa hồng, khói đen bay cao vút. Các nhà nhiếp ảnh và phóng viên ngoai quốc thi nhau bấm máy để ghi cảnh tượng hy sinh hào hùng của Hòa thượng cho Phật Pháp.  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo tại Việt Nam, và có lẽ cả trên thế giới, người ta đã chứng kiến một cuộc lễ tự thiêu để phản kháng chính sách đàn áp của Chính phủ để bảo vệ Phật Pháp.

Hai hôm trước, có tin từ Huế đưa vào Sài Gòn báo cho biết sinh viên học sinh và Phật tử đã bị đàn áp cực kỳ tàn bạo trong khi kéo đến chùa Từ Đàm để thăm Chư Tăng tuyệt thực. Chính quyền đã thả chó Berger của quân đội cắn Phật tử và dùng lựu đạn axít làm hơn 60 người bị thương. Ba chùa Từ Đàm, Linh Quang và Bảo Quốc bị quân đội và cảnh sát vây chặt, lương thực bị thiếu và điện nước cũng bị cắt.

Tin này khiến Thượng tọa Chủ tịch Ủy ban Liên Phái phải thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Đức hy sinh tấm thân ngũ uẩn để bảo vệ chánh pháp, một nguyện vọng cao cả mà Hòa thượng vẫn hoài bảo, chỉ đợi dịp thuận tiện để thực hiện tâm nguyện.

Mấy phút sau khi ngọn lửa Bồ Tát bùng phát, một xe cứu hỏa cấp tốc chạy tới để dập tắt, nhưng nhiều vị Chư Tăng đã nằm lăn ra đường cản xe cứu hỏa. Trong lúc ấy, ngọn lửa Bồ Tát tàn lụi dần, thân hình Hòa thượng Thích Quảng Đức đã hiện ra như một bức tượng đồng đen. Rồi Người ngã xuống trên tay vẫn bắt ấn quyết Cam Lồ.

Trước cảnh bi hùng ấy, tất cả mọi người đều rơi lệ…

Mười lăm phút sau, một chiếc xe camionnette chở một quan tài đến nhưng bị cảnh sát cản đường. Tăng Ni liền có ý nghĩ lấy y hậu để bọc nhục thể của Hòa thượng.

Tăng Ni đua nhau cởi y cúng dường, rước nhục thân của Hòa thượng về chùa Xá Lợi. Tăng Ni xếp thành hai hàng hướng theo đường Phan Thanh Giản về chùa, mắt đều rớm lệ. Công chúng theo sau khóc thảm thiết.  Trước gương hy sinh hùng tráng của Hòa thượng, nhân viên cảnh sát công an hình như cũng bị cảm hoá, quên cả bản chất tàn bạo nên đều đi theo Tăng Ni Phật tử dáng điệu thật hiền lành.

Trong khi nhục thể của cố Hòa thượng được quàn tại chùa Xá Lợi, hàng ngày có hàng vạn người tấp nập đến chiêm ngưỡng và phúng viếng mặc dù hàng rào của công an và mật vụ hầu như bao kín quanh chùa. Suốt ngày đêm trong chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ vang rền, đèn hương nghi ngút khiến Chính quyền Ngô Đình Điệm cũng phải hoảng sợ trước tấm gương Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của cố Hòa Thượng. 

Sợ dân chúng phẩn nộ sẽ nổi loạn nên mãi chín ngày sau Chính phủ mới cho phép an táng Hòa thượng. Linh cữu của Hòa thượng được rước về An Dưỡng Địa để hỏa thiêu. Phật tử ai cũng muốn theo đám tang nhưng Chính quyền chỉ cho phép một số 200 Tăng Ni đi đưa đám, và bắt buộc phải đi bằng xe hơi.

Theo chương trình, đám rước linh cữu sẽ đi theo đường Phan Thanh Giản, nhưng Chính quyền sợ dân chúng và Phật tử đón hai bên đường nên cuối cùng đã đổi lại chương trình bắt đám rước linh cữu phải đi theo đường Trần Quốc Toản đến An Dưỡng Địa.

Mặc dầu có kế hoạch phá hoại của Chính quyền, đám rước linh cữu đi đến đâu cũng được dân chúng đứng đón trọng thể. Các nhà hai bên lề đường đều bầy bàn thờ thắp hương làm lễ rất long trọng.  

Khi đến An Dưỡng Địa, nhục thân của Hòa thượng được đưa vào lò để hỏa thiêu. Và một hiện tượng vô cùng huyền bí đã xẩy ra: Trái tim của Hòa Thượng không hề bị ngọn lửa của đài hỏa thiêu hủy diệt, và vẫn tồn tại nguyên vẹn mặc dầu đã hỏa thiêu một lần thứ hai với sức nóng trong lò lên đến trên 1.000 độ.

Trái tim bất diệt của cố Hòa thượng đã được rước về thờ tại chùa Xá Lợi.

            Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc,
            Lụa hay tre, nào khiến bắt ai ghi?
            Chỗ người ngồi: một Thiên thu tuyệt tác
            Trong vô hình sáng chói nét từ bi
            Rồi đây… Rồi mai sau, còn chi ?
            Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre đều mục nát
            Với thời gian lê vết máu qua đi…
            Còn mãi chứ ! Trái tim Bồ Tát
            Gội hào quang xuống tận chốn A Tỳ…”
            Lửa Từ Bi (Vũ Hoàng Chương)

Tiểu sử của Cố Hòa thượng Thích Quảng Đức (4)

Hòa thượng sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Trung Việt. Thân phụ là Lâm Hữu Ứng, thân mẫu là Nguyễn Thị Nương, ngài sinh ra trong một gia đình đông con, tục danh là Lâm Văn Tức. Tuy trong gia đình có bẩy anh em nhưng 5 người đã qua đời, chỉ còn ngài và người anh cả là Lâm Văn Quy làm Tọa chủ chùa Pháp Hải ở làng Ninh Thọ (tỉnh Khánh Hòa), hiệu Thị Cảnh.

Lúc lên bẩy, ngài đã xuất gia, thọ giáo Hòa thượng Thích Hoàng Thâm là cậu ruột và được Hòa thượng nhận làm con chính thức, đặt tên là Nguyễn Văn Khiết.  Năm 15 tuổi, ngài thụ Sa Di. Năm 20 tuổi, thụ Cụ Túc Giới, pháp danh Thi Thủy, pháp tự Hành Pháp, hiệu Thích Quảng Đức.

Sau khi thụ giới, ngài phát nguyện ngồi tu luôn ba năm trên một ngọn núi ở Ninh Hòa. Sau này, ngài có lập trên núi một ngôi chùa hiệu là chùa Thiên Lộc.

Rời núi, ngài vân du hóa đạo theo hạnh Đầu Đà.  Sau 2 năm, lại về nhập thất tại chùa Thiên Ân ở  Ninh Hòa và Nha Trang. Năm 1932, Hội An nam Phật học tỉnh Khánh Hòa ra đời và thỉnh ngài làm Chứng minh Đạo sư , còn Giáo Hội Tăng Già Trung Việt thì mời ngài làm chức Kiểm Tăng ở tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian hành đạo ở miền Trung, ngài đã kiến tạo và trùng tu đuợc 14 ngôi chùa.

Năm 1943, ngài vào Nam đi hóa đạo tại các tỉnh Sài Gòn, Gia Định, Ba Rịa, Long Khánh, Định Tường, Hà Tiên rồi tới Nam Vang nghiên cứu kinh điển viết bằng chữ Pali trong 3 năm. Trong 20 năm hóa đạo ở Miền Nam, ngài đã kiến tạo và trùng tu được 17 ngôi chùa. Ngài thường ở chùa Long Vĩnh, nên người đời thường gọi là Hòa Thượng Long Vĩnh.

Ngôi chùa cuối cùng ngài trụ trì là Quán Âm Tự (cũng thường gọi là chùa Quan Thế Âm) ở số 68 đường  Nguyễn Huệ, quận Phú Nhuận (tỉnh Gia Định).

Năm 1953, Giáo Hội Tăng Già Việt Nam mời ngài giữ chức Trưởng ban Nghi lễ và theo lời thỉnh cầu của Hội Phật học Nam Việt, ngài nhận làm trụ trì chùa Phước Hòa (Bàn Cờ, Sài Gòn).  Khi trụ sở của Hội này dời về chùa Xá Lợi, ngài cảm thấy tuổi già sức yếu nên xin thôi mọi công việc để có đủ thời giờ an tâm tu niệm.

Ngày 20/4 Nhuận năm Quý Mão(11/6/1963), ngài đã tự thiêu thân cúng dường Phật Pháp. Sự thị tịch của cố Hòa thượng có hai điều huyền diệu.

Thứ nhất là khi ngọn lửa bốc cháy bao phủ lấy thân người, cố Hòa thượng vẫn ngồi vững như pho tượng đồng đen, tay bắt ấn Tam Tam Muội, chân ngồi Kiết Già không lay chuyển. Trước khi ngã người xuống đất, ngài đã gật đầu ba lần, như cúi chào vĩnh biệt.

Thứ nhì là khi cử hành lễ Trà Tỳ (lễ Hỏa thiêu), mặc dầu đã thiêu bằng điện trên 6 tiếng đồng hồ, xương thịt đều tiêu hết duy trái tim vẫn còn y nguyên, không bị hủy diệt.

Linh cốt của Bồ Tát Thích Quảng Đức được tôn thờ tại các chùa:

  1- Việt Nam Quốc Tự, trụ sở Viện Hóa Đạo.
  2- Chùa Ấn Quang, trụ sở Giáo hội Tăng Già toàn quốc.
  3- Tháp Đa Bảo, chùa Phước Hậu, Trà Ôn.
  4- Chùa Từ Nghiêm, trụ sở Ni Bộ Bắc Tông.
  5- Chùa Quan Thế Âm (Phú Nhuận)

Nhờ ngọn lửa Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Bồ Tát, toàn thể thế giới đã chú trọng và ủng hộ phong trào tranh đấu bảo vệ chánh pháp tại Việt Nam.

Và sau đây là lời nguyện Đại Từ Bi của Bồ Tát:

Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa thượng trụ trì chùa Quán Âm, Phú Nhuận (Gia Định).

Nhận thấy Phật giáo nước nhà lúc ngữa nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng Tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong, nên tôi phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường Chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật Giáo.

Mong ơn mười phương Chư Phật, Chư Đại đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành ý nguyện như sau:

1- Cầu hồng ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận 5 nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong Bản Tuyên ngôn.
2- Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt.
3- Mong nhờ hồng ơn Đức Phật gia hộ cho Chư Đại đức, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tại nạn khủng bố, bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác.
4- Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.

Trước khi nhắm mắt mà về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở.

Tôi thiết tha kêu gọi Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật Pháp.

Nam mô Đấu Chiến thắng Phật.
Làm tại chùa Ấn Quang ngày 8/4 Nhuần Quý Mão.
Chùa Quán Thế Âm.
Tỳ Kheo Thích Quảng Đức kính bạch

flash-5sac.gif (367 bytes)  đọc tiếp: Thông cáo chung giữa PG và chính quyền Diệm ngày 16.6.63

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........