curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


1. Chuyến đi cứu trợ lũ lụt ở Hương Sơn

  • Diệu Liên ghi 

   Cơn lũ quét khủng khiếp nhất trong vòng 100 năm nay đã cuốn đi tất cả nhà cửa, tài sản, đất đai...của bà con ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi đã có bài viết " Cơn cuồng nộ của Thiên nhiên ", vì thế xin không kể lại những gì đã viết.

Khi các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin về cơn lũ kinh hoàng này tôi đang đi công tác ở Trung Quốc. Khi về tới Hà Nội, tôi được bạn bè cho hay ở Hà Tĩnh và Nghệ An vừa xảy ra lũ quét. Đang định về vùng lũ, thì nhận được điện thoại của chị Xa Liên - Việt kiều ở Na Uy đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu - hỏi về cơn lũ quét ghê rợn này.

Để có những thông tin chính xác, tôi phóng xe máy từ Hà Nội về Vinh rồi đi thẳng lên Sơn Kim, vùng đất giáp biên giới Lào. Sau đó đăng bài phóng sự về cơn lũ trên báo điện tử NetNam của Viện Công nghệ thông tin, đồng thời chuyển cho chị Diệu Liên ở Canada và nhiều người bạn khác để kêu gọi giúp đỡ bà con bị nạn.

Ni sư Thích nữ Như Minh đã hưởng ứng ngay và kêu gọi các Phật tử ủng hộ. Chuyến đi đã được chuẩn bị rất chu đáo và được rất nhiều người tiếp tay.

Có được những thông tin và con số chính xác về những thiệt hại do cơn lũ gây ra, chúng tôi quyết định đưa hàng cứu trợ đến tận tay bà con - đây cũng là nguyên tắc và chủ trương của Sư Như Minh khi đi cứu trợ cho bất kỳ vùng nào. Bởi vì đã có nhiều đoàn và nhiều đợt cứu trợ không trực tiếp trao quà cho bà con bị nạn nên đã bị những con sâu mọt đục khoét và ăn chặn! Như ở Thành phố Vinh năm 1999 một số cán bộ Mặt Trận tổ quốc Thành phố đã ăn chặn tiền cứu trợ của đồng bào đóng góp ủng hộ lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long! Số cán bộ sâu mọt này đã phải ngồi tù. Và mới đây, báo chí đã đồng loạt phanh phui vụ ăn chặn tiền và hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ của tỉnh Long An. Sở Y tế Long An đã " đớp mất" của bà con vùng lũ hàng trăm triệu đồng!

Chúng tôi quyết định đi cứu trợ mà không thông qua tổ chức và cơ quan nào cả! Trước đó, tôi đã có những buổi làm việc cụ thể với chính quyền xã Sơn Kim, vùng bị thiệt hại nặng nề nhất. Sư Như Minh tỏ ra hơi băn khoăn về việc này, Sư sợ bị gây khó dễ. Nhưng tôi đã đảm bảo với Sư là không một ai dám làm khó cho đoàn khi có tôi dẫn đường.

Ngày 6/10 tôi lên Sơn Kim trước để chuẩn bị mọi việc, như nhờ chính quyền xã thông báo với tất cả bà con bị thiệt hại do lũ sáng 8/10 tập trung tại Trung tâm xã dể nhận quà cứu trợ. Sáng 7/10 Đoàn của Sư Như Minh xuất phát tại Huế. Khi tôi phone vào thì Đoàn đã lên đường, Sư Như Hải cho biết ở Huế mưa rất to, nước lụt đã vào sân Chùa Tây Linh. Thế nhưng Sư Như Minh vẫn đi, vì Sư không muốn bà con chờ đợi quá lâu và làm lỡ kế hoạch đã sắp xếp. Đoàn gồm có 10 người, kể cả tài xế, đi hai ô tô, một xe 12 chỗ ngồi chở người và xe 24 chỗ chở hàng. Đoàn có 6 Sư trong Ban từ thiện Xã hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế.

Trưa 7/10, tôi từ Sơn Kim chạy xe máy về Thị xã Hồng Lĩnh để đón Đoàn. Sư hẹn với tôi đón ở Ngã ba Bãi Vọt, nơi bắt đầu của Quốc lộ 8 lên Lào. Tôi phải đi xe máy gần 80km để dẫn đường, vì Đoàn chưa có ai biết vùng này, và tôi cũng không muốn Đoàn bị làm khó trên lộ trình. 

15 giờ chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn, sau đó đi thẳng lên vùng lũ. Xe chạy đến địa phận Hương Sơn thì tôi bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra. Cảnh sát hỏi tôi tại sao lại cứ chạy xe máy trước ô tô, và định phạt tôi. Nhưng khi tôi trình giấy tờ thì họ cho đi ngay. Lộ trình thuận buồm xuôi gió, kể cả khi qua Trạm kiểm soát của Bộ đội Biên phòng. Qua khỏi xã Sơn Kim, lúc đó đã chiều tối, Đoàn vẫn quyết định đi thẳng lên làng Nước Sốt, nơi xa nhất của xã Sơn Kim va cũng là nơi bị thiệt hại ghê gớm nhất. Đội 9 Nước Sốt giáp biên giới Lào, chỉ cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 18 km. Tại sao ở đây lại có tên là Nước Sốt? Vì nơi đây có suối nước khoáng nóng tới 105 độ C. Tiếng địa phương gọi "nóng" là " sốt"! Vì thế họ gọi tên là Làng Nước Sốt!   Đoàn đã đi thăm làng này, ngôi làng có 14 gia đình đã bị phá hủy hoàn toàn! Làng mạc bây giờ chỉ còn trơ lại bãi đá trắng, trắng đến rợn người, trắng và trơ ra như xương người chết! Đường sá bị cuốn trôi, tất cả đều trôi theo dòng lũ khủng khiếp!   Tối đến, Đoàn nghỉ lại tại Văn phòng Ủy ban xã Sơn Kim. Cán bộ xã đã đến tận nơi hỏi thăm Đoàn và lo cho nơi nghỉ ngơi chu đáo. Ông Việt Chủ tịch xã Sơn Kim thì rất nhiệt tình lo cho Đoàn và còn mời về nhà riêng dùng cơm tối! Nhưng Đoàn đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả đồ ăn thức uống.

7 giờ sáng ngày 8/10 bà con bắt đầu kéo đến. 8 giờ thì tập trung đông đủ. Bà con lấy làm ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời họ mới nhìn thấy quý Sư! Quả là họ đã nhìn thấy Sư, nhưng thấy trên tivi, bà con nói thế! Sư Như Minh đã nói chuyện với bà con khá lâu trước khi phát quà. Mọi người rất chú ý lắng nghe. Cũng xin nói thêm để quý vị được biết: Lúc đầu chính quyền xã Sơn Kim đề nghị Đoàn giao tất cả quà cứu trợ cho xã, để họ...phát cho bà con sau! Họ nói làm thế để quý Sư đỡ mệt. Nhưng chúng tôi chỉ muốn trao quà trực tiếp tận tay bà con,như thế có tình cảm hơn và không phải phiền cán bộ xã. Cũng không đơn giản khi nói chuyện này với họ, nhưng thấy tôi rất cương quyết nên họ đã nói " Thôi, trời không nghe đất thì đất phải nghe trời!".

700 phần quà đã được chuẩn bị sẵn ở Huế, xã đã có danh sách từng người được nhận quà, gọi tên ai người đó lên nhận. Mỗi phần quà gồm có: Quần áo, mùng mền, tập học sinh, bánh kẹo, 15 gói mì ăn liền, thuốc bổ và thuốc chữa các bệnh thông thường, 50.000 đồng...Bà con đã giúp Đoàn chuyển quà từ ô tô xuống, rất vui vẻ và nhiệt tình! Mỗi người trong Đoàn phụ trách trao một loại quà, để bà con được nhận cho nhanh và không bị bỏ sót.

Sư Như Minh đã nhận được gần 100.000.000 đồng và nhiều hàng hóa cứu trợ của quý ân nhân chuyển đến. Anh chị Xa Liên và cô Kiều Oanh, bạn chị Liên ở Sài Gòn, đã mua nhiều quần áo, mùng mền, thuốc bổ chuyển ra Huế cho Sư Như Minh. Số quà của anh chị Xa Liên và cô Kiều Oanh tới Huế một ngày trước khi Đoàn lên đường, và đã được Quý Sư kịp thời chia phần để đưa đi cứu trợ.

Đến gần trưa thì phát quà xong, Đoàn còn đi thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Cơ sở xã Sơn Kim và trường Mẫu giáo ở gần đó. Sau đó Đoàn tiếp tục lên đường đi Nghệ An cứu trợ. Đoàn đã dành 100 phần quà để trao cho bà con xã Nam Cường, huyện Nam Đàn,là nơi bị lũ lụt nặng nhất của Nghệ An. Phát quà xong, Đoàn về Vinh để trở lại Huế trong đêm, lúc đó đã chập tối. Nhưng tài xế không còn sức để về trong đêm, nên phải nghỉ lại ở Vinh, sáng hôm sau mới về Huế. Sư Như Minh đã cho quay một cuộn băng video về chuyến đi cứu trợ, hy vọng quý vị sẽ nhận được món quà đầy ý nghĩa này!

Sau đây là chuyến đi của anh chị Xa Liên.     

2. Chuyến đi mổ mắt ở Quỳnh Lưu ngày 08.11.2022

 Phan Ðang Hòe 

  • Vài nét về bệnh đục thủy tinh thể: 

Bệnh đục thủy tinh thể ( cataract ) còn gọi là đục nhân, cườm mắt. Hiện nay chưa ai biết chính xác cơ chế sinh bệnh của đục thủy tinh thể.  Nhưng người ta thấy ở những người thiếu vệ sinh và thiếu dinh dưỡng tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Điều trị bệnh này bằng thuốc không có hiệu quả mà phải phẫu thuật. Khi bệnh tiến triển đến một giai đoạn nào đó, người bệnh cảm thấy khó chịu quá mức ( đau nhức ) và phải đến khám bác sĩ.

Nếu phẫu thuật chỉ để loại bỏ thủy tinh thể đã hư hỏng thì thị lực của người bệnh không cải thiện được bao nhiêu, chỉ giúp họ bớt đau nhức khó chịu mà thôi.  Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo ( lens ) đã giúp bệnh nhân cải thiện thị lực rõ rệt - ngay sau khi phẫu thuật đặt lens – và người bệnh nhìn thấy gần như bình thường. Đó là điều kỳ diệu! Phẫu thuật này được thực hiện ở Mỹ cách đây hơn 40 năm, thời kỳ đó chi phí cho một ca mổ là 150.000 USD! Có nhiều cụ già trên 70 tuổi bị mù hẳn hai mắt vì bệnh này, sau khi mổ đặt lens đã có thể...xâu kim được! Sau mổ, không những bệnh nhân có thể tự lo cho chính mình trong sinh hoạt thường ngày, mà còn có tác dụng rất tốt về mặt tâm lý: Họ cảm thấy vui vẻ thoải mái khi được nhìn thấy con cháu của mình; không còn mặc cảm là người vô dụng, là gánh nặng cho con cháu! Những cụ già trên 70 tuổi sau khi được phẫu thuật, xuất viện về nhà rất hay...soi gương! Đó là điều đơn giản nhất, không tốn kém, nhưng khi bị mù các cụ không thể có được niềm vui này.

Cụ bà Nguyễn Thị Xưng, 80 tuổi, sau khi được mổ đã nói: " Mở băng tui nhìn thấy liền, thấy rõ cả nét mặt của bác sĩ! Tui đã bị mù hẳn 4 năm, nay sáng mắt chẳng khác nào chết sống lại! Sống mà không nhìn thấy gì cả thì cũng như chết - luôn luôn chỉ có một màu đen!". Bà Xưng quê ở xóm 3, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Bà cụ được các Quý ân nhân bảo trợ mổ ngày 8/8 vừa qua tại Trạm Y tế xã Hưng Tân. Những bệnh nhân nghèo thì thường không có tiền để mua lens. Họ chỉ mổ để loại bỏ thủy tinh thể đã hư hỏng gây đau nhức khó chịu, và như thế thì chỉ nhìn thấy mờ mờ, có khi không nhìn thấy gì cả. Nếu muốn nhìn rõ, phải thay lens nhân tạo. Lens giá thấp nhất mà bệnh viện bán cho bệnh nhân là 250.000 đồng, loại đắt tiền có giá từ 700.000 - 2.000.000 đồng. 250.000 đồng để mua lens, và khoảng 800.000 - 1.200.000 đồng tiền thuốc, tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tiền giường v,v...đối với những người quanh năm đầu tắt mặt tối mới kiếm đủ miếng ăn quả là ngoài tầm tay của họ! Có người định bán trâu bò để lấy tiền đi mổ, nhưng nông phu mà bán trâu thì lấy gì để cày ruộng? Có người chỉ có một túp lều tranh và một cái liềm, chấm hết! Họ không có gì cả, bán tất cả gia sản cũng không có nổi 500.000 đồng ( tương đương với 34 USD )!

Những con người khốn khổ gần như vô vọng, khi bác sĩ cho biết chi phí trọn gói cho mỗi ca phẫu thuật đặt lens rẻ nhất ở bệnh viện là 1.000.000 - 1.200.000 đồng! Chúng tôi đã gặp nhiều bệnh nhân rời bệnh viện trong nỗi tuyệt vọng, với nét mặt buồn khổ không thể nào tả nổi! Họ không có gì, ngoài lòng tin vào một phép mu nào đó, như trong câu chuyện cổ tích hồi còn nhỏ họ nghe kể về Ông Bụt, Cô Tiên thường hiện lên để giúp người nghèo khổ! Họ chỉ thấy màu đen, sau khi khám xong màu đen đó dường như đặc quánh lại! Những người nông dân luôn chịu cảnh một nắng hai sương, quanh năm úp mặt trên luống cày lấy đâu ra món tiền lớn như vậy? Ước mơ của những con người khốn khổ vẫn là mơ ước! Cho đến một ngày, những người có tấm lòng cao cả đã vượt 1/2 vòng trái đất để đến với họ và Khởi xướng chương trình " Ánh sáng cho người nghèo khổ ".   Những con người giàu lòng nhân ái đó đã giúp họ, và nhận cho họ lòng tốt của những người cùng chí hướng đang ở những nơi thật xa. Như trong chuyện cổ tích thần tiên, Bụt đã gửi qua tay những con người giàu lòng nhân ái này những gì cần thiết đến bệnh nhân nghèo để họ được sáng mắt! Đúng là chuyện cổ tích giữa đời thường - chương trình mổ mắt cho người nghèo đã được triển khai từ năm 2000. Thực hiện trên nhiều vùng, nhiều địa phương, như Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An v….v...

Mới đây, ngày 8/11 chương trình này lại tổ chức mổ tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu và Phòng Khám Đa khoa Hoàng Mai. Với thiện chí của các bác sĩ, điều kỳ diệu lại đến: Mỗi ca mổ chi phí trọn gói chỉ có 340.000 đồng! Lần này Ni Sư Thích nữ Như Minh, Phó Ban từ thiện xã hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế, Trụ trì Chùa Tây Linh đã ra Quỳnh Lưu để thăm bệnh nhân được mổ. Anh Võ Đình Xa và chị Dương Thị Huệ, cặp vợ chồng này ở Bergen, Na Uy về. Chi Huệ đã đi mổ mắt ở Diễn Châu và Yên Thành hồi tháng 5 vừa rồi. Để viết về những chuyện cảm động và những kỷ niệm thú vị thì nhiều lắm. Ở đây xin chỉ kể vài câu chuyện để chia sẻ niền vui đến quý ân nhân.

Ni Sư Như Minh ra Quỳnh Lưu đem theo nhiều thuốc bổ (vitamine A + D ) và tiền mặt để tặng bà con nghèo. Vợ chồng anh Xa thì đã đem ra 28 kiện hàng, trong đó có 14 kiện là quần áo, mùng, mền...Mỗi phần quà gồm có: 45 viên thuốc bổ, 50.000 đồng, quần áo, mùng mền. Đa số bệnh nhân đến khám là các cụ già, thân hình tiều tụy, quắt queo và cằn cỗi vì đói khổ. Các cụ được mời nhận quà mà vẫn không tin đó là sự thật - ngỡ là một giấc mơ!  Sau khi khám xong, bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ni Sư Như Minh đã có một cuộn băng ghi lại tất cả công việc mổ mắt của các bác sĩ, hy vọng quý vị ân nhân sẽ nhận được món quà đầy ý nghĩa này!

Bệnh nhân Nguyễn Văn Danh, 61 tuổi, nhà ở xóm 2, xã Quỳnh Diễn, cách bệnh viện 7km, được người nhà đưa đến bằng xe đạp. Bệnh nhân Danh bị mù đã 2 năm. Sau khi mổ đã nhìn thấy rõ, rõ đến mức đọc được đơn thuốc (toa thuốc) với những con chữ nhỏ xíu!

Bệnh nhân Hồ Thị Đức, 66 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, bị mù 3 năm. Sau mổ nhìn thấy rõ mặt người nhà. Cụ bà Nguyễn Thị Lộc, 78 tuổi, ở xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ, rất vui mừng sau khi con mắt được mổ. Con trai của cụ là Hồ Văn Tuấn nói: " Gia đình ai cũng mừng! Mừng lắm! Không biết cảm ơn thế nào. Mẹ bị mù, nay sáng mắt mừng lắm! Không biết cảm ơn thế nào cho hết!". Chi Kính, con dâu của cụ Đức, nói:" Mẹ nói Mẹ sướng lắm! Con cái ai cũng sướng trong người. Lần này sáng mắt Mẹ soi gương mới biết Mẹ đẹp lão!". Cụ nghe con dâu nói thế cũng cười. Miệng bà cụ móm mém, khi cười to thấy chẳng còn chiếc răng nào nữa!  Ông Hồ Vĩnh Toán, 73 tuổi, bị mờ mắt 5 năm, mù hẳn 3 năm nay! Nhà nghèo quá, ở xóm Quyết Thắng, xã An Hòa, sát biển nên sống với nghề làm muối, không có tiền đi mổ, nay ước mơ của ông mới thành sự thực! Ông Toán sau mổ nhìn rõ được chiếc đinh vít nhỏ xíu của quạt trần treo trên phòng mổ! Bà Đặng Thị Lý, 80 tuổi, quê ở Xóm 3, xã Quỳnh Hồng. Bà Lý được con trai là Hồ Hữu Đường đưa tới bệnh viện. Bà cho biết cụ ông đã mất 34 năm, đẻ được 5 con trai, nhưng đã mất 2 người! Cụ bị mờ mắt 8 năm nay, mù hẳn đã 3 năm. Không có tiền đi mổ, đành phải chịu đựng, nay mới có cơ hội.  Cụ đã nhìn thấy mặt anh con trai út 35 tuổi mà mấy năm nay chỉ nhận ra nó qua tiếng nói!

Anh Vũ Văn Kê, 58 tuổi, quê ở xã Quỳnh Hưng, cách bệnh viện tới 12km, cũng được con trai đưa tới bằng xe đạp. Anh Kê bị mờ mắt 3 năm, mới mù hẳn 1 tháng nay. Anh cho biết:" Thật là phúc bảy mươi đời nhà tui! Tui còn khỏe, rứa mà bị mù, không làm ăn gì được, con cháu lại phải hầu hạ. Bi chừ mổ sáng mắt rồi tui sướng quá, mừng hơn chết sống lại đó chú ơi!".

Rất nhiều người quá sung sướng và xúc động không nói được lời nào. Niềm vui lớn quá, làm họ bật ra những giọt nước mắt sung sướng!

Xin tạm kết thúc bài viết ở đây và hẹn quý vị dịp sau.  Bây giờ xin kể về chuyến đi cứu trợ lũ lụt của anh chị Xa Liên….

Phan Ðang Hòe

Thiện nguyện viên của đoàn mổ mắt nhân đạo
Mọi ý kiến đóng góp xin gi v
Tôn Nữ Diệu Liên
Ðịa chi #1:  18 Pergola Rd. 
              Etobicoke, Ont. M9W 5K6 Canada
Ðịa chỉ #2  65 Brickyard Way, Unit #53
                    Brampton, Ont. L6V 4M2, Canada
 Ðiện Thoại :  416-742-8653
 Ðiện Thư:     thuonghy@yahoo.com

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........