curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

Brezhnev Kangaroo

h-delay.gif (18778 bytes) Rummy: “Condie! Con ‘quỷ’ này có phải là Kangaroo Xibêria không vậy cà?”; Condie: “Không phải mô. Đó là con Kangaroo Sahara giữ mỏ dầu đó anh Rummy tề!”  Caption by Gđ.

Anthony Darlic 

     Mấy bửa này, gia đình Anthony được đón một bạn cố tri từ Đông Âu sang chơi. Đôi khi xem TV ông bạn của Anthony thường chỉ vào một người và phân vân hỏi Anthony: Ông này hao hao giống một người nào đó mà tôi cố nhớ mãi không ra... Ông ấy là ai vậy?

     Ông là lãnh tụ một liên minh chính trị và đang ngồi chồm hổm trên đầu trên cổ dân kangaroo đã sáu bảy năm rồi đó. Nhắc chuyện sử sách ngày xưa, nếu cứ xét những việc ông làm, lời ông nói, những gì xảy ra cho đất nước từ ngày ông chấp chánh thì người ta phải liệt ông vào hàng Tướng Sát Quân.

     Khi chưa có quyền hành thì ông quyết một quyết hai không bao giờ chấp nhận GST. Đồng bào yên tâm, tui ghét GST còn hơn đối thủ của tui ghét tui nữa mà! Thế đó nhưng khi dân chúng cả tin ủng hộ cho ông rồi, thì việc đầu tiên là đem GST ra áp dụng cái rụp làm cho giá cả mọi thứ cứ nối đuôi nhau leo thang. Ông vừa bắt bí vừa mua chuộc Thượng Nghị Sĩ Colston để ông này dồn phiếu cho ông phát mại một phần Telstra. Colston là một con chiên ghẻ Lao Động nổi tiếng vì ăn gian trợ cấp vãng lai. Colston sắp vác chiếu hầu tòa thì chính quyền cho miễn tố vì lý do nhân đạo là Colston bị ung thư sắp về chầu ông bà ông vãi! Colston mất chức Thượng Nghị Sĩ nhưng đến bây giờ vẫn sống phây phây. Đừng nghe những gì nó nói, hãy nhìn những gì nó làm, đố biết ai nói câu đó? 

     Ông ngồi vào ghế Tể Tướng chưa nóng... bàn tọa thì xảy ra vụ thảm sát ở Hobart, hơn ba chục người chết oan mạng. Theo truyền thống Á Đông, đó là một điềm xấu, vua quan phải hè nhau ăn chay nằm đất cúng vái cho thiên hạ thái bình. Năm ngoái đây là vụ Bali, làm cho một trăm mấy chục thần dân kangaroo thương vong. Trong khi ông làm Tể Tướng, đất nước bái xái càn cua vì những vụ hạn hán trầm trọng xảy ra cả trăm năm qua chưa từng có, vì những trận cháy khủng khiếp. Mới nhất là biển lửa thiêu rụi trên 530 căn nhà ngay giữa thủ đô Canberra. Một ngày sau khi ông đến Washington ngày 10/9 thì ngày hôm sau quân khủng bố tấn công hai cao ốc World Trade Center ở New York làm cho ba ngàn người Mỹ chết oan mạng. Ông không sám hối vì đem chuyện xui xẻo đến cho dân Mỹ. Ông cứ như là người ruồi gieo máu lửa trong phim Nhật. Ông không nằm đất mà chỉ nằm waterbed, ông không ăn chay mà chỉ ăn Big Mac! 

    Ông bày ra màn bi hài kịch Thuyền Nhân Vứt Con Xuống Biển để lợi dụng tinh thần lo sợ khủng bố và chống thuyền nhân tị nạn của đám bà con của Pauline Hanson. Về sau, dư luận phanh phui ra đó chỉ là một trò mà mắt cử tri trăm phần trăm. Ông cũng không ăn chay nằm đất sám hối. Đồng bào ăn năn tội lỗi đã gây ra cho người Aborigines, và sám hối: I am sorry! We are sorry! Ông thì cứ lắc đầu nguầy nguậy: No! No! and... No Way! Ông trây trây cải cối cải chày đó là chuyện của người xưa, của Đại Úy Cook và những người Anh đầu tiên đặt chân lên xứ kangaroo này, mắc chi ông mà xin lỗi với xin phải! Cũng đúng thôi! 

     Honest John trước khi công thành danh toại đã trở thành John Lì. Hồi còn vị ngộ ông nhất quyết chống di dân Á châu! Sau này, khi cần, ông lân la vuốt ve cử tri Á châu và mon men đi ăn dụm-xà để ký giả chụp hình cho người Á châu xem. Xong đâu vào đó, ông bật đèn xanh cho Pauline Hanson tẩm quất di dân, nhất là di dân da vàng, da nâu, da đen bằng thích. Có người trách ông sao vội quên những lời đường mật với dân Á châu thì ông tỉnh bơ trả lời Hanson có quyền tự do ăn nói như ai vậy! Hãng bảo hiểm HIH vỡ nợ, bao nhiêu người mất tiền. Chính phủ coi như chuyện thiên hạ. Nhưng anh ruột của ông làm hãng may vở nợ, chính phủ đã nhanh tay bỏ tiền thuế của dân ra cứu độ ngay. Các trạm xăng tha hồ pha chế chất cồn ethanol vào xăng để kiếm lời, dân lái xe lo lắng, các hãng bảo hiểm xe cộ kêu trời, các hội đoàn chuyên viên cơ khí không ngớt báo động, chính quyền vẫn tỉnh bơ để cho những người bán xăng tha hồ pha chế ethanol, chỉ vì ông chủ nhập cảng ethanol là bạn thân của ông và người đóng góp nhiều cho quỹ bầu cử.

     Cung nô bộc của ông không được tốt. Nên lúc trẻ, mấy lần leo lên đến chức lãnh tụ là mấy lần bị đàn em lật để dành ra tranh cử khi mùa bầu cử đến. Người lật ông hai lần là Peacock, rồi Hewson, rồi Downer. Và người đang nín thở hờm sẵn để ra tay có lẽ là ông Bộ Trưởng Kinh Tế Costello. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông hứa với phe Costello cứ giúp ông đi, đắc cử xong, ông sẽ về hưu và nhường chỗ cho Costello. Trước đây, Thủ Tướng Hawke của Đảng Lao Động cũng đã hứa như vậy với Bộ Trưởng Kinh Tế Keating. Chính khách nhất ngôn là chính khách dại, chuyện gì xảy ra giữa Hawke và Keating sau đó, mọi người đã biết. Dân có máu mê cờ bạc đang đánh cá với nhau lúc nào thì chuyện “diễn biến hòa bình” sẽ xảy ra giữa Costello và ông.

Ông lơn tơn đòi làm phó sen-đầm – deputy sherif - cho Tổng Thống Bush và tà-lọt cho Thủ Tướng Anh ở Đông Nam Á. Những người Úc bình dị không thể hiểu nổi tại sao ông lại đem cả an nguy, danh dự và tự ái dân tộc của nước Úc để ké với Anh và Mỹ trong ván bài Trung Đông chống Iraq? Ông tự động đưa quân đội, tàu bay, tàu thủy qua vây Iraq. Nhưng súng chưa nổ nên ông cứ nhất mực cho rằng ông chưa hề quyết định Úc có tham chiến bên cạnh Anh, Mỹ hay không? Không tham chiến thì đưa quân đội sang đó để đi dạo sa mạc hay đi pinic chắc? Úc được lợi gì khi tự nguyện làm đồng minh nhỏ cho Anh Mỹ ở Trung Đông? Lợi đâu chưa thấy nhưng hại thì đã thấy rồi. Sờ sờ qua vụ Bali đó. Anh và Hoa Kỳ có biết trước vụ này không? Nếu biết, tại sao không báo động cho Úc đề phòng? Nếu không biết, thì hóa ra Hoa Kỳ và Anh lại cũng tơ lơ mơ vậy thôi, thân thiết với họ có ích lợi chi đâu mà còn làm cho chúng ghét? Ngoại Trưởng Powell của Hoa Kỳ ra điều trần trước Liên Hiệp Quốc về những bằng chứng tội ác của Iraq. Tài liệu Ngoại Trưởng Powell dùng do chính phủ Anh cung cấp, một phần lấy ra từ một luận án Tiến sĩ của một sinh viên Mỹ viết ra từ 12 năm trước. Chánh văn Phòng của Thủ Tướng Anh là người sao chép tài liệu đó y chang kể cả lỗi chính tả và xào nấu thành tài liệu tối mật trao cho Mỹ dùng để thuyết phục cả thế giới phải theo mình đánh Saddam Hussein! Khả năng tình báo siêu cường như vậy đó, tin họ thì không khéo có ngày bán thóc giống mà ăn.     

     Trứ danh nhất là ông làm như không biết chuyện phi thuyền Columbia của Hoa Kỳ mới đây nổ cháy trong khi trở vể quả đất khiến cho 7 phi hành gia thiệt mạng nên ông đã quyết định tham gia chương trình Star Wars với Hoa Kỳ dù quá khứ cho thấy sờ sờ chương trình này tiêu tốn cả triệu triệu tỉ tỉ mà chưa đi đến đâu cả. Tiền thuế của dân nai lưng ra đóng góp chứ tiền gì của ông mà ông phải lo! Nhưng ông là ai?

     Để giúp trả lời câu hỏi đó, Anthony Darlic chỉ có thể bật mí một điều. Đó là cặp lông mày của ông. Phải, cặp lông mày trứ danh của ông giống y chang cặp lông mày của Brezhnev, trùm đảng Cộng Sản Nga và dzua Điện Cẩm Linh. Brezhnev nổi tiếng là đã xe tăng của Hồng quân nghiến nát những cuộc nổi dậy đòi tự do dân chủ của Tiệp Khắc và Ba Lan trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Cặp lông mày của ông giống hệt lông mày Brezhnev nhưng vóc dáng và tướng đi của ông thì lại giống một ông accountant – nôm na là một ông khai thuế – lúc còn vị ngộ chưa được tổ đãi. Mỗi lần có dịp công du ngoại quốc, ông bắt chước Tổng Thống Clinton, sáng dậy sớm, ăn một bụng thật no rồi le te làm một màn đi bộ cho ký giả chụp hình. Chỉ tội cho mấy anh nhà báo Úc tháp tùng chuyến công du của ông phải lếch thếch chạy theo thôi, còn ký giả địa phương của nước chủ nhà thì biết quá cái mửng này rồi nên chẳng hơi đâu. Ông mê Tổng Thống Bush chứ người Mỹ có biết Úc là gì ngoài những ý niệm mơ hồ như kaola, kangaroo. Đè mười người Mỹ ra mà hỏi nước Úc ở đâu thì cũng hết năm bảy người trả lời là nước Úc ở Âu châu hay Phi châu!

     Vậy, ông là ai đây? 

Anthony Darlic
(Huỳnh Bất Hoặc chuyển Việt)

 arrow.gif (848 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 4-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........