curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

TỔNG CÔNG KÍCH TỔNG NỔI DẬY (cũng) HỤT!

  • Anthony Darlic & Huỳnh Bất Hoặc

Phỏng vấn TS Trần Giả Ảo xong đang chuẩn bị trở về Úc thì tòa soạn gọi qua bảo xuống Los Angeles để làm phóng sự lễ phát thưởng giải Oscar 2003. Chưa kịp hoàn tất bài phóng sự Oscar lại nhận được lệnh của tòa soạn cho biết vì những “đột biến của tình hình”, chúng tôi phải khăn gói quả mướp sang Doha, thủ phủ tiểu quốc Qatar, nơi đặﴠbộ tư lệnh chiến trường Trung Đông để phỏng vấn Thống Tướng Tommy Franks hiện là Tư Lệnh chiến dịch giải phóng Irắc. Dĩ nhiên, nếu chiến dịch này diễn tiến ngon ơ  như tàu chạy trên đường rầy thì Tướng Franks rồi có thể kiêm luôn tư lệnh giải phóng Syria, tư lệnh giải phóng Iran nữa chưa biết chừng.

Cám ơn Tiến Sĩ Trần Giả Ảo. Nhờ cuộc phỏng vấn ông dành cho chúng tôi mà chúng tôi đã được dễ dàng gặp Thống Tướng Tommy Franks. Nếu không, anh em chúng tôi dài cổ chờ đợi security clearance dám đến khi Irắc được... phỏng giái rồi chưa chắc đã gặp được ông “Westmoreland Trung Đông” này.

Cái mà tòa soạn trịnh trọng gọi là “đột biến của tình hình” đó chính là quyết định của tăng viện trên 100.000 quân nữa cho chiến dịch Shock and Awe này. Nói nôm na ra, shock and awe có nghĩa là bất thần đánh cho bọn Irắc té đái trong quần, run như cầy sấy, vắt giò lên cổ mà chạy... ra đầu hàng. Tòa soạn chỉ thị rõ là chúng tôi phải cố gắng moi cho được giải đáp cho những câu hỏi vớ vẫn con mẹ Nghệ quanh quyết định tăng quân đó như What? Why? When? Where? For what? What’s the consequence? Cho nên, cái khó là hỏi sao cho đừng khiến Tướng Franks phải bị “shock and awe”. Bởi làm cho ông tướng đang hét ra lửa này cảm thấy shock and awe thì lớ xớ sẽ bị kicked out ngay chưa biết chừng, nhất là trong lúc Tòa Bạch Ốc, Bộ Quốc Phòng cũng như Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch đang cơn bối rối nên cố tránh bọn ký giả hay hỏi móc họng còn hơn né hủi như lúc này.

Chúng tôi được an ninh hướng dẫn đi qua mấy hành lang bao cát chống pháo kích, hàng rào lưới chống B.40 mới rồi đến văn phòng tư lệnh đặt trong một căn hầm kiên cố trông như nhà mồ Kim Tự Tháp. Fair enough! Cẩn tắt vô áy náy mà. Anh binh nhì tò te hay ông tướng rủng rỉnh bốn chục sao trên vai trên cổ, hai người đều sợ như nhau. Nhiều khi ông tướng còn sợ hơn anh binh nhì trên răng dưới... củ khoai lùi nữa, nhất là khi phải giỡn mặt mấy ông nội tin rằng tử đạo là có tàu suốt lên thẳng trên trời và năm bảy nàng tiên xinh như mộng đón tiếp ngay nơi cửa thiên đàng!

Tình hình có vẻ gắt củ kiệu, chúng tôi cứ chắc mẩm sẽ gặp một ông tướng mặc đồ trận đặc biệt và mang mặt nạ chống chống hơi độc, chống vi trùng để tiếp chúng tôi. Không ngờ Tướng Franks không đeo mạt nạ, áo quần trây-dzi ủi hồ thẳng nếp, mặt mày hơi uể oải nhưng râu ria nhẵn nhụi tươm tất... Ông đứng dậy bắt tay, chào hỏi qua loa, khoát tay bảo chúng tôi an tọa...

Tướng Tommy Franks (Gen. TF): Sorry, không có trà tàu mời các anh. Các anh cứ hút thuốc, nếu thích. Xin cứ tự nhiên.

Anthony Darlic( AD): Thưa Thống Tướng, không đeo mặt nạ, không mặt đồ trận đặc biệt?

Gen. TF: Oh! It doesn’t matter. Nếu chúng tôi biết SH có WMD và dám dùng những thứ đó thì chúng tôi tội gì mà lặn lội sang đây!

AD: SH? WMD...?

Gen. TF: Yes! SH là Saddam Hussein and WMD là weapon of mass destruction ấy mà. Anh phải tập làm quen hơn với lối nói tắt của Mỹ chứ! Anyway, tôi không tin SH có WMD, hoặc có thì bố bảo hắn cũng không dám dùng. Chẳng lẽ hắn tự sát và giết dân hắn. Đường cùng hắn sẽ dùng WMD như một bargain chip để rút lui hay đầu hàng thôi. Và điều Mỹ muốn là hắn dzông lẹ như thế thôi.

AD: Thưa Thống Tướng, đánh nhau mới hơn một tuần, Thống Tướng đã vội xin thêm 100 ngàn quân nữa, Thống Tướng có nghĩ là đã phá kỷ lục đòi tăng viện của Thống Tướng Westmoreland ở Việt Nam trước đây không?

Gen. TF: Không phải đến bây giờ tôi mới xin tăng quân, tôi từng đòi ít ra cũng phải cho tôi 200 ngàn quân trước khi nổ súng đấy chứ. Nhưng mấy ông lớn bên Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc cự nự tôi đòi hỏi nhiều quá. Tôi ngậm miệng, họ cho bao nhiêu tôi xài bấy nhiêu. Tôi hiện có xấp xỉ 200 ngàn quân trên bộ trên không, dưới nước. Cũng may cho tôi là có gần 200 ngàn quân, bằng không, nếu theo kế hoạch nguyên thủy thì có lẽ giờ phút này tôi đã cuốn cờ lên Đệ Lục Hạm Đội rút lui rồi.

AD: Kế hoạch nguyên thủy?

Gen. TF: Đúng vậy, dồn quân vào Trung Đông và đánh Irắc là những chiến lược chính trị, do mấy ông chính khách quyết định rồi xỉa cho tụi nhà banh tôi thi hành. Nghề lính là nghề giết giặc, nhưng cực chẳng đã, có ai sai mới làm, tụi tôi dại gì bày ra chuyện chết người hại mình làm gì. Mấy ông chính khách này nghĩ rằng chỉ cần 5, 6 chục ngàn quân cũng đủ đuổi quân Irắc chạy như vịt và liên quân giải phóng Anh-Mỹ-Úc sẽ tiến vào Irắc thong dong như mấy cô người mẩu ưỡn ẹo... catwalk tiến ra sân khấu! Họ gọi chiến dịch này là End Game, chuyện xương máu chết người mà họ làm như con nít chơi Play Station 1, 2, 3... vậy đó. Có lẽ họ tin chiến dịch Desert Storm năm 1991 chỉ kéo dài 8 tuần thì chiến dịch rung cây nhát khỉ lần này bất quá cũng chỉ kéo dài 8 ngày là nhiều!

AD: Dĩ nhiên, mọi quyết định là do TT Bush Tiểu Tử, nhưng ông lớn xui nguyên dục bị quanh TT trong vụ này  là ai vậy?

Gen. TF: Tôi là nhà binh, tránh không làm chính trị, không nói chính trị. Tôi chỉ tuân lệnh boss. Boss trực tiếp của tôi là Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld. Ông ấy là linh hồn của một nhótinh ma rất có thế lực mà báo chí Úc các anh gọi là “rabid, foaming-at-the-mouth, neo-conservative, regime-changing hawks in the Bush administration”. Đến đây Gen. TF quây ra phía Huỳnh Bất Hoặc hỏi: Anh dịch mấy chữ này ra tiếng Việt thế nào?

HBH: Dạ, có lẽ là... “Mấy con diều hâu tân bảo thủ điên khùng, hay phùng mang trợﮠmắt hô hào phải thay đổi chế độ trong nội các Bush”?

Gen. TF: Good boy! dịch thế cũng tạm được... Nhóm neo-con này gồm những ông bự ba đầu sáu tay như Paul Wolfowitz Thứ Trưởng Quốc Phòng, John Bolton Thứ Trưởng Ngoại Giao, Stephen Cambone cánh tay mặt của Bộ Trưởng Rumsfeld, L. Libby Đổng Lý Văn Phòng của Dick Cheney, Dov Zakheim trưởng ban ngân sách Bộ Quốc Phòng, Richard Perle chủ tịch Uỷ Ban Chính Sách Quốc Phòng, cố vấn cho Bộ Trưởng Rumsfeld. Sau gần chục năm nằm gai nếm mật vì thất sũng dưới thời TT Clinton, giờ đây họ như rồng gặp mây dưới trướng ông Phó Dick Cheney, kẻ thực sự có quyền lực ở Tòa Bạch Ốc. Trước khi làm Phó Tổng Thống, Cheney là Tổng Giám Đốc đại công ty khai thác dầu hỏa Halliburton. Ngày nghỉ việc để ra tranh cử với G.W. Bush, Halliburton đã trả cho Cheney một số tiền hưu non xỉn xỉn 34 triệu. Baghdad chưa chiếm được, SH còn lù lù ra đó nhưng công ty Halliburton đã được Bộ Quốc Phòng dành cho những hợp đồng trị giá 1.500 triệu để... tái thiết Irắc hậu SH.

AD: Nhóm neo-con này muốn gì?

Gen. TF: Đây là một nhóm khoa bảng có dây mơ rễ má với Do Thái, thông minh, bảo thủ và tham vọng. Nhóm này liên hệ thân thiết với thân nhân, bạn bè, bà con ở Do Thái thường trực bi quan lo sợ vì phải cận kề với những hiểm họa Ả Rập Hồi giáo thực tế hay tưởng tượng. Nhóm neo-con này chủ trương khai thác tận tình sức mạnh quân sự của Mỹ đối với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào quyền lợi của Mỹ và tương lai Do Thái coi là bị hăm dọa. Họ vừa chống Cộng, vừa chống Hồi giáo cho nên họ nghiêng về Đài Loan hơn Hoa lục, gần với Ấn Độ hơn Pakistan. Richard Perle là người hăng say chống chuyện tài giảm binh bị với Nga đến độ được gán cho biệt danh là Hoàng Tử Hắc Ám. Perle vừa mất chức vì tội hối mại quyền thế đó, chắc anh đã biết.     

AD: Năm, sáu chục ngàn quân không đủ đã đành, nhưng sao gần 200 trăm ngàn cũng vẫn chưa đủ nên phải xin thêm?

Gen. TF: Vì... có sai chậy trong khi tính toán. Và tăng viện là để lấp đầy khoảng sai chậy đó.

AD: Sai chậy như thế nào, thưa Thống Tướng?

Gen. TF: Thoạt tiên chúng tôi chọn chiến thuật rung cây nhát khỉ. Một đàng dùng các loại truyền thông, truyền đơn và dùng cả tiền bạc để khuynh loát, mua chuộc tiêu hao ý chí đề kháng của chính quyền và quân đội Irắc khiến cuối cùng chúng phải buông súng quy hàng. Mặt khác, tìm cách cô lập và dứt nọc SH và mấy thằng con của hắn. Chúng tôi đem smart bomb, cruise missile, CBU 9 tấn rưỡi ra dọa và hăm he sẽ rãi xuống Baghdad 3000 bom và hỏa tiễn... Tất cả chỉ cốt làm cho tập đoàn SH sụm bà chè tự động tan hàng và liên minh Mỹ-Anh-Úc sẽ tiến quân vào Irắc như vào chỗ không người trong tiếng hoan hô chào đón bằng hoa, kẹo và la-de của dân Irắc!

AD: Liên minh Anh-Mỹ?! Cả quân Úc nữa chứ, thưa Thống Tướng!?

Gen. TF: Oh! sorry, yes!... cả quân Úc nữa, indeed. Nhưng 2.000 trên 200 ngàn nói cho cùng là cái thá gì đâu, don’t you think so?

AD: Theo cách lượng giá của Thống Tướng, tại sao chiến dịch rung cây nhát khỉ đó không tiếp diễn? Đến lúc nào thì chiến dịch đó đã phải tạm dừng?

Gen. TF: Chiến dịch đó đã phải tạm dừng sau khi chúng tôi vồ hụt SH và bộ tham mưu của hắn.

AD: Vồ hụt thế nào?

Gen. TF: Tin tức tình báo xác nhận vào giờ H ngày N – nghĩa là hai giờ sau khi hết hạn tối hậu thư 48 giờ của Tổng Thống Bush, SH và bộ tham mưu của hắn có mặﴠtại một lâu đài với tọa độ đã được định trước. Chúng tôi đã dùng 36 hỏa tiễn Tomahawk từ tàu chiến rót vào với mục đích chà láng lâu đài đó rồi phi cơ con ma tàng hình F.117A thả những quả bom EGBU-27 nặng 900 kí lo. Đây là loại bom viễn khiễn qua vệ tinh dùng để công phá những công sự ngầm sâu dưới đất, dun dế cũng tiêu tùng nói chi người phải không?

AD: Và SH cùng hai con đều về chầu Allah?

Gen. TF: Yes! theo nguyên tắc là thế. Chả lẽ tin tức tình báo của ta... ba chớp ba nháng?

AD: Nhưng vài giờ sau thì SH xuất hiện tiếp tục hô hào “chống Mỹ cứu nước”? Đây là SH thật hay giả?

Gen. TF: Of couse, it’s a fake! Với hỏa lựtập trung như thế, SH và hai thằng con có mình đồng da sắt thì cũng phải tan thành cám thôi. Tổng Thống và Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld đâu có quyết định theo tin vịt! Lại nữa, để cho chắc ăn, hôm sau chúng tôi lại đột kích lần nữa, cũng ác liệt không kém gì lần trước. SH hên một lần thôi chứ, làm sao hắn có thể trúng độc đắc hai lần liên tiếp?!

AD: SH thật chết rồi tại sao phải thay đổi chiến thuật?

Gen. TF: Tại vì dân Irắc ngu đần, tại vì bão sa mạc, và tại vì chúng tôi tiến quân nhanh quá, mặt trận trải dài, quân rải mỏng. Chúng tôi cứ khốn tới khốn lui như Triệu Tư Long trên Đương Dương Trường Bản thời Tam Quốc. Kẹt là chỗ đó...

AD: Thưa Thống Tướng, phải chăng chiến dịch rung cây nhát khỉ là một cách rập theo chiến thuật TCK-TND của Hà Nội năm 1968?

Gen. TF: TCK-TND là cái giống gì vậy?

AD: Dạ thưa là “tổng công kích - tổng nổi dậy”.

Gen. TF: Oh! I see. Nhưng TCK-TND của Mỹ khác TCK-TND của Vi-Xi một trời một vực! Thật vậy, năm Monkey 68, Vi-Xi tin là cứ thí quân đánh vào thành thị thì dân chúng sẽ nổi dậy theo chúng hết. Quân đánh vào thành thị thì có, nhưng dân lại chạy trối chết trốn bom đạn chứ ai ở đó mà theo chúng! Cho nên tổng công kích xong là bị chúng tôi dùng phi pháo truy kích cho vắt dò lên cổ mà chạy chứ ở đó mà TND! TCK của liên quân Anh-Mỹ không dùng lính mà dùng bom, hỏa tiễn, đại pháo, truyền đơn, tiền bạc, đồ viện trợ... Nhưng điều chúng tôi không tiên liệu là dân Irắc vừa... ngu, vừa bị tập đoàn SH kềm kẹp chặc quá nên đã không tổng nổi dậ⹠theo chúng tôi  mà lại còn theo thằng cha SH chống lại chúng tôi. Chúng tôi chưa thể giải phóng Baghdad cũng vì lý do đó. Giờ thì chỉ còn hai cách hoặc phải giết cho được thằng SH thật, hoặc phải dùng nguyên tử chà láng hết tất cả những thành phố không chịu treo cờ trắng.

AD: Bom nguyên tử?

Gen. TF: Yes, tactical nuclear bomb! nếu không thì cũng thứ CBU 9 tấn rưỡi... By the way, đó là cách vét dọn sạch kho để làm ra thứ mới chứ. Số bom và hỏa tiễn được cải biến từ sau chiến tranh Việt Nam chỉ mới được xài chút chút ở Yougoslavia, còn ê hề ra đó...

AD: Nếu cả hai giải pháp dự phòng đó không thực hiện được hay thực hiện mà không có kết quả?

Gen. TF: Thì chúng tôi cứ tà tà ở lại Trung Đông, như chúng tôi đang tà tà ở lại Nam Hàn vậy. Quân nhân ở đâu thì cũng vậy thôi. Ở nhà xoa mông vợ hay ra chiến trận giỡn mặt tử thần thì tháng tháng cũng chỉ lảnh chừng ấy lương mà, phải không? Anh không nghe Tổng Thống của tôi nói là quân Mỹ sẽ dzòng dzòng ở đây “as long as it takes” và Bộ Trưởng Rumsfeld chơi chữ khi ông bảo chúng ta có tiến bộ chứ, chúng ta đang tiến gần về khởi điểm chứ không phải tiến về đích điểm đó sao!?

AD: Yếu tố trở ngại thứ hai khiến chiến dịch TCK-TND của Thống Tướng không tiến hành được?

Gen. TF: Desert storm!

AD: Bão tố sa mạc? Tôi tưởng chiến dịch này đã chấm dứt từ năm 1991 kia mà!

Gen. TF: Desert storm là desert storm, chứ không phải chiến dịch chiến bệnh gì cả. Chiến trận bão cát này cũng đau đầu như quân của Napoleon, Hitler ngày xưa đối đầu với “ông tướng mùa Đông” ở Nga. Gió thổ vù vù, cát bay mù mịt, y chang câu “thuở trời đất nổi cơn gió bụi” vậy. Trời đất u ám, cách hai thước không thấy nhau, cát đầy nòng súng, cát vào máy xe, máy tàu bay, cát chui vào lỗ tai, lỗ mũi, lỗ... đít. Mở miệng ăn uống là cát chui vào miệng. Ăn không được mà ỉa đái cũng không được. Chiến sĩ của tôi ngoài mặﴠtrận, có nhiều nơi mười ngày rồi chưa được ngủ, nói chi chuyện tắm táp. Ngồi đó lo ngáp thở, lo chùi ghèn không thôi cũng đủ bái xái, còn đánh đấm chó gì nữa!? Một số trực thăng bị rớt, một số xe vận tải, chiến xa bị vứt bỏ chẳng phải vì hỏa lực địch mà vì bị bão cát phá hỏng máy. Phụ tùng thay thế đem theo đã dùng hết 60 phần trăm rồi, tiếp viện không kịp. Hết bão cát thì đến mấy thằng du kích ôn dịch bắn lén. Đối phó với vấn đề mặt trận trải dài, quân rải mỏng nhu đã nói, chỉ còn cách hoặc rút, hoặc tăng quân. Họ cho tôi thêm 100 ngàn nữa là vậy.

AD: Thống Tướng có nghĩ là thêm 100 ngàn hay 1 triệu thì về phương diện chiến lược hình như Hoa Kỳ đã không đạt được hai mục tiêu mong muốn?

Gen. TF: Which are...?

AD: Một Irắc có hay không có SH thì cũng sẽ là một Irắc Hồi giáo cực đoan hơn, oán thù Do Thái nhiều hơn, chống Mỹ mạnh hơn như dân chúng Pakistan và Turkey hiện nay. Cho nên, kẹt lắm thì phải hòa, nhưng, theo Thống Tướng, hòa thế nào đây?

Gen. TF: Để cho SH sống thêm một ngày là hắn chiến thắng một ngày, thêm một giờ là hắn chiến thắng một giờ. Chúng tôi không chinh phục được con tim của dân Irắc mà còn bóp nát luôn con tim của cái đám chủ hòa hèn nhát khắp thế giới luôn luôn già hàm bảo chúng tôi là ỷ mạnh hiếp yếu, sắt máu, chưa nói đã đánh, không coi LHQ ra cái thá gì. SH chiến thắng như vậy đó. Hắn thắng tụi tôi trên TV, trên báo, trên Internet, trên đường phố với đám hippy đầu bù tóc rối hở mông hở rốn đi biểu tình. SH bép xép bảo chúng tôi chỉ là con cọp giấy, thế mà cũng có khối đứa ngu tin hắn. Bằng chứng là hắn chỉ mới trưng hình ảnh của sáu chiến sĩ Mỹ bị bắt là thị trường chứng khoán sụt một cái ào gần 260 điểm đó sao. Cho nên để cho SH sống thêm một giờ là chúng tôi thua một giờ. Nhưng tiến tới để dứt điểm thì cũng không được. Kẹt thật. Dĩ nhiên là không có chuyện di tản chiến thuật kiểu Việt Nam rồi. Có thể phải nhờ Liên Hiệp Quốc. Ngặt một nỗi là TT Bush Tiểu Tử đã nghe đám neo-con chọc quê và cà khịa với LHQ quá trời như lâu nay.

AD: Nếu Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài không chịu hòa, không chịu rút?

Gen. TF: Thì đành phải chọn giải pháp chà láng thôi.

AD: Thế giới và chính nước Mỹ hết xẩy về tự do dân chủ, nhân quyền, nhân đạo có để yên cho Thống Tướng làm chuyện ấy không? Bằng chứng là New York, nơi chịu nhiều khổ đau vì khủng bố, vì Hồi giáo quá khích lẽ đáng dân chúng New York phải... ác chiến lắm, phải sắt máu lắm, thế nhưng New York lại là nơi Peace Now, Make Love Not War đông nhất, mạnh nhất, ồn ào nhất...

Gen. TF: I don’t know. Tôi là quân nhân, chuyện chính trị không phải là nghề của tôi. Tôi biết nói gì hơn bây giờ. Do you realize that? 

Cuộc phỏng vấn chấm dứt với lời thở than của Thống Tướng Tommy Franks. Ông nói vậy thì còn mong hỏi gì nữa. Chúng tôi chúc ông may mắn, mã đáo thành công. Và từ biệt, để chuẩn bị cho một giấc mơ khác, ở một nơi khác... trong mộng.

Anthony Darlic ghi         
Huỳnh Bất Hoặc chuyển Việt.

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........