curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

     

GIEO GIÓ GẶT BÃO

Hoài Việt

Bush kisses Blair: nụ hôn tử thần! Tranh bìa của báo “Daily Mirror”, GĐiem ’s caption.

  

 

      Trong âm mưu xâm chiếm Irak và giật xập chính quyền Saddam Hussein để thực hiện mục tiêu chiếm đoạt dầu lửa ở Irak, Mỹ với Anh tuy hai mà một, nhịp nhàng như một dàn nhạc hòa tấu nhửng bản nhạc bịa đặt, nào là Iraq đang chế tạo bom nguyên tử, có vũ khí hóa học giết người hàng lọat, có tên lửa tầm xa v.v...  Ông Tony Blair, thủ tướng Anh quốc còn đi xa hơn,  ông cho đàn em xào nấu thêm mắm thêm muối trong tài liệu là : “Iraq chỉ cần 45 phút thôi đã đủ thời gian tập trung những vũ khí giết người hàng lọat để phóng đi”. Tháng 05 vừa qua, một bài tường thuật của đài BBC trích dẫn lời một viên chức cao cấp  trong bản soạn thảo hồ sơ vũ khí Iraq cho biết họ đã được lệnh phải viết làm sao nghe cho rùng rợn trong kết kuận, có mục đích thuyết phục để Anh quốc gửi quân sang Iraq.

      Nhưng thiên bất dung gian, làm sao lấy thúng úp voi ?  Một cuộc chiến bị đại đa số dân Anh phản đối.  Và sau đây là thứ tự đầu đuôi câu chuyện:   - Ngày 29/05/2003 phóng víên chuyên về quốc phòng của đài BBC, ông Andrew Gillian tố giác rằng: “Một viên chức nói với ông về tài liệu của chính phủ về vũ khí ở Iraq, công bố  tháng 09 vừa qua đã được “xào nấu lại”. - Ngày 01/06/2003 ông Gillian viết trên tờ Mail rằng ông Alastair Campbell, giám đốc phòng Thông Tin của thủ tướng Tony Blair phải chịu trách nhiệm vì đã sửa tài liệu về vũ khí Iraq, trong tài liệu kết luận là ”Chỉ cần 45 phút là Irá có thể tập trung phóng ra  những vũ khí giết người hàng loạt”.  - Ngày 19/06/2003 ông Gillian trưng bằng chứng về trường hợp để đưa tới chiến tranh với Iraq mà ông đã đề cập trước Ủy Ban ngoại giao của Hạ viện Anh. - Ngày 25/06/2003 ông Campbell mạnh mẽ phủ nhận những bằng chứng đã được cung cấp cho Ủy Ban Ngoại giao. Và ông đòi hỏi đài BBC phải xin lỗi ông. – Tiếp  theo, ngày 26/06/2003 ông Campbell lại viết thơ gửi đài BBC lặp lại việc đài BBC phải xin lỗi ông.  - Ngày 27/06/20003 đài BBC từ chối việc xin lỗi. Ngày 28/06/2003 ông Campbell cũng lại xuất hiện trên đài truyền hình tiếp tục buộc đài BBC phải xin lỗi ông.  - Sau đó, ngày 08/07/2003 Bộ Quốc Phòng ra thông cáo cho biết người tiết lộ tin tức về Iraq với ông Gillian là tiến sĩ David Kelly.  - Ngày 15/07/2003 tiến sĩ Kelly đã đệ trình lên Ủy Ban Ngọai Giao của hạ viện Anh những chứng cớ phục vụ cho việc điều tra của Ủy Ban về quyết định tham chiến ở Iraq, sau đó Ủy Ban nói rằng Ủy Ban không tin bác sĩ Kelly là nguồn tin chính trong việc tiết lộ tin tức và cho rằng Bộ Quốc Phòng đã đối xử tệ với ông Kelly. - Ngày 17/07/2003 một lần nữa ông Gillian cung cấp bằng chứng với Ủy Ban Ngoại Giao, đồng thời ông ch trích ông Donald Anderson, chủ tịch Ủy Ban là đã thay đổi sự việc mà ông đã trình bày trước Ủy ban. Mặt khác, ông Gillian từ chối tiết lộ danh tính người đã cung cấp tin tức việc sửa tài liệu về vũ khí ở Iraq. - Ngày 17/07/2003 tiến sĩ Kelly rời khỏi nhà vào lúc 15.00 giờ (giờ Luân-Đôn), ông nói với vợ rằng ông muốn ra ngoài để tản bộ. Đến 23.45 giờ cùng ngày, vợ ông Kelly báo cáo với Cảnh Sát về sự mất tích của chồng vì ông không hề có thói quen ra khỏi nhà rôi đi luôn như vậy. - Ngày 18/07/2003 Cảnh Sát đã tìm kiếm vùng quanh nhà nhưng không tìm ra ông Kelly. Đến 13.30 giờ Cảnh sát tìm thấy xác một người giống như sự mô tả về hình dạng của ông Kelly ở cách xa nhà ông 5 dậm, là khu được người đi bộ ưa thích nhưng rất vắng vẻ. Lúc 14:30 giờ phát ngôn nhân của văn phòng thủ tướng tuyên bố là một Ủy Ban Tư Pháp Độc Lập sẽ mở cuộc điều tra về trường hợp vì sao gây nên cái chết của tiến sĩ Kelly, cố vấn của Bộ Quốc Phòng về vấn đế vũ khí Iraq. - Ngày 19/07/2003 Cánh Sát xác nhận người chết là tiến sĩ Kelly. Cuộc khám nghiệm kết luận nguyên nhân đưa đến cái chết là do sự xuất huyết của vết thương ở cổ tay trái.

      Người ta được biết tiến sĩ Kelly là cố vấn cho Bộ Quốc Phòng, đồng thời ông cũng là chuyên viên thanh tra vũ khí ở Iraq trong phái đòan Liên Hiệp Quốc trước đây. Sau cái chết của ông Kelly, ông Steven Ward, quản trị về bất động sản ở Southmorr, gần nhà ông Kelly đã nói thng rằng: “Đây là Blair và những bạn thân của ông ta tìm một người nào đó ra tay thanh toán”. Ông Kelly, một chuyên gia của Bộ Quốc Phòng và là cựu thanh tra vũ khí của LHQ đã tiết lộ với phóng víên đài BBC về những báo cáo vũ khí ở Iraq. Ông ta cho rằng có thể nguồn tin do đài BBC tung ra tố cáo ông Alastair Campbell, giám đốc thông tin thân cận của ông Blair đã quảng cáo rầm rộ không chính xác về các nguồn tin tình báo liên quan đến vũ khí giết người hàng lọat của Iraq để mưu đồ trong việc dàn dựng hòng gây chiến với Iraq; trong đó có việc ông Campbell tung ra tài liệu với kết luận: “Chỉ với 45 phút là Iraq có thễ tập trung những vũ khí hóa học giết người hàng loạt phóng đi...”. Trong lúc đó, các nhà tình báo có kinh nghiệm đặt thành nghi vấn. Hôm chủ nhật vừa qua, đứng trước cuộc họp báo với bộ mặt lãnh đạm và nói ít hơn mọi khi, ông Blair bị một nhà báo cật vấn: “Ngài thủ tướng ! Có phải tay ngài đã vấy máu ? Ngài có  từ chức vì chuyện xẩy ra không ?”.

      Tiến sĩ Kelly được hàng xóm láng giềng yêu mến và tuyệt nhiên họ không biết đến vai trò của ông đối với bối cảnh quốc tế, ông cũng được bạn đồng nghiệp nể vì về những công việc ông đã đóng góp. Một số thành viên trong Ủy Ban Ngoại Giao nói tiến sĩ Kelly bị chính phủ lợi dụng. Cái chết của ông làm câu chuyện đang rắc rối càng thêm bí ẩn. Sau khi được tin chính thức về cái chết của tiến sĩ Kelly, ông Richard Sambrock giám đốc đài BBC nói, trước đó, đài BBC có nhiệm vụ tôn trọng việc giữ kín sự liên lạc với ông Kelly và rất lấy làm tiếc vì sự liên hệ của ông trong bài tường thuật đã kết thúc một bi kịch. Cựu bộ trưởng Lao Động Glenda Jackson kêu gọi thủ tướng Tony Blair hãy từ chức, và cái chết của ông Kelly là do thủ tướng gây ra, trong đó, bà còn nói chính phủ đã dùng việc tranh cãi với đài BBC làm thủ thuật khuất lấp để giấu đi sự thất bại trong việc Iraq có vũ khí giết người hàng lọat. Còn ông Iain Duncan Smith, đảng đối lập kêu gọi nghị viện mở cuộc điều tra chính phủ Blair trong việc tiến hành đường lối để đi đến chiến tranh ở Iraq.

Người ta được biết chính phủ Anh sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập do Lord Hutton cầm đầu để tìm hiểu những diễn biến dẫn đến cái chết của tiến sĩ Kelly.

      Quả tình là ông Blair đã dàn dựng trong tài liệu vũ khí của Iraq với kết luận là “chỉ cần 45 phút, Iraq có thể huy động tập trung những vũ khí giết người hàng lọat”. Nhờ vào sự gian dối đó nên ông đã đưa được quân đội Anh tấn công vào Iraq. Và sự gian dối đó đã gây nên cái chết của tiến sĩ Kelly mặc dù chết bằng cách nào: bị thủ tiêu hay tự sát !  Sau cái chết của ông đã thấy dư luận đưa ra những điều bất lợi cho ông Blair, làm lung lay chiếc ghế thủ tướng của ông. Trận cuồng phong đang thổi đến đường Downing (1). Người ta không lạ gì chuyện lấy thúng úp voi và chắc chắn rằng: Ai gieo gió thì sẽ gặp bão !

HOÀI VIỆT  

(1) Đường Downing là nơi đặt Văn phòng của thủ tướng Anh.

Mark_03.gif (833 bytes) Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........