CHÍNH QUYỀN BUSH ĐANG ĐI VÀO BƯỚC NGOẶT !
- Mr. President: Bring
'em On!
Trước khi xâm
lăng Irak Ông Bush và bộ sậu nói là: “Irak có vũ khí giết người hàng lọat”;
“Irak có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda”; “Irak đã liên lạc với
một nứớc châu Phi để mua Uranium” v.v... Như vậy là đe dọa nền an
ninh của Mỹ. Đó là những biện minh để có cớ tấn công Irak. Ông còn
nói mà không sợ mất lòng các nước châu Âu khác: “Ai theo ta là bạn. Ai
không theo ta là thù”. Nhưng từ khi chiếm được Irak, Mỹ không tìm đâu
ra được vũ khí giết người hàng lọat ở Irak cũng như về bằng chứng
Irak có liên hệ với Bil Laden. Nguồn tin Irak mua Uranium từ Phi-Châu chỉ là
tin phóng đại, bịa đặt. Ông Bush và những phụ tá của ông huênh hoang
tuyên bố; “Mỹ đã thắng ở Irak”. Theo tôi, Mỹ thắng Sadam Hussein thì
đúng hơn. Nhưng thắng mà không triệt được thì chỉ mới thắng có một
nữa. Luật quốc tế cấm hành thích cũng như ám sát người lãnh đạo của
một nước. Thế mà Mỹ không care (đến Hội Đồng Bảo An LHQ ông Bush
còn xem chẳng ra gì nữa là! ) Cơ quan tìnhbáo Mỹ vẫn ra kế hoạch ám
sát Hussein như thường, và mới đây Mỹ có treo giải thưởng 25 triệu cho
ai chỉ nơ⩠trú ẩn của Hussein, bắt sống hoặc bắn chết ông ta.
Muc đích của việc xâm lăng Irak là dầu hỏa
và các hãng thầu của ông Cheyney (phó của ông Bush) sẽ bắt tay làm việc
ở Irak. Việc đó chưa đi đến đâu ? Nhưng mở đài CNN cho chúng ta thấy
hình ảnh bộ binh Mỹ đi ruồng vào các nhà dân Irak chẳng khác nào lính
Tây ruồng bố nhà dân ở Việt-Nam hồi năm 1946 cũng những cuộc xuống
đường phản đối Mỹ của nhân dân Irak. Những
hình ảnh đó đã làm lu mờ từ chỗ lính Mỹ tự xem mình là những người
giải phóng Irak giờ đây đã trở thành những kẻ chiếm đóng Irak. Và gần
đây, lính Mỹ bị bắn tỉa chết và bị thương ở Irak ngày một ngày hai
chẳng khác gì hoạt động của du kích trong thời chiến tranhViệt-Nam trứớc
đây. Dưới đầu đề Mr. Bush, You Are A Liar (Ông Bush, ông là người nói
láo) nhà báo William River viết: “Không phải chỉ một mình cựu Đại sứ
Wilson, một người đã ở trong ngành ngoại giao 23 năm mà có thêm ông Greg
Thielmann, cựu Giám Đốc văn phòng Tình Báo và Nghiên cứu thuộc bộ Ngọai
Giao Hoa-Kỳ đã cùng ông Wilson đứng ra tố giác những lý do biện minh của
chính quyền Bush đưa ra để tấn công Irak”. Ông Wilson còn nói: “Tôi tin
tưởng rằng chính quyền Bush đã không cung cấp hình ảnh xác thực với
nhân dân Mỹ của cái gọi là sự đe dọa của Irak”. Hôm 08/07/2003 bà Jan
Schakowsky đại biểu quốc hội Mỹ thuộc khối Dân chủ đã đi ngay vào
tim đen của vấn đề: “Sau bao tháng chối từ, tổng thống Bush cuối
cùng xác nhận rằng ông đã lừa gạt nhân dân Mỹ rằng Irak đã mua
Uranium ở châu Phi trong diễn văn mà ông đã đọc thường lệ trước công
chúng”. Bà nhấn mạnh rằng: ”Như vậy thì tại sao chúng ta không đòi hỏi
lập một Ủy Ban Độc Lập để xác định tính xác thực của cái được
gọi là bằng chứng để lung lạc nhân dân Mỹ rằng chiến tranh Irak không
thể tránh khỏi”. “Và chính quyền Bush đã nói láo những gì ? Những câu hỏi nầy phải được trả lời.
Nhân dân Mỹ đáng được biết đầy đủ tất cả sự thật”. Nếu không
có câu trả lời về vấn đề nêu trên thì xem như nền công lý Mỹ chỉ
là trò đùa, và là một sự đau buồn.
Sau cuộc
chiến Irak, kể từ tháng 05 đến nay đã hết chiến tranh, vậy mà đã có
đến mấy chục lính Mỹ chết và hơn trăm bị thương. Nếu tình trạng nầy
cứ thế liên tiếp xẩy ra thì chắc chắn các bà mẹ có con đi lính đang
trấn đóng tại Irak phải xuống đường đòi những đứa con thân yêu của
mình sớm được hồi hương đoàn tụ cùng gia đình. Và rằng tất cả những
gì sẽ xẩy ra chính quyền Bush sẽ không tiên liệu trước được. Người
ta bảo “người biết lãnh đạo là người biết tiên liệu”.
Bush
kể cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kỳ tới mà ông Bush và phe nhóm của
ông đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng!
Hoài Việt
Về trang
Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003
Home | Go top page |
Về trang mục lục