curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Những điều vô lí của chiến tranh

 

  • Nguyễn Văn

 

1.

Bạn nghĩ xem:  Giữa năm ngoái, khi mà cuộc chiến hiện nay ở Iraq còn đang thai nghén trong lòng Washington, George W. Bush tuyên bố rằng "chúng ta phải sẵn sàng tấn công bất cứ ngỏ ngách tối tăm nào trên thế giới"; Iraq là nước nằm trong cái góc tối tăm đó.  Có lẽ ông Bush và bạn bè của ông ở Tòa Bạch Ốc tin rằng văn minh con người khởi nguồn từ Texas, và người dân Texas sáng chế ra chữ viết đầu tiên.  Ông Bush có nghe hay biết đến Thư viện Niniveh, Tháp Babel, hay Vườn treo Babylon chưa nhỉ?   Ông Bush có từng nghe hay đọc qua những câu chuyện một ngàn lẻ một đêm ở Baghdad chưa?

2.

Ai là người đã bầu cho ông Bush làm tổng thống của hành tinh này?  Có ai yêu cầu tôi đi bầu trong một cuộc bầu cử như thế đâu.  Bạn có đi bầu không? 

Ai trong chúng ta lại đi bầu một người điếc trước quần chúng làm tổng thống toàn cầu?  Có ai trong chúng ta muốn một người không có khả năng nghe bất cứ tiếng nói nào ngoại trừ tiếng nói của chính ông ta làm tổng thống không? 

Một người điếc trước hàng triệu tiếng nói của người dân trên mọi nẽo đường phố ở khắp thế giới đi tuyên bố chiến tranh.  Người đó thậm chí không thèm để ý đến những giòng chữ của Nhà văn người Đức, Günter Grass.  (Ông Günter Grass, khi thấy Bush con đang có ý tưởng làm một cái gì lớn hơn Bush cha ("con hơn cha ...") ông khuyên Bush con nên đi gặp một bác sĩ tâm thần để khám bệnh, thay vì đi dội bom xuống Iraq.)

3.

Năm 1898, Tổng thống William McKinley tuyên bố rằng Thượng đế ra lệnh cho ông tiến chiếm Phi Luật Tân để đem ánh sáng văn minh và Ki-tô hóa người dân ở đó.  McKinley còn cho biết ông đã nói chuyện với Ngài (Thượng đế) vào lúc nửa đêm, lúc ông lang thang trong hành lang Tòa Bạch Ốc.  Hơn một thế kỉ sau đó, Tổng thống George W. Bush cam đoan với chúng ta rằng Thượng đế đang đứng về phía của Mĩ trong công cuộc chinh phục Iraq.  Chúng ta tự hỏi ông Bush được thông điệp của Ngài hồi nào?

Chúng ta cũng có thể hỏi tại sao cái thông điệp mà Thượng đế nói với ông Bush khác với cái thông điệp mà Ngài nói với Đức Giáo hoàng.

4.

Chiến tranh được tuyên bố nhân danh cộng đồng thế giới, cái cộng đồng đã quá mệt mỏi vì chiến tranh.  Và, như thường lệ, người ta nhân danh hòa bình để tuyên bố chiến tranh.  Có giáo sĩ Anh giáo còn nói đó là một "just war" -- một cuộc chiến công lí.   Cái công lí gì mà một nước với kho tàng vũ khí giết người hàng loạt lớn nhất thế giới đi gây chiến với một nước nghèo, bé, không đủ thuốc men để trị dân chúng? 

"Dầu hỏa không phải là động cơ chiến tranh," họ nói.  Song, nếu Iraq chỉ sản xuất củ hành tây, thay vì dầu hỏa, có ai thật sự nghĩ là Mĩ sẽ xâm chiếm Iraq? 

Có phải Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, và Condoleeza Rice từng giữ những chức vụ chóp bu trong kĩ nghệ dầu hỏa Mĩ?  Tại sao Tony Blair lại bị ám ảnh với Saddam Hussein?   Hay là 30 năm về trước Hussein đã tiến hành quốc hữu hóa công ti dầu hỏa Anh-Iraq? 

Cái xã hội say dầu hỏa rất sợ phải sống trong tình trạng thiếu dầu.  Và Iraq là nơi mà vàng đen rẻ nhất, và có thể là nhiều nhất. 

Trong một cuộc biểu tình ở New York hôm nọ, có một tấm biểu ngữ đáng ghi nhớ: "Why is our oil beneath their sands?" -- Tại sao dầu hỏa của ta lại nằm dưới cát của họ?

5.

Mĩ tiên đoán rằng Iraq sẽ sống dưới chế độ quân sự một thời gian dài sau khi "đồng minh" chiến thắng.  Các tướng lãnh Mĩ sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết lập nền dân chủ cho Iraq.

Nền dân chủ này có giống như nền dân chủ ở Haiti, ở Cộng hòa Dominican, hay Nicaragua không?  Quân đội Mĩ chiếm đóng Haiti 19 năm liền và thiết lập một cơ chế quân sự mà sau cùng nó biến thành một cơ chế độc tài dưới quyền của Francois Duvalier.  Mĩ cũng từng chiếm đóng Cộng hòa Dominican 9 năm, và xây dựng nền móng cho chế độ độc tài của Rafael Leonidas Trujillo.  Mĩ chiếm đóng Nicaragua đúng 21 năm và sản sinh ra chế độ độc tài gia đình trị của Somoza.

6.

Triều đại Somoza, được xây dựng trên nền tảng của Thủy quân lục chiến Mĩ, kéo dài nửa thế kỉ trước khi nó bị dân chúng lật đổ đẩm máu vào năm 1979.  Tổng thống Mĩ lúc đó là Ronald Reagan bèn lên cương ngựa và vạch kế hoạch cứu vớt người đồng minh từ đội quân cách mạng Sandinista.  Nicaragua là nước nghèo nhất trong các nước nghèo, một nước chỉ có 5 cái thang máy, và một cái bị hư hỏng.  Mặc cho tình trạng của Nicaragua, Reagan tuyên bố rằng Nicaragua là một mối đe dọa cho nền an ninh nước Mĩ; và trong khi ông nói, đài truyền hình chiếu bản đồ nước Mĩ với những vệt chấm màu đỏ bành trướng từ phía Nam để minh họa cho một cuộc xâm lăng từ ... Nicaragua.  Tổng thống Bush đang cóp-pi bài diễn văn đầy ấn tượng của người tiền nhiệm, và chỉ cần thay thế chữ Nicaragua bằng chữ Iraq?

7.

Những cái tít lớn trên báo chí trước thời điểm chiến tranh: "The United States is prepared to resist attack" -- Nước Mĩ đang chuẩn bị chống lại một cuộc tấn công.

Lượng băng keo, mặt mạ chống gas, thuốc chống phóng xạ ... được bày bán và trở thành những món hàng "nóng".  Tại sao người cầm dao lại sợ hơn nạn nhân của hắn?  Có phải đó là sản phẩm của một bối cảnh cuồng loạn, hoảng hốt?  Hay đó là triệu chứng của sự rung sợ trước một hậu quả có thể lường trước được của chính người đao phủ?  Nếu người Iraq đốt cháy thế giới, thì liệu cuộc chiến này có phải là một liều thuốc vitamin mà bọn khủng bố quốc tế đang tìm? 

8.

Chúng ta được dạy rằng Saddam Hussein là đồng minh của nhóm quá khích al Qaeda.  Bạn không nghe lầm đâu.  Bạn có thể hỏi: "Hả, cái gì đây"?  Saddam sống với ổ rắn độc?  Bạn cười.   Vâng, bạn có thể cười, bởi vì giới Hồi giáo quá khích khinh tởm và ghét chế độ Saddam Hussein, một chế độ mà họ cho là "Thế tục".  Chúng ta có thể nói một xứ sở satan được không, nếu trong xứ đó người dân xem phim Hollywood, trường học dạy tiếng Anh, và người Hồi giáo cũng như người Ki-tô giáo cùng có mặt trong chính phủ, nơi mà chúng ta có thể thấy phụ nữ mặc quần jean, thậm chí mặc váy?    Xứ sở đó là Iraq. 

Trong 19 tên khủng bố lái hai máy bay đâm vào New York hôm 9/11/2001 không có một người Iraq nào.  Hầu như tất cả chúng là công dân của Saudi Arabia, một đồng minh số 1 và cũng là một khách hàng số 1 của Mĩ ở Trung Đông.  Một người Saudi nổi tiếng khác là bin Laden, kẻ tội phạm mà vệ tinh Mĩ theo dõi trong khi hắn ta chạy trốn trên lưng ngựa xuyên qua sa mạc và sẵn sàng bước ra sân trường khủng bố bất cứ lúc nào ông Bush cần dịch vụ yêu quái của hắn.

9.

Bạn có biết rằng vào năm 1953 Tổng thống Dwight D. Eisenhower nói đến "preventive war" ("chiến tranh phòng thủ") là một sáng kiến của Adolf Hitler?  Ông nói: "... thú thực, tôi thậm chí không muốn lắng nghe bất cứ ai đến đây và nói về chuyện đó".  Ngày nay, ông Bush đang nói về chiến tranh phòng thủ.

10.

Mĩ là nhà sản xuất lớn nhất và nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới.  Mĩ cũng là nước duy nhất bỏ bom nguyên tử xuống nơi cư dân sinh sống.  Và, Mĩ cũng là nước luôn luôn gây chiến với nước khác.

Ai là người đang đe dọa hòa bình thế giới?  

Iraq?

11.

Iraq không tuân thủ theo các nghị quyết của Liên hiệp quốc?  Thế còn Bush thì sao?  Nghị quyết nào của Liên hiệp quốc cho phép Bush tấn công Iraq?  Nghị quyết nào cho phép Mĩ lập những vùng cấm bay (no-fly zone) và dội bom xuống Iraq từ năm 1992 đến nay? 

Và còn Do Thái thì sao?  Do Thái là một chuyên gia hàng đầu trong việc bất chấp các nghị quyết của Liên hiệp quốc.

Iraq đã từng vi phạm 17 nghị quyết của Liên hiệp quốc; so với Do Thái đã từng vi phạm 64 nghị quyết.  Liệu ông Bush có dội bom xuống người bạn thân thiết nhất của Mĩ không? 

12.

Iraq đã bị tàn phá nặng nề qua cuộc chiến vùng Vịnh lần đầu vào năm 1991, cuộc chiến do Bush cha chủ xướng.  Người dân trong nước Iraq bị trừng phạt trong suốt 12 năm liền kể từ khi cuộc chiến chấm dứt.  Hơn nửa triệu trẻ em Iraq chết vì thiếu thuốc men, một hậu quả trực tiếp của chính sách cấm vận của Mĩ.  Có vũ khí giết người hàng loạt nào mạnh mẽ và hữu hiệu hơn chính sách đó không?

Do Thái đã và đang tiến chiếm lãnh thổ người Palestine từ năm 1967, và làm chủ một kho tàng vũ khí hạt nhân.  Pakistan, một đồng minh trung thành khác của Mĩ, cũng là một cái giường ngủ cho các nhóm khủng bố và nhóm Hồi giáo Taliban, cũng có vũ khí hạt nhân. 

Nhưng kẻ thù vẫn là Iraq, bởi vì Iraq "could possess" (có thể có) những vũ khí hạt nhân.  Nếu quả thật Iraq có vũ khí hạt nhân, như Bắc Hàn tuyên bố không úp mở là có, Mĩ có hăm hở tấn công Iraq không? 

Thế còn vũ khí hóa học và sinh học thì sao? 

Ai đã bán cho Saddam Hussein những hóa chất cần thiết để sản xuất độc chất để giết người Kurd bằng gas?  Ai đã bán và cung cấp cho Saddam Hussein trực thăng để dùng trong việc rải chất độc?  Tại sao ông Bush không cho chúng ta thấy những tờ biên nhận? 

Từ những năm Iraq và Iran còn đánh nhau cho đến nay, Saddam có giảm độc tài tính như bây giờ không?  Donald Rumsfeld từng viếng thăm Saddam trong một chuyến thăm hữu nghị, từng tự hào là người đã nối mối giao tình hữu nghị Mĩ - Iraq.  Tại sao Mĩ lại quan tâm đến người Kurd ở Iraq ngày nay, mà lại không nói đến con số lớn hơn người Kurd bị Thổ Nhĩ Kì tàn sát? 

13.

Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld từng tuyên bố rằng Mĩ sẽ dùng gas không độc hại ("non-lethal gases") chống Iraq.  Có phải đây là loại gas mà Vladimir Putin dùng và làm chết hơn 100 người trong Nhà hát Moscow vào năm ngoái không? 

14.

Vài ngày trước khi Colin Powell trình bày trước Liên hiệp quốc, người ta phải tìm màn nhung để che phủ bức tranh Guernica của Picasso, để với cái màn đó, Powell không bị quẩn trí trước cảnh tượng hải hùng của bức tranh.

Bức màn nào đang được sử dụng để che dấu những cuộc tàn sát ở Iraq do Ngũ giác đài điều khiển? 

15.

Những linh hồn của nạn nhân người Iraq sẽ đi về đâu?  Theo Mục sư Billy Graham, người đóng vai trò thiên sứ và cũng là cố vấn tinh thần cho Tổng thống Bush, thiên đàng chật hẹp lắm -- không hơn một ngàn năm trăm dặm vuông.  Kẻ được Thượng đế chọn thì không nhiều.  Bây giờ, thử đoán xem: nước nào đã mua hết vé vào cửa thiên đàng? 

16.

Và một câu hỏi sau cùng, xin mượn lời của John Le Carré:

- Họ sẽ giết chết nhiều người lắm phải không bố? 

- Không ai biết được con ạ.  Chỉ là người ngoại quốc thôi.

 

arrow.gif (848 bytes)  Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 4-2003

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........