Kính
gởi Giao Điểm: Tôi rất biết ơn mạng lưới GĐ đã mang lại cho tôi
những điều hiểu biết về đạo Kitô. Từ nền tảng đó, trong thời gian
qua tôi đã cố công tìm hiểu và nghiên cứu thêm về bộ mặt thật của
tôn giáo này. Tôi mong ước các bạn trẻ cũng sẽ làm như vậy. Sau đây
tôi xin gởi đến quý vị một số tài liệu đã tự tay ghi chép và nhờ GĐ
chuyển đến các bạn đọc. Kính chào, TTM.
- CẢI
ĐẠO HAY CHẾT! (CONVERT OR DIE!)
- Thái Tường Minh
-
- GIÁO HỘI GIA TÔ và
- NỀN HÒA BÌNH THẾ GIỚI!
“Chớ tưởng rằng ta đến
đây để đem nền Hòa Bình cho Thế Giới, ta đến đây không phải để
đem lại nền Hòa Bình. mà đem Gươm Đao.” (“Do not think that I have come to
bring peace on earth, I have not come to bring peace, but the sword. Matt – 10-34”).
“Ta sẽ làm cho chúng nó
ăn thịt con trai, con gái mình, và trong cuộc vây hảm khốn cùng với quân
thù tìm cách hại chúng, mọi người sẽ ăn thịt thân hữu mình.” (“And
I will make them eat the flesh of their sons and their daughters, and everyone shall eat
the flesh of his neighbor in the siege and in the distress, with which their enemies and
those who seek their life afflict them. Jeremiah - 19-9; The Holy Bible, Cokesbury, 1963,
p. 680”).
(Trích dẫn một chương
trong cuốn sách sẽ phát hành khoảng tháng 6, 1993.)
TÔN
GIÁO TỰ TÔN:
“Chỉ thờ lạy Chúa Trời,
kẻ nào tế lễ thần khác sẽ bị tiêu diệt.” (“Whoever sacrifices to any
god, save to the Lord only, shall be utterly destroyed - Exodus 22-20”). *
HỦY
DIỆT MÔI SINH:
“Rồi Đức Chúa Trời
phán: Bởi vì Ngài biết rằng ta là Đức Chúa Trời: Trông đây, ta sẽ đập
cây gậy trong tay ta xuống nước, nước sông Nile sẽ đổi thành máu.” (“Thus
says the Lord, By this you shall know that I am the Lord: Behold, I will strike the water
that is in the Nile with the rod that is in my hand, and it shall be turned to blood -
Exodus 7-17”). *
“Cá sông Nile sẽ chết hết,
nước sông Nile trở nên hôi thối, dân Ai Cập sẽ uống nước sông Nile lấy
làm ghê tởm.” (“..and the fish in the Nile shall die, and the Nile shall become
foul, and the Egypttians will loathe to drink water from the Nile - Exodus 7-18”). *
“Cá sông Nile chết hết,
nước sông Nile trở nên hôi thối, người Ai Cập không thể uống được
nước sông Nile và máu lan tràn khắp nước Ai Cập.” (“..and the fish in
the Nile died, and the Nile became foul, so that the Egyptians could not drink water from
the Nile; and there was blood throughout all land of Egypt - Exodus 7-21”). *
(*)
The Holy Bible, Cokesbury, 1963, tr. 67, 53. Tương tự sông biển Việt
Nam bị hủy bởi thuốc độc.
Chương 1
VIỆT
NAM ĐÃ CÓ HÒA BÌNH, TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI GIA TÔ VIỆT NAM LẠI KÊU GỌI HỢP
TÁC, ĐỐI THOẠI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ, TÔN GIÁO KHÁC ĐỂ CÙNG ĐẾN VATICAN
CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM?
- 1- Giáo Hội Gia Tô có thực tâm với
hòa bình?
- 2- “Hòa Bình Chân Thật” của
Gia Tô Giáo là gì ?
- (Ngụy tích hiện tượng
Fatima)
- 3- Có thực Gia Tô Giáo cần sự hợp
tác của các Đoàn Thể, Tôn Giáo trong tinh thần gặp gỡ đối thoại?
(1) Hợp tác, đối thoại
để tìm hiểu giáo lý của nhau và phát triển chân lý?
(2) Hợp tác, đối thoại để tiến
tới sự thành lập một tổ chức
chính trị-tôn giáo có tính cách của một MẶT TRẬN LIÊN TÔN?
- - Hầm bí mật thủ tiêu các nhà
cách mạng tại nhà thờ Vân Đoài, Phát Diệm.
- - Đảng Liên Tôn Lập Quốc Bùi
Chu và Hội Tân Hiến.
- - Giáo Hội Gia Tô với các Đảng
Phái chống cộng.
- - Giáo Hội Gia Tô tiếp sức với
thực dân Pháp chiếm Phát Diệm năm 1949.
- - Giáo Hội Gia Tô “hợp tác” với
các Giáo Phái Cao đài, Hòa Hảo năm 1955.
4- Kết Luận:
Tổng
kết dữ kiện – Hòa Đồng Tôn Giáo trên tiêu chuẩn nào?
Ông Trưởng Giáo Trần Văn
Hoài, Giám Đốc Văn Phòng Trung Ương Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam tại hải
ngoại bên cạnh Giáo Chủ John Paul II tại điện Vatican đã gửi một văn
thư đến người Việt hải ngoại, kêu gọi các đoàn thể, tôn giáo phi
Gia Tô hợp tác, đối thoại với Giáo Hội Gia Tô và thực hiện NGÀY CẦU
NGUYỆN HÒA BÌNH CHO Việt Nam tại Vatican vào tháng 10-1992 có nội dung dưới
đây:
“Quê hương chúng ta hiện
nay không còn chứng kiến cánh tang thương của các cuộc chiến ác liệt
và đẫm máu, nhưng một nền hòa bình chân thật, nghĩa là người hòa với
người và thuận với ý trời, để toàn dân được hạnh phúc, phát huy
được giá trị nhân phẩm của mình vẫn chưa thấy thể hiện trên quê
cha đất Tổ chúng ta. Nền hòa bình đó đòi hỏi nỗ lực của mọi người
Việt Nam, cần sự hợp tác của các đoàn thể, tôn giáo trong tinh thần gặp
gỡ, đối thoại.
“Về phía người Công
giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, vị lãnh đạo của công giáo hoàn vũ,
đã tha thiết kêu gọi người tín hữu Việt Nam tích cực và can đảm dấn
thân hành động chung với mọi thành phần của cộng đổng Việt Nam để
xây dựng một nền hòa bình và công lý xứng hợp với nhân phẩm con người
trên quê hương xứ sở của chúng ta...
“Chính vì những lý do nầy
và sau những lần tiếp xúc, bàn thảo với các vị lãnh đạo tinh thần các
tôn giáo Việt Nam hải ngoại, Văn Phòng Trung Ương TĐMVVNHN xét thấy có bổn
phận thực hiện ngày Cầu Nguyện Hòa Bình Cho Việt Nam.”*
Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt
Nam, là bổn phận chung của tất cả mọi người Việt Nam kể cả các tôn
giáo.
Nhưng khi Giáo Hội Gia Tô Việt
hải ngoại kêu gọi sự HỢP TÁC của các ĐOÀN THỂ, TÔN GIÁO trong tinh thần
GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI với Giáo Hội Gia Tô, thì lại là một vấn đề khác,
mà mọi người Việt Nam đều phải cần tìm hiểu xem lõi cốt của lời
kêu gọi trên nầm ở đâu?
Vì trong quá khứ, Giáo Hội
Gia Tô đã từng chủ động đánh phá dưới nhiều hình thức các Tôn Giáo
phi Gia Tô như Cao Đài, Hòa Hảo, và Phật Giáo,... bởi vậy cần phải minh
bạch tất cả những chuyện hợp tác, đối thoại... cũ, trước khi đề cập
đến những sự hợp tác, đối thoại mới.
Những vấn đề căn bản cần
nêu ra là:
(*) Báo
Ngày Nay, số 256, ngày 1 tháng 8, năm 1992.
- 1- Giáo Hội Gia Tô có thực tâm với
Hòa bình?
- 2- Hòa Bình Chân Thật của Gia Tô
Giáo là gì?
- 3- Có thực Giáo Hội Gia Tô cần
sự hợp tác củ các Đoàn Thể, Tôn Giáo, trong tinh thần gặp gỡ, đối
thoại?
Ba câu hỏi trên đã được
Giáo Hội Gia Tô giải đáp bằng những việc làm của Giáo Hội trong quá
khứ, mà chúng tôi trình bày sơ lược một số trường hợp điên hình đã
ghi thành sử, như những hàng chữ dưới đây:
1- GIÁO HỘI GIA TÔ CÓ THỰC TÂM VỚI
HÒA BÌNH?
Nếu GHGTLM và GHGTViệt Nam
có thực tâm với nền hòa bình thế giới, đặc biệt là nền hòa bình của
Việt Nam, thì tại sao trong thời kỳ sôi động của cuộc chiến 30
mươi năm vừa qua, họ lại không kêu gọi hòa bình cho Việt Nam?
Thực tế lịch sử trả lời
rằng GHGTLM là kiến trúc sư của cuộc Chiến Tranh Lạnh, hay Chiến Tranh
Nguyên Tử Phòng Ngừa, tức là Thế Chiến Thứ III; Và GHGTViệt Nam là
đòn bẩy, đưa cuộc chiến Đông Dương vào đường bế tắc và ngày càng
khốc liệt cho đến khi chế độ miền Nam sụp đổ.
Cả hai GHGTLM và GHGTViệt Nam
đã luôn luôn tiềm kích và tiếp sức vớí các thế lưc và câc đội quân
thực dân đế quốc da trắng mang chiến tranh đổ lên đầu dân tộc, đánh
phá đất nước, hủy diệt môi sinh,.. DIỆT CHỦNG VIỆT NAM dưới NGỤY TÍCH
CHỐNG CỘNG, thực hiện nền độc tài “ĐEN”, Gia Tô Giáo Phiệt, ép
dân tộc Việt Nam phải đổi đạo, theo Gia Tô La Mã.
Vì thế, các GHGT, người Gia
Tô đã không hề nói đến hai chữ HÒA BÌNH trong thời kỳ cuộc chiến đến
cao điểm khốc kiệt nhất, có nguy cơ idệt chủng.
Ngược lại các GHGT và người
Gia Tô lại còn có thái độ thù nghịch với bất cứ cá nhân hay lực lượng
nào đưa ra lập trường hòa bình, kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Đặc biệt
mũi nhọn đánh phá của Gia Tô là nhằm vào Cao Đài, Hòa Hảo, và Phật
Giáo.
GHGT chỉ chúc lành cho đội
quân xâm lược da trắng. Giáo Chủ Pius XII, kiến trúc sư của Chiến Tranh
Nguyên Tử Phòng Ngừa (A Preventive Atomic War) đã chúc lành cho tên tướng thực
dân De Latre De Tassigny, nhân dịp y đi cầu viện sau những tổn thất ở chiến
trường:
“Tôi chúc lành cho đạo
quân Pháp Ngài đang chỉ huy và đại diện, bởi vì nó đang bảo vệ nền
văn minh GiaTô Giáo bên đó.” (“Je béris l’armée Francăise que vous
commandez et que vous représentez, car ell defend là-bas la civilisation Chrétienne”
– Pius XII). *
(*) L.M.
Trần Tam Tỉnh, “Dieu et César”, 1978, tr. 84.
Vì thế nên bất cứ lực lượng
dân tộc nào đưa ra đề nghị Hòa Bình, giải kết chiến tranh, đều bị
GHGT và chính quyền Gia Tô Diệm – Thiêu đàn áp bằng mọi thủ đoạn: bắt
nhốt, tra tấn, đánh đập, bôi hắc ín, hoặc chụp mũ cộng sản. Đặc
biệt hai Giáo Hội Cao Đài và Phật Giáo là những nạn nhân trong các thủ
đoạn bạo hành vừa nêu:
- Ông Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Đạo
Cao Đài bị chế độ Gia Tô Ngô Đình Diệm bắt hụt hồi năm 1955, chỉ vì
Đạo Cao Đài chủ trương hòa bình. Và vì không bắt được Giáo Chủ Phạm
Công Tắc nên chế độ Gia Tô Diệm đã gởi viên chức công an chìm sang tận
Campuchia định ám sát ông Phạm Công Tắc, nhưng viên chức nầy phản tỉnh
nên mưu đồ của Diệm không thực hiện được. Diệm và GHGT lại “tung
tiền mua chuộc Trung Tướng Nguyễn Thành Phương, ba triệu rưởi đô la
($3,500,000) * để xử dụng tướng Nguyễn Thành Phương làm kẻ nội gián
phá Đạo Cao Đài, bằng cách sao y công thức DÂM LOẠN BORGIA ALEXANDER VI của
Gia Tô Giáo, chụp mũ Giáo CHủ Phạm Công Tắc tội “bắt ép khai cung”
các nữ tín đồ Cao Đài **, với mục đích triệt hạ uy tín của Giáo Hội
Cao Đài và bôi đen thanh danh của Giáo Chủ Phạm Công Tắc bằng những buổi
phát thanh và truyền hình bẩn thỉu.”
(*)
Hoàng Trọng Miên: “Đệ Nhất Phu Nhân”, tập 1, 1988, tr. 440, 472.
(**) Nhưng
sau do sự phản cung của các nữ tín đồ, đã rõ đâu là sự thực (Trần
Phong: Chín Năm Máu Lửa Dưới Chế Độ Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm,
1964, tr. 31.)
- Tháng 2-1965, trí thức, học sinh,
sinh viên cùng công nhân lao động Sài Gòn khởi xướng Phong Trào Đòi Hòa
Bình và Trung Lập.*
- Ngày
16-5-1967, Nữ sinh viên Phật Tử Nhất Chi Mai tự thiêu đòi hòa bình cho
dân tộc, để lại những câu thơ:
-
“Xin đem thân làm đuốc,
-
“Xin gọi sáng u linh,
-
“Xin Việt Nam hòa bình !” *
-
Ngày 24-12-1968, dân chúng Sài Gòn biểu tình phản đối
chiến tranh diệt chủng, phản đối chính quyền Phát-xít Thiệu-Kỳ với
khẩu hiệu:
“HÒA
BÌNH VIỆT NAM MUÔN NĂM. !”
-
Sáng 16-4-1970, hơn 25,000 tín đồ Phật Giáo của Thành Phố Sài Gòn
và các vùng phụ cận đưa đám tang Thượng Tọa Thích Thiện Lai. Đoàn người
kéo dài gần 20 cây số, đi trên 13 con đường của Sài Gòn. Hai bên đường
đám tang đi qua, hàng trăm ngàn đồng bào các giới đã TẬP HỢP, LẬP
BÀN THỜ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH, biểu dương ý chí ĐÒI CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH... với các khẩu hiệu:
- “SÚNG
ĐẠN NGOẠI BANG KHÔNG ĐEM LẠI HÒA BÌNH!”
-
“VIỆT NAM HÓA LÀ KÉO DÀI CHIẾN TRANH!” (Thủ đoạn thay màu da xác
chết của Nixon.)
(*) Lê Tân và Trần Thanh Phương: Thành Phố Hồ Chí
Minh, 1983, các trang 140, 144, và 145.
Nhưng
GHGTVN qua GM Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, đã
tuyên bố vào tháng 12:
“Miền
Nam VN đồng tình với chính sách Việt Nam Hóa Chiến Tranh của Tổng Thống
Nixon.” (“Le Sud Vietnam était d’accord avec la politique de la Vietnamisation de
la guerre du President Nixon.”) *
Và Lực
Lượng Đại Đoàn Kết, một tổ chức HIẾU SÁT BÙI CHU – PHÁT DIỆM do
LM Mật Thám Hoàng Quỳnh lãnh đạo, đã biểu lộ lập trường HIẾU CHIẾN
HIẾU SÁT của GIÁO HỘI GIA TÔ VIỆT NAM BÁN NƯỚC rằng:
“Các
vụ ném bom Bắc Việt là đứng đắn và có thể biện minh được.” (“Les
bombardements du Nord-Vietnam étaient justés et justifiables.”) *
Người
Gia Tô cuồng tín luôn luôn dựa vào thế lực của Thực Dân Đế Quốc để
gây Nội Chiến, họ là chủ lực của cuộc Chiến Tranh Đông Dương.
Trước đây họ dựa vào Thực Dân Pháp, sau nầy họ lại dựa vào Tư Bản
Mỹ, để kéo dài chiến cuộc đẫm máu, nên:
“Họ
rất bực bội khi thấy Mỹ còn “tha” cho Hà Nội và các đê điều sông
Hồng. Họ lấy làm lạ tại sao Hoa Kỳ chưa sử dụng BOM NGUYÊN TỬ mà hủy
diệt Cộng sản. Hàng Giáo Phẩm giữ im lặng trước các cuộc thảm sát
dân thường, trước hoàn cảnh các tù nhân chính trị bị “nhốt chuồng
cọp” khi các phương tiện thông tin cả thế giới đã làm rùm beng lên khắp
nơi rồi.” * (“Ils s’indignaient de ce que les Amerivains aient épargné Hanoi et
les digues du fleuve Roige, ils s’étonnaient du fait que les États-Unis n’avaient
pas utilisé des armes NUCLÉAIRES POUR ANÉANTIR LES COMMUNISTS. La Hiérarchie gardait
le silence devant les massacres des civils, devant les conditions des prisonniers
politiques incarcénés dans les “cages à tigue” dont faisaient état tous les mass
media du monde.”) *
(*) Linh Mục Trần Tam Tĩnh, tr, 147, 139.
Rõ
ràng GHGT mong muốn Mỹ ném bôm Nguyên Tử, tuyệt diệt Miền Bắc để dâng
cả nước Việt Nam đầy những xác chết lên “TRÁI TIM VÔ NHIỄM MARIA ĐỒNG
TRINH”, một thủ đoạn ĐẠI BỊP để dẫn Thực Dân Da Trắng tái chiếm
Việt Nam, mở mang “Nước Chúa”, như những điều mà GHGT Thực Dân Da Trắng
đã làm ở Châu Mỹ La Tinh từ thời Columbus:
“Lẽ
đương nhiên, cũng có những nỗi kinh hoàng độc nhất của sự buôn bán
nô lệ Phi Châu, trong thời ấy, ít nhất có 30 triệu – và có thể từ 40
đến 60 triệu người Phi Châu đã bị giết, phần đông họ còn ở tuổi
thanh xuân, ngay cả trước khi đó, họ có dịp bắt đầu làm việc như nhân
động sản trên các vùng mới khai khẩn ở Ấn Độ và Mỹ Châu. Và cuối
cùng có đề tài đặc biệt của cuốn sách nầy, tổng số tàn sát người
Da Đỏ Châu Mỹ và gần tận diệt các sắc dân khác trong những con số
mà tổng số cuối cùng gần 100 triệu người.” (“Of course, there also were the unique honnors of the African slave
trade, during the course of which at least 30,000,000 – and possibly as many as
40,000,000 to 60,000,000 – Africans were killed, most of them in the prime of their
lives, before they even had a chance to begin working as human, chatel on plantations in
the Indies and the Americans. And finally, there is the unique subject of this book, the
total extermination of many American Indian peoples and the near-extermination of others,
in numbers that eventually totaled close to 100,000,000.”) *
(*) Trần Tam Tỉnh: Dieu et Cesar, 1978, tr. 142.
- Và: “Tất cả nhửng kẻ sát nhân đều
là Gia Tô Giáo...”
-
(*All the killers were Christian ...”) *
Sơ lược một vài dữ kiện
đã chứng tỏ Giáo Hội Gia Tô Thực Dân Da Trắng La Mã và Giáo Hội Gia
Tô Nô Lệ Da Vàng Việt Nam, tức Giáo Hội Gia Tô Việt Gian Bán Nước không
hề quan tâm đến nền hòa bình của nhân loại, đặc biệt nền hòa bình
của Việt Nam trong thời kỳ cuộc chiến tàn khốc.
Thời
Đại “Thái Bình La Mã” (Pax Romana) từ thời bạo chúa Caesar tới Giáo Chủ
John Paul II hiện nay chỉ là một quá trình tiếp nối những cuộc xâm lược
của quân La Mã rồi tới các đội quân Giáo Sĩ Giặc Cướp đi phá hủy
các nền văn minh cổ và thực hiện chiến tranh diệt chủng các nước nhỏ,
ngụy tích là “truyền đạo”, hoặc tự do dân chủ bịp bợm...”
(*) David E. Stannard – “American Holocaust, 1992, các trang
151 và 153.
Vấn
đề Hòa Bình đối với Giáo Hộ Gia Tô chỉ là một công cụ lòe bịp
công luận thế giới, chỉ là khẩu hiệu rỗng tuếch, che đậy những mưu
đồ phá hoại nhân loại. Khẩu hiệu ấy chỉ được Vatican tung ra sau khi
Giáo Hội đã bị công luận kết án hiếu chiến, hoặc cuộc chiến do
Giáo Hội chủ động sắp thất bại, như lời tuyên bố của Giáo Chủ
Paul VI vào ngày 2-5-1967, kếu gọi thương thuyết chỉ có tác dụng vuốt
đuôi, giữ thế đứng cho Giáo Hội sau nấy mà thôi, hoặc có tác dụng răng
đe, đòi hỏi điều kiện cha chú, nếu không thì Giáo Hội sẽ xì “Đạo
Quân Thứ Năm” gây nội chiến như trường hợp Đông Âu hiện nay.
Sau
khi đã thất bại trong các cuộc gây nội chiến, những người Gia Tô thay
vì hối cải, không tái phạm, thì họ lại tự tha thứ cho nahu dưới ngụy
tích:
““Lạy
Mẹ đồng trinh, xin Mẹ che chở cho con.” Tất cả mọi gười đều quỳ
gối, đấm ngực ăn năn, và xin Chúa tha tội !” *
Tự
tha thứ rồi lại tiếp tục gây chiến, rồi lại mang “Maria Đồng Trinh”
ra bịp và dọa nếu không được thỏa mãn thì “CHÚA SẼ NỔI CƠN ĐIÊN”:
“Đức
Mẹ không ngăn cản nổi CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN CHÚA giáng xuống thế
gian.” *
“Thiên
Chúa”! thời nay người ta phải hiểu rằng đó là các nước thực dân da
trắng có vũ khí nguyên tử, và Vatican là THẦY DÙI CHIẾN TRANH; cố cải
cách nào cũng chỉ có thế.
(*) Chương Trình Hòa Bình Từ Thiên Đàng của Đức Mẹ
Fatima, trang 7 và 9.
Vì bản
chất của Giáo Hội Gia Tô La Mã là HIẾU CHIẾN, nên đời Giáo Chủ nào cũng
làm THẦY DÙI chiến tranh, phục vụ cho lý tưởng của Giáo Hội.
- Đời
Giáo Chủ Pius XII, GHGTLM làm thầy dùi chiến tranh cho Phát Xít, gây Thế Chiến
thứ II. Sau Thế Chiến thứ II, Pius XII lại làm thầy dùi cho tư bản Mỹ gây
Chiến Tranh Lạnh, hay Chiến Tranh Nguyên Tử Phòng Ngừa, dự mưu sang bằng
khối Đông Âu bằng bôm nguyên tử, buộc Chính Thống Giáo Đông Âu phải
đổi đạo, theo Gia Tô Vatican. Pius XII cũng mặc nhiên tán thành kế hoạch
ném bôm nguyên tử của Mỹ xuống Bắc Việt, buộc cả nước Việt Nam phải
đổi đạo, theo Gia Tô.
- Đời
Giáo Chủ John XXIII thì phản bội Mỹ, thỏa hiệp với Cộng Sản Nga, trên
xương máu của hai dân tộc Việt Mỹ.
- Đời
Giáo Chủ Paul VI thì chính bản thân Giovanni Montini mà sau nầy là Paul VI cũng
đã là gián điệp cho CIA. Chính Vatican đã giúp phương tiện cho hơn 10,000
tên tội phạm chiến tranh Nazi trốn qua Phương Tây và Hoa Kỳ, nhằm phá
nát các quốc gia nầy, theo thỏa hiệp của Vatican và Moscow. (Xem Unholy
Trinity, các trang mở đầu.)
- Đời
Giáo Chủ John Paul II thì gây Chiến Tranh Tôn Giáo, chia cắt các nước Đông
Âu, và John Paul II đang nuôi ý đồ gây chiến tranh tôn giáo và chia cắt tại
các nước Á Châu, da màu, để chữa thẹn cho mưu mô Tái Gia Tô Hóa Châu
Âu của ông, đã bị ném vào sọt rát lịch sử !
Giáo
Hội Gia Tô Nô Lệ Da Vàng Việt, tức Giáo Hội Gia Tô Việt Gian Bán Nước,
đã được sinh ra và trưởng thành trong nguồn sinh lực ấy, nên người
Gia Tô Việt Nam đã luôn luôn tỏ ra trung thành với Giáo Hội Mẹ La Mã, họ
chưa bao giờ có đường lối độc lập với La Mã về cách đối xử với
những đồng bào phi Gia Tô. Cho nên Giáo Hội Gia Tô Nô Lệ Da Vàng Việt
Gian đã luôn luôn phủ nhận và tìm cách đánh phá, tirệt hạ tất cả mọi
khả năng vận động hòa bình của Phật Giáo, bằng các chiến dịch khủng
bố và ám sát, bạo động, gây thiệt hại bằng các vụ đốt phá tài sản
và gây thương vong cho nhân mạng cho bất cứ ai đưa ra ý kiến hay luận cương
hòa bình, nếu những điều ấy không xuất phát từ Gia Tô Giáo.
“Vào
thập niên 70, Phật Giáo chủ trương giải quyết cuộc khủng hoảng Việt
Nam là không cho phong trào Việt Cộng vào chính quyền. Sau đó, Phật Giáo
chủ trương, theo tôi biết, họ thúc giục tất cả các phần tử Việt Cộng
phải trở về miền Bắc, và quân đội Mỹ phải ra khỏi Việt Nam, và một
vài lực lượng quốc tế tới Việt Nam. Đó là một đồ án Trung Lập thực
sự.”
(“Buddhist
solutions to the Vietnam Crisis do not involve the movement of the Viet ong into pơer.
The latest Buddhist proposal which I have sên urges that all Viet Cong elements go North,
Americans go out, and some type of international forces come in. It is a truly Neutralist
Proposal.”) *
(*) The Vietnam Reader, trang 299.
Chủ
trương Miền Nam trung lập, giải kết chiến tranh, để tất cả các lực lượng
dân tộc, kể cả Cộng Sản, cùng tồn tại trong hòa bình, xây dựng đất
nước, tránh họa chiến tranh hủy diệt môi sinh, diệt chủng do Phật Giáo
đưa ra từ sau cách mạng 1963 đã không được lực lượng nào hưởng ứng,
kể cả Cộng Sản.
Tất
cả các đảng phái chống cộng cuồng tín cùng đứng về phe đế quốc thực
dân Gia Tô Giáo, các lực lượng phản quốc nầy đã đồng tâm hiệp lực
nhận tiền của Mỹ để tận diệt Phật Giáo. Điển hình nhất là vụ
ném bom Phật Giáo Miền Trung năm 1966 (như chương 1 đã nói rõ), rồi ngụy
tích cho Phật Giáo là Cộng Sản để chạy tội trước lịch sử.
Con
đường trung lập, hòa bình, thịnh vượng cho Việt Nam và toàn giải Lục
Địa Châu Á là mục tiêu phải đi tới của nhân loại. Hơn ai hết, Phật
Giáo Dân Tộc Việt đã ý thức rõ điều đó từ trước năm 1963, nên sự
kiện 1963 chỉ là khởi điểm để đi tới mục tiêu tối hậu ấy.
Chế
độ Gia Tô phản quốc Ngô Đình Diệm và Giáo Hội Gia Tô Thực Dân Da Trắng
La Mã cũng như Tư Bản Mỹ ở buổi đương thời, vì ôm tham vọng thực
dân, nên họ đã cản trở bước tiến của Lục Địa Châu Á Da Màu Phật
Giáo. Vì thế các lực lượng cản trỏ nầy đã thất bại như lịch sử
đã, đang, và sẽ chứng minh rõ điều đó.
Một
cách dứt khoát, Phật Giáo Á Châu đã có đường lối HÒA BÌNH theo kiểu
Á Châu. GHGTLM hay bất cứ lực lượng nào muốn tham dự phần mình vào nền
Hòa Bình Á Châu, nói riêng vào nền Hòa Bình cho Việt Nam, thì cứ việc
tham dự. Nhưng luôn luôn nhớ ràng: KHÔNG THỂ ÁP ĐẶT BẤT CỨ công thức
thời trang nào nhằm biến Việt Nam thành tiền đồn cho thực dân Da Trắng
trong thủ đoạn dùng người Á Châu giết người Á Châu...
Một
vài dữ kiện điển hình vừa nêu được rút ra từ vô số thành tích MÁU
THÉP của GHGT Thực Dân Da Trắng La Mã trên một chiều dài lịch sử gần
2000 năm của Giáo Hội nầy. Chưa có một nước nào trên thế giới có đạo
Gia Tô truyền vào mà lại được yên ổn, thoát được nạn nội chiến !
Những
người Gia Tô nên nhận thực dữ kiện nầy:
1-
GHGT Thực Dân Da Trắng La Mã hiện vẫn là Giáo Hội Thực Dân, chưa
học được BÀI HỌC HÒA BÌNH, vì Giáo Hội nầy chưa thành tâm với sự
an nguy của nhân loại, họ chỉ luôn luôn tìm cách chiến thắng các tôn
giáo khác, các dân tộc nhỏ yếu bằng SẮT MÁU, hơn là bằng tình thương
như các tôn giáo khác.
2-
GHGT Nô Lệ Da Vàng Việt Gian Bán Nước vẫn chỉ là một Giáo Hội của
lũ Việt Gian như Tổ Tiên họ đã truyền lại, vì họ không thực tâm với
nền Hòa Bình của dân tộc, họ vẫn tạo ra những ngụy tích để đánh
phá dân tộc. Như trường hợp ông Trưởng Giáo Trần Văn Hoài!
II- HÒA
BÌNH CHÂN THẬT CỦA GIA TÔ GIÁO LÀ
GÌ?
Ông
Trưởng Giáo Philip Trần Văn Hoài cho rằng Việt Nam chưa có Hòa Bình Chân
Thật! Có nghĩa là nền Hòa Bình hiện nay chỉ là GIẢ? Vì cả nước chưa
cải đạo theo Gia Tô La Mã, nên Gia Tô Việt Gian Bán Nước ở hải ngoại
phải mang con NGÁO ỘP John Paul II ra dọa để buộc Nhà Nước Việt Nam công
nhận Gia Tô Giáo làm Quốc Giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho một Ngô
Đình Diệm thứ hai từ hải ngoại về cầm quyền thực hiện nền ĐỘC TÀI
ĐEN, thì mới là nền Hòa Bình Chân Thật theo kiểu Vatican, để từ đó biến
Việt Nam thành một Tổng Hành Dinh cho Vatican điều khiển Bộ máy Chiến
Tranh Tôn Giáo trên toàn giải lục địa Châu Á theo mộng ước của GHGT, tội
đồ Thế Chiến thứ II. Pius vẫn hằng nuôi dưỡng ý đồ: “Thiết lập
một Nhà Nước Gia Tô kiểu mẫu ngay tại Trái Tim của Đông Nam Á. Sự thiết
lập nầy tất yếu phải là một chính quyền hoàn toàn thuộc Gia Tô, do một
nhóm đầu não người Gia Tô, 100% về phương diện tôn giáo và ý thức hệ,
không cần biết đến sự kiện thức tế là họ sẽ phải cai trị đa số
dân chúng theo Phật Giáo. Để hoàn tất mưu đồ nầy, diều thứ nhất cần
phải làm là vô hiệu hóa tất cả những ai phản đối, điều thư HAI là
THỦ TIÊU những kẻ chống đối tích cực; và cuối cùng là QUÉT SẠCH những
kẻ nào hoặc những gì KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN SỰ GIA TÔ HÓA Việt Nam.”
(“... in the setting of a model Catholic in the HEART of
SOUTHEAST ASIA, its creation entailed an administration which was totally Catholic, which
was inspired by a nucleus of Catholics, which was 100% reliable, religiously and
ideologically, not withstanding the fact that they had to rule a vast majority which
practiced Buddhism. The achievement of this goal necessitated first the NEUTRALIZATION of
those who might object to the scheme: SECONDARY the ELIMINATION of those who would
actively oppose it; and ultimately the REMOVAL of anyone or anything which did not ACCEPT
THE CATHOLIZATION of South Vietnam”.) *
(*) Avro Manhattan: Việt Nam, Tại Sao Chúng Ta Phải Ra Đi,
1984, bản dịch của Chu Văn Trình, Hà Thời Nhân, Thái Vân, VSO, 1992, trang
169.
Mưu
đồ nhuộm ĐEN Châu Á, mà bước khởi đầu là nhuộm ĐEN Việt Nam đã
được Pius XII thiết kế cho các chế độ Cộng Hòa Gia Tô Diệm-Thiệu thực
hiện từ các năm 1955 – 1975. Mưu đồ ấy đã bị bẻ gãy vào ngày 30 –
4 – 1975. trước sức tiến công của các lực lượng quân sự do đảng Cộng
Sản Việt Nam lãnh đạo.
Sau
17 năm bị bật rể ra khỏi Việt Nam, Gia Tô La Mã lại đã thỏa hiệp với
đảng Cộng Sản Việt Nam trên những điều kiện BẮT CHẸT DÂN TỘC Việt
Nam. Một trong những điều kiện ấy là chính phủ Cộng Sản Việt Nam
hoàn trả GHGT những tài sản mà Giáo Hội nầy đã đánh cướp của dân tộc trước đây,
thay vì phải trả lại cho Dân Tộc, thí dụ như các nhà thờ Gia Tô hiện
nay nguyên trước kia là các ngôi Chùa đã bị Gia Tô đánh cướp, triệt hạ,
và xây nhà thờ, quả chuông pha vàng lớn nhất tại nhà thờ Phát Diệm
nguyên trước đây là tài sản của một ngôi Chùa đã bị Linh Mục Đại
Việt Gain Trần Lục ĐÁNH CƯỚP !
Nhà
nước Cộng Sản Việt Nam đã tha tội
cho GHGT Việt Nam trong vụ tác loạn nhà thờ Vinh Sơn, lại còn hoàn trả
tài sản cho Giáo Hội. Thế nhưng GHGT vẫn chưa vừa ý, lòng tham của những
người Gia Tô quá độ, họ không muốn bình đẳng với bất cứ tôn giáo
nào trên đất Việt Nam; GHGT muốn cầm quyền, muốn thao túng chính quyền
để được giữ địa vị CHA CHÚ, TỰ TUNG TỰ TÁC như thời Ngô Đình Diệm
để được dịp bắt cả nước phải đổi đạo theo Gia Tô dưới ngụy tích
là “PHÁT HUY ĐƯỢC GIÁ TRỊ NHÂN PHẨM”, tức phát huy “chủ nghĩa Cần
Lao Nhân Vị”!
GHGT
Việt Gian Bán Nước vẫn nuôi ảo mộng “Gia Tô Hóa Toàn Dân Việt” để
“Thuận Với Ý Trời” tức thuận với ý của “Đức Chúa Trời”, tức
của “Tòa Thánh La Mã”, một luận điệu ĐẠI BỊP mà họ thường sử
dụng trước đây; ngày nay được ngụy tích là “NGƯỜI HÒA VỚI NGƯỜI
VÀ THUẬN VỚI Ý TRỜI”.
Khi
đặt ra khẩu hiệu “NGƯỜI HÒA VỚI NGƯỜI, nếu thực tâm Gia Tô Giáo
muốn hòa với mọi người, với các tôn giáo khác mà trước đây họ cho
là các TÀ GIÁO ĐA THẦN đáng chết, thì GHGT phải:
1-
Thú tội trước dân tộc, trước lịch sử rằng GHGT Việt Nam đã phạm
tội phản quốc kể từ ngày đạo
Gia Tô truyền vào Việt Nam cho tới nay.
2-
GHGT phải hoàn trả lại tất cả những tài sản, đất đai mà Giáo
Hội đã đánh cướp của dân tộc và Phật Giáo, và bồi thường bằng vật
chất cho thân nhân những nạn nhân mà GHGT đã giết trước đây.
-
Những ngôi Nhà Thờ xây trên nền của những ngôi Chùa phải trả
lại Phật Giáo:
- - Nhà
Thờ Lớn Hà Nội,
- - Nhà
Thờ Lớn Sài Gòn,
- - Nhà
Thờ La Vang ở Quảng Trị,
-
Bồi hoàn tài sản và trả lại Phật Giáo:
- - Chuông
pha vàng nhà thờ Phát Diệm,
- - Bồi
hoàn bằng hiện kim sự thiệt hại của Chùa Một Cột mà Gia Tô đã phá hủy
đêm 10-9-1954.
3-
GHGT phải công khai tuyên bố trước công luận rằng:
“GIÁO HỘI GIA TÔ KHÔNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, CẤM
DỨT MỌI HOẠT ĐỘNG KHUYNH ĐẢO DƯỚI BẤT CỨ CHẾ ĐỘ NÀO; GIAÓ HỘI
CHỈ CHÚ TRỌNG VÀO VIỆC TU HỌC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO GIÁO THEO TIÊU CHUẨN
LƯƠNG THIỆN VÀ TÔN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC TÔN GIÁO KHÁC.
Nếu
GHGTLM và GHGT Việt Nam có can đảm thực hiện được ba điều kể trên thi
mới nói đến chuyện “NGƯỜI HÒA VỚI NGƯỜI; nếu không thì khẩu hiệu
ấy chỉ là BỊP BỢM, điều mà GHGT thường làm từ xưa tới nay mỗi khi
họ ở vào thế bí!
Thật
không gì vô lý cho bằng GHGT vẫn thường đòi chính quyền trả lại tài sản
cho Giáo Hội, những tài sản mà Giáo Hội GT đã đánh cướp của dân tộc,
trong khi bản thân của Giáo Hội Gia Tô lại không chịu trả lại những
tài sản của Phật Giáo mà GHGT đã đánh cướp dưới các chế độ Thực
Dân và Diệm-Thiệu trước đây.
Vậy, công lý ở đâu?
Do
đó, “NỀN HÒA BÌNH CHÂN THẬT, NGƯỜI HÒA VỚI NGƯỜI và THUẬN VỚI Ý
TRỜI” như lời ông Trưởng Giáo Trần Văn Hoài đã viết không có nội
dung chân thật, người Gia Tô vẫn muốn sống trên lưng dân tộc, vẫn muốn
được ưu đãi đặc biệt hơn so với các tôn giáo khác và họ luôn luôn
dựa lưng vào các thế lực thực dân đế quốc đễ bắt chẹt dân tộc và họ không chịu thừa
nhận những thực tế lịch sử. !
GHGT muốn có một nền “Hòa
Bình Chân Thật”, nhưng họ lại xúi giục các tổ chức, đảng phái chống
cộng cuồng tín đánh phá dân tộc mang đủ màu sắc.... (VNQDĐ/HN, Nhóm
Thông Luận, Tổ Chức Phục Hưng VN, .v.v..)
GHGT
muốn “Toàn Dân Được Hạnh Phúc, phát huy giá trị nhân phẩm của mình”,
nhưng GH lại xúi giục các tổ chức cuồng tín hải ngoại vận động với
chính phủ Mỹ tiếp tục cấm vận, phong tỏa kinh tế Việt Nam. Trong khi đó
GH lại cho người (LM Việt Châu) đi đêm với chính phủ Mỹ, lén lút xin
và được Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ chấp thuận cho chuyển tiền không giới hạn
về Việt Nam trong chương trình yểm trợ GH.” *
(*) Phạm
Nam Sách: Tổ Chức Hành Hương Về Việt Nam hay là Làm Giúp Công Tác Nhân
Dân Trong Tiến Trình Đổi Mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Có nghĩa là:
Lênh Cấm Vận chỉ được
giải tỏa riêng với người Gia Tô mà thôi, để họ có cơ hội dùng Mỹ
Kim mở mang nước chúa, gữi những phương tiện truyền thông gây loạn về
Việt Nam với mưu toan biến Việt Nam thành một nước Gia Tô lần thứ hai,
hoặc chia cắt, đòi tự trị kiểu Nam Tư theo phương thức tác loạn John
Paul II *, trong khi trên 85% dân số Phật Giáo và các tôn giáo khác vẫn bị
ảnh hưởng bởi lịnh cấm vận tiếp tục duy trì.
Tới đây người ta thấy ý
đồ gian dối của GHGT Nô Lệ Da Vàng Việt Gian Bán Nước vẫn tiếp tục
chủ trương đánh phá dân tộc Việt Nam, họ không muốn toàn dân ngóc đầu
lên; họ chỉ muốn tín đồ Gia Tô được “hạnh phúc, phát huy Gia Tô Nộ
Lệ Giáo, ngụy tích là nhân phẩm trên sự đau khổ, nghèo túng của 85%
dân số Phật Giáo và các tôn giáo khác; họ phủ nhận những sự thật
lịch sử của nền hòa bình mà dân tộc đã giành được san 30 năm chiến
tranh; họ muốn một mô thức xã hội theo ý đồ riêng tư của trung tâm
gây loạn thế giới. Vatican-John Paul II ngụy tích là “nền hòa bình
chân thật”. Nhưng thực tế đây chỉ là lời mở đầu của tờ TRUYỀN
ĐƠN GÂY LOẠN theo kiểu John Paul II mà thôi ! Và:
“CHƯỚNG NGẠI CHỦ YẾU
CHO NỀN HÒA BÌNH Việt Nam LÀ GHGT.” (“l’obstacle pricipal de la paix au
Vietnam était l’Eglise catholique.”) **
- (*)
Tạp Chí Times số ra ngày 24/2/1992, bài “The Holly Alliance” của Carl
Bernstain.
- (**)
Linh Mục Trần Tam Tỉnh: Dieu et César, 1978, trang 146.
NGỤY
TÍCH HIỆN TƯỢNG FATIMA
Ngay sau ngày Cách Mạng Nga
1917 thành công, Vatican đã ngụy tích ra hiện tượng Fatima, bề ngoài nói
là chống đảng Cộng Sản Nga, nhưng sự thật là yểm trợ ngầm cho đảng
Cộng Sản Nga, tận diệt Chính Thống Giáo, Moslem, cũng như Phật Giáo Nga,
theo như các điều kiện mật giữa Vatican-Moscow mà cuốn Gia Tô Thực Dân Sử
Liệu đã viết ở trang 45, 46. Sự kiện Gia Tô theo đuổi mục tiêu diệt
Chính Thống Giáo, hiện vẫn tiếp tục, là bằng chứng cho luận điểm nầy.
Sự kiện bà Fatima hiện ra lần
đầu tiên với ba đứa trẻ thất học tại làng Fatima, một vùng hoang vắng
ở Portugal đã được tác giả Avro Manhattan nhắc rất nhiều trong tác phẩm
Vietnam: Why Did We Go? (Chúng tôi đã dịch ra Việt Ngữ) ở các chương 3, 5,
và 8.
Tại Việt Nam, GHGT cũng ngụy
tích Bà Fatima hiện ra ở Ba Làng, Thanh Hóa, theo Linh Mục Trần Tam Tỉnh:
“Việc Bà Fatima hiện ra
hình như đã được dàn dựng tài tình bởi một Linh Mục, ông đã mặc
áo Đức Bà cho một thiếu niên và đã cho em đứng vào sau bàn thờ Bà
fatima. Trước mấy cây nến lung linh, một vài nhà đạo đức coi đó là Đức
Bà hiện ra.”
(“L’apparition semble avoir
été ingenieusement montée par un prêtre qui aurait habillé un adolescent en Madone et
l’aurait installé derrière l’autel de Notre Dame de Fatima. Devant la lumière
vacillante de quelques bougies, quelques pieusses dames virent ainsi apparaitre la Sainte
Vierge...”) *
(*) Trần Tam Tỉnh: Dieu et Cesar, 1978, trang 94.
Phóng
ảnh trang 22 trong “Chương Trình Hòa Bình Từ Thiên Đàng của Đức Mẹ
Maria”, tức “Kế Hoạch Chiến Tranh Nguyên Tử Phòng Ngừa”, tức Thế
Chiến III dùng bôm nguyên tử hủy diệt nước Nga, buộc Chính Thống Giáo
Nga phải đổi đạo theo Gia Tô La Mã:
“Nói
tóm lại, hiểu và tìm đến Mẹ tức là hiểu và tìm đến Chúa để chúng
ta đạt được hạnh phúc đời nầy và đời sau. Chính Mẹ cũng muốn và
dạy ta phải dâng mình cho Chúa Giêsu qua Trái Tim Vô nhiễm Mguyên Tội Mẹ.
Vậy chúng ta có thể tìm thấy một cách dâng hiến nào cho Chúa hoàn hỏa
hơn bằng dâng hiến chúng ta cho Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Chí Thánh Người.”
“TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG
“Tại
Fatima Đức Mẹ đã phán: Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng, nước Nga sẽ
trở lại, và một thời kỳ hòa bình sẽ đến với nhân loại.
“Sự
vinh thắng cuối cùng ấy có thể sẽ xảy ra sớm mà không cần đổ máu,
nếu có đủ số người biết thi hành Mệnh Lịnh Fatima. Còn nếu nhân loại
không kịp đáp ứng theo sứ điệp đó, thì hòa bình sẽ đến, nhưng có
thể đến sau một cuộc chiến tranh nguyên tử. Hay một cuộc tàn
phá khủng khiếp nào đó mà phần lớn nhân loại biến mất trên mặt
địa cầu nầy chăng.
“Vì
thế, tương lai an lành hay bi thảm còn tùy thuộc vào hành động của chúng
ta. Nhân loại có thức tỉnh và có đủ số người để thi hành đúng theo
chương trình “Hòa Bình Từ Thiên dfàng của Đức Mẹ Fatima hay không?
Và
dưới dây là nền “Hòa Bình Chân Thật” của GHGT Nô Lệ Da Vàng Việt
Gian Bán Nước sao chép theo đúng đường lối và chủ trương tàn sát nhân
loại của GHGT Thực Dân Da Trắng La Mã:
“Khi
có một đêm bầu trời rực cháy (25 tháng 1, 1938), con sẽ biết đó là điềm
báo của Thiên Chúa cho con hay Người sắp sửa phạt loài người vì tội
ác chồng chất của họ, bằng CHIẾN TRANH, ĐÓI KHÁT,...
“Để ngăn chận, Mẹ sẽ
đến cho con biếtphải dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ... Nhưng sau
cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ. Nga
sẽ trở lại, và Chúa sẽ cho nhân loại hưởng một thời hòa bình.: *
(*) Chương Trình Hòa Bình Từ Thiên Đàng, trang 4, 5.
Nguyên
nhân có những lời bịa đặt và ngụy tích về “hiện tượng fatima” kể
trên, chỉ vì nước Nga và Giáo Hội Chính Thống Nga không chịu thuần phục
Gia Tô Giáo kể từ năm 1448.
Vì
thế Gia Tô đã tìm mọi cách gây chiến trên toàn thế giới để buộc Chính
Thống Giáo Nga phải quỳ gối Vatican.
Ngày
7-7-1952, Giáo Chủ Gia Tô, Tội Phạm Thế Chiến II, Pius XII tuyên bố: “DÂNG
HIẾN NƯỚC NGA CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ” có nghĩa là nước Nga phải
đổi đạo theo Gia Tô. Vì Chính Thống Giáo Nga không theo, nên Pius đã
sáng chế ra Sách lược Chiến Tranh Nguyên Tử Phòng Ngừa, tức Chiến Tranh
Lạnh, làm cả thế giới phải điêu linh cho tới nay.
“Giáo
Chủ Gia Tô Pius XII tin chắc chắn là một Thế Chiến Thứ III không thể
tránh được, và thực là cần thiết nữa”” *
(*) Avro Manhattan: Việt Nam, Tại Sao Chúng Ta Phải Ra Đi?,
bản dịch của Chu Văn trình, V.90, 1992, tr. 48.
Nhưng
thực tế lịch sử chứng minh Thế Chiến Thứ III không xảy ra, vì sự tỉnh
ngộ của hai siêu cường Nga-Mỹ, và đảng Cộng Sản Nga giải tán, vì đảng
nầy đã trở thành đảng của giai cấp
tư bản, không còn là đảng của GIAI CẤP VÔ SẢN như trước đây.
Do đó việc giải tán đảng Cộng Sản Nga là điều dĩ nhiên. Đây cũng
là con đường chung cho tất cả các đảng Cộng Sản trên thế giới.
Cộng
Sản Nga giải tán, nhưng nước Nga không rửa tội theo Gia Tô; Chính Thống
Giáo Nga hồi sinh; đây chính là CÁI
TÁT vào mặt Vatican, nên Vatican đang điên cuồng gây chiến tại các nước
Đông Âu để hy vọng làm tiêu hao lực lượng của Chính Thống Giáo Nga.
Xin
độc giả hãy thay các chữ “Chính Thống Giáo Nga” bằng các chữ “Phật
Giáo Dân Tộc Việt Nam” sẽ nhận thức rõ vấn đề hay “Nền Hòa Bình
Chân Thật” của Gia Tô Giáo là gì?
III. CÓ THỰC GIA TÔ GIÁO CẦN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC ĐOÀN
THỂ, TÔN GIÁO TRONG TINH THẦN GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI?
Ông
Trưởng Giáo Philip Trần Văn Hoài đưa ra đề nghị các Đoàn Thể, Tôn
Giáo hợp tác, gặp gỡ, đối thoại với Gia Tô Việt Nam.
Có
hai vấn đề đặt ra:
(1) Hợp
tác, đối thoại để tìm hiểu giáo lý của nhau và phát triển chân lý?
(2) Hợp
tác, đối thoại để tiến tới sự thành lập một tổ chức chính trị
tôn giáo có tính cách của một mặt trận
liên tôn ?
(1) Hợp Tác, Đối Thoại Để Tìm Hiểu Giáo Lý Của
Nhau và Phát Triển Chân Lý?
Ngày
11–10-1962, Giáo Chủ John XXIII đọc diễn văn khai mạc Hội Đồng Vatican
II, Ngài đã tuyên bố:
“Ngày
nay Giáo Hội Chúa ưa dùng líu thuốc từ bi, hơn là vung chiếc gươm “thần”
chống đỡ;...”*
(*) LM Bùi Đức Sinh: Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo, phần
Nhì, 1972, trang 433.
Nghĩa
là Giáo Chủ John XXIII đã chính thức xác nhận kể từ ngày 11-10-1962 trở
lui về trước tới năm 325, tức năm suy cử Hoàng Đế Constantine làm Đệ
Nhất Giáo Chủ (Pontifex Manimus) Gia Tô, thì GHGT đã bắt đầu chủ trương
“truyền đạo” bằng LƯỠI GƯƠM THẦN:
“Ta
thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu
cho những ngách cửa bị rung động; hãy đập bể ra trên đầu hết thảy
chúng nó! Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ GIẾT BẰNG GƯƠM, không
một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi. (Amos. 9:1.)
“Dầu
chúng nó đào đến Âm Phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó
trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. (Amos. 9:2).
“Dầu
chúng nó ẩn mình nơi chót núi Carmel, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng
nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mặt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn
cắn chúng nó tại đó. (Amos. 9:3).
(“I
saw the Lord standing upon the Altar, and he said: Smite the lintel of the door, that the
post may shake; and cut them in the head, all of them; and I will slay the last of them
with the sword; he that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them
shall not be delivered.
(“Though
they dig into hell, thence shall mine hand take them; though they climb up to heaven,
thence will I bring them down;
(“And
though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence;
and though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I command the
serpent, and he shall bite them.) *
(*) The Scofield Reference Bible, 1917, sách của Amos, trang
940.
“Khi
đi đánh cùng người Chaldeans, nhà cửa nầy sẽ đầy xác chết, những người
mà ta giết trong cơn giận và thịnh nộ của ta;..”
(“They come to fight with the Chaldeans, but it is to fill
them with the dead bodies of men, whom I have slain in mine anger and in my fury...”)
(Jer. 33:5) **
“Ngươi
hãy làm búa và vũ khí cho ta; ta sẽ cùng ngươi PHÁ TAN CÁC DÂN VÀ DIỆT
CÁC NƯỚC (Jer. 51:20)
“Ta
với ngươi sẽ PHÁ TAN NGỰA VÀ NGƯỜI CƯỠI NGỰA, PHÁ TAN XE VÀ KẺ CƯỠI
XE. (Jer. 51:21).
“Ta
với ngươi sẽ cùng PHÁ TAN TRAI TRẺ VÀ GÁI ĐỒNG TRINH (Jer. 51:22)
-
20) Thou art my battle axe and ewapons of war; for with thee will I break in pieces
the nations, and with thee will I destroy kingdoms;
-
21) And with thee will I braek in piecec the house and his rider; and with thee
will I break in pieces the chariot and his rider;
-
22) With thee also will I break in pieces man and woman; and with thee will I break
in pieces old and young; and with thee will I break in pieces the young man and the maid;”
***
(**) Sách đã dẫn, của Jeremial, trang 809.
(***) Sách đã dẫn,
của Jeremial, trang 830.
“Cho
nên Đức Chúa 锲ời phán về vị vua đang ngồi
trên ngai của David bị lật và dân cư thành nầy, và anh em người là những
kẻ không bị bắt đi làm phu tù với người (Jer. 29:16).
(“Know
that thus saidth the Lord of the King that sitteth upon the throne of David, and of all
the people that dwelleth in the city, and your brethren that are not gone forth with you
into captivity.) *
“Vậy
lời Đức Chúa Trời vạn quân phán: Ta sẽ sai đem GƯƠM ĐAO, ĐÓI KÉM, DỊCH
HẠCH lên chúng nó, khiến chúng nó giống như những trái sung (vả) xấu xa
đến nổi người ta không thể ăn được, chúng là loài ác quỉ. (Jer.
29:17).
(“Thus
saith the Lord of hosts; Behold, I will send upon them the SWORD, the FAMINE, and the
PESTILENCE, and will make them like vile figs, that can not be eaten, they sre so evil.”)
*
“Ta
sẽ xử tử chúng với GƯƠM ĐAO, ĐÓI KÉM, và DỊCH HẠCH, đuổi theo chúnh
khắp các nước trên thế gian, làm chúng thành những kẻ bị rủa sả, một
kẻ gở lạ, một kẻ bị chê cười, một kẻ bị nhục nhả giửa các
dân tộc mà ta đuổi chúng đến đó. (Jer. 29:18)
(“And
I will persecute them with the SWORD, with the FAMINE, and with the PESTILENCE, and will
deliver them to be removed to all Kingdoms of the earth, to be a curse, and an
astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations withen I have driven
them.”) *
(*) The Scofield Reference Bible, 1917, trang 803.
Căn
cứ trên các đoạn văn hiếu chiến vừa nêu trong sách “kinh thánh”, GHGT
đã tiến hành chiến tranh xâm lược các nước Hồi Giáo ngụy tích là “Thánh
Chiến để giải phóng :Mộ Thánh Jerusalem.”
(1) 1096–1143: do Giáo Chủ Urban II phát động, và chiếm
được Jerusalem.
(2) 1147–1148 do tướng Thầy Dòng Benado chỉ huy và bị
đại bại. Benado than: “Chúng tôi loan báo hòa bình mà hòa bình không thấy
đến, chúng tôi hứa chiến thắng mà chỉ nhận toàn thảm bại. **
(3) 1189–1192 do Giáo Chủ Urban III (1185–1187) phát động,
cũng bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại.
(4) 1198–1204 do Giáo Chủ Innocent III (1189–1216) phát động,
cũng bị đánh bại.
(5) 1219–1221 do vua John Brienn của Jerusalem và vài vị
vua các nước Gia Tô Âu Châu chủ động, cũng bị thất bại.
(6) 1228–1229 do Hoàng đế Frederich II, nước Đức, phát
động, cũng bị thất bại.
(7) 1248–1250 do vua nước Pháp Louis IX (1226–1270) phát
động, cũng bị thất bại.
(8) 1270 do Louis IX phát động lần thứ hai, cũng bị đại
bại bởi bịnh dịch hạch.
(9) 1939–1945 do Giáo Chủ Pius XII phát động qua Phát
Xít Hitler thực hiện sách lược GIA TÔ DIỆT CHÍNH THỐNG GIÁO và DO THÁI
GIÁO, cũng thất bại trong Thế Chiến Thứ II.
(10) 1945–1991 do Giáo Chủ Pius XII phát động, theo sách
lược GIA TÔ DIỆT CHÍNH THỐNG GIÁO Đông Âu và Phật Giáo Á Châu (Việt
Nam), tức Chiến Tranh Lạnh, cũng bị thất bại.
(11) 1991 do Giáo Chủ John Paul II phát động theo sách lược
“Dấy Loạn Hòa Bình” chia cắt các nước Chính Thống Giáo Đông Âu, và
đang dự mưu đe dọa các nước Phật Giáo Á Châu, sau khi kế hoạch “Tái
Gia Tô Hóa Âu Châu” bị thất bại.
(*) Bùi
Đức Sinh: Lịch Sữ Giáo Hội Công Giáo, phần Thứ Nhất, 1972, trang 317.
Trong
11 cuộc chiến tranh “tôn giáo”, chỉ có cuộc chiến tranh đầu tiên là
Gia Tô đạt được thắng lợi; kế tiếp chỉ toàn thất bại; dĩ nhiên cuộc
chiến tranh “tôn giáo” cuối cùng do John Paul II đang chủ động, đã,
đang, và sẽ thất bại theo con bịnh của ông.
Với
nền tản giáo lý xây dựng trên núi xương, biển máu nhân loại, làm cho
chủng tộc Da Đỏ tại châu Mỹ La Tinh bị tận diệt (đến 99%) , và hiện
nay người Da Đỏ vẩn bị các chính quyền Gia Tô châu Mỹ dồn vào thế tận
diệt lần hồi trong rừng già nghèo đói và bịnh tật; tất cả các nước
thuộc Châu Mỹ La Tinh ngày nay, trong đó dân chúng đều là lai Da Trắng, mất
hẳn tính chất dân tộc bản địa.
Thế
kỷ thứ 16, Gia Tô đã truyền các vi trùng đủ loại bệnh dịch hạch, lậu,
giang mai,... vào châu Mỹ La Tinh để tận diệt Da Đỏ. Ngày nay châu Phi Da
Đen đang đi đến diệt chủng bởi vi trùng AIDS, nên người ta có quyền đặt
nghi vấn: -“VI TRÙNG AIDS CÓ THỂ XUẤT PHÁT TỪ DÒNG TÊN? Lịch sữ sẽ giải
đáp câu hỏi nầy.
Chính
vì Gia Tô Giáo xây dựng và trưởng thành trên những điều thất đức kể
trên, nên đạo nầy đang tự tan rã. Hơn ai hết, Giáo Chủ John XXIII đã ý
thức rõ điều đó, nên ông và Bộ Tham Mưu Vatican đã xì “một bức
màng khói bằng Hoị Đồng Vatican II xuất hiện như mụ tú bà trát lớp
son phấn mới. Vatican đã dùng bàn tay đẩm máu của mình để chìu miệng
và nói: “Bây giờ tôi đã thay đổi, tôi thích những người Tin Lành. Tội
không gọi họ là những người Dị Giáo nưã, mà là những người phân ly
cùng môn phái.”*
Và
Giáo Chủ John XXIII cũng tỏ thái độ cầu hòa với Da Thái Giáo: “Em là
Joseph đây.” (“I am Joseph, your brother”). (Gen. 45:4).
Đối
với Phật Giáo, GHGT cũng tỏ thái độ “hợp tác, đối thoại”. Điển
hình như Phật Giáo Thái Lan hợp tác và đối thoại với Gia Tô khởi diển
từ thập niên 60.
Nhưng
sự thật GHGTLM không thực tâm hợp tác với Phật Giáo Thái Lan, mà họ chỉ
lợi dụng các cuộc hợp tác và đối thoại với Phật Giáo để “Những
người Gia Tô La Mã gây ra một cuộc xung đột . Họ cư xử như những kẻ
PHIẾN LOẠN, lén lút tấn công vào sự an toàn của Phật Giáo tại Thái
Lan.” **
GHGTLM
đã xuyên tạc giáo lý của Đức Phật xuất phát từ Gia Tô Giáo, và nhục
mạ Đức Phật là tôi đòi cho “Thần Gia Tô”.
(*) Jack T. Chick: Smokscreens, 1983, trang 45, 46. Chu Văn Trình:
Sách Lược Gia Tô Thực Dân Thống Trị Toàn Cầu, 1990, 1992, trang 57, 58.
(**) Ven Phra Sobhon-Ganabhonin: A Plot To Undermine Buddhism,
1984, Bangkok, Thailand, trang bìa sau.
Giáo
Hội Gia Tô La Mã đã:
(1) Nhận
định rằng Đức Phật chỉ là một nhà tiên tri của Thần (God). Thần
(Gia Tô) ban cho Đức Phật một phần đạo đức của Thần (God) để công
bố cho người Đông Phương, với mục địch chuẩn bị cho sự giáng sinh của
Jeus Christ. Điều nầy dĩ nhiên có nghĩa rằng Đức Phật là một tôi đòi
của Thần (Gia Tô) và của Jesus Christ.”
(2) Noi rằng những giáo lý của Đức Phật là phần
nào được Thần (Gia Tô) truyền cho, trong khi toàn bộ Giáo Lý lại đuợc
trao cho Jesus Christ.” *
Mượn
hình thức đối thoại, lợi dụng lòng cả tin và ngay thật của Phật
Giáo, GHGT đã tiến hành các thủ đoạn đánh cắp giáo lý Phật Giáo, ngụy
biến thành giáo lý của Ky Tô Giáo, rồi phản phúc những bật thầy đã dạy,
và trang bị chân lý cho họ. Họ đã viết những luận điệu trịch thượng,
biểu lộ tất cả những thủ đoạn thực dân của Gia Tô Giáo:
“[7
.14]... “Đối thoại” có nghĩa là công nhận các giá trị song không phải
là bình đẳng tuyệt đối giữa những người tham dự, và Gia Tô Giáo là
con đường lý tưởng, bởi vì đó là Jesus Christ, tổng thể thần khải.”
*
(*) A Plot To Undermine Buddhism, trang 4 và 94.
“[16.39]...”Sống
chung hòa bình”, “Thông cảm lẩn nhau”, “tương kính” giữa các tôn
giáo và chính cuộc đối thoại mà các tôn giáo được kêu gọi tham dự
không phải là hình thức cứu cánh cảu lương tâm Gia Tô Giáo, chúng cũng
chẳng đưa đến việc Giáo Hội chấp nhận trên mặt lý thuyết hay thực
hành sự bình đẳng của tất cả các tôn giáo.”
Gia
Tô Giáo yêu cầu được hợp tác và đối thoại với Phật Giáo mà không
chấp nhận “Sống Chung Hòa Bình” là một cứu cánh, và sự bình đẳng
giữa các tôn giáo là một chân lý của thời đại, thì sự hợp tác và
đối thoại mà Gia Tô Giáo đề ra có ẩn ý gì ?
Câu
trả lời là:
HỢP
TÁC VÀ ĐỐI THOẠI đối với GHGT chỉ là một thủ đoạn gián điệp và Gia Tô Hóa các tôn giáo khác mà thôi!
Vì
trong tờ Công Báo số 11, các trang 122 và 85, giới chức Vatican đã viết: