Kính gửi quý trang nhà Giao Điểm
,
Lòai người chúng ta thật ra vẫn chưa ra khỏi cái bóng tối của sự
vô minh u mê. Thế giới hôm nay có vẻ khác hẳn hai nghìn hoặc sáu nghìn năm
trước vì có xe hơi , máy tính , máy bay … nhưng sự thật thì lại phũ phàng
là nó vẫn thế. Nó chỉ khác ở mức độ hiện đại hóa mà thôi , tinh
vi hơn mà thôi hòng che giấu cái vẻ mặt mọi rợ vẫn còn y nguyên ấy
sau hàng ngàn năm tiến hóa lên cấp độ mới. Nó vẫn chỉ là nó với
các ông thầy lang thầy cúng, các tín ngưỡng u mê thờ thần khấn linh và
quy luật kẻ mạnh hiếp đáp, cướp bóc, tàn sát và nô lệ kẻ yếu .
Nhìn quanh , cá nhân tôi rút ra một nhận xét. Theo ý kiến tôi thì nhận
xét ấy khá chính xác vì tôi vẫn chưa tìm
ra điểm sai. Mong quý vị giúp đỡ, đặc biệt là các quý vị Kitô
giáo vì các quý vị được Chúa Trời dạy cho kiến thức về thế giới
để sống đời đời chứ như tôi và những ai lỡ sử dụng bộ óc của
mình thì rất ‘mọi rợ, không được văn minh, tiến bộ và bác ái’ như
quý vị .
Nhận xét ấy của tôi là : tình yêu bác ái của Thiên Chúa Kitô và
khái niệm dân chủ, nhân quyền , văn minh của ông diều hâu Hoa Kỳ sao mà
giống nhau đến lạ lùng.
Quý vị đừng lạ vì sao quý vị và
ông Hoa Kỳ lại có nhiều kẻ thù đến thế . Đừng buồn , đọc bài viết
sau đây , quý vị sẽ có thể tìm ra hướng giải quyết . "Chúa yêu bạn"
hay "Chính quyền diều hâu Bush yêu bạn" cũng như nhau cả mà thôi.
Những ngày này, cả thế giới đang bất lực nhìn một cuộc chiến
tranh vì dầu mỏ sắp xảy ra . Cuộc chiến ấy không khác lắm với một
cuộc xâm lăng thực dân đầu thế kỷ trước . Tuy nhiên ,đế quốc tư bản
thì khác với một thực dân thuộc địa và thực dân thuộc địa thì lại
khác với các triều đại phong kiến như Trung Hoa hay Mông Cổ cũng như những
bộ tộc hùng mạnh thời nguyên thủy. Chúng cùng tiến hành những xung đột
phi nhân phi nghĩa vì lợi ích vật chất của kẻ gây chiến. Mặc cho núp dưới nhiều chiêu bài như nhân quyền ,
dân chủ , giải giáp chế độ hiếu chiến , phá hủy vũ khí giết người
hàng lọat … những cuộc chiến ấy vẫn lồ lộ một cách trơ trẽn sự
bỉ ổi của nó trong tiêu chí hành động của Hoa Kỳ : "Cây gậy
và củ cà rốt"
Khi có thể tiến hành chiến tranh , Hoa Kỳ không ngần ngại tìm đủ
mọi cớ để giết người , bắt kẻ khác phải phục tùng mình , nếu
không theo sẽ được coi là khủng bố , diệt chủng , độc tài , tàn bạo
… nhưng chính Hoa Kỳ lại là bậc thầy về những hành động vô nhân ấy.
Khi biết không thể tiến hành chiến tranh , Hoa Kỳ tìm mọi cách đe dọa ,
ve vuốt để "diễn tiến hòa bình". Ngược lại , bạn phục tùng
Hoa Kỳ , chấp nhận mất chủ quyền , mất danh dự dân tộc , mất tư thế
ngang hàng trong nhiều lãnh vực … thì bạn sẽ được hàng tỷ USD viện
trợ hay nói cách khác là cho Hoa Kỳ cái lợi ích ông ta cần , bạn sẽ
được ông ta thưởng xứng đáng như đại ca đầu gấu xã hội đen thưởng
một tên đàn em , còn ngược lại thì chết.
Nhìn vào lịch sử nhân lọai những cuộc xâm lăng vì lợi ích vật
chất , ta thấy rõ là mức độ và quy mô tuy có khác nhau , nhưng mục đích
thì không thay đổi và bản chất của nó thì cũng chẳng đổi thay . Nó chỉ
khác ở cấp độ tinh vi lừa bịp ru ngủ nguời dân để tìm sự hậu thuẫn
và giảm cái mâu thuẫn vô lý không ai chấp nhận được. Nếu năm xưa một
đế chế Mông Cổ xâm lăng Việt Nam và các nước khác chỉ có thể lôi
kéo những kẻ phản quốc với tâm hồn vốn dĩ quá đê tiện bằng bả vật
chất làm tối mắt tối mũi bất chấp đạo lý, biết sai mà cứ làm (như
Trần Ích Tắc chẳng hạn) thì ở mức độ thực dân thuộc địa , "mẫu
quốc" Anh , Pháp , Bồ Đào Nha … đã lôi kéo một số rất đông người
dân "nước được bảo hộ" về phía mình, cũng như giải thích rất thuyết phục với
nhân dân "mẫu quốc", bằng luận chứng "khai sáng văn minh , bảo
hộ dân tộc tiểu nhược"
Nâng thêm một bước nữa vào nửa sau thế kỷ hai mươi là các đế
quốc diều hâu , cầm đầu bởi Hoa Kỳ . Hoa Kỳ có một số rất đông
các chư hầu cùng dân bản xứ trung thành . Những người này thậm chí
còn hăng hái hơn cả chính ông chủ của mình trong công cuộc chinh phục .
Họ ra sức "tranh đấu" vì "nhân quyền" , "dân chủ"
, "cơm no áo ấm" … bằng cách coi rẻ đạo lý đồng bào , chủ
quyền dân tộc , danh dự Tổ Quốc …, tôn ông chủ Hoa Kỳ của mình lên
thành đấng chí tôn hòan vũ , là chuẩn mực của văn minh , của tự do , của
công bằng bác ái … dù cho bộ mặt chú Sam của chúng ta chẳng hơn gì một
con quỷ mà ai cũng biết quá rõ . Họ coi cái phần thưởng mà Hoa Kỳ ban
cho họ sau khi chịu cúi đầu trước ông Sam là cái giá trị lớn nhất của
cuộc sống , là đẹp đẽ nhất chứ còn tự mình muốn tự do tự chủ
tìm hạnh phúc, chịu trách nhiệm về chính mình chỉ là những gì xấu xa nhất mà thôi .
"Theo thì sống , không theo thì chết"
. Có lẽ dù là kẻ
ngu muội nhất cũng biết rằng đấy là khẩu hiệu trong lòng của Hoa Kỳ
đối với cộng đồng quốc tế khi muốn làm một ông cớm sen đầm . Ong
cớm này đặt những dân tộc "Thà chết vinh còn hơn sống nhục"
, "thà làm ma nước Nam , làm ma nước Iraq của họ còn hơn làm trọc
phú tay sai" … ra khỏi cái vòng pháp luật "cây gậy và củ cà rốt"
của ông ấy . Nó bất chấp mọi đạo lý và lẽ công bằng của thế giới
nhân lọai .
Tôi xin tạm dừng phần trình bày về chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ .
Tôi sở dĩ không muốn đi sâu vào chính trị nhưng thấy cần phải tỏ rõ
ra trước khi chúng ta đi sâu hơn vào việc so sánh sự giống nhau giữa đạo
Thiên Chúa cầm đầu bởi Jehovah - Emmuel Jesus và chủ nghĩa đế quốc sen
đầm cầm đầu bởi Hoa Kỳ "cây gậy/cà-rốt" .
Trước hết , điểm giống nhau hàng đầu là cả hai thứ tôn giáo đế
quốc và chính trị đế quốc này đều lôi kéo và mụ mẫm có lẽ là một
nửa nhân lọai vẫn đang u mê như vài nghìn năm trước .
Với Hoa Kỳ , đi theo ông này , chúng
ta được viện trợ để phát triển , được một số lợi ích về kinh tế
nhằm thỏa mãn người dân . Với đạo Thiên Chúa , con chiên được hy vọng
hão và vững lòng tin tưởng vào một cái bánh vẽ về nước thiên đường
. Nói cách khác , một bên là bả vật chất và một bên là bả tinh thần
.
Tại sao gọi là "bả tinh thần" ? Nói đến "bùa mê bả
độc" , người ta nói đến một lọai lừa bịp có sức mê hoặc lòng
người, dụ dỗ người ta trong mục đích của mình. Ta hãy nhìn một chút
về kỹ thuật lừa bịp nhồi sọ của Thánh Kinh Tân Ước trước khi đi sâu
hơn trong việc so sánh Kito và Hoa Kỳ.
Đọc lướt qua cuốn Kinh Thánh với một bộ óc thiếu sáng suốt ,
người ta dễ sa vào một niềm tin sai lầm . Những lời lẽ lảm nhảm như
nói với trẻ con của Jesus trong cuốn Kinh Tân Ước với con chiên của ông
ta lập đi lập lại từ đầu đến cuối hàng trăm , hàng nghìn lần , đại
khái là , tôi xin lật tạm một vài trang bất kỳ và trích ra ở đây :
"Hễ
ai nghe lời ta mà làm theo , ví như người khôn ngoan cất nhà trên nền đá"
(Matthew 7:24)
"Hãy
về, ngươi đã tin thế nào thì hẳn được như thế ấy" (Matthew 8:13)
"Vì
mọi điều Chúa Cha đã biết các người cần nên lo cho các người, dân ngọai
bang (tức là không tin Chúa , không thuộc vương quốc "cao quý"
của "ngài" (sic) - VTN ) thì vẫn lo
. Trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công nghĩa
của ngài , thì mọi điều ấy sẽ thêm cho các người" (Matthew
6:32,33)
"Sao
các người nhát sợ, hỡi kẻ thiếu đức tin kia ?" (Matthew 8:26 )
"Con
gái ơi , hãy vững lòng , đức tin con đã cứu con" (Matthew 9:22)
"Hãy
vui mừng hớn hở , vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn "
(Matthew 5:12)
Đấy là tôi chỉ mới lật đại một hai trang phúc âm Matthew và
nhìn lướt qua thôi. Ây vậy mà đã tràn ngập những lời lẽ lảm nhảm của
một kẻ tự cho mình là Chúa Trời . Kẻ này mà xuất hiện ở thời đại
văn minh này thì hẳn ông ta sẽ được tống ngay vào nhà thương điên để
các bác sĩ theo dõi bởi vì ông ta chỉ quảng cáo mình, không diễn đạt
được một điều gì khả dĩ chấp nhận được với người có đầu óc
mà chỉ muốn người nghe tin theo . Tin là tin , tin không cần xem xét. Cứ
tin là được !?
Lại lật tiếp bất kỳ vài trang khác , bất kỳ , tôi tìm thấy những
lời mê muội khác của một kẻ tâm thần tự mình nhận mình làm Con Chúa
Trời . Chắc trẻ con sinh ra trong gia đình bình thường có đủ trí thông
minh cũng phải phì cười :
John 6:35 -40 "Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng
ta hẳn chẳng hề đói , ai tin ta hẳn chẳng hề khát .Nhưng ta đã nói
cùng các người , các người đã thấy ta mà còn chẳng tin . Phàm những kẻ
Cha cho ta chắc đến cùng ta , còn những kẻ đến cùng ta thì hẳn chẳng bỏ
ta ra ngòai đâu" (Lạy chúa ! Vậy không phải tất cả đều là do
Chúa tạo ratrên thế gian sao ? Theo lời này thì liệu có phải còn có những
kẻ khác không do Chúa tạo ra để đến cùng Jesus ? ) Vì ta từ trên trời xuống , chẳng phải để
làm theo ý chỉ ta , bèn làm theo ý của Đấng sai ta . Đây là ý chỉ của
Đấng đã sai ta …"
Luke 13:18 "Nước Đức Chúa Trời giống như gì ? Ta
phải sánh với chi ?"
Luke 6 : 21 "Phước cho các người nghèo khó vì nước
Đức Chúa Trời là của các ngươi "
Vân vân và vân vân …
Tuy nhiên , vào thời ấy thì theo như phúc
âm Tân ước chắc chắn phải có nhiều kẻ còn bệnh nặng hơn cà ông
này khi Jesus chỉ mới bắt đầu công cuộc rao giảng thỏa mãn bệnh cuồng
ngôn lọan ngữ của ông ta :
Jesus gặp mấy người chài lưới , bảo
họ đi theo và họ đi theo ngay, bỏ cả cha mẹ gia đình và nghề nghiệp mưu
sinh "Tức thì họ bỏ lưới mà theo
ngài" (Matthew 4:18-22) (mấy người này có biết Jesus là ai đâu !? )
John 9:35 - 38 : Jesus nghe họ đã đuổi người ra , khi gặp
người bèn hỏi "ngươi có tin Con Đức Chúa Trời chăng ?" . người
ấy đáp : "Thưa Ngài , người ấy là ai , hầu cho tôi tin người ấy ?
" Jesus phán rằng : "Ngươi đã thấy người và ấy là người đang
nói cùng ngươi đây " .Người ấy đáp : "Thưa
Chúa , tôi tin"
Từ đầu đến cuối cuốn Tân ước , không thiếu những chuyện như
vậy, hầu như trang nào cũng có cảnh người dân Isarel van xin Jesus thương
xót họ , cứu vớt họ , cho họ đức tin Chúa Trời … Tôi xin hỏi có
quý vị nào ở đây gặp một kẻ như Jesus , nói những lời tương tự bảo
quý vị bỏ nhà bỏ cửa đi theo ông ta và quý vị làm ngay ,hay bỗng dưng
gặp quý vị lần đầu bảo quý vị
tin hắn là Con Chúa Trời , quý vị lập tức tin chỉ vì hắn nói những lời
qúai đản khác thường như vậy và biết làm vài phép ảo thuật nho nhỏ
kỳ lạ. Tôi nghĩ chỉ có bọn trẻ con năm sáu tuổI hoặc họa may vào bệnh
viện tâm thần mới tìm được người thích hợp .
Phép thuật của Jesus mà có thật thì chắc hẳn ông ta phải nổi tiếng
lắm , nổi tiếng từ lịch sử nhân
lọai chứ không phải là nổi tiếng từ một cuốn sách kinh nhảm nhí do
những kẻ vô danh sọan ra vớI nhiều mục đích tinh thần và chính trị.
Không một nhà sử học nào thời ấy biết đến Jesus và cũng không có mấy
chứng tích về sự tồn tại của ông này , ngọai trừ lời lẽ tán dương
trong Kinh Thánh được kể lể như chuyện cổ tích thần thọai anh em nhà
Grim .
Tôi thiết nghĩ không có kẻ nào muốn mê hoặc người ta tin mình là
Chúa Trời mà lại không làm trò phép thuật bịp bợm . Một trong các cách
dễ dàng nhất là cho đồ đệ giả bệnh rồi mình làm phép chữa . Ngày
nay lọai người này còn nhan nhản huống chi ngày ấy . Ở Trung Quốc trong
quá khứ có giặc Khăn Vàng thời Tam Quốc cũng có phép thuật chữa bệnh
thiên hạ , thời gần nhất cũng có Thái Bình Thiên Quốc của Hống Tú
Tòan , người tự nhận mình là Thiên Vương , con của Thiên Phụ , hàng triệu
người đi theo đồng lòng như một, tôn vinh các hảo hán nổi lọan này
làm Thiên Tử. Thời hiện đại này , ở chính Việt Nam ta ,trên các dãy
núi cao nguyên vẫn không thiếu các ông thầy mo thầy cúng làm bùa chữa bệnh
và bà con thì "tin sái cổ". So với các nạn nhân của việc mê
tín dị đoan này, các tín đồ Kito còn thua họ về mặt nhận thức bởi
vì chí ít thì họ cũng được nhìn tận mắt và vì họ có trình độ học
vấn thấp. Còn các quý vị Kito hữu thì chỉ cần nghe quảng cáo từ
Thánh Kinh cũng như từ một giáo phái quá nổI tiếng bởI nhiều chuyện
không mấy hay ho gì trong lịch sử . Những chuyện ấy thiết tưởng không
ai không biết về Thiên Chúa giáo với phương pháp truyền đạo lôi kéo
mê hoặc , dùng bạo lực, chính trị cưỡng ép thiên hạ tin những điều
nhảm nhí trong tín lý của mình.
Nếu như các bậc ảo thuật gia như David Coperfield , Elvis Công … nhà
ta mà sinh ra vào thời Jesus , tôi cho rằng hẳn người dân sẽ bái các anh
thành Siêu Chúa chứ không chỉ là Chúa bình thường vì những "phép
thuật" của các anh còn siêu đẳng hơn nhiều vài trò vụn vặt lòe người
vô ích tầm phào như giải trí của Jesus .
Đọc đi đọc lại cuốn sách này, người đọc đang tự dẫn mình
vào một lối nhồi sọ mà người ta có câu : "Lời
nói dối lập lại 1000 lần thì thành sự thật" . Huống chi ,
sau hàng nghìn năm được "quảng cáo" bằng "tiên tri" và
danh truyền "văn minh tiến bộ , sống đời đời , thần kỳ" của
hàng tỷ người … (sic) thì với những kẻ u mê hoặc chưa biết gì về
Kinh Thánh , cầm lên tay nâng niu như một báu vật của nhân lọai do một
đấng siêu hình ban tặng, đã có sẵn một cảm xúc "thiêng liêng"
(sic) nuốt từng lời như nuốt chửng thức ăn trong lời kể lan man huyến
bí như người ta ru ngủ trẻ con .
Trong cái thế giới mê muội bùa mê thuốc lú ấy , người ta bị một
hội chứng tâm lý mà khoa học gọi là "hội chứng tập thể" . Họ
sống trong một thế giới hoang đường nhưng cứ tưởng như là sự thật
để rồi cùng những nhân vật ấy trải nghiệm những cảm xúc như nhau .
Ví dụ như đọan trong phúc âm Matthew 7:24 - 27 , Jesus rao "quảng
cáo" về đức tin , dân chúng nghe xong , thay vì phải lấy làm quái đản
vì một kẻ danh tiếng nhưng lại có những lời "Sơn Đông Mãi
Võ" thì đằng này "quần chúng đều
kinh ngạc về sự dạy dỗ của ngài " (Matthew 7:28 ) . Lời lẽ của
Jesus dạy họ như không gian dâm , không trộm cướp, sống hòa thuận vớI
mọi người … (suốt từ Matthew chương 5) chỉ là những đạo lý quá đỗi
dĩ nhiên trong nhân lọai từ hàng nghìn năm trước đó, thậm chí không ai
dạy cũng phảI biết . Ở Nepal cách thời Jesus 500 năm đã có Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni tổng hợp và truyền dạy lại hệ thống triết học Phật
giáo của mình bằng ngôn ngữ nhân lọai, ở Trung Hoa có Khổng Tử với hệ
thống Nho Giáo , Lã Thị Xuân Thu ,
ở các dân tộc khác đều có những truyền thuyết và sự tích ngụ ngôn
… ấy vậy mà dân chúng ở Isarel thì lại phải trầm trồ kinh ngạc tưởng
như lời của một thiên tài với trí tuệ siêu quần.
Vậy thì , hoặc là Isael , dân tộc "đặc biệt" được Chúa
chọn (nhưng) quá đỗi dốt nát và mọi rợ so với bọn "mọi rợ"
(vốn không biết đến Chúa vào lúc ấy ) phía Đông là Ấn Độ, Trung Hoa
, Việt Nam , Nhật Bản … hoặc tòan là một bọn điên lắng nghe lời một
kẻ cũng tâm thần không kém .
Hàng ngày đọc kinh cầu nguyện , ngồi vào bàn ăn là cám ơn tạ ơn
Chúa , buồn tình là lại tự mình ru ngủ mình với những lời lẽ nhồi sọ
… thì làm gì chẳng có những kẻ thốt lên như sau bằng cả tấm lòng khờ
dại : "Chúa ơi , ngài yêu con vô cùng ! Con cảm nhận được tình yêu
vô bờ bến của ngài"
Khổ một nỗi , "ngài" có thật đâu mà "yêu" , mà
giả sử như ngài có thật đi nữa thì chúng ta hãy bắt đầu xem xét ngài
"yêu thương" nhân lọai như thế nào . Đại khái là y hệt như
ông Hoa Kỳ với "cây gậy và củ cà rốt"
Hoa Kỳ đặt ra một tiêu chuẩn mà người ta gọi là tiêu chuẩn Mỹ
.Trên tiêu chuẩn của Mỹ thì dù Mỹ không ký công ước Quốc tế về Môi
Trường , Mỹ cũng là kẻ nhân đạo nhất có quyền dẹp gian trừ ác . Mỹ
sở hữu cả kho vũ khí hủy diệt lớn nhất thế giới và đã dùng những
vũ khí này gieo uranium phóng xạ lên Nam Tư , Afganistan , Iraq … làm tro bụi
hai thành phố dân thường của Nhật , định đưa Bắc Việt Nam về
"thời kỳ đồ đá" … nhưng Mỹ lại là kẻ có quyền làm chuyện
đó như một anh hùng. Còn Bắc Hàn , Iraq hay bất kỳ tên nhép nào bày đặt
có vũ khí như Mỹ thì bị coi là "khủng bố" , "nguy hiểm"
, "ma quỷ" …
Cũng như vậy , Kitô giáo coi những kẻ không tin Chúa , những kẻ
không theo Đạo là những kẻ độc ác và man rợ nhất sẽ bị đày xuống
hỏa ngục , mặc cho rằng những kẻ này là những kẻ khám phá ra chân lý
của khoa học như Corpernic , Bruno , Galileo hoặc các tôn giáo khác như Phật
giáo , Nho Giáo … dạy con người biết tư duy và tự mình làm chủ mình ,
đặt nền tảng đạo lý của xã hội …
Xem vài câu trong Kinh Thánh , ta sẽ biết ngay .Ví dụ như John 9:1 - 18
, Jesus tự cho mình là con đường duy nhất của hạnh phúc và hòa bình, kẻ
nào không theo Jesus mà theo cách khác thì dù là cách nào đi nữa cũng chỉ
là quân trộm cướp , hủy diệt , muông sói . Cũng như cái chuồng chiên
(dành cho các con chiên là con người nhưng muốn làm con vật ) có cái cửa
. Cái cửa ấy là Jesus . kẻ nào không vào chuồng chiên qua cái cửa Jesus
mà vào nơi khác thì chỉ là quân trộm cướp .
Và mặc dầu từ lịch sử đến tín lý thánh kinh, đạo Kito dạy dỗ
con người những điều kỳ quái nhất , thậm chi trong Cựu ước là vô số
chuyện lọan luân bệnh họan , giết chóc .Nhưng dưới danh nghĩa ý Chúa
thì chỉ tòan là điều tốt đẹp nên làm … Xưa nay ít có ai đếm xỉa
đến điều này dù cho ngày nào cũng lải nhải với cả tấm lòng thành
kính. Mà nói chi đến những đạo lý "quá cao xa ấy" đối với các
con chiên , ngay cả giáo chủ của Kito là Emmuel Jesus cũng nào có biết đến
.
Ví dụ : con thì phải hiếu nghĩa , lễ phép
với mẹ cha . Riêng với cha mình là Joseph dù chỉ trên giấy tờ , Jesus coi
có cũng như không , thậm chí còn coi mình là con của Đức Chúa , tức là
coi cha mình như con mình , như thần dân của mình cho mình cai trị . Với
Maria , Jesus chẳng thèm đóai hòai đến trong suốt cuộc đời . Đố ai tìm
thấy một đọan nào kể Jesus yêu thương kính trọng Maria như kính yêu một
người mẹ ít nhất đã đẻ ra mình . Thậm chí , Jesus còn hỗn láo mất dạy
với chính mẹ của mình : "What do I have
to do with you, woman ? My hour has not yet come ." tạm dịch là "Ta phải làm gì với ngươi , hả mụ kia
? Giờ của ta chưa đến." (John 2:4)
Hoặc Jesus dạy con chiên tin mình như sau
:
Một
môn đồ khác nói cùng ngài rằng : "Thưa Chúa , xin cho tôi về chôn cha
tôi trước đã" .Nhưng Jesus phán rằng : "Hãy theo ta , hãy để kẻ
chết chôn kẻ chết của họ" (Matthew 8:21 - 22)
Những đọan khác trong Matthew 10:34 -
38 Jesus dạy con chiên là ghét bỏ cả cha mẹ mình , từ chối con cái gia đình
mình , đem chia cắt đến trong gia đình, coi người thân như kẻ thù …
còn bệnh họan gấp bội. Luke 14:26 cũng quái đản bệnh họan không kém : "Nếu ai đến cùng ta mà không ghét bỏ
cha mẹ, vợ con , anh em , chị em mình , và chính mạng sống của mình nữa
, thì không thể làm môn đồ ta".
Ví dụ khác : Matthew 5:39 - 43 ,
Jesus dạy tín đồ yêu thương kẻ thù , với kẻ ác không nên chống cự
mà nên nhượng bộ nó . Những tín điều ngu ngốc này quả thật hiện rõ
bộ mặt là công cụ ngu dân chính trị . Thêm nữa , ai chẳng biết "Có ghét
cái xấu mới biết yêu cái đẹp" , nay cái xấu cũng yêu mà
cái đẹp cũng yêu nốt thì còn gì là nhân lọai , còn gì là đạo lý
công bằng và đối với con người thì là hành động vô tưởng , họa chỉ
có kẻ điên mới làm được (như Jesus ?) !? Chẳng lẽ một kẻ giết cha mẹ
quý vị , hãm hiếp vợ con quý vị, quý vị có thể yêu thương nó như yêu
thương người thân của quý vị hay sao ?
Tha thứ và hướng thiện người ta là hành động từ bi cao thượng,
còn yêu thương một cách tầm xào ngu xuẩn như vậy thì không phải là tha
thứ cao thượng mà là rất quái đản kiểu … Jesus !!!
Tóm lại , đạo Kitô coi niềm tin là trên hết , bất chấp đạo lý
nhân bản . Chưa có một thứ tôn giáo nào lắm chuyện man rợ , mất dạy
như các đạo thờ Jehovah và Jesus . Thế nhưng , các tín đồ thì lại coi rằng
mình là văn minh nhất , coi tất cả những ai không theo Kitô đều là kẻ
ác , đầu trộm đuôi cướp , vô đạo đức , man rợ … mặc cho sự thật
lại là ngược lại hòan tòan từ tín lý đến thực tế lịch sử.
Thay vì đặt nền tảng cuộc sống trên một tâm hồn cao thượng đẹp
đẽ với luân lý đạo đức , Kitô đặt tất cả trên nền tảng "vụ
lợi" , "theo thì thưởng" , "không theo thì phạt" . Thực
vậy : Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình ,
thì có được phần thưởng gì đâu ? Kẻ thâu thuế há làm vậy sao ? Lại
nếu các ngươi chỉ chào anh em mà thôi thì có lạ gì hơn ai ? người
"ngọai bang" (ý nói không thuộc nước trời - VTN) há chẳng làm như thế sao ? (Matthew 5:46 - 47)
Trên cơ sở ngu xuẩn ấy , Hoa Kỳ và Kitô đều có chung một quan điểm
áp đặt lên nhân lọai : "Theo ta = hòa bình thịnh vượng , chống
ta = bị hủy diệt , trừng phạt "
Thật không khác lắm với lời lẽ một
tên du côn đại ca anh chị .
Khổ một nỗi , theo Hoa Kỳ và biết
cách làm ăn thì ít ra người ta còn có cơm ăn áo mặc để mà no đủ như
Nhật Bản , Hàn Quốc … chứ theo ông Kitô thì chẳng được cái gì ngòai
một cái bánh vẽ tưởng tượng để mà sống trong niềm tin hoang đường.
Điều này thì các con chiên Kito hiểu rõ hơn chúng tôi . Từ bé đến lớn
, kiểu giáo dục nhồi sọ của Kinh Thánh và nhà thờ cho họ một niềm
tin mãnh liệt và một tình yêu rất … trên trời . Các quý vị này cũng
không phản đối khi tôi bảo là họ cũng chưa một lần nào vận dụng
cái bộ óc , cái phần quý giá nhất khiến con người khác con vật ,để mà
nhìn nhận lẽ đúng lẽ sai , cứ cái gì Chúa nói, cái gì từ Thánh Kinh ra
là chỉ có tốt , dù Chúa có bảo quý vị ghét bỏ cha mẹ mình đi nữa ,
quý vị cũng coi đó là lời vàng thước ngọc cố mà nặn ra một lý giải
dù cho có khiên cưỡng và lố bịch đến mấy . Mà đúng thế thật ,
Thiên Chúa Giáo có coi họ , những tín đồ của đức tin , là con người
bao giờ đâu !? Từ ông Jesus cho đến ông linh mục xóm đạo đều coi họ
chỉ là những con chiên , những con cừu được chăn dắt , bảo làm gì ,
đi đâu là cứ việc mà ngoan ngõan làm theo, đi theo , càng ngoan bao nhiêu
càng thấy hạnh phúc hão bấy nhiêu mà thôi .
Lại có rất nhiều người tuy không hẳn tin Chúa nhưng cũng bị lừa
bịp không kém : "Đạo nào chẳng giáo
dục con người làm điều tốt đẹp !?" và
đánh giá rất cao Kitô , hễ ai bài bác gì là chụp ngay cho họ cái mũ gây
chia rẽ , phản động phá họai , không tôn trọng tự do ngườI khác (mặc
dù ai mớI chính là kẻ không hề khoan nhượng vớI tự do ngườI khác thì
quý vị cũng quá rõ ). Thật không khác gì khi có nhiều người ca ngợi Hoa
Kỳ cùng các chư hầu của Hoa Kỳ : "Chính quyền nào mà chẳng vì sự
no đủ của nhân dân" chứ không biết rằng mục đích của Hoa Kỳ trước
hết không phải là vì người dân mà là lợi ích của giới tài phiệt . Cũng
như mục đích của tín lý Kito trước hết không phải là sống sao cho tốt
đẹp mà là sống như một con chiên , một con thú nuôi ngoan ngõan cho Thiên
Chúa tùy thích cạo lông , cắt tiết … miễn là phải đẹp lòng Thiên
Chúa , vì Thiên Chúa mà mở mang nước trời. Kẻ nào không theo thì các con
chiên phải làm mọi cách cho theo, từ đứng đường phát sách tỉ tê quảng
cáo cho đến dùng áp lực gia đình, tiền bạc , tình yêu … mua chuộc yêu
sách . Nếu vẫn không theo thì tiến hành thánh chiến Thập Tự Chinh , hủy
diệt , hành hình …
Nếu không , vâng , nếu không thì tại sao Thiên Chúa không đếm xỉa
đến những người sống tốt đẹp mà chỉ cần người ta tin mình . Dẫu
có là Trương Văn Cam cho đàn em bắn vỡ sọ Dung Hà , dẫu có là Phước Tám
Ngón giết người như ngóe … nhưng miễn là một lòng thờ Chúa cho chân
thật thì đến ngày phán xét sẽ được lên thiên đàng sống đời đời
. Ngược lại , dẫu có là kẻ hy sinh xương máu mang lại tự do độc lập
cho Việt Nam nhưng đã mang vài chữ "Cộng Sản vô thần" thì đến
ngày phán xét chắc chắn là hân hạnh được quỷ sứ dẫn xuống địa ngục
hành hình .Ngay đến như đức đại từ đại bi như Phật Thích Ca cũng
được hân hạnh gọi là "thằng dối ta" bởi các quý ngài truyền
giáo Kito thế kỷ 19 tại Việt Nam ta nữa mà !
Tương tự , ông Hoa Kỳ cũng chỉ cần một nước nào đó đi theo
ông ta thì dẫu là chế độ Do Thái Israel tàn bạo vô nghĩa cướp bóc
Palestine hay phân biệt chủng tộc kiểu A-pa-thai (Apartheid) cũng được coi
như đồng minh , hay coi triều đại Ngô
Đình Diệm phản bội dân tộc , độc tài tàn ác , Park Chung Hee đàn áp
dân chủ … là chế độ tiến bộ và
nhận được củ cà rốt to là những tỷ đô la viện trợ . Còn nghịch lại
ông Hoa Kỳ thì ai nấy đã rõ . Có lỗi nhỏ thì ông ta móc ra cho to ,
không có lỗi thì ông ta dựng chuyện gây gổ, cấm vận trừng phạt rồi
đòi "đưa về thời kỳ đồ đá" , " bão táp sa mạc" ,
"đưa tội phạm chiến tranh ra Tòa án Quốc Tế" , kết cho mấy chữ
"khủng bố" , buôn ma túy … xộc thẳng vào Panama , Việt Nam , Nam
Tư , A Phú Hãn … truy bắt lãnh đạo của họ hoặc phá tan tành đất nước
của họ . Thử hỏi với cái phương cách hành động của ông ta thì liệu
có nước nào phát triển suông sẻ cho nổi nếu không theo Hoa Kỳ .Ông ta lại
càng có cớ tiến hành chiến tranh phá họai và kêu gọi những kẻ ngu muội
đi theo mà phản bội chính dân tộc mình.
Tương tự , ai không theo , không tin Chúa thì đọc những dòng chữ đầy
tình yêu thương của Ngài được ghi rõ rành rành trong Kinh Thánh :
"Còn
hễ ai nghe lời ta đây mà không làm theo , ví như kẻ ngu dại cất nhà
mình trên cát . Có mưa tuôn , nước đổ , gió thổi , đạp vào nhà ấy ,
thì bị sập , đổ nát rất lớn" (Matthew 7:26 - 27 )
"Nay
búa đã để kề gốc cây rồi ; hễ cây nào không sanh trái tốt thì đốn
mà quăng vào lửa" (Matthew 3 : 10 )
"Kẻ
nào không thuận ta là là nghịch cùng ta, ai không theo ta thì tan tác"
(Matthew 12:30)
"Với
những kẻ không muốn ta làm vua của chúng , chúng là kẻ thù ta . Hãy đem
chúng đến trước mặt ta mà giết ngay" (Luke 19:27)
Tóm lại , giả như chiều ý các tín đồ Kitô giáo, cho rằng Jesus
là con của Thiên Chúa và Thiên Chúa là có thật , thì ông Thiên Chúa này cũng
như con của ông ta là một kẻ có những suy nghĩ hết sức phản động y hệt
như diều hâu Hoa Kỳ : theo thì tốt , không theo thì chết.
Là một người Việt Nam chân chính ,
thừa hưởng những truyền thống cao đẹp của cha ông ,đã học những
bài học về luân lý đạo đức, tôi không lấy gì phải sợ hãi mà tuyên
bố : "Tôi
vui lòng kiêu hãnh xuống địa ngục như một người tự do , chịu trách
nhiệm về hành động của mình , có quyền tự chủ mình , không làm điều
gì trái nghịch đạo lý con người, không làm gì để xấu hổ với lương
tâm mình, còn hơn lên thiên đường bánh vẽ sống đời đời, làm một kẻ
nô lệ ,làm một con vật phục tùng tên bạo chúa Jehovah cùng tên sứ giả,
con trai hắn là Jesus"
Việt Tiên
Nhân - March 16, 2003
vntiennhan@yahoo.com
Về trang
Nghiên cứu & đối thoại tháng 4-2003
Home | Top Page | Về trang mục lục