
Người
Nào Nói VN Không Có Tự Do Tôn Giáo Là Nói Sai Sự Thật
Việc
nói chính phủ Việt Nam có chính sách đàn áp tôn giáo và ở Việt Nam
không có tự do tôn giáo là một việc xét đoán vô căn cứ, dựng đứng và
hoàn toàn sai lầm:
1.
Cái mà các vị vin vào là tổ chức "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
Nhất" (Ấn Quang) đã tan rã từ năm 1975 khi miền Nam Việt Nam thất thủ.
Hiện tại, tổ chức này chỉ còn tồn tại ở nước ngoài mà phần lớn
ở tại Mỹ. Ở Việt Nam ngày nay không có tổ chức đó, mà chỉ có một
vài cá nhân đội lốt nhà tu muốn khôi phục cái tổ chức cũ trước kia
và muốn có được địa vị lớn trong tổ chức Phật giáo Việt Nam hiện
tại để làm chính trị hầu thực hiện mục đích riêng tư của mình, nhưng
đã không thực hiện được nên tìm cách chống đối Nhà Nước Việt Nam.
Cũng giống như ở Mỹ mới vừa đây ở bang Alabama có một ông Tòa đã tự
mình dựng một tấm bia có khắc "Mười điều răn của Đức Chúa Trời”
(The ten commandement) ngay trước cửa tòa án. Tòa trên đã ra lệnh cho ông ta
dời đi nhưng ông ta không dời. Thấy ông ta bướng bỉnh, ngoan cố nên
các đồng nghiệp phải trục xuất ông ta ra khỏi chức vụ. Chắc quý vị
dư biết là ông ta phê bình rằng là:
"Trên đất Mỹ này không có tự do tôn giáo". Nếu để cho ông
ta tự do dựng bia hay dựng thập tự tại bất kỳ nơi nào ông ta muốn
thì còn đâu là pháp luật của nước Mỹ nữa.
2.
Người nào nói Việt Nam không có tự do tôn giáo là nói sai sự thực. Quý
vị đừng có hỏi những người làm việc cho một chính phủ nào hay những
người chống đối chính phủ Việt Nam. Quý vị hãy hỏi những người dân
Việt Nam ở trong nước mới biết được sự thật. Nếu không hỏi ai thì
quý vị cứ tự mình đến một ngôi chùa nào hay một nhà thờ nào? Ở đó
sự thật sẽ trả lời cho quý vị!
Việc
làm của quý vị có tính chất xâm phạm nội trị của nước Việt Nam là
một việc làm sai nguyên tắc. Có nhiều việc mà nhân dân Mỹ còn trông chờ
nơi quý vị, tôi chỉ đưa ra một hai ví dụ cụ thể như dân chúng Mỹ phải
đổ xô qua Mexico, qua Canada mua thuốc vì thuốc ở Mỹ quá đắt, thậm chí
đến người già, người nghèo còn bị hạn chế trong việc sử dụng thuốc
trong chương trình Y tế. Dân chúng Mỹ đang mòn mỏi trông chờ sự can thiệp
của quý vị mà quý vị đa cố tình làm ngơ. Việc trước mắt làm cho cử
tri của mình thì quý vị không làm mà lại đi xâm phạm vào việc nội trị
của nước người ở mãi tận đâu đâu?
Hơn
nữa, việc làm của quý vị vô bổ, không đi đến đâu mà chỉ làm cho mối
thân thiện giữa hai nước Việt-Mỹ vừa hàn gắn lại thêm xa cách. Đại
tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa đến thăm Mỹ
thể theo lời mời của Bộ trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfelt. Trong lúc đấy
chiến hạm USS Vandegrift cũng vừa viếng thăm thành phố Hồ Chí Minh và cờ
của hai nước Việt-Mỹ đã tung bay phất phới trên chiến hạm. Ông
Richard Rogers, tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam đã phát biểu: "Tôi
nghĩ rằng chuyến viếng thăm của tàu Mỹ sẽ mang lại mối quan hệ chặt
chẽ giữa hai nước". Và ngài Raymond Burghardt, Đại sứ Mỹ tại Việt
Nam cũng tuyên bố là: "Chúng ta đã
phát triễn thêm mối quan hệ tốt giữa hai nước. Từ đây là khởi đầu
cho các bước tiến khác".
Sau
cùng, tôi xin trân trọng nhắc nhở quý vị là những việc làm vừa qua của
quý vị đối với Việt Nam đã cũ rích, không thức thời. Chúng ta nên bỏ
lại quá khứ đau thương. Hãy nhìn về tương lai tươi sáng và đẹp đẽ
hơn./.
Hoài
Việt
(Nhà
nghiên cứu văn hoá-chính trị ở San Diego, California)

© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net