08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 12 quý bốn năm 2003 whiteball.gif (923 bytes)

Thư độc giả

Wed, 10 Dec 2003, Time : 00:27:15 (PST)

From : “Bui Van truong” truongvsdttn@yahoo.com

"Lời cảm ơn."

Kính gửi Giao Điểm,

      Hôm qua tình cờ vào mạng – vào trang nhà của Giao Điểm, đọc các tin và bài của trang nhà, tôi thấy lòng phấn kích quá, nên viết cho Giao Điểm mấy dòng.

Là người sống và làm việc ở Việt Nam, tôi nhận được hoc bổng sang Mỹ du học được gần nửa năm nay. Là người ham hiểu biết và say mê lịch sử, địa lý nên tôi rất say mê đọc sách để tìm hiểu về lịch sử dân tộc và thế giới. Những kiến thức này, với những tấm lòng thật tâm đối với đất nước và dân tộc mình mà tôi đã nhận được học bổng đi du học (khi nhận được học bổng, tôi đã nghĩ như thế). Sang bên Mỹ này, tôi có nhiều điều kiện hơn để học và đọc các tài liệu mà bên nhà không có. Tôi rất mừng vì điều này. Nhưng Giao Điểm biết không, tôi đọc rất nhiều các tài liệu lịch sử, các báo tiếng Việt ở bên này mà trước kia ở Việt Nam tôi không được đọc, nhất là các tài liệu chống cộng, chống phá nhà nước Việt Nam và bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tôi rất tò mò đọc các tài liệu này. Khách quan mà nói những tài liệu trên các báo này làm tôi chán ngấy và ghê tởm vì đây là những lời lẽ mạt sát, xúc phạm, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam. Tôi là người trưởng thành tôi có quan điểm và chính kiến của mình, tôi có thể sàng lọc và xử lý các thông tin này. Nhưng tôi hiểu là tại sao nhà nước Việt Nam lại không cho người dân trong nước đọc những thông tin độc hại này.

      Tôi không phải là người cộng sản, cha mẹ tôi cũng thế, nhưng cha mẹ tôi là những người yêu nước và họ đã vui, buồn, sướng khổ với những thăng trầm của đất nước. Với họ, đất nước luôn ở trong tim. Và tôi đã ảnh hưởng cách giáo dục này. Cha tôi nói, nếu con không biết lịch sử và những gì thuộc về quá khứ, con sẽ không là gì ở hiện tại và tương lai.

      Càng hiểu lịch sử tôi càng thấy rằng tại sao con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh mới chính là nhân vật lịch sử. Quả là không nhầm khi UNESCO đã tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Và khi đọc báo người Việt bên này, tôi lại càng khẳng định cái điều này là đúng mặc dù họ nói xấu Hồ Chí Minh bằng những lời lẽ mà theo tôi nghĩ đó là những lời lẽ của những kẻ thiếu văn hóa. Tôi biết con người không ai hoàn thiện cả, và Hồ Chí Minh cũng thế, tôi nghĩ vậy. Nhưng hãy để cho tôi luôn được gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ.

      Gia đình tôi cũng là những Phật tử. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi thấy Phật giáo Việt Nam rất bình yên và mỗi phật tử đều được hành đạo. Tôi không thấy có chuyện Phật giáo bị “đàn áp” hay bị cấm hoạt động. Tôi rất ngạc nhiên khi đọc các bài báo của người Việt hải ngoại gần đây nói về việc chính phủ đàn áp Phật giáo và bắt các nhà sư. Khi đọc Giao Điểm, tôi hiểu tất cả.

      Rất may tôi đã đọc được những bài viết của Giao Điểm. Giao Điểm cho tôi một cái nhìn khách quan hơn và hiểu rõ hơn các vấn đề của lịch sử, của dân tộc và của Phật giáo. Đặc biệt nó cho tôi sức mạnh và niềm tin hơn. Cảm ơn Giao Điểm đã có một trang web tuyệt vời.

Qua đây tôi xin chúc Giao Điểm ngày càng lớn mạnh.

Bùi Văn Trương

   

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net