giaodiem copyright
posted: 24.01.2006

   (Thư phản hồi của Minh Mẫn với ‘Ted Nguyen’ -   mời bạn đọc xem lá thư bằng Anh ngữ ‘Wise or Stupid’ của ‘Ted Nguyen’,  ở dưới và trong mục ‘Ý kiến ngắn của độc giả trong tháng 1.2006’) 

Kính anh Ted Nguyen 

Khi nhận được bài do Giao Điểm gửi đến, tôi thấy toàn ‘tiếng tây tiếng u’, tôi mù tịt vì không biết tí gì ngoại ngữ khi tôi học chưa qua hết lớp năm. Tôi nghĩ có lẽ ông Tây ông Mỹ nào đó viết cái gì đó, tôi không quan tâm, nhưng cậu cu Trí nhà tôi, 15 tuổi, đang học lớp 8, lẩm nhẩm đọc và dịch ra tiếng Việt, tôi tò mò nghe, biết là ai đó nói về mình, đứng tên là Ted Nguyen. Cậu con nhà tôi lại nhầm lẫn chữ D cuối thành chữ P, phát âm theo chữ nó đã học, chữ T thành Th, vì vậy cu cậu đọc là Thẹp Nguyễn, Tẹp hay Thẹp cũng thế thôi. 

Thế là vì tò mò, tôi liếc qua các giòng tiếng Việt của một độc giả gởi cho GĐ, nhận định cái giống và khác nhau giữa MM và Thẹp Nguyễn, đề nghị ông Ted đổi ra ‘Tét’ khi mà ông ‘Thẹp’ đề nghị tôi đổi tên. 

Thôi thì cũng được, tên Ted không cần phải đổi, riêng tôi cũng không muốn dùng cái tên MM (Minh Mẫn) đã gây khó chịu cho nhà nước VN và gây ám ảnh cho Kitô giáo, nhưng chưa tìm ra cái tên cho thích hợp với phẩm chất của mình. Kể cũng lạ, tại sao Ted Nguyen lại quan tâm tới cái tên vô danh tiểu tốt MM, trong khi một danh xưng rất ư thánh thiện như: Hội Thánh, Đức Thánh cha… mang tầm quốc tế có một động thái man rợ với nhân loại trong kỷ nguyên Trung cổ, một Mafia tội ác trong xã hội hiện nay, một tổ chức kinh doanh siêu chính phủ, và duy nhất vì tiền mà dùng tôn giáo để nô dịch hóa tầng lớp dân đen dưới mọi hình thức, Ted Nguyen lại không quan tâm. Tại sao Ted không đề nghị hội Thánh đổi tên thành hội Ma, Đức Thánh cha thành… cái gì đó tương xứng với những động thái mà J.P. 2 can đảm xưng thú với nhân loại. Và trong lĩnh vực chính trị, một Benedict muốn bang giao với VN lại cũng hãnh diện đứng dưới rừng cờ ba sọc là kẻ thù của CS, trong buổi lễ Đại hội Thanh niên tại Đức. Như vậy bang giao không vì thiện chí mà luôn thủ sẵn con bài như một bửu bối xử dụng khi cần trở mặt, một hành động hai lòng như vậy có phải của một người quân tử xứng với danh xưng? Tại sao không đề nghị các ngài đổi tên?.  Trong lãnh vực đối ngoại với các tôn giáo khác, Hồng y thiết giáp từng phát biểu ‘ẩu’ Phật Giáo là loại Thủ Dâm, dù hiểu theo quan điểm triết học cũng là một xuyên tạc pháp hành của PG. Với những lệch lạc bất toàn như vậy cần phải đổi tên gì cho xứng hở, bạn Ted?. 

Thật ra tôi không dám múa rìu qua mắt thợ khi mà bạn đi khắp năm châu bốn bể, còn tôi, chưa biết hết quê hương mình, tôi chỉ quanh quẩn với nhóm người khiếm thị, cùng họ làm việc từ thiện mà không hề có một danh xưng. Họ là những người Tin Lành, Thiên chúa Giáo, PG, thu nhập hằng ngày không đến 20 ngàn đồng VN, mỗi tháng phải góp mỗi người 20 nghìn để giúp những số phận kém may mắn hơn. Khi tôi lấy can đảm để nói chuyện với bạn về vấn đề đổi tên như bạn yêu cầu, tôi quả là kẻ Điếc không sợ súng, ngoài vấn đề đổi tên, tôi không dám lạm bàn gì khác. Vả lại khi ‘nghe’ có chữ Nguyen sau chữ Ted, có lẽ bạn còn dính chút ít giòng máu Việt, nên tôi lạm bàn. Giả như tên bạn hoàn toàn không có dính tí nào tiếng Việt, nghĩa là không dính gì đồng tộc, tôi đâu phải bận tâm ‘phản hồi’!. 

Thưa bạn, tôi phải đổi tên gì cho thích hợp với ý bạn muốn? Riêng tôi, tên gì cũng xong, chỉ cần 30 giây là có thể, hoặc cẩn thận, nấu mâm xôi chè cáo lỗi tổ tiên và thông báo bạn bè như thay đổi thẻ căn cước, là xong. Riêng tôi, Thẹp Nguyễn, Tép Nguyễn hay Cu Nguyễn gì cũng được, miễn là đừng nửa Tây nửa Ta, nửa người nửa ngợm, biểu hiện sự mất gốc của Việt tộc là được.

                                                          MINH MẪN 01/06

_______________________________________________

Thư của ‘Ted Nguyen’ gửi cho web Gđ., nhờ chuyển giao.

Thach Nguyen thachnguyencard@yahoo.com
Tuesday, January 17, 2006 7:31:14 PM Wed, 18 Jan 2006

"Wise or Stupid"?

Dear Mr Minh Man,

 I love to read your paper criticizing the catholic people or the Vietnamese people in the US. I love to read your paper and of Giao Diem praising the current Vietnamese political system. However, if you have never been in VN, then you  can never understand VN and write right and well about Vietnam

I was in Hanoi many times, as I was in Saigon, Hue, Beijing, Taipei, Tokyo and SIngapore many times giving lectures (in science). I never compare Hanoi with Saigon, with Hue or with Beijing or with Washington DC or with Paris. Hanoi is Hanoi. The vitality of a city cannot be checked by a fly-by tourist. The religious life of Hanoi cannot be judged by the visit of Chua Quan Su or by the bell toll of the Hanoi cathedral. There are many beautiful vegetarian restaurants in Hanoi for the devout buddhists. Even I am a catholic, I had lunc! h at Chua Dau with the head monk there. I came to Chu`a Tha^`y and met the head monk there. I gave money to build the new pagoda of Vinh Phuc. I saw your writings about the catholic church as wrong, shallow and stupid as in contrast with your name: Minh Man. You sent a message of hate and this what you receive back: hate. Your name is wisdom and what you write is stupidity. Be careful of what you write. Don't show your empty brain and your stupidity so the whole Vietnamese world will laugh at you (for the next thousand years). At least, change your name to a more humble name. Many buddists monks or masters are humble and wise. You are neither.

Enjoy the Hanoi visit as tourist so you don't waste your money.

Ted Nguyen   

© Copyright 2006 giaodiem.com
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com