gdiem

posted: 14.1.2006

butterflies_flowers_mw.gif (8353 bytes)

 Thường Đức

Giới thiệu tập thơ “Hương Thời Gian”

huong thoi gian

Trong mùa thu của năm 2005, web Giao Điểm đón chào nhiều “cánh chim” từ xa hạ cánh, thăm.

Một trong những cánh chim đó là anh Thủy Lâm Sinh, chủ nhiệm tờ Việt Báo ở bang Chicago. Anh đã gửi tặng Web GĐ một số báo, tuyển tập thơ và CD thơ ngâm. Đặc biệt nhân ngày “mừng thọ 90 tuổi” của mẹ chúng tôi, anh còn gởi tặng thêm một thùng nhỏ chứa vài chục cái CD thơ ngâm “Mẹ là tất cả” của một nhóm nghệ sĩ nữa. Nhờ dĩa CD ngâm thơ đó mà tôi tin trong mùa đông này, có nhiều người bạn được nghe những giọng ngâm truyền cảm, sẽ thấy lòng ấm cúng. Đại diện tất cả bằng hữu ở đây, cảm ơn anh TLS và các anh chị bên đó.

Hôm nay, cuối tuần tôi mới có cơ hội ngồi đọc cho hết tập thơ “Hương Thời Gian” của nhóm thi đàn HTG. Không phải là quên đọc, nhưng bận quá đành phải gác lại đó thôi.

Đối với tôi, viết về thơ rất khó. Viết về thơ thì phải nằm ở trong các cảnh huống này: hoặc là đọc một cuốn thơ có vài bài hay của một tác giả nào đó, rồi cảm hứng mà viết. Viết trong sự rung động tự do, chủ quan và sáng tạo. Sáng tạo có nghĩa là nói một cách chủ quan về những cái mới của bài thơ. Thứ hai, viết trong trạng thái tỉnh táo, sắc cạnh để mổ xẻ một bài thơ, câu thơ, và thi pháp… theo cung cách của mấy người có học lý luận văn học, lý thuyết văn học này kia để phê phán về thơ, về người làm thơ…

Cả hai trường hợp, tôi đều không có trong lúc này, thành thử, tạm gọi là 'giới thiệu một tập thơ' là thấy hợp lẽ nhất.

Vả lại, Hương Thời Gian (HTG) là tuyển thơ của một nhóm thi đàn có đến 30 tác giả, mỗi tác giả có chừng 5, hoặc 6 bài thơ là cùng. Chừng đó thì đâu nhiều, đâu đã có dịp trình làng biết bao bài thơ hay khác.  Hẳn, HTG chỉ muốn nói tới chủ đề của nó thôi : “cái” phảng phất, mơ hồ, ẩn hiện, đến rồi đi… nhưng vẫn cứ tồn đọng, lai vãng, trốn tìm với thời gian. Cho nên, tôi xin mượn một ý tưởng từ một bản nhạc cổ điển Tây phương nào đó để gọi đây là một “nocturne” về một 'nỗi nhớ nhà' (nostalgia)… Và, “nỗi nhớ nhà” này chứa đựng nhiều thứ lắm: có tình yêu ngày xa xưa, có nỗi buồn, vui, hạnh phúc, nỗi ngậm ngùi… Có váng vất mùi da thịt của ai đó. Có bóng mẹ hiền. Có con đò, dòng sông, bãi cát, cây dừa, hàng cau.. bám víu vùng ký ức. Nên, HTG không phải là triết lý về nỗi đoạn trường “đi tìm thời gian bị đánh mất”, nó là mùi vị lan tỏa trong không gian mà bất cứ một người Việt xa quê nào cũng “ngửi thấy” được. Hình bìa sau là danh sách của 30 “ca sĩ” nam nữ diễn tấu về mùi vị đó.

Tập thơ dày trên 300 trang, kỹ thuật ấn loát và trình bày đẹp. Không thấy ghi giá bán và địa chỉ liên lạc. Có ai muốn thưởng thức về mùi hương của thời gian, mời liên lạc với:

Email: thidanhuongthoigian@yahoo.com

(hoặc web GĐ sẽ chuyển giao điện thư kèm order sách)
giao diem

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com