giaodiem copyright
          posted: 02.03.2006
GIỖ ĐẦU CHARLIE NGUYỄN
206-charlie1.jpg (101955 bytes)

 Hơn 5 giờ sáng, đường về thành phố đã nghẽn giòng xe cộ, tôi tranh thủ xuống chùa Phước Hải để sắp xếp lể giỗ đầu tiên cho anh Charlie Nguyễn. Vừa đến, đã có mặt anh Nguyên Ứng cùng Ni sư tọa chủ chùa Phước Hải tại giảng đường. 

Chùa làm sẵn một bàn thờ nhỏ với hoa quả nhang đèn đầy đủ. Tôi dán tấm ảnh của anh Charlie lên tấm liễn thư pháp do Bùi Hiến vẽ. Phía trước bàn thờ là một bàn nhỏ thấp, trình bày một số tác phẩm của anh do anh Nguyên Ứng phụ trách, thế là có một bàn vong trang nghiêm thẩm mỹ.  

Đúng 8 giờ, chư Tăng và Ni sư tọa chủ cùng anh chị em thân hữu vừa đủ 20 vị tề tựu thành hai hàng trước bàn thờ. Tôi tuyên bố lý do, thỉnh quý thân hữu niêm hương và mật niệm, sau đó tiểu sử được tuyên đọc. Ni sư tọa chủ thay mặt buổi lể, nói lên công đức to lớn của anh hùng văn hóa dân tộc, sự biết ơn của những ai đã tiếp nhận được cống hiến to lớn đó, mặc dù ngắn gọn nhưng đủ ý nghĩa của người quá cố. Chư tăng và khách tham dự nhiếp tâm xướng tụng thời kinh hồi hướng công đức cho hương linh anh Charlie Nguyễn được siêu bạt. Anh Chúc Linh ngâm bài thơ Vĩnh Biệt Một Người Anh của QNV, cuối cùng tôi thay mặt ban tổ chức nói lên lời cảm tạ. 

Buổi lể tuy đơn giản nhưng trang trọng và đầy xúc động. Trong buổi tọa đàm trà đạo, Thầy Tâm Bình nói: - Đáng ra lễ nầy phải do quý thầy tổ chức, nhưng vì nhiều lý do trở ngại, các anh đại diện nhóm GĐ đứng ra làm,để người ra đi được ấm lòng, kẻ còn lại được khích lệ, an ủi, can đảm noi gương của anh Nguyễn, hy vọng sách GĐ được công khai phổ biến để mọi người dân được hiểu... Một số vị tham dự phát biểu cảm tưởng đối với anh Charlie Nguyễn nói riêng và nhóm GĐ nói chung, một sự tri ân sâu sắc, nhờ đó họ hiểu được cái đúng và sai của vai trò tôn giáo. 

Thầy Chân Lộc nói: - GĐ đúng là giao điểm, nơi gặp gỡ, hội tụ những tâm hồn đầy nhiệt huyết đóng góp cho văn hóa dân tộc, những cái sai của tổ chức tôn giáo không liên hệ đến cái  đúng chân lý của nền tín ngưỡng tâm linh mà các tôn giáo đã có mặt, chúng ta vạch cái sai để xây dựng họ về con đường đúng chứ không phải đẩy họ vào đường cùng để họ phản ứng chống đối...Thầy Chân Quang đã làm dĩa CD nói về việc bảo vệ rừng, tuy không nói đến giáo lý nhà Phật, nhưng mang tinh thần tôn trọng sự sống và thiên nhiên của nhà Phật. 

Cuộc đàm đạo nhân ngày giổ đầu của anh Charlie Nguyễn thật ấm cúng vui vẻ. Một số bài vở của GĐ được tặng, anh em chia tay trong niềm lưu luyến. Hội trường được thu dọn để chư Ni kịp cúng Quả đường. Những tấm hình chụp lưu niệm do chị Hòang Xuân Hương thực hiện, tôi nhờ thợ nén vào đĩa để anh em độc giả của GĐ khắp nơi được chứng kiến buổi lể hôm nay tại chùa Phước Hải, trên trang Web không những cho quần chúng hữu tâm mà cả cho gia đình và tôn giáo của anh hãnh diện có một người con, người chồng, người cha đã được quần chúng tôn vinh như một chiến sĩ anh hùng trên mặt trận giải hoặc. 

Chùa Phước Hải, TP Hồ Chí Minh sáng 1/3/06,
Minh Mẫn kính ghi.

-GĐ xin thông báo với quý thân hữu về ngày làm lễ truy điệu và cầu siêu anh Charlie Nguyễn (thường danh: Bùi Văn Chấn) sẽ được tổ chức tại :

Chùa Trí Phước

Vào lúc 11 AM, ngày 03/3/2006

Địa chỉ: 14722 Givens Place

Westminster, Ca. 92683

Do Hòa Thượng Phước Thuận (từ Việt Nam) đứng chủ lễ,

Với sự chứng minh của Hòa Thượng Mãn Giác.

Kính mời quý thân hữu, Phật tử và đồng hương đến tham dự.

+ Vài hình ảnh về ngày “giỗ đầu anh Charlie Nguyen” (từ VN):

206-charlie2.jpg (90109 bytes)

206-charlie3.jpg (111484 bytes)

206-charlie4.jpg (100864 bytes)

 
© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com