giaodiem copyright

posted: 28.1.2006

206-kiss.gif (32591 bytes)
The three little global stars:
 
206-ThadeusLi.jpg (27901 bytes)
LM. Nguyễn văn Lý
 
206-nhgiai.jpg (26001 bytes)
LM. Nguyễn hữu Giải
 
206-loi.jpg (15028 bytes)
LM. Phan văn Lợi
 CUỐI NĂM, ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN VỀ
TAM CA “BA CON LY-LOI-GIAI”

            Thế là một năm nữa lặng lẽ sắp trôi qua để lại đằng sau biết bao những nỗi vui buồn đối với toàn thể giáo phận Huế. Chúng ta vui nhiều bởi lẽ trong năm qua toàn thể giáo phận từ quý Đức cha, anh em tu sỹ, Kitô hữu...đều đồng tâm ra sức xây dựng Hội thánh, làm vinh danh Thiên chúa. Nhờ hồng ân Thiên chúa, giáo phận chúng ta đã hân hoan gặt hái được những thành quả tốt đẹp: Đại hội La Vang con cái từ khắp mọi miền đã về bên Mẹ La Vang để được Mẹ vỗ về và ban phát ơn lành; chúng ta cũng vinh dự đón nhận ngài Đức giám mục phụ tá mới, các vị chủ chăn về các xứ, họ đạo; Trung tâm mục vụ mới khang trang, các nhà thờ, dòng tu...đều được chỉnh trang để phục vụ đáp ứng nhu cầu của bà con Kito hữu. Điều đặc biệt là chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp ngài Đức Hồng Y SePe-Tổng trưởng Bộ truyền giáo Toà thánh Vatican đến thăm và chia sẽ cùng giáo phận.

            Sẽ là mùa vàng bội thu cho giáo phận của chúng ta trong năm qua nếu như không xuất hiện loại chuột bọ gặm nhấm phá hoại đi ít nhiều thành quả. Đó chính là sự trở lại của Tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai” gồm 3 “nhà dân chủ lớn” là linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, linh mục (tự xưng) Phêrô Phan Văn Lợi và linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, với những mưu đồ hoạt động phản Chúa, hại dân, “cõng rắn cắn gà nhà” và bán nước.

            Năm 2005 là thời điểm mà Tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai” đã tụ tập và hiện nguyên hình quỷ Sa-tăng với 3 bộ mặt thật dã thú khác nhau dưới lốt là những vị chủ chăn đáng kính.

            Lợi dụng sự khoan dung của chính quyền, Nguyễn Văn Lý đã giở bài “ăn năn hối cải” qua “Tâm thư hoà bình” để được đặc xá. Và với tấm lòng nhân ái độ lượng, giáo phận Huế đã mở rộng vòng tay để đón nhận người con lầm lỗi trở về tại Nhà Chung, sau chuỗi ngày lạc lối, lầm đường, những tưởng sẽ tu tâm, dưỡng tính, hoàn lương. Song với bản tính đã nhuốm chàm, “ham của lạ”, Nguyễn Văn Lý đã không cắt được cơn nghiện và tiếp tục “ngựa quen đường củ”, lại một lần nữa bán rẻ lương tâm.

            Thiết nghĩ, Tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai” không nên lợi dụng và không được phép núp dưới bóng của các Thánh tông đồ Phêrô hay Tađêô để làm những việc nghịch đạo, phản dân, hại nước. Các ông làm gì có Phêrô, Tađêô mà phải chăng chỉ có Phê-đô, Ta-đéo và khi đã Phê những đồng Đôla rồi thì chỉ còn nước bán hồn và xác cho quỹ dữ mà thôi!?

            Nói về khoản “Ta-Đéo” thì có lẽ linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý phải được tôn vinh lên hàng đệ nhất “sư phụ”. Tại các xứ, họ đạo đã từng kinh qua như Đốc Sơ, Nguyệt Biều, An Truyền, Nguyễn Văn Lý đều để lại những “hậu duệ” thông qua các chiêu bài dụ dỗ, ép buộc đàn bà, con gái cả về vật chất lẫn giáo quyền. Thật đáng tội nghiệp và đáng thương cho những chị em, cũng vì đức tin cao cả “Ai thấy Thầy là thấy Cha” mà họ nhắm mắt can tâm buông mình!

            Chắc hẳn đến thời điểm này thì những “hậu duệ” của ông Lý cũng đã đến tuổi cập kê rồi và biết đâu đó trong số những thanh nữ mà “quỷ râu xanh” Nguyễn Văn Lý đang tiếp tục dụ dỗ theo chiêu bài củ tại Nhà Chung sau tấm rèm mà lúc nào cũng kín mít lại có cả “hậu duệ” của y. Ông Lý ơi! hãy coi chừng kẻo mà loạn luân vô độ đó, nghiệp chướng trần gian trả không hết đâu!

            Thời gian qua, bàn dân thiên hạ đã được chứng kiến cảnh ông Lý đi gặp “những nhà dân chủ” ở Sài Gòn là Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết để bàn những vấn đề “liên quan đến vận mệnh đất nước”. Nghe thật nực cười! ông làm như thể là nắm được vận mệnh người ta, hãy coi chừng cái vận mình trước đã, đừng để “số thầy thì để cho ruồi nó bâu”! Nhân tiện ông Lý cũng tìm gặp và “tâm sự” cùng mối tình xưa là Xơ Hà tại...khách sạn và đã bị nhà chức trách bắt quả tang...thế là bể chuyện, “cháy nhà ra mặt Lý”!

            Nguyễn Hữu Giải cũng không hề thua kém ông Lý về khoản này. Núp bóng dưới đôi gọng kính trắng có vẻ đáng kính vẫn ôm ấp “tổ ấm hoàng hôn”, chứa chấp những phụ nữ hoang thai rồi dụ dỗ họ để thực hiện hành vi đồi bại và bán trẻ em sơ sinh để kiếm tiền tiêu xài. Thật là kiểu kinh doanh xác thịt quá kinh khủng!

            Ông Lý, ông Lợi, ông Giaỉ vẫn thường ra sức kêu gào để được tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Nếu quả thật ở Việt Nam không có tự do ngôn luận thì chắc hẳn đến giờ này các ông đâu có thể yên thân để mà khoa môi múa mép trên mạng Internet như vậy. Và một điều chắc chắn là người ta đã khoá mõm các ông lại rồi chứ đâu để các ông đi lại lang thang ngoe nguẩy ngoài phố!?

            Một số phần tử gây rối phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân bị chính quyền xử lý thì các ông lại cho là “tù nhân lương tâm” và yêu cầu phải được thả vô điều kiện. Thật là phi lý ! Các ông có biết nhà tù A-bu-ra-it của Mỹ với những cuộc bắt người vô cơ, tra tấn dã man...không? Tại sao các ông không kêu ca để giúp những tù nhân vô tội đó đi, hay là lỡ đã Phê-đô của người ta rồi, “há miệng mắc quai”?

            Dư luận gần đây cũng biết rằng: Vừa qua, trước lễ Giáng sinh, có phái đoàn Hạ nghị sỹ Mỹ đến thăm và ve vãn Nguyễn Văn Lý tại Nhà Chung-toàn Tổng giám mục Huế và Phan Văn Lợi tại nhà riêng. Tại sao một phái đoàn quan chức Mỹ lại phải tốn thời gian vàng ngọc ghé thăm cái hạng người mua đi bán lại như Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi một cách có vẻ “trịnh thượng” đến thế!? Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều thì ai ai cũng đã hiểu được nguyên do của vấn đề ! Phái đoàn Mỹ đến thăm và “trao đổi, làm việc” với ông Lý và ông Lợi những gì?  Điều đó chắc có lẽ chỉ có Chúa mới biết rõ tường tận. Song người ta chỉ biết và thấy rằng, sau khi “trao đổi, làm việc” xong, cả ông Lý và Lợi đều hồ hởi, xum xoe bắt tay, đưa tiễn phái đoàn ra tận xe hơi, y như là đã Phê-đô.

            Năm 2005 thật sự là năm “thăng tiến” sự nghiệp “chính trị hoá” của Phan Văn Lợi khi nhận được giải thưởng nhân quyền do những kẻ phản quốc lưu vong núp dưới cái tên nghe thật mỹ miều “mạng lưới nhân quyền VN hải ngoại” trao với tờ ngân phiếu 2000 Đô óng ánh (đúng là Phê-Đô Phan Văn Lợi). Thật là trơ trẽn và không biết ngượng khi ông Lợi phát biểu: “Tôi xin nhận giải nhân quyền nhân danh 80 triệu đồng bào tôi...”. Ông lấy tư cách gì mà dám đại diện cho cả đồng bào nước Việt! Chúng tôi không cần những đồng đô la thấp hèn, bẩn thỉu đó! đã lỡ trót mang vào mình nghiệp tu hành rồi mà còn thêm nghề tay trái kinh doanh “Cháo lưỡi” kiếm lời thật là hậu hĩ !?

            Đại hội Đảng, bầu cử Quốc Hội còn chưa tổ chức thì Tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai” lại “thầy bói xem voi” đoán già đoán non, thế này thế nọ, nào là phải đa Đảng, nào là phải được quốc tế giám sát...tại sao các ông ấy ấu trĩ ngây ngô đến thế, như thể có đầu mà không óc, hay là giả vờ ngây ngô? Có bao giờ một nước hai Vua, một nhà hai Cha không? Quốc tế giám sát ư? Thế giới đã từng chứng kiến nhiều cái gọi là “quốc tế giám sát” để rồi phải đẫm máu như Iraq, Afganistan, Nam Tư....đấy thôi! Hay là các ông muốn chuyển lửa về quê hương! Chúa có dạy các ông thế đâu?

            Các ông muốn trở thành ai? “nhà dân chủ” hay “nhà nhân quyền” để rêu rao những cái gọi lại “dân chủ” rồi “nhân quyền” hảo huyền sáo rỗng theo kiểu xứ người ở tận trời Âu, trời Mỹ xa lắc xa lơ là quyền của các ông nhưng thiết nghĩ trước tiên các ông phải học cách làm Người. Dư luận thường nghe các ông lớn tiếng ra yêu sách cho chính quyền phải thực hiện nào là tuyên ngôn 8 điểm cho dân chủ Việt Nam của Hoà thượng Thích Quảng Độ, 9 điểm của bác sỹ Nguyễn Đan Quê. Nay chúng tôi chẳng cần các ông phải thực hiện nhiều điều đến thế  đâu mà chỉ yêu cầu các ông thực hiện 3 điều để làm Người:

            1. Chấm dứt ngay mưu đồ vọng ngoại, “cõng rắn cắn gà nhà” đừng để rồi như Lê Chiêu Thống mà mãi ngàn đời bị thế nhân nguyền rũa.

            2. Kết thúc ngay những hành động làm tiền, lộng ngôn xuyên tạc lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam trên các phương tiện thông tin.

            3. Từ bỏ lối sống thác loạn, dụ dỗ đàn bà con gái để thực hiện hành động dâm ô truỵ lạc. Tu tâm, dưỡng tính, tích đức, hoàn lương để mong được hưởng ơn xoá tội của Thiên chúa.

            Nguyện xin Thiên chúa toàn năng xoá tội cho họ bởi vì họ không biết đã và đang làm gì!

            Kể hết những “chiến tích bất hảo” thì chắc có lẽ phải tốn nhiều giấy, bút, song hi vọng bấy nhiêu thôi quí vị cũng đã hiểu được phần nào hình ảnh thật là sinh động về tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai”, về “những nhà dân chủ” rởm đời, nữa mùa núp bóng ngoại bang.

            Những kẻ ngoại đạo từ xưa đến nay, cũng luôn lấy những kẻ như tam ca “Ba con Ly-Loi-Giai” để sỉ nhục, bổ báng thiên chúa và con cháu của Người....chúng ta phải đối diện và nhìn thẳng sự thật để tìm ra lối thoát!

            Nguyện xin Thiên chúa là cha và nguyện xin Chúa Jesu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Xin Thiên chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Đức Jesu Kitô chúa chúng ta bằng tình yêu bất diệt.

            Nhân dịp xuân về, kính chúc quí vị năm mới an bình trong hồng ân của Thiên chúa toàn năng !

                                                         Viết tại Huế, Mùa thường niên 2005

                                                         Phaolo Nguyễn Phước Đức

 
© Copyright 2006 giaodiem.com
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com