giaodiem copyright
           posted: 18.3.2006

Bạn Huệ Quang -qua thông tin cá nhân trong điện thư mà Giao điểm vừa nhận được, chúng tôi đoán tác giả thuộc diện du học sinh (?), hiện đang theo học tại Đại Học Colorado (University of Colorado), thuộc tiểu bang Colorado –Mỹ. Giao điểm xin phổ biến ý kiến phản hồi của Huệ Quang qua bức thư của Nguyễn Tiến Trung gởi.… –đã được phổ biến trên các mạng ở nước ngoài, để độc giả khắp nơi được rộng đường dư luận. Web Gđ.

   Mấy góp ý về bức thư của bạn Nguyễn Tiến Trung, du học sinh tại Pháp, gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi :

Đài BBC,

Báo Vietnamnet,

Báo Tuổi trẻ,

Báo Giao điểm,

Diễn đàn Talawas

Nguyễn Tiến Trung

 

--Trong thời gian gần đây, rất nhiều báo chí và phương tiện truyền thông hải ngoại đều đăng bức thư của bạn Nguyễn Tiến Trung gửi Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển. Người ta cho đây như là "điểm nóng" trong việc đóng góp ý kiến về Đại hội Đảng sắp tới.

Với tinh thần "dân chủ" trong thảo luận, tôi cũng xin có một vài nhận xét về bài viết này (thực ra, tôi nhận được bài viết này từ một vài người bạn một thời gian trước khi BBC đăng bài của Trung. Họ có hỏi ý kiến của tôi về bài viết, nhưng khi đọc vài đoạn, tôi thấy chẳng có gì là đóng góp hay đáng xem cả, nên không quan tâm.).

Trước hết, tôi khâm phục Trung dám đưa ra ý kiến riêng của bản thân mình (nếu đây là ý kiến xuất phát từ chính bản thân tác giả với một tấm lòng yêu quê hương đất nước, chứ không phải bởi một thế lực và/ hoặc một mục đích nào khác.).

Tuy nhiên, khi đọc tiếp thêm mấy đoạn sau, tôi cảm thấy rằng, Trung không hiểu những gì bạn viết ra, ít nhất là với tư cách một bài viết của sinh viên đại học phương tây (nước Pháp). Trung cho rằng giáo dục đại học Việt nam quá thụ động, "nhồi nhét những kiến thức không đúng và không hợp thời" mà tôi cảm tưởng rằng chính bạn đang bị nhồi nhét những thứ như thế ở hải ngoại. Nhưng thứ bạn đề cập trong bài viết chẳng qua cũng chỉ là sự tập hợp của những bài báo lá cái, chống Cộng, chống dân tộc đầy rẫy ở hải ngoại. Bạn lại đề cập đến quá nhiều vấn đề mà thực chất bạn chẳng hiểu gì cả (những điều này tôi sẽ nói ở sau). Đây cũng là những vấn đề mà đáng ra bạn phải biết, nếu bạn học hành một cách nghiêm túc. Bạn học về khoa học tự nhiên (công nghệ thông tin), mà bài viết của bạn rất kém cái được gọi là "khoa học tự nhiên", nếu không nói là một sự ngụy biện trong ngôn ngữ. Vì thế, nếu suy nghĩ một chút người ta có thể nghi ngờ về bài viết này.

Vấn đề giáo dục của Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề tranh cãi. Trong bài viết này, tôi không phân tích, hay đánh giá tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay, mà chỉ nhận xét về bài viết của bạn Nguyễn Tiến Trung.

Tôi đồng ý với bạn ở đoạn mở đầu là có nhiều chổ chưa đúng trong việc giảng dạy những môn giáo dục công dân và các môn chính trị ở Việt Nam. Và điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây tranh luận về đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Tuy nhiên, khi bạn dẫn chứng về việc cách sách giáo dục công dân cấp II và III giảng dạy về việc bóc lột nhân công ở các nước tư bản, và bạn đưa ra điều kiện của nước Pháp để chứng minh ngược lại. Sau đó bạn quy nạp về việc đình công ở Việt Nam và cho rằng bị nhà nước đàn áp. Đây là kiểu quy nạp rất thiên kiến và sai trái. Việc giảng dạy trong sách giáo dục công dân và việc công nhân biểu tình, rồi nhà nước đàn áp (nếu có) là những đề tài quá xa và chẳng ăn nhập nhau là mấy. Ở đây, bạn muốn phân tích cái sai của các sách giáo dục công dân hay là nói về chính trị? Nếu nói về sách giáo dục công dân, chắc là bạn phải xem lại nội dung sách giáo khoa. Nên nhớ, bạn sinh năm 1983, nghĩa là bạn học cấp 2, cấp 3, và đại học sau năm 1995. Mà lúc đó, sách giáo khoa đã thay đổi nhiều rồi.

Tiếp đến, bạn ví công đoàn ở Pháp như là một dẫn chứng chứng minh lại sự bóc lột được nêu trong sách giáo khoa (nếu có?) là sai. Nhưng bạn có biết là sách giáo khoa mà bạn đang nói đề cập đến chủ nghĩa tư bản của thời kỳ nào không? Bạn có học, hay ít nhất là đọc về lịch sử thế giới thế kỷ 17, 18, 19 và đầu thế kỷ 20 không?

Rồi bạn so sánh mức lương ở Pháp và ở Việt Nam. Tôi chưa từng thấy ai đi làm chuyện như vậy cả. Bạn cũng biết là điều kiện nước Pháp và Việt Nam khác nhau như thế nào? Rồi bạn cũng biết sự chênh lệch cả về giá cả, trình độ phát triển,... giữa hai nước chứ?

Tiếp theo, bạn dẫn ra chuyện biểu tình ở Việt Nam. Rồi bạn kết luận việc đó bị nhà nước cho là phạm pháp. Ai nói với bạn như vậy? Bạn có biết gì về luật của Việt Nam hay tình hình của Việt Nam không?

Từ việc này, bạn nhảy qua một vấn đề chính trị mà bạn chẳng biết gì cả. Bạn bảo rằng những vụ đình công ở Việt Nam bị nhà nước coi là phạm pháp ư? Bạn có thể chứng minh điều này không?

Là một sinh viên chuyên về tin học, lại học ở một nước phát triển như nước Pháp, ắt hẳn ít nhất bạn cũng học được tính lập luận trong khoa học chứ? Chỉ một đoạn văn mà bạn nêu lên 3 vấn đề chẳng ăn nhập gì nhau mấy, chứ chưa nói đến nội dung của vấn đề.

Đoạn văn tiếp theo thể hiện một sự kém cỏi của bạn trong vấn đề lập luận. Này nhé, mở đầu đoạn văn, bạn nêu lên hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội. Nhưng hình như bạn chưa hiểu một cách sơ đẳng nhất vấn đề này. Rồi bạn xem đây là yếu tố chính để so sánh sự thấp kém trong mức độ phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, v.v.. Bạn có hiểu lịch sử không vậy? Bạn có biết là Việt Nam bị hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã làm kiệt quệ nên kinh tế VN như thế nào không? Rồi bị cấm vận từ năm 1975 đến năm 1994? Bạn có biết Thái Lan, Malaysia,... nhận được bao nhiêu viện trợ của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chiến tranh Việt Nam không? Có lẽ bạn nên đọc lại một tí về lịch sử Việt Nam đã, mà tôi nghĩ ít nhất bạn cũng biết vì bạn đã tốt nghiệp Phổ thông rồi kia mà.

Tiếp theo là một ngớ ngẫn nữa trong nhận thức của bạn. Bạn chẳng biết gì về phát triển bền vững cả. Nên chăng, bạn tìm đọc thêm một ít về kinh tế học phát triển trước khi nói.

Rồi bạn nói là Việt Nam sẽ không bao giờ đuổi kịp các nước. Bạn lấy gì làm chứng minh? Một sinh viên về tự nhiên không thể phát biểu "lôm côm" như thế được.

Tôi bật cười khi đọc đoạn tiếp theo của bạn. Tôi thật ngạc nhiên là một sinh viên học tự nhiên mà lại ngớ ngẫn đến vậy. Bạn đưa 3 phần chẳng ăn nhập gì với nhau vào một đoạn văn, rồi đem so sánh hai khái niệm khác nhau. Này nhé, bạn có biết Mác nói gì về tự nhiên không vậy?  Và cái “tự nhiên” trong "Giai điệu bí ẩn" của Trịnh Xuân Thuận là gì không?  Bạn có học về quy luật của triết học và vật lý học không? Bạn không hiểu gì về cái "hiểu tự nhiên" (bạn nói) của Triết học Mác cả. Nếu không có khả năng hiểu tự nhiên, làm sao con người phát hiện ra hàng loạt các quy luật vật lý phục vụ cho con người, làm sao có ô tô, xe máy, có máy bay,... để cho bạn đi học ở Pháp, làm sao có Trịnh Xuân Thuận được?  Bạn nên đọc lại những điều sơ đẳng nhất về Triết học Mác đi đã.

Tiếp theo, đoạn này bạn viết thêm một ý mà chẳng ăn nhập gì với ý vừa rồi cả. Đó là vấn đề tôn giáo. Tôi tin chắc là bạn chưa nghiên cứu một tôn giáo nào, và cả triết học Mác. Mác nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân là căn cứ vào lịch sử phương Tây lúc bây giờ, và tôn giáo Mác nói chính là hệ thống Kytô giáo (Thiên chúa giáo, Tin Lành, Chính thống giáo,...). Bạn có bao giờ cầm một quyển Kinh thánh để đọc chưa? Bạn có đọc lịch sử Giáo hội La Mã chưa?  Bạn qua Pháp học có biết thời kỳ Trung cổ và Phục hưng của Tây Âu chưa? Hãy tìm sách mà đọc, đừng có nghe ngóng một cách thiếu khoa học như vậy. Bạn là sinh viên, nói cái gì cũng cần có chứng kiến rõ ràng.

Phần thứ 3 của đoạn này, bạn nói về Hiến Pháp, lại đụng đến chính trị mà bạn chẳng biết gì cả. Bạn có hiểu Tôn giáo là gì không? tự do tôn giáo là gì không? Bạn có biết chuyện lợi dụng tôn giáo để làm hại dân hại nước không? Bạn có biết là lịch sử Việt nam đầy những máu và nước mắt vì có những người kém hiểu biết không? Tôn giáo, tự do tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để làm chính trị là những khái niệm khác nhau, cần làm rõ, để tránh nhập nhằng. (Nếu muốn đọc thêm một số sách về vấn đề này, bạn có thể tìm thêm tại các thư viện đại học, hay tìm đọc một số bài viết của Giáo sư Trần Chung Ngọc (Hoa Kỳ), Cao Huy Thuần (Pháp),v.v..

Đoạn tiếp theo, bạn tiếp tục trình bày 3 vấn đề chẳng ăn nhập gì nhau mấy: giảng dạy môn giáo dục công dân, Hiến Pháp, và so sánh Việt Nam với các nước láng giềng. Tôi cũng tự hỏi, một sinh viên năm thứ tư mà sao viết kỳ vậy. Tôi cũng công nhận một số ý kiến của bạn về vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam. Điều này ai cũng hiểu, ngay cả trong lịch sử Đảng cũng có ghi. Nếu bạn học xong phổ thông, khi học về lịch sử Việt Nam, chắc bạn cũng đã hiểu những điều bạn hỏi về giai cấp công nhân Việt Nam rồi.

Việc bầu cử, tôi hỏi bạn nhân dân Mỹ có trực tiếp (tôi nhấn mạnh đến chữ trực tiếp) bầu ra tổng thống không vậy?  Chuyện hoá rồng, hoá hổ, tôi đã đề cập đến đoạn trên rồi. Còn tri thức như bạn nói, nếu Việt Nam còn nhiều trí thức dõm, kẻ "đao phủ văn chương" (lời của Gs Nguyễn Mạnh Quang), kẻ "trộm cướp văn hoá" thì làm sao mà đuổi kịp ai được?

Những bạn viết ở đoạn văn tiếp theo về thái độ của sinh viên học sinh mang đầy màu xám. Có lẽ do bạn không học được tính tốt đẹp về tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt mình hay sao?  Bạn trách rằng nền giáo dục như vậy là "nhồi nhét" và đầy "thù hận" ư?  Cái này có lẽ chính bản thân bạn đấy. Hay xem nhé, chưa nói đến truyền thống người Việt mình, khi bước vào cấp I, bạn đã học "yêu tổ quốc, yêu đồng bào,..." rồi đến tính đoàn kết của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa Mác. Tôi cũng công nhận với bạn có một giai đoạn giáo dục như bạn nói, nhưng không phải là lúc bạn được học. Nên nhớ bạn sinh năm 1983, những gì bạn học đã hoàn toàn thay đổi. Đừng nghe những thứ chống tổ quốc rẻ tiền như vậy.

Còn chuyện bạn đề cập đến thương mại và chính trị quốc tế. Tôi nghĩ bạn chẳng hiểu gì về vấn đề này. Khoan bàn gì về lý thuyết, hãy nhìn xem nước Philippine bên cạnh chúng ta, hãy nhìn xem tình hình Iraq hiện nay,... bạn có giám khẳng định rằng không có sự bóc lột không?  Bạn hãy nhìn vào Iraq, lý do gì để cho nước này chiến tranh liên miên, chết chóc,... và ai hưởng lợi? Có lẽ người không hiểu lại bắt đầu từ chính bạn.

Về vấn đề tự do và chính trị, cái tự do và chính trị ở những nước khác nhau hoàn toàn khác nhau. Tôi đồng ý với những vấn đề bạn nói, đó là ở Việt Nam, sinh viên không dám nói lên những suy nghĩ của mình, nếu điều đó trái với sách giáo khoa. Còn nếu từ đó mà bạn dẫn qua vấn đề tự do báo chí và tự do hội họp là một việc quá xa. Đây là hai vấn đề khác nhau. Việc tự do báo chí, tự do hội họp có liên quan đến an ninh quốc gia, nên không thể nói vài câu như bạn được.

Những câu thơ của Tố Hữu mà bạn nói là bạn được học trong sách giáo khoa như bạn đề cập là có ư?  Tôi không nghĩ thế. Tôi học trước bạn vài năm mà còn không có những câu như vậy được dạy trong sách giáo khoa, huống hồ là bạn sinh năm 1983. Có lẽ (và nếu có thể) thì những câu thơ trên phải học trước năm 1986, nghĩa là lúc bạn đang bập bẹ. Vì thế, cho dù xấu hay tốt, khi trích dẫn thì cũng phải trích dẫn cho khoa học, vì bạn là sinh viên mà.

Bạn rất ngây thơ trong vấn đề chính trị và quốc gia. Hãy xem nước Mỹ thì sẽ biết. Bạn tưởng mọi thứ luật pháp ở đây trong sáng như một tấm gương à? Chuyện tham nhũng, phạm tội, rồi cậy quyền cậy thế không có ư? Tất nhiên, tuỳ mức độ phát triển kinh tế từng nước mà hình thức đó có khác nhau đôi chút mà thôi. Vì thế, việc học là để làm cho xã hội tốt hơn, và chính chúng ta mới là người cải tạo xã hội, chứ không phải chờ có một xã hội "hoàn hảo" rồi chúng ta mới học. Một lý luận như vậy là thiếu cơ sở.

Đoạn tiếp theo, bạn đề cập đến tôn giáo. Sao bạn lại ôm đồm quá vậy? Bạn viết những ý kiến tốt đẹp dành cho các tôn giáo, rồi viết những ý kiến xấu xa cho chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi từ đây, bạn viện dẫn ra những điều sau năm 1975, khi đất nước mới thống nhất. Điều này là không công bằng, không phù hợp với một người làm khoa học. Tại sao bạn không đề cập đến cái tốt của chủ nghĩa Mác Lênin? Và cái xấu trong những tư tưởng khác? Ai cũng biết rằng, lý thuyết, hay gì đi nữa cũng do con người tạo ra. Mà do con người tạo ra thì có đúng có sai, có xấu có tốt, và tùy từng thời kỳ lịch sử nhất định. Chính vì vậy mà mỗi giai đoạn của lịch sử, người ta càng cập nhật, bổ sung, và xã hội loài người luôn tiến về phía trước. Tôi xin dừng ở đây để bổ sung thêm vế thứ hai, cái mà bạn thiếu đề cập.

Trước hết, về chủ nghĩa Mác Lênin, những vấn đề sai trong học thuyết, trong vận dụng,... thường được báo chí hải ngoại thổi phòng rồi. Bây giờ, tôi cung cấp thêm cho bạn một số thông tin.

“Theo kết quả thăm dò ý kiến thính giả đài BBC Radio 4 trong tháng 7, 2005 thì, trong số 20 tư tưởng gia được biết đến, kính trọng, và có ảnh hưởng nhiều nhất, Marx lại được coi như là một triết gia vĩ đại nhất của mọi thời đại” ??.  [BBC Press Release: 13-7-2005: Out of a shortlist of twenty of the best known, most respected and influential philosophical thinkers, nominated by the In Our Time audience, Karl Marx has been voted the Greatest Philosopher of all time by BBC Radio 4 listeners.]. “Kết quả chọn vĩ nhân của Đức Quốc, với con số tham dự trên 5 triệu người, Karl Marx đứng hàng thứ 3 trong 100 ứng viên, Albert Einstein đứng hàng thứ 10 ( www.unserebesten.zdf.de) (theo Trần Chung Ngọc). Nếu biết nhiều thông tin nữa, bạn nên đọc thêm một số tài liệu.

Còn về đạo Thiên Chúa, bạn chỉ cho rằng, đạo Thiên Chúa dạy tình thương bao la đối với con người à? Bạn có đọc lịch sử hay Thánh kinh không? Về lịch sử, ai đã dìm châu Âu trong những đêm trường Trung cổ, ai đã giết hàng chục triệu người châu Âu vô tội, ai đã thiêu nhiều nhà khoa học và người dân vô tội vì họ nói rằng trái đất quay quanh mặt trời, ai lập ra toà án dị giáo, ai tạo ra cuộc thánh chiến, ai giết hàng triệu người dân vô tội ở Nam Mỹ? Bạn có biết là Giáo hoàng John Paul II đã xin lỗi toàn thế giới vào ngày 13 tháng 3 năm 2000 tại thánh đường Phê -rô về tội lỗi của Kitô giáo dàn trải trong 2000 năm lịch sử? Bạn có biết là Kinh thánh chứa đựng những chuyện dâm dục, loạn luân, hoang đường?  Và có đến 98% là hoang đường không? (1) Hãy xem thử một đoạn nhé: (Thánh kinh, cuốn Phục truyền luật lệ, chương 13, đoạn 13, 14, 15, và 16) Nếu dân trong một thành phố không thờ đức Chúa Trời mà thờ thần khác, thì ngươi phải tận diệt tất cả bọn chúng. Sau đó đốt thành và giết hết súc vật của bọn chúng để thành phố của chúng mãi mãi là một đống tro tàn. (Let us go and serve other God,... thou shalt surely smite their inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly..., and the cattle thereof with the edge of sword... and shalt burn with fire the city... it shall not be built again -Deuteronomy, 13:13-16). Trong đoạn 31:41: Môi-se va E-le-ra lấy vật cướp được và cô gái còn trinh bắt dâng cho đức Chúa Trời, y như đức Chúa Trời đã phán dặn cùng  Môi-se (And Moses gave the tribute, which was the Lord's heave offering, unto E-le-a'zar the priest, as the Lord commended Moses) (2).

Tôi viết đoạn này chỉ mục đích chứng minh lập luận của tôi ở trên là không thiên lệch khi đánh giá mà bạn Tiến Trung đã mắc phải, hoàn toàn không có ý định nào về việc bôi nhọ tôn giáo này hay tôn giáo kia.

Một số kiến nghị của bạn về giáo dục, như việc tôn trọng ý kiến của học sinh, sinh viên,... tôi cho là tốt. Còn từ đây là luận ra đa nguyên đa đảng là một sai lầm tai hại. Như tôi đã phân tích những điểm yếu trong lập luận của bạn ở trên, bạn chưa hiểu gì về chủ nghĩa Mác Lênin, ngay cả những kiến thức sơ đẳng nhất. Vì vậy, nếu được, bạn nên học thêm một ít về chính trị, lịch sử, văn hoá trước khi bàn đến chuyện chính trị, đa nguyên đa đảng (3).

Còn 3 kiến nghị của bạn về xã hội, tôi thấy cũng chẳng khác mấy những kiến nghị của những kẻ được gọi là "chống cộng cực đoan" đang đầy rẫy trên các báo lá cải ở hải ngoại. Vì thế, ở đây, tôi xin không bàn thêm nữa.

Đoạn cuối thư, bạn viết rất là hay, và tôi rất tâm đắc: "Em hi vọng rằng dân tộc chúng ta lại làm được điều thần kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc, cả một dân tộc vì cái nghèo, cái hèn mà đứng lên, chứ không tự ru ngủ mình vì quá khứ oanh liệt đã qua". Bạn nói là những du học sinh như bạn, mang kiến thức về xây dựng quê hương đắt nước là một điều đáng quý cho dân tộc chúng ta. Nhưng những kiến thức hiện nay của bạn, theo tôi nghĩ, chỉ phá quốc gia mà thôi. Với thiển ý của mình, tôi nghĩ rằng, bạn nên tập trung học chuyên môn của bạn cho giỏi, những chuyện gì biết thì làm, mà không biết thì học. Đừng có làm những việc "ngớ ngẩn" như những kẻ luôn miệng nói về dân tộc, mà lại thiếu quê hương trong lòng.

Tóm lại, khi đọc bài này, thú thực tôi băn khoăn là không biết có phải là "tâm huyết" của một du học sinh hay không? Vì toàn bộ bài viết, mang tiếng là về cải cách giáo dục mà lại lồng rất nhiều yếu tố chính trị không cần thiết, và vượt quá khả năng của người viết. Hay đây cũng chỉ là sự lợi dụng thế hệ trẻ của những thế lực nào đó? Câu trả lời ở ngay chính tác giả bài viết.

Trên đây là một số ý kiến nhận xét của bản thân tôi về bài viết của bạn. Những điều phân tích ở trên cũng chỉ mang tính học thuật và trao đổi. Trong khoa học, tôi nghĩ là nên thẳng thắn.

Cuối cùng tôi chúc bạn học tốt, và đạt được nhiều thành công.

Huệ Quang,

University of Colorado, USA.

P/S: Tôi nghĩ rằng, đây không phải là bài viết do chính tâm huyết của bạn muốn phục vụ quê hương, mà còn có một ý đồ nào khác. Nhưng điều đó không cần thiết. Sự thật thì vẫn là sự thật, phải thế không bạn?

Ghi chú:

(1) Xem thêm:

Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước,

Vatican, Thú tội và xin lỗi? Giao Điểm 2000

(2) Xem thêm:

Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hòa Đường, Nguyễn Bá Am, Trần Trình Hiên(1992), Tây Dương Gia Tô Bí Lục, VN,

Trần Thanh Lưu (dịch) (2005), Những điều dối trá và hoang đường của cuốn Thánh Kinh Kitô, www.giaodiem.com

Trần Chung Ngọc (2000), Công giáo chính sử, Giaodiem.

(1) Xem thêm:

Những bài góp ý cho Đại hộ X của Đảng cộng sản Việt Nam trên các báo: Vietnamnet, tuổi trẻ,…

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com