08_gdmau.jpg (3664 bytes)
 
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 4 năm 2004 whiteball.gif (923 bytes)
 

MẠC TƯ KHOA NÓI "KHÔNG"  VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO PHÁI NHÂN CHỨNG

(MOSCOW SAY NO TO ACTIVITIES BY WITNESSES)

Bản dịch:  NGUYỄN THANH GIẢN VÀ HOÀNG HOA NHÂN KIỆT

MẠC TƯ KHOA:  West County Times ngày 28.3.04 có bài tường thuật như sau:

            Tòa án tại Mạc Tư Khoa cấm tất cả mọi hoạt động của giáo phái Tin Lành “Thượng Đế Nhân Chứng”. Tại thủ đô nước Nga có một quyết định của tòa án mà những kẻ bán nước gọi là một bước lùi trong sinh hoạt dân chủ và tự do tôn giáo.

            Công tố viên thấy rằng nhóm “Thượng Đế Nhân Chứng” đã phá hoại nền tảng gia đình và xiển dương sự kỳ thị con người. Tại quận hạt Golovinsky thuộc Mạc Tư Khoa hôm thứ sáu tòa án đã bằng lòng cho phép việc cấm đoán các hoạt động của một tôn giáo được xem là có chủ trương kỳ thị và bất bao dung.

            Trước đó nhóm này đã chạy chọt để được truyền đạo từ năm 1998 và một tòa án địa phương đã cho phép họ được hoạt động vì cho rằng họ không kỳ thị và có tự do tôn giáo. Nhưng về sau, một tòa án khác đã ra lệnh cấm sau một buổi chống án và mở lại phiên tòa ở quận hạt Golovinsky vào mùa xuân 2002.

Năm 1997, luật pháp của nước Nga quy định rằng Chính Thống Giáo là tôn giáo chính của quốc gia trong khi vẫn tôn trọng Phật Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo, nhưng hạn chế các tôn giáo khác như Tin Lành và Công Giáo La Mã.

NHẬN XÉT:  Đạo Tin Lành và Công Giáo La Mã bị cấm tại nước Nga mà không ai dám lên án rằng ở đây không có tự do tôn giáo và không có nhân quyền. Vì nước Nga biết rõ 2 đạo này chỉ là hai tổ chức chính trị trá hình chuyên nghề bạo loạn cấu kết và trung thành với Vatican và đế quốc để xâm chiếm quốc gia khác dưới nhiều hình thức cũng như cướp đoạt tài sản của các nước khác. Đạo Công Giáo La Mã đã theo gót thực dân chiếm đoạt tài nguyên, lãnh thổ và thống trị nước Việt Nam gần 100 năm. Nhân dân ta chiến đấu với bao xương máu mới giành lại được độc lập từ quân xâm lược Pháp. Đến nay họ vẫn chưa trở về với dân tộc mà vẫn còn hoạt động phá hoại ngầm bằng cách xúi dục, cổ động mấy triệu con chiên trong lẫn ngoài nước đánh phá nước Việt Nam. Chúng ta còn nhớ khi Công Giáo La Mã nắm được chính quyền do tay sai Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống thì ở miền Nam từ 1954 tới 1963 họ đã vơ vét được của nhân dân ta 19 tỷ đô la và những tài nguyên khác mà về sau được một tác giả người Mỹ tiến sĩ Lederer viết lại trong cuốn sách Our Worst Enemies, “Những Kẻ Thù Tệ Hại Nhất Của Chúng Ta”.

    Còn đạo Tin Lành thì đang âm mưu phá chính quyền Việt Nam để tạo nội chiến bằng kế hoạch dựa thế ngoại bang để vận động thiết lập một quốc gia Tin Lành Đêga tại các vùng núi Nam Bộ va Bắc Bộ tự trị, độc lập ra khỏi Việt Nam.

      Cọng đồng Việt Nam hải ngoại vẫn còn chưa quên cái “án mạng” mấy năm 1995: cô Phạm Thị Bích Phượng còn trẻ đẹp lại học cao (kỹ sư điện tử). Số xui của cô là lấy phải người chồng cuồng tín theo đạo Tin Lành Jehovah Witness (Thượng Đế Nhân Chứng). Đạo này cấm không cho tín đồ chuyền máu dù bị cấp cứu như bị thương năng hay bị mỗ. Giáo phái nầy nói rằng chuyền máu là làm cho người đó dơ bẩn. Lúc nằm trên giường bệnh, họ cho 2 tín đồ đến kềm kẹp, phản đối không cho bác sĩ bệnh viện chuyền máu lúc cô phải mỗ vì khó sinh. Kết quả là cô Phạm Thị Bích Phương, một tín đồ của tôn giáo nầy bị chết, để lại 2 đứa con thơ không bao giờ thấy được mặt mẹ hiền. Vụ này gây xôn xao dư luận trong giới Việt Kiều hải ngoại và đặc biệt là vùng San José, nơi cô kỷ sư điện toán nầy sinh sống. 

    


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

Modified by Web Giaodiem

CThe best: set screen res. 1024 x 768 | Browser IE v. 5.0 or higher | mail: set Outlook Exp. [copyright:MedSoft]

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net