
Thư của bạn
Nguyễn Anh Tuấn từ nước Đức
“Anh Tuan” v.a.tuan.nguyen@web.de
Thưa Giao Điểm,
Tôi đọc được
trang web của các tác giả. Trong đó tôi cũng có những nhận định giống
như các tác giả vậy. Đó là sự độc tài của các giáo phái như đạo Hồi
và đạo Chúa. Hồi trước tôi đã có những suy nghĩ như vầy : Đạo Chúa
là một đạo độc tài, làm cho người dân ngu muội. Khi người dân ngu muội
thì nghe người ta nói gì họ làm theo cái đó. Đó chính là sự bành trướng,
mở rộng quyền lực của đạo Chúa. Chẳng hạn như hồi xưa. Những người
châu Âu đi đánh chiếm các nước ở châu Phi, châu Á, miền Nam châu Mỹ,
châu Úc.... ngay cả người dân ở tận miền Bắc cực (người Eskimo) cũng
bị họ đánh chiếm, bóc lột, hà hiếp, cưỡng bách vơ vét của cải, rồi
chúng nó cho người ta một chút bánh mì và nói đó là Chúa ban cho. Thiệt
mà nói, đó là hành vi đồi bại, ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng bị
thực dân Pháp hồi xưa đánh chiếm, xong lại đến phiên Mỹ. Chúng cũng dùng
phương pháp vừa đánh chiếm nước ta, bóc lột, hà hiếp, cưỡng bách
dân ta, vơ vét tài sản nước ta, rồi sau đó cho dân ta một chút đồ ăn
lại nói là Chúa ban cho. Chúng ta không bao giờ cần chúng nó. Nếu chúng
không xâm lăng nước ta, dân ta vẫn sống hạnh phúc ấm no như những ngày
nào, không cần Chúa của chúng nó ban cho. Đây chỉ là hành động của tín
đồ Thiên Chúa giáo để làm cho giáo phái của họ một ngày một mạnh
và có quyền lực. Cái đạo này không dạy cho người dân sống làm người
mà chỉ muốn làm cho người dân tuân phục theo lời nói của họ để mở
rộng ra quyền lực của họ và họ sống trên quyền lực đó một cách
ung dung , thoải mái.
Cũng chính vì đạo
Thiên Chúa giáo có ác tâm cho nên bây giờ mới xảy ra chiến tranh giữa
hai đạo. Đó là Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đánh nhau tranh giành quyền lực.
Riêng về đạo Phật thì không giống các đạo này, không dạy cho con người
tranh giành quyền lực mà chỉ dạy cho con người sống làm sao có đạo đức.
Đạo Phật không thích quyền lực, vì chính quyền lực làm cho con người
tham lam không có đạo đức.
Thiên Chúa giáo
ngày nay trên đất nước Việt Nam cũng có khá đông, để chống lại một
gây họa cho ngày sau của người Việt Nam chúng ta nên xin nhà nước Việt
Nam đừng cho họ xây nhiều nhà thờ. Phải cấm xây nhà thờ. Vì nếu họ
xây nhiều nhà thờ thì sẽ có nhiều người dân Việt Nam bị mê hoặc. Miệng
họ luôn tuyên truyền tín ngưỡng, nhưng trong lòng họ luôn ghét những người
không có đạo như họ hoặc theo đạo khác. Những ý đồ này thật là ý
đồ nguy hiểm cho về sau, không chừng đưa đến người Việt Nam mình giết
lẫn nhau. Để tránh hậu họa về sau này, chỉ còn cách là không cho tín
đồ Thiên Chúa giáo bành trướng, không cho xây nhà thờ.
Dân Việt Nam
chúng ta trí thức cũng còn rất kém, nên dễ bị tín đồ Thiên Chúa giáo
ngu muội mua chuộc. Thời nay con người bên Tây phương này con người phát
triển mạnh về khoa học. Khi con người biết tự tin vào chính mình, vào bản
năng của mình và đã tạo ra được nhiều thành tích cho đời sống con
người hiện nay, như là con người đã tạo ra được các máy móc hiện đại,
đã lên vũ trụ... Con người muốn quyết định số mạng của mình bằng
chính họ, nắm lấy số phận của họ trong tay. Khi thấy con người hiện
nay ngày một tiến bộ, tự quyết định lấy số phận của mình thì
Thiên Chúa giáo lo sợ. Vì một khi con người thông minh, biết mình phải
làm gì, biết phân biệt được biên giới của bản năng của mình thì
Thiên Chúa giáo sẽ không còn tồn tại, vì lời nói của họ không còn ai
muốn nghe. Vì đó chỉ là những lời lừa bịp, ảo tưởng, chuyện không
có. Chỉ những người không tin vào bản năng, bản thân của mình mới tin
thôi. Cho nên Thiên Chúa giáo ngày nay thường chống đối với khoa học, vì
họ biết khoa học ngày một tiến mạnh thì sẽ nhận ra được lời nói của
Thiên Chúa giáo xưa nay là sai. Riêng về con người chúng ta, khoa học một
ngày một mạnh thì đời sống con người một ngày một tốt đẹp hơn.
Đó là vài lời
tôi muốn gởi đến các tác giả Giao Điểm
Cảm ơn các tác
giả đã để mắt tới những lời viết của tôi.
Vài lời của
Giao Điểm gời bạn Nguyễn Anh Tuấn.
Bạn Tuấn thân
mến,
Đọc được lá
thư không bỏ dấu của bạn, chúng tôi rất xúc động, cho nên công việc
đầu tiên của chúng tôi là ngồi ngay vào bàn phím computer để đánh máy
lại bức thư của bạn. Với những dòng chữ tiếp nối nhau nhảy múa trước
mắt, càng gia tăng niềm xúc động trong chúng tôi.
Sự chân thành
và ngay thẳng thường có mặt nơi lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì lẽ đó
chúng tôi không sợ lầm rằng bạn cũng còn rất trẻ.
Những gì bạn
chia xẻ với chúng tôi là đúng đắn và đó là sự thật không ai chối
cãi được. Vậy thì bạn là người của tương lai, cho nên nỗi niềm lo sợ
của bạn về tương lai cho đất nước là điều cần thiết. Tư cách đó
xác nhận bạn là người đã hoàn toàn trưởng thành dù cho bạn đang ở
trong lứa tuổi nào. Tư cách ấy là tinh thần dân tộc vững chắc của bạn
đã có sẵn, bạn chỉ còn cần trang bị cho mình một vốn liếng khoa học
kỹ thuật hiện đại bằng nỗ lực học thật giỏi, ngang với người.
Tương lai đất nước sẽ cần đến những người như bạn.
Thân mến chào bạn,
Giao Điểm
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net