 Nguyễn Hữu Liêm: Tính Không và Thượng
Đế: Từ thoái trào Phật giáo đến caotrào Tin lành ở Việt nam (Bàn chuyện
tôn giáo nhân mùa Phật Đản.) | Trần
Chung Ngọc phản hồi: -Nhân danh một người quen biết với tác giả nhưng…công
tư phân minh: đôi lời (hay đa lời) phê bình [bằng chữ màu đỏ] bài của
Nguyễn Hữu Liêm à
Nguyễn văn Hóa..
Nhân đọc “Tính Không và Thượng đế: từ thoái trào Phật giáo đến
cao trào Tin lành ở Việtnam” (bàn chuyện tôn giáo nhân mùa Phật Đản) của
Nguyễn Hữu Liêm và lời mời gọi tham gia thảo luận trên web giaodiem.com
à
Thảo Luận:
Chúng ta có thể sống thiện lành mà không cần Chúa? (‘Can We be good
without God?’) do web giaodiem.com đề xướng. Ý kiến mở đầu: -Vâng, đạo
Phật là đạo của trí tuệ nhưng, trong chính những người theo đạo Phật,
số người đi tìm giác ngộ (enlightenment) vẫn ít hơn những người đi tìm
sự cứu độ (salvation) à

Nguyễn văn Hóa..
Chữ, nghĩa, nước mắt, nuớc đái và nụ cười: “Đất nào văn nấy” hay ở một thành tố
khác còn có nghĩa là “đạo nào văn nấy” - Ở chiều cao “ngụy ngữ”
tinh tế đầy giả thiết này, phải chăng những người con trung hiếu của
A. de Rhodes còn muốn… lãnh đạo văn hóa dân tộc Việt Nam..?
à
Tin vui: Đường
xưa mây trắng (Old Path White Clouds) của sư ông Nhất Hạnh sẽ được nhà
tỷ phú của công ty quốc tế Mcorp chọn lên phim. GĐ xin chúc mừng và cảm
ơn Trời Phật đã đem tin vui đến riêng cho sư ông N.H. và tập thể Phật
tử tu sĩ Làng Mai và cho đại gia đình Phật giáo Việt Nam và thế giới.
à
Phạm Gia-Nghĩa..
tóm tắt thành quả của Đại hội Đảng CSVN lần thứ X : với những sự
kiện đáng được ghi lại để các nhà nghiên cứu tiện dụng về sau,
tác giả đã tập hợp những bản tin để thu thập bản tóm tắt về
thành quả này, bởi nó có một vai trò lịch sử trọng đại nhất định
cho đất nước Việt Nam trong những năm tới. à
Thường Đức..
Tin về cuốn phim “The Da Vinci Code” do tài tử Mỹ Tom Hank đóng vai chính.
-Giáo hội Thiên Chúa giáo La mã trong tuần lễ vừa qua đã mở đầu một
chiến dịch chống lại cuốn phim “Da Vinci Code” do đạo diễn Ron Howard
thực hiện, dự trù sẽ trình chiếu vào ngày 19/5/06 sắp tới trên khắp
các rạp chiếu bóng nước Mỹ. à
‘Người đọc báo’..
Trung Quốc vừa mới tấn phong hai tân giám mục: Ma Yinglin và Liu Xinhong, phủ
nhận độc quyền tấn phong giám mục của Giáo Hoàng Công Giáo La Mã. Phát ngôn viên của tòa thánh Vatican,
Joaquin Navarro-Walls coi hành động trên của TQ. là “vi phạm trầm trọng sự
tự do tôn giáo” !? à
Trần
Chung Ngọc.. Nhân đọc “Đi tìm thời
gian đánh mất VIII” của Nguyễn Văn Lục: Có người nói: ‘trong Trung
có Lục, trong Lục chứa Trung.’ Tôi không rõ, nhưng toàn bài viết thấy
ngay ý đồ của tác giả: đưa ra những luận điệu cũ kỹ để xuyên tạc,
phê bình bôi bác Phật Giáo, đồng thời đề cao vai trò của một số lớn
linh mục Công Giáo sau 1975: thà làm nô lệ Vatican còn hơn là làm linh mục
quốc doanh…à
Eric Margolis:
Tổng thống Bush, một kẻ vụng về trong đối ngoại: Ngoại giao là một
nghệ thuật khôn khéo nhằm thuyết phục các quốc gia khác làm những gì
mình muốn họ làm bằng cách tạo cho họ tin tưởng đó là quyền lợi cao
nhất của họ. Người Pháp khéo léo đã biết biến ngoại giao như dạng
nghệ thuật trong hai lãnh vực : công việc đối ngoại và ở chốn phòng
the. - Thường Đức dịch à
Việt Quang..
Đón nhận nguồn lực Việt kiều? -Sau ba mươi năm Giải phóng, ta có hơn 3
triệu Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới với nhiều khả năng về tài
lực và trí tuệ. Cái khó là tìm đâu cho được những người ban đầu có
lòng yêu nước thiết tha chân chính… à
Nguyễn
văn Hóa.. Ngày 30-4 năm nay, trong lúc hồi ức của người Việt đến từ
hai phía khác biệt về một quá khứ của 31 năm về trước, thì ở thủ
đô Jakarta –Indonesia, một nhà văn lớn vừa tạ thế. “Cái chết của
nhà văn Pramoedya Ananta Toer là một mất mát lớn lao cho nền văn học thế
giới.” Dân tộc Nam Dương mất đi một nhà trí thức lớn, một biểu tượng
của anh hùng dân tộc!
à
Báo động về thực phẩm chay: Báo cáo của ông Trần
Thế Tài (Shin Chai Chen) từ Đài Bắc về đồ chay hộp giả thịt có thể
làm sinh trọng bệnh, như một phát giác mới đây ở Đài Loan về một bệnh
nhân được chẩn đoán sau 30 năm ăn chay đã bị bệnh “Bò điên”
PDF. à

Thích Phước Trí.. TÍNH GIÁC NGỘ CỦA
PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI [đề
tài tham luận (dự kiến) trong buổi Hội Thảo Khoa Học: “PHẬT GIÁO TRONG
THỜI ĐẠI MỚI CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 2006” ( từ ngày 15 đến ngày 16
tháng 7 năm 2006 tại Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam) à
Thích Chân Tuệ
[Cơ-Sở Phật-Học Tịnh-Quang Canada.].. Vu-Lan 2006: Biết ơn và báo ơn. Trong
bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ, nhân dịp kỷ niệm Lễ
Vu Lan, vào ngày rằm tháng 7 trung ngươn mỗi năm, chúng ta hãy cùng nhau tìm
hiểu sơ lược ý nghĩa thực tiển của ngày đại lễ này. à
Đại lễ Phật Đản thế
giới được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan : xem hình ảnh và phóng sự của
mạng Quảng Đức | Hình ảnh lễ Phật Đản thế giới
của mạng Đạo Phật Ngày Nay | Trang Anh ngữ phóng sự,
bình luận, hình ảnh Phật Đản lễ thế giới của Giáo hội Phật
Giáo Thái Lan à
GĐ trân trọng giới thiệu mạng lưới
chùa Vĩnh Nghiêm ở Thành phố HCM. Tin
tức hoằng pháp và các sinh hoạt Phật sự, gia đình Phật tử VN; do quí sư
Thích Giác Hiệp, Thích Thanh Phong biên tập. (xin quí vị nhớ “bookmark”
địa chỉ mạng lưới) à
Da Vinci Code by Dan Brown –Mật mã Da
Vinci, chương 4, bản dịch tiếp tục của Trần Niệm Từ. Mời độc giả
đọc lại các chương dịch trước (1, 2, 3) đăng trong tháng 3/2006. Chương
4: cuộc viếng thăm của Langdon và những khám phá bất ngờ và thú vị ở
Viện Bảo tàng Louvre. à
Nguyễn Mạnh Quang.. Chương 6: Vatican đã
cấu kết với các thế lực cường quyền nhằm mục đích tiếm quyền và
chiếm đoạt đất đai... Có thể tóm tắt 4 bước chiến lược của Vatican:
1. thiết lập chế độ đạo phiệt; 2. Kitô hóa nhân dân bằng bạo lực;
3. giáo dục nhồi sọ giáo dân; 4. vơ vét cho cho đầy túi Tòa thánh. à
Trần Chung Ngọc..
Đạo Phật và Tôi, một chữ “Duyên”: Từ trước đến nay tôi thường
chỉ viết về chuyện thiên hạ, dù chẳng có ai mời gọi. Tôi vốn rất kỵ
nói về tôi, nhưng nay, tôi lại muốn viết vài lời về tôi, cái tôi đáng
ghét. Nhưng đây không phải là tiểu sử,
mà là về cái duyên của tôi với Phật Giáo.. à
Bùi Kha..
Alexandre de Rhodes, chữ quốc ngữ và quan điểm chính trị: Sự sáng tạo ra
chữ Quốc ngữ với những mục đích đen tối hiển nhiên không phải là
để giúp người Việt mở mang đầu óc, nhưng ông cha chúng ta đã dùng nó
làm một vũ khí để khai phóng dân tộc. Vậy chúng ta nên biết ơn ông cha
chúng ta hay biết ơn kẻ tạo ra nó với những ý đồ đen tối? à
Trần Chung Ngọc..
“Alexandre de Rhodes –‘Soldat’ là “Thừa sai’?” –đây không phải là
bài biện hộ cho tác giả Bùi Kha, nhưng là một dịp làm rõ thêm về nhân
vật de Rhodes, qua các dẫn chứng lịch sử từ các thiên khảo luận của
Trần T. Tĩnh, Cao H. Thuần, Nguyễn B. Công, Joseph Buttinger, Helen B. Lamb, Harry
Haas, Hal Dareff, Jacques Roland .. à
Minh Mẫn.. Đại
lễ Phật Đản 2550 năm nay, niềm vui chung của người con Phật trên thế
giới khi thấy Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức chào mừng Đại Lễ;
Người Phật tử chúng ta không mong ước gì hơn khi đạo từ bi ban rãi khắp
nơi, và nếu nhà nước tích cực chọn ngày Đại Lễ này là một quốc lễ,
chắc chắn xã hội VN sẽ còn nhiều chuyển biến tốt đẹp song song với
sự phát triển kinh tế đang trong tầm tay. à
Nguyễn Mạnh Quang.. và chuyện dài thế
kỷ về Vatican – chia 3 phần: 1. Phong trào phản kháng Giáo hội La mã của
nhân dân thế giới – nguyên nhân và sự kiện | 2. Vatican và chủ thuyết ‘Thần quyền chỉ đạo
thế quyền’ đưa tới những hành động tội ác của Giáo hội | 3. Có thể lấy lời phát biểu của nhà
văn Duơng Thu Hương trong ‘Sự cứu rỗi cuối cùng’ làm kết đề: “Mọi
niềm tin đều có khả năng điên rồ và chúng đã dẫn tới sự điên rồ.”
à
Minh Thông.. thử
nhìn vào 02 bản Tuyên ngôn dân chủ: Mới đây, xuất hiện trên mạng
Internet với hai bản Tuyên ngôn dân chủ cho Việt Nam 2006: Một bản là do
Linh Nguyễn Văn Lý soạn thảo đề tên 118 người đồng tuyên bố ngày
8/4/2006 và một bản là của Giáo sư Trần Khuê đề ngày 14/4/2006. à
Việt
Quang.. Nhân dịp lễ Phật đản 2006, sau khi UNESCO công nhận Phật giáo
là tôn giáo của hòa bình, ngày Phật đản là ngày lễ trọng thể của thế
giới… suy nghĩ về vấn đề: tại sao phải tự do tôn giáo? Tự do với
tôn giáo nào và tự do ra sao? à

thơ Nghiêm Xuân Cường phỏng dịch.. Chỉ Một
Cánh Chim (Just A Hummingbird) | Tôi xin nguyện sẽ là đêm trăng sáng - Đem cảm
thông xua u ám đêm đen - Đem gió yêu thương tháo gỡ u buồn - Bao vương vấn
từ hiểu lầm cay đắng | à
thơ Trần Thuỵ An Phương /Xin lỗi /Nhắn
/Nói với thời gian..Xin hãy giữ giùm tôi
nỗi nhớ. Tôi ngàn muốn lời trái tim bừng nở. Để nhẹ nhàng trong rực
rỡ ước mơ. |
Khát vọng | Khúc nhạc xuân.. Mùa xuân khua gót trên hè phố; giục giã lòng ta khát vọng đời à
thơ Từ Minh Phương Tưởng niệm anh Hai (Pháp
danh Nhật Nguyên) Vòng vô thường sinh tử
phù du. Đóa quỳnh hương chợt tàn ủ rủ. Bóng chim trời lẽ bạn về đâu?
Anh có nhớ nơi nào là quê củ? | Bất tử tâm (thơ) à
Ngọc Bích Nhân lễ “Motherday” ở Mỹ,
NB. tâm sự về tình mẹ: Vào một buổi chiều vàng, sau khi tôi đã hoàn tất
việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút
yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa:
“Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy …” à
Giới thiệu
Nguồn số 25 –năm thứ ba; tạp chí
sáng tác –nhận định –phê bình –văn học nghệ thuật; phát hành ngày
15 mỗi tháng ở vùng Bắc California –do Song Nhị - Diên Nghị - Phan Bá Thụy
Dương – Ngô Đức Diễm – Cung Diễm – Bích Huyền v.v.. chủ trương biên
tập à
Giới thiệu.. “Thơ Không Vần, Tuyển Tập
Tân Hình Thức” [Blank Verse, An Anthology Of Vietnamese New Formalism Poetry] Tan
Hinh Thuc Publishing club xuất bản -Biên tập: Khế Iêm -Dịch thuật: Ðỗ
Vinh -Giới thiệu: Ðặng Tiến | 490 trang, phần tiếng Anh 170 trang, tiếng Việt
320 trang. Giá 20.00 Mỹ kim à
-
-
-
|