
Tin
về cuốn phim “The Da Vinci Code” do tài tử Mỹ Tom Hank đóng vai chính. Giáo hội Thiên Chúa giáo La mã trong
tuần lễ vừa qua đã mở đầu một chiến dịch chống lại cuốn phim “The
Da Vinci Code” do đạo diễn Ron Howard thực hiện, dự trù sẽ trình chiếu
vào ngày 19/5/06 sắp tới trên khắp các rạp chiếu bóng nước Mỹ.
Opus Dei (“Phụng vụ Chúa”) là một
tổ chức cực hữu - bảo thủ, đã đòi hỏi nhà làm phim Ron Howard phải
ghi chú kèm với cuốn phim “đây chỉ là sản phẩm hư cấu”, nhưng đã
bị từ chối. Theo cuốn sách của Dan Brown, Chúa Dê-su đã cưới bà Mary
Magdalene và có con cái nhưng đã bị Giáo hội Công giáo che đậy. Tháng trước,
tổ chức Opus Dei còn muốn nhà làm phim phải chú thích thêm kèm theo cuốn
phim các hàng chữ, “bất cứ sự trùng hợp nào đó trong cuốn phim với
thực tế, hoàn toàn là sự ngẫu nhiên” (any similarity with reality is purely
coincidental). Đầu tuần trước, Hồng y Francis
Arinze lại khuyến cáo các tín đồ Công giáo tiến hành các thủ tục pháp
lý để chống lại tác giả Dan Brown và nhà làm phim Ron Howard. Ông lớn tiếng,
“Các tín đồ Ki-tô không được quay lưng rồi nói, thế là quá đủ để
chúng ta tha thứ và quên đi. Một đôi khi, nhiệm vụ của chúng ta là phải
làm cái gì đó một cách thực tiễn.” Trong lúc ấy, Giáo hội Công giáo
– Danh từ “The Templar” để chỉ những
“chiến sĩ thập tự” Ki-tô quyết bảo vệ những cuộc hành hương đến
đất Thánh (Holy Land) ở thành Jerusalem, được thành lập từ năm 1118 trong
cuộc Thập Tự chiến lần thứ 2, sau khi thành Jerusalem đã bị quân của Hồi
giáo chiếm cứ hoàn toàn. Nhưng đến đầu thế kỷ 14 (năm 1312), Giáo
hoàng Clement V đã hợp tác với Vua Pháp Philip IV đã đàn áp, tước đoạt
mọi tài sản và triệt tiêu hoàn toàn tổ chức “Thập tự quân Templar”,
vì những lý do của quyền lợi. (ghi thêm : danh từ “Templar’ còn để gọi
những người trong tổ chức Tam Điểm ở Hoa Kỳ). Sau khi Thập tự quân Templar lấy lại
được thành Dư luận về tổ chức “The Knights
Templar” và “Chén Thánh” bùng cháy và trở nên nóng sốt sau sự thành
công của cuốn “Mật mã Da Vinci” của tác giả Dan Brown, và trước đó
là cuốn “Máu Thánh, Chén Thánh” (Holy Blood, Holy Grail) của ba tác giả:
Michael Baigent, Richard Leigh và Henry Lincoln, đã chứng minh rằng sau khi bị đóng
đinh trên cây chữ thập, Chúa Dê-su đã được cứu sống và sau đó định
cư trên đất Pháp. Như vậy, người ta chưa rõ cuốn
phim hay dỡ ra sao, nhưng với chừng đó cố sự và với sự góp mặt của
tài tử Tom Hank, ta có thể tiên đoán cuốn phim “the Da Vinci Code” ra
mắt cuối tuần này sẽ
đạt thành công bất ngờ, và sẽ kéo dài một năm đầy sóng gió mới của
niềm tin tôn giáo, từ đây cho đến ngày “deadline” mà “Hội chiến sĩ
thập tự Templar” ấn định Vatican phải xin lỗi họ nhằm vào ngày thứ
Sáu, 13 tháng 10, năm 2007. Thường Đức tóm lược © Copyright 2006 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com