giao diem 3-2005

posted: 12.3.2005

 
tuong niem CharlieCharlie Nguyentuong niem Charlie

Vài lời của web GĐ: Vào gần cuối tháng 4/2003, chúng tôi biết tin anh Charlie Nguyễn mang trọng bệnh, liền cấp thời thông báo cho các anh chị thân hữu được biết… Và sau đó là chúng tôi nhận được nhiều điện thư chia sẻ. Có thư chúng tôi còn giữ lại được trong máy computer, có thư không may đã bị xóa. Ngày 5/3/2005 vừa qua, được tin anh ra đi, chúng tôi lại nhận thêm những lời chia buồn khác. Để tưởng niệm anh Charlie Nguyễn, chúng tôi gom góp lại những bức thư tâm huyết nầy như một nén hương chung cùng đốt lên để cúng dường cho vong linh người quá cố, từ lúc anh lâm bệnh cho đến lúc anh ra đi.  Chúng tôi ước mong thân quyến của người quá cố cho phép chúng tôi được làm một nghĩa cử chỉ để tỏ lòng thương kính kẻ khuất mặt; và đồng thời xin các tác giả hoan hỉ cho phép chúng tôi được đăng tải các bức thư này. Đa tạ. -Phụ trách web GĐ.

________________________________________________

1. Thích Trí Hoằng - Connecticut, ngày 14 tháng 3 năm 2005

Kính thưa quý vị,

Hết sức đau buồn khi hay tin anh Bùi Văn Chấn (Charlie Nguyễn) từ trần! Sự mất mát không phải chỉ với gia đình anh, nhưng còn là sự mất mát chung cho những người quý mến anh.

Tuy chưa được gặp anh, chỉ biết anh qua sách vở, nhưng chúng tôi và anh có sự đồng cảm. Tin anh ra đi là một bàng hoàng xúc động lớn. Anh là biểu tượng của ý chí bất khuất, của lòng tự hào, của tiếng nói trung thực, của lòng yêu thương sâu đậm quê hương và dân tộc.

Ðến nay sự xúc động đã lắng, chúng tôi viết ít dòng này chia buồn cùng chị, các cháu và tang quyến. Xin tất cả hãy tự hào về tấm lòng cao thượng của anh, xin hãy đốt nén tâm hương cầu nguyện cho hương linh của anh được siêu thoát và cầu nguyện anh gia hộ độ trì cho những người còn sống. Anh ra đi nhưng hình ảnh của anh vẫn còn mãi trong tâm khảm mọi người.

Trước nỗi đau thương đó, chúng tôi ít dòng lục bát để tưởng nhớ anh và chia buồn cùng tang quyến.

Tưởng Niệm Anh Bùi Văn Chấn
 
Trong anh hiện cả núi sông,
Trong anh sống dậy hồn thiêng thuở nào.
Trong anh là cả tự hào,
Trong anh rộng mở lối vào chân nguyên.
 
Anh về vén dải sương mù,
Cho sông nước hiện –
Ngàn thu vẫn là.
Ðắp bồi theo hạt phù sa,
Cho quê hương mãi còn là quê hương.
Cho dầu cay đắng muôn phương,
Cho dầu khổ luỵ buồn thương –
Không màng!
 
Tiêu dao núi biếc mây ngàn,
Sắt son muôn thuở vẫn còn là đây!
 
Chùa Hải Ấn, Ðông Bắc Hoa Kỳ,
Ngày mồng 5 tháng 2 năm Ất Dậu (14/3/2005).
Thích Trí Hoằng.

2. Cao Huy Thuần  -Pháp

Tue, 22 Apr 2003

Anh Charlie Nguyễn thân mến,

Tôi nghe báo tin anh bị bệnh, rất xúc động. Tuy ở Pháp xa xôi, chưa khi nào gặp anh, nhưng biết anh qua sách vở, tôi vẫn quý mến cái tình và cái tâm của anh. Cùng với các bạn ở Mỹ, tôi cầu chúc anh can đảm vượt qua nguy nan để đi nốt con đường chông gai mà anh đã chọn trong tình thân ái của bạn bè bốn phương. Cầu chư Phật gia hộ cho anh.

Rất quý mến,

Cao Huy Thuần.

3. Nguyễn Mạnh Quang, bang Washington

Tacoma ngày 22/4/2003

 Anh H. và tất cả các anh em trong chúng mình thân quý,

 Thú thật, tôi hết sức xúc động khi hay tin anh Charlie Nguyễn lâm trọng bệnh và sắp sửa phải vĩnh biệt chúng ta. Vì đang bị bận phải sửa nhà, tôi không biết làm gì và nói gì. Theo lời đề nghị của anh H., sáng nay, lúc 7 giờ, tôi đã vội vã ra nhà bưu điện gửi một chút tiền (check) đóng góp đến anh H. để giúp anh Charlie Nguyễn trong lúc này. Nếu có bề gì, sự ra đi vội vã của anh Charlie Nguyễn là một điều vô cùng đau xót và cũng là sự mất mát vô cùng lớn lao đối với chúng ta.

 Phải thành thật mà nói, rất nhiều người trong chúng ta chưa hề gặp mặt nhau, chưa hề biết nhau trước khi đọc những bài viết hay ấn phẩm của nhau. Ây thế mà bây giờ được tin mất nhau mà lòng tôi bàng hoàng thất kinh như nhân dân Việt Nam vào năm 1925 khi hay tin Cụ Phan Châu Trinh qua đời vậy. Khi viết những dòng chữ này, tôi không cầm được nước mắt. Phải chăng đó có phải là tình yêu dân tộc hay tình yêu tổ quốc hay không? Tôi biết rõ rằng chính cái thứ tình cảm này đã nối kết và làm cho chúng ta gắn bó khắng khít với nhau.

Chúng ta phải hứa với anh Charlie Nguyễn là chúng ta sẽ cương quyết và mạnh bạo, nhất định phải cùng đi tiếp theo con đường của Anh Charlie đã cùng đi với chúng ta và đi cho tới đích. Nếu các anh có dịp gặp anh Charllie Nguyễn, xin hãy nói với anh ấy điều này, và cho tôi được nắm tay và cầu chúc anh vạn sự như ý và nếu có bề gì thì linh hồn anh sẽ thanh thản và thanh thoát tiêu diêu về miền cực lạc.

Thân quý và xiết chặt tay các anh.

 TB.- Anh H. ơi! Khi nhận được "check", E-mail cho tôi hay nhé!

4. Thái Kim Lan - Đức quốc

22 Apr. 2003

Thân gửi anh Chấn,

Trong giờ phút này, Phật tử Kim Lan chỉ muốn đến ngồi gần bên anh, cùng niệm với anh một câu kinh trong Tâm Kinh Đại Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật : "Tam thế chư Phật nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chúng được Giác ngộ Hoàn Toàn”, hay cùng với anh niệm một câu đơn giản : Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong im lặng thâm sâu của tâm thức người con Phật lắng nghe hơi thở của anh như chính mình đang cầm trong tay một đóa sen tinh khiết, như chính Phật tử Kim Lan đang gặp ANH như một người bạn THẤY HOA SEN NỞ.  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Tâm thành

Phật tử Thái Kim Lan

5. Lê Văn Ninh

Tue, 22 Apr 2003

Anh Charlie Nguyễn kính mến,

Tôi chỉ được biết đến anh qua những bài viết và sách của anh, phổ biến trên Giao Điểm và Đông  Dương Thời Báo ở Houston.

Qua những bài viết và những cuốn sách đó , tôi hết  sức cảm phục sự can đảm và lòng yêu mến  quê hương Việt Nam thật sâu đậm của anh;  vì nếu không có sự can đảm và lòng yêu nước nồng nàn đó, không thể nào có đuợc những bài viết vắt tim, óc như vậy.

Lão Tôn và tôi đã có thời cùng lớp ở Chu Văn An Saigon, và hình như cả Phạm Tạo nữa. Mấy năm trước đây, có dịp xuống Houston, gặp Lão Tôn và Phạm Tạo, có hỏi thăm về anh.

Vì kính mến anh, đã nhiều lần muốn được giới thiệu đến thăm anh hay nói chuyện qua điện thoại, nhưng lại ngần ngại.

Hôm nay, nghe các anh em báo tin anh không được khỏe, nên xin có vài lời chúc sức khỏe đến anh và muốn nói với anh rằng, trên cõi đời này Anh không đơn độc đâu,  có rất nhiều người Việt yêu mến quê hương cảm phục anh.

Thân kính

Lê Văn Ninh
Arlington, Texas

6. Nguyễn Kha, Nam Cali – nhóm GĐ.

Tue, 22 Apr 2003

[Anh H. ơi ! Kính xin anh ứng trước cho tôi $$, tôi sẽ gửi lên trả lại anh.]

Xin anh nhờ tất cac anh chị em nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

- An Ma Ni Bát Di Hồng  (niệm thường xuyên và tưởng nhớ đến anh NGUYEN CHẤN) mỗi tối 9 giờ Cali tất cả các anh chị em bất kỳ ở đâu và đang làm gì cũng khởi tâm niệm Hồng ân và Chú nêu trên hướng tâm về anh NGUYỄN CHẤN. Niệm càng nhiều càng tốt. Thân kinh, Kha.

7. Tỳ kheo Thích Hạnh Thức 

Tue, 22 Apr 2003

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

Được tin anh Charlie Nguyễn bị bệnh nặng, tôi rất xúc động. Nhờ anh chuyển lời cầu chúc mau bình phục đến anh ấy. Tôi sẽ phúc nguyện cho anh ấy mau lành sau mới thôi.  Kính.

Tỳ kheo Thich Hạnh Thức

8. Trần Chung Ngọc:

“.... Tôi có gặp anh CN một lần ở Houston. Anh rất dễ thương và có nhiều tâm huyết.

Anh ấy viết mấy cuốn sách để giải tỏa những ấm ức ở trong lòng.  Tôi nghĩ anh ấy đã đạt được mục đích....”

9. Nguyễn Thanh Giản

Mon, 21 Apr 2003

Xin cầu nguyện để Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho anh Charlie Nguyễn.

NT. Giản

10. Lê Trọng Văn

Wed, 23 Apr 2003

Anh Chấn thân yêu,

Được tin anh ốm nặng, chúgn tôi cầu nguyện cho anh thanh thản ra đi vì anh đã làm trọn bổn phận của một người dân đối với Đất nước và Dân tộc.

Những tác phẩm của anh sẽ là những gia tài quý giá cho thế hệ mai sau. Tôi rất lấy làm tiếc những ngày này không được đến bên anh để thăm hỏi cũng như an ủi. Tôi chỉ biết không triều đại nào vĩnh viễn cả ngàn năm thì đối với con người cũng vậy, sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên của Tạo Hóa. Không một ai có thể lột da, sống hết sức trường thọ cũng không đến 150 tuổi!

Nghe tin chẳng lành mà đầu óc nặng chĩu. Anh ra đi, chúng tôi nhớ anh mãi mãi.

Xin chào anh lần cuối.

Trân trọng,
Lê Trọng Văn

11. Pháp Hiền

Wed, 23 Apr 2003

Thưa anh Charlie Nguyễn,

Rất kính n cái tâm và cái dũng của anh, sau khi được đọc một số sách của anh; và sau khi được hân hạnh gặp anh một lần ở Nam Cali, tôi lại quí mến anh nhiều.  Con nhà Phật chúng tôi gọi cái tâm và cái dũng đó là cái tâm và cái dũng của một vị Bồ tát. Mong anh vẫn giữ vững cái tâm Bồ tát đó trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn giữ vững cái tâm Bồ tát đó mà phát nguyện sẽ tái sanh trở lại làm người Việt Nam, hầu tiếp tục hoàn thành ước nguyện mà anh đã và đang dấn thân.

Cái nguyện Bồ tát vượt thời gian, không bị giới hạn bởi kiếp người, anh ạ.

Rất mong gặp lại anh, ít nhất một lần nữa, ở cõi đời này.

Thân kính - Pháp Hiền.

12. Khôi Phạm  

Mon, 21 Apr 2003

Nhờ anh H. chuyển giao tới anh Chấn (Charlie Nguyễn).

Kính gởi anh Chấn,

Tôi thật bàng hoàng và đau lòng khi được tin anh bị bệnh ung thư đến thời kỳ không thể cứu chữa bằng phương tiện Y học hiện đại

Tôi thật sự chưa bao giờ được hân hạnh gặp anh, tuy nhiên tôi đã biết anh qua 3 quyển sách mà anh đã mới xuất bản sau nàỵ  Tôi ngưỡng mộ anh qua cách anh viết và thán phục anh về những công trình nghiên cứu của anh. Sau khi đọc xong cuốn sách đầu tay của anh xuất bản bên Mỹ, tôi đã mua thêm 5 cuốn nữa để biếu cho họ hàng và thân hữu.

Nếu chẳng may anh phải ra đi, xin anh cứ bình thản vì nghiệp duyên của anh như vậy.   Chỉ tiếc là xã hội sẽ mất đi một người đã dám tranh đấu, dám nói lên sự thật mà sự thật này đã bị những người lãnh đạo tinh thần cố tình tiếp tục che dấu từ thế kỷ thứ nhất.

Xin nguyện cầu ơn trên phù hộ cho anh tai qua, nạn khỏi.

Nay kính,

Một người ngưỡng mộ anh ở San Jose, tiểu bang California.

Khôi Phạm

13. Đỗ Hữu Tài

Thu, 24 Apr 2003

Xin chuyển đến anh Charlie Nguyễn và gia quyến của anh những lời tâm huyết của một người bạn hết lòng cảm phục anh:
Vừa mới đi xa về, nhận được tin anh Charlie Nguyễn thật là buồn ! Đường còn xa, gánh còn nặng, anh em tâm huyết có mấy người.... Chỉ biết niệm Phật hồi hướng cho anh lòng được mãn nguyện ra đi, vì anh đã nghĩ đúng, làm đúng cho Quê hương Dân tộc qua những tác phẩm tim óc để đời.
ĐHT.

14. Thư của một Phật tử do Thầy Thích Hạnh Thức ở Đức chuyển

Thầy Hạnh Thức ơi,

Vừa được tin thầy cho hay về tình trạng sức khỏe của Charlie Nguyễn, tôi cũng thấy áy náy. Không biết CN. già trẻ lớn nhỏ ra sao, nhưng qua một vài bài viết rất chân thực mà tôi đã đọc được cũa CN., tôi thấy ông ta đã chiếm được cảm tình rất nhiều người trong đó có tôi và một số bạn bè quen biết của tôi như Bác Đ. Chẳng hạn. CN. Là một người từng ở trong ngục tối thoát ra, đã viết lên những lời tâm huyết chân thành, khuyên mỗi người đừng nhẹ dạ cả tin, hoặc ham danh, ham lợi, thiếu tự tin, nghe lời dụ dỗ củ akẻ tự cho là đại diện cho một vị thần tối cao (hoàn toàn không có), để chui vào ngục tối, hại cuộc đời mình và hại luôn cuộc đời của thế hệ hậu sinh. Con người như CN. đúng là một vị Bồ Tát, đáng kính vì hành động dó lòng Từ Bi và Trí Tuệ mà có.

Chúng ta hãy hồi hướng công đức, mong cho CN. được sớm bình phục.

Mô Phật.

Nhất Định, nks

15. Phạm Ngọc Nhân  

San Jose, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính Anh Chấn,

Nhân rất bàng hoàng khi nghe báo tin anh bị bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhân vội thông báo cho các bạn khác qua phương tiện điện thư. Nhớ lại kỷ niệm mới mấy tháng trước, lần đầu tiên được tiếp chuyện với anh qua điện thoại, còn nhớ lời anh nói là tuy mới nói chuyện với nhau nhưng thật sự là như đã biết nhau như thuở nào.

Anh Chấn kính mến,

Nhân rất cảm phục anh qua những cuốn sách anh viết mà Giao Điểm đã xuất bản cũng như những bài viết của anh trên website Giao Điểm, Nhân đã thu những sách này và những bài viết này vào CD với hy vọng là trong một tương lai gần Nhân sẽ trao lại tận tay cho anh làm kỷ niệm nhưng với tình trạng hiện nay, Nhân sẽ gởi qua Thông để chuyển lại cho anh cũng như cuốn sách cuối anh gởi tặng Nhân, Nhân sẽ giữ kỹ như một kỷ vật của một người anh tinh thần của Nhân cho Nhân suốt đoạn đời còn lại của Nhân.

Anh Chấn kính mến, những đứa con tinh thần anh (những cuốn sách và những bài viết) để lại cho những thế hệ tương lai của dân tộc Việt rất to lớn nhờ chúng các thế hệ mai sau sẽ phân biệt được rõ ràng đâu là yêu nước, đâu là bán nước cũng như phải đặt tình yêu quê hương, dân tộc trên những nọc độc mù quáng tôn giáo của đạo Gia-Tô La-Mã đã gây ra cảnh nồi da xáo thịt trên quê hương chúng ta hầu tránh cảnh huynh đệ tương tàn xẩy ra trong những thế hệ của chúng ta. 

Nhân xin cầu chúc anh được thanh thản và Nhân cùng các anh khác xin hứa cùng anh sẽ tiếp tục con đường phục vụ quê hương, dân tộc của chúng ta.

Trân trọng kính chào anh

16. Hoàng Văn Chương.

5/3/2005

Kinh Anh H.,

Gia đình tôi thật sửng sốt và bàng hoàng khi nhận được tin Phân ưu tác giả Charlie Nguyễn được đăng trên mạng lưới GĐ hôm nay, 5 tháng 3 năm 2005........

Rất tiếc là biết được tin đã quá trễ. Ông cụ của tôi là bạn tù cải tạo CS của Bác Chấn, nãy giờ cứ bàng hoàng, thương tiếc hoài không thôi! Thế là trong thời gian ngắn, GĐ mất đi hai tay viết cừ khôi, trước là Bs Trần Quí Nhu và bây giờ là “Bồ Tát” Bùi Văn Chấn. Nghe buồn làm sao, anh H. ơi!

Vài lời kính gời anh trong tinh thần thương tiếc tác giả Charlie Nguyễn. Chúc anh và GĐ luôn nhiều may mắn, sẽ tiến mãi tiến xa trên con đường GĐ đang đi.

Kính,

Hoàng Văn Chương.

17. Minh Mẫn, Việt Nam

8/3/2005

CHARLIE NGUYỄN ANH VỀ ĐÂU ?

Ngày 06/3/05, chiều, từ SG về ngoại ô, được tin anh mất, tại sao tôi ngỡ ngàng, dù biết rằng bệnh nan y khó lòng qua khỏi; cùng tâm trạng, các anh em, những độc giả ái mộ, từng xem anh là chiến sĩ can cường, ân nhân của những người yêu sự thật, cũng xao xuyến, ngẩn ngơ!

Anh ra đi ngày 01/3,một tuần chúng tôi mới hay tin, tuy muộn nhưng vẫn mới. Mấy tháng trước đây, thay mặt anh em tại quê nhà, tôi có thư qua GĐ. hỏi thăm sức khỏe anh, không nhận được hồi âm, biết anh đang vật lộn với bệnh tật như từng vật lộn với gian tà và sự thật, tuy anh ngã ngựa, nhưng anh không đầu hàng, vì những bút tích của anh, vẫn còn, tiếp tục lưu truyền rộng rãi, mọi độc giả bị anh chinh phục dể dàng.

Trong anh, chắc còn nhiều cưu mang những tác phẩm giúp nhân loại sáng tỏ sự thật, hoặc đã định hình như một Hải đăng, hoặc còn phôi thai như Đom Đóm trong đêm, đều có một giá trị vĩnh cửu. Các vĩ nhân từng từ bỏ sang giàu, quyền thế đi tìm chân lý, anh can đảm từ bỏ sự êm ả của gia đình, của cộng đồng tín ngưỡng để làm nên một Tuyên Ngôn Sự Thật; những ai yêu sự thật, đều dọn sẳn một phần trái tim cho Bùi văn Chấn, tuy chưa biết mặt.  Dân tộc VN đã có một góc lịch sử cho những người con yêu quê hương, trong đó có anh; nhưng , những người không dám đối diện sự thật, luôn sống trong ảo tưởng, tự dối mình, cũng có một chổ đứng trong tim óc họ cho một hình ảnh anh, họ run sợ như đối diện trước một Phán quan, họ căm ghét như uống phải Mật Gấu, họ hận thù như một đối thủ lợi hại, vì anh làm sụp đổ Thần tượng ngàn năm đã chở che cuộc sống và quyền lợi của họ. Anh không là người đầu tiên và duy nhất của nhân loại dám công khai mọi bẽ bàng trong tôn giáo, nhưng là một trong rất ít người VN hiện tại đơn phương đối diện một quyền lực toàn cầu có hàng tỷ niềm tin mù quáng! Trong gia đình và ngoài xã hội, sẽ ngại ngùng khi biết sự bộc trực của anh, nhưng tất cả sẽ chùn bước vì anh vẫn tiếp tục bước; kẻ sống bằng gian dối muốn loại trừ anh như một phản đồ, nhưng không thể, vì anh vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng sự việc; Khó ai quên được anh vì sự can cường và vĩ đại của một chiến sĩ càm bút; lịch sử khó phai vì sự thật luôn tồn tại.  Sinh thời với anh vẫn có những người can đảm, nhưng ánh sáng của anh đã đi trước nhiều dặm đường. Do những đóng góp to lớn mang tính lịch sử trong thời đại mà dân tộc ta phải đương đầu với gông cùm văn hóa nô dịch, anh trở thành một Thần tượng, do vậy, không từng thân quen, không cùng huyết hệ, mọi người phải ngậm ngùi thương tiếc anh như một người thân nhất trong đời.

Anh Charlie Nguyễn, cộng đồng tôn giáo anh đã mất anh từ lâu, gia tộc anh tuy đau buồn nhưng hảnh diện có một cảm tử quân văn hóa, chắc chắn nổi buồn buổi đầu khi anh đặt bút viết Sự thật không tránh khỏi, nhưng giờ đây biến thành nổi thương tiếc trong họ khi tất cả hiểu được giá trị việc làm của một người đã ra đi. Chúng tôi nghiêng mình kính cẩn trước uy linh của anh, thành tâm kính đến quý quyến một chút lòng tri ân của những người, nhờ anh, hiểu đợc nhiều vấn đề, xin được chia xẻ niềm đau. Chị Nguyễn và các cháu hãy hãnh diện có một người thân của mình cũng là một ân nhân của dân tộc, nhưng nhóm Giao Điểm, chúng tôi biết nói gì khi hàng ngũ của quý vị vừa trống đi một không gian to lớn khó bù đắp, chúng tôi hiểu được sự bối rối, lo lắng của quý vị trước cái mất mát được báo trước, một mất mát, nói không quá, sẽ giảm một phần lực lượng nồng cốt có chất lượng của G.Đ. Một mất mát tiếc thương trở thành một tồn tại vĩnh cửu, vì hình ảnh một chiến sĩ thầm lặng đã đi vào lòng dân tộc.

Chúng tôi, những độc giả tại VN, tin rằng, với tâm nguyện đóng góp cho Sự thật của anh, kết quả việc ra đi nầy là một thế giới hoan lạc đầy mãn nguyện, nơi đó ánh sáng trí tuệ của thế giới đó sẽ có phần của anh tiếp tục đóng góp góp.

Chưa ai biết chắc anh sẽ về đâu, nhưng điều chắc chắn, anh đã về trong lòng dân tộc, mọi người đang mở lòng đón nhận một Charlie Nguyễn hiên ngang!

MINH MẪN

18. Hạc Hải Cư 

8/3/2005

Một Nhà Sử Học Uyên Bác Của Việt Nam Đã Ra Đi

Chiều nay 4/3 tôi mở web side Giao Điểm xem tháng 3 này có bài viết nào mới lạ không. Luôn tiện mở sang trang nối kết : Tôn Giáo và Dân tộc của anh Charlie Nguyễn, thì hiện lên : TIN BUỒN:

Anh CHARLIE NGUYỄN đã ra đi

Tôi lặng người trước hung tin này, mặc dù biết rằng điều gì tới sẽ tới ...

Hồi tưởng lại cách đây 13 tháng chúng tôi và vợ chồng Anh Chị Linh Giang cùng đến tư gia Anh thăm Anh .... tôi thấy sức khỏe Anh sa sút hơn, tuy vậy tâm trí của anh rất sáng suốt. Cách đây 4 tháng Anh có gởi biếu tôi một đĩa CD các tác phẩm của anh. Hơn tháng nay tôi có phôn thăm anh, nhưng không thấy ai bắt phôn, có lẽ anh đã vào bệnh viện điều trị...

Kính Anh Charlie Nguyễn, Anh đã vượt lên tất cả, anh đã trở thành bất tử trong quyết tâm: xóa tan những điều cuồng tín, khai tâm cho những kẻ ngu muội.

Chúng tôi tâm phục Anh , sẽ luôn mãi nhớ đến Anh với những tác phẩm giá trị tầm cỡ, đồ sộ mà Anh đã đóng góp cho gia tài văn hóa, sử học dân tộc.

Thôi Anh thanh thản ra đi, chúng tôi những kẻ còn ở lại, nguyện cầu Giác linh Anh sớm tiêu diêu  về   Tiên Tổ Hồng Lạc, về với Nam Định, Huế, Sài gòn, Hà nội,  với Trường Sơn, Cửu Long, Núi Nùng sông Nhị.

Kính bái.

Hạc Hải Cư  

19. "Ngoc Ruan Vu"  -Thuy Si

Wed, 23 Apr 2003

Nhờ anh H. chuyển giao cho anh Chấn.

Tốii hôm qua tôi nhận được thư của anh Nhân mà lòng buồn rười rượi ! Một mất mát rất nhiều cho lãnh vực tranh đấu cho CHÂN LÝ của NIỀM TIN TÔN GIÁO và Minh Bạch  Lịch sử VN. Tôi sẽ dành thời gian ngày hôm nay để viết một lá thư gửi đến anh và các bạn để chuyển đến anh Chấn  để tỏ lòng ngưỡng mộ và thương mến anh ấy.

 Hiện tại, về lá thư của anh, tôi xin nhờ anh bỏ tiền túi ra $$ USD hộ tôi đóng góp với anh em giúp đỡ anh Chấn trong lúc không vui này để kịp thời gian tính.... Tôi sẽ gửi đến anh qua bưu điện để trả lại anh. Xin anh cho tôi biết địa chỉ tư nhân của anh nhé.

Thân mến ( R.)

VNR. –thư thứ hai:

Switzerland, 22 tháng 4 năm 2003

Anh Chấn kính mến,

Chiều tối hôm qua, tôi đã ngẩn ngơ khi nhận được điện thơ của người bạn báo tin, anh đang vướng mắc vào một căn bệnh trầm kha!

Cảm giác rất buồn đến với tôi khi nghĩ đến viễn tượng của một mất may mắn nào đó đến với anh sẽ phải là một điều mất mát vô cùng lớn cho chúng tôi, những người không nói ra nhưng chắc chắn anh cũng hiểu rõ là chúng tôi rất kính phục tài năng, đức độ nơi anh. Riêng cá nhân tôi , qua những bài anh viết trên các tờ báo ở Hải ngoại cũng như vài cuốn sách của anh phổ biến trên thị trường.... Đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu kính ngưỡng và cảm phục.

Nhờ anh tôi đã có được niềm tin để xác định thế nào là ĐÚNG và SAI trong rất nhiều dữ kiện, kiến thức, bài học lịch sử mà tôi đã trải qua trong gần 60 năm cuộc sống của tôi vừa qua. Cũng nhờ anh tôi mới hiểu được thế nào là cái bẩn thỉu, cái tàn ác máu lửa  và chếm giết của Ki tô giáo.

Anh Chấn kính mến, ở tuổi ấu thơ, tôi đã phải tản cư vì chiến tranh đến các vùng Công Giáo như Bùi Chu, Phát Diệm... Chính mắt tôi đã nhìn thấy các vị linh mục áo đên đứng ra lệnh tra khảo những kẻ chống thực dân Pháp... Lớn một chút, cắp sách đến trường tôi đã phải học những bài học lịch sử kỳ lạ, đôi khi tôn sùng những kẻ bán nước, hại dân. Rồi đọc cuốn thánh kinh, những tập sách như Công vụ các Sứ Đồ, sách La mã... của đạo Ky Tô. Tôi đã ngẩn ngơ không hiểu ! không phải vì nó qúa khó khăn về ngôn từ mà khó hiểu vì nó đầy vô lý, tích chứa rất nhiều những ý tưởng dậy người ta thù hận, độc tài, chém giết... Tôi chẳng thấy những tài liệu đó, những câu nói của Jesu hàm chứa một kết qủa nào gọi là Công Bình Bác ái cả...

Suốt mấy chục năm của cuộc đời, tôi vẫn thắc mãi những vấn đề kỳ lạ đó nó vô đạo đức, nó ích kỷ va đọc đoán... nhưng không dám nói ra vì nghi ngờ hiểu biết của mình và nhất là không đủ can đảm trước những thế lực của những kẻ ngụy đạo đức! Nhưng với những cuốn sách, những bài viết của anh đã khai phá kiến thức cho tôi, đã làm cho tôi biết rõ sự thật, cái sự thật mà tôi không thể ngờ được đó là cái đạo Kitô chỉ là cái đạo của VÔ ĐẠO! cái đạo của giả dối, của sát nhân, của bẩn thỉu mà thôi ! Chính cái đạo đó là làm lịch sử đất nước VN nhục nhã vì nô lệ. Chính cái đạo đó làm hủy hoại nền văn hóa đẹp đẽ của dân tộc....

Anh Chấn kính mến, tôi cám ơn anh, tôi kính phục anh về kiến thức, về con người và cả về cản đảm... Tôi ao ước có một may mắn lạ kỳ nào đó mang sức khỏe trở lại với anh và anh lại là người mang kiến thức đến cho chúng tôi. Nhưng nếu vì một bất hạnh nào mà anh phải đành thua định mệnh. Tôi chắc chắn những bước đi đầu tiên đày rẫy can đảm của anh trong những cuốn sách, những tài liệu, bài viết anh để lại sẽ mai mãi được làm những chứng từ, những tài liệu tham khảo cho thế hệ đằng sau anh. Chắc chắn tên tuổi anh sẽ được người ta nhắc đến mãi. Riêng tôi, chẳng còn gì để nghi ngờ để nói với anh rất thật là anh là người đã lấy sự ngu si ra khỏi khối óc mờ tối của tôi đó !

Cuối thư , tôi cầu mong mọi sự may mắn đến với anh để anh sớm trở lại với công việc mà anh từng dfdóng góp và trong sự mong đợi của chúng tôi.

Kính thư

Người rất kính mến anh,
VNR. 

 


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com