giao diem 3-2005

posted: 6.3.2005

305-chan.gif (6875 bytes)
 
     Charlie
     Nguyễn
|
     “Anh
      là
      Tư
      Mã
      Thiên
      của
      thời
      đại
      ngày
      nay
____________
 
     Nguyễn
     Đắc
     Xuân
     Xin hãy rước hương hồn Charlie NGUYỄN
     vào nhà thờ tổ ngành sử học Việt Nam

 Sáng 6 tháng 3 vừa thức dậy, mở máy điện toán, một loạt e-mail đã đến trong đêm qua báo tin Charlie Nguyễn đã qua đời từ 1.3.2005 ở Hoa Kỳ. Dù tôi đã biết Anh mắc bệnh hiểm nghèo, cách đây mấy năm tưởng Anh đã giả từ  giới sử học Việt Nam, nhưng đến nay nhận được tin Anh qua đời tôi vẫn thấy bàng hoàng xót xa. Nỗi xót xa ám ảnh tôi suốt ngày 6.3, đến tối 6.3 tôi cũng không ngủ được. Tôi điện thoại và chạy đi báo tin với bạn bè đã từng là độc giả của trang nhà Charlie Nguyễn với các cuốn sách điện tử Thực Chất Đạo Công Giáo và Các Đạo Chúa, Công Giáo Huyền Thoại và Tội Ác, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm và Thế Giới Hồi Giáo Xưa và Nay. Vì ở cách xa Hoa Kỳ nửa vòng trái đất nên chúng tôi không thể đến bên bàn thờ Anh để thắp nén hương cám ơn Anh đã hy sinh hạnh phúc gia đình, chấp nhận sự cô độc, cởi bỏ hết mọi áp lực tinh thần và vật chất để viết nên những tác phẩm huyết lệ phơi bày một sự thật lịch sử đã tồn tại mấy ngàn năm. Tôi không hiểu mình phải làm gì đây để cho lòng mình cởi bỏ được bớt nỗi xót xa. Tôi chưa một lần gặp Anh, chưa hề viết e-mail cho Anh và cũng chỉ mới biết đến tên Anh trong vài ba năm thế mà sao tình cảm lại nặng đến thế ? Phải chăng vì chúng tôi quá sức khâm phục Anh ? Anh nghiên cứu viết sử với phương pháp khoa học hiện đại nhất, sự hiểu biết của Anh về đề tài Anh nghiên cứu chưa một nhà sử học Việt Nam nào ở trong nước và ngoài nước có thể với tới, sự dũng cảm của ngòi bút viết sử của Charlie Nguyễn cũng chưa từng có ở Việt Nam. Đối với tôi, Anh là Tư Mã Thiên của thời đại ngày nay.

  Đối với các tác phẩm của Anh, tôi chỉ là một bạn đọc bây giờ và mãi mãi cũng chỉ là một bạn đọc chứ không hy vọng nối tiếp được một chút gì sự nghiệp của anh. Vượt lên trên tác phẩm, tôi còn chiêm ngưỡng cuộc đời “ngoại hạng” của Anh. Anh là người thứ nhất đã dám bỏ hết những gì đã, đang và sẽ có để giải phóng cho ngòi bút, để có một ngòi bút dám viết sự thật. Và, cuộc đời Anh cũng là một thể nghiệm lịch sử. Chính sự thể nghiệm đó bảo đảm cho những gì Anh viết ra là sự thật. Qua số lượng người đọc được ghi trên trang Web CharlieNguyen, tôi biết giới sử học Việt Nam chưa có nhiều người được đọc sách của Anh, nhưng trong năm mười năm nữa, tôi tin sách của Anh sẽ  trở thành những cuốn sử mẫu mực trong nền sử học hiện đại Việt Nam.  Và, tôi cũng tin, khi sách của Anh được dịch qua Anh văn thì thế giới sẽ rất quan tâm, sách của Anh sẽ trở thành món quà của khoa học Việt Nam dâng tặng cho thế giới, đáp lại một chút gì ta đã hưởng được của thế giới.

     Tôi viết mấy dòng nầy đúng vào lúc gia đình Anh, bạn bè Anh, những người ngưỡng mộ Anh đang đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Và, cũng vào lúc nầy những cuốn sách của Anh được rút từ giá sách xuống xếp trước mặt tôi. Thân xác Anh sẽ nằm yên trong lòng đất, những đứa con tinh thần của Anh vẫn còn đây và trên trang Web CharlieNguyen có mặt ở khắp mọi nhà có máy điện toán nối mạng. Như vậy Anh không chết mà chỉ thay đổi sự hiện hữu mà thôi. Nói lên được điều nầy tôi mới nguôi ngoai được nỗi xót xa về cái tin Charlie Nguyễn qua đời.

     -Charlie Nguyễn.

     Xin hãy rước hương hồn Anh vào bàn thờ tổ ngành sử học Việt Nam. Cung bái.

                                                                           Nguyễn Đắc Xuân

                                                                         Cố đô Huế-Việt Nam 


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com