705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 13.7.2005

Web Giao Điểm sẽ mở mục lấy ý kiến của công dân về xu thế ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Tất cả mọi ý kiến là của cá nhân, không nhất thiết phản ánh quan điểm của nhóm chủ trương Giao Điểm .

* * *

Ý kiến của "Buu Trinh" <buutrinh81@...>
Date: Wed July 13, 2005 6:02 am
Subject: QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VATICAN & VIỆT NAM

Việt Nam khó mà dứt được chiến tranh dù bom đạn có không nổ rộ bên ngoài; khó mà có được tự do dân chủ đích thực theo tinh thần tự quyết dân tộc (tức là tinh thần Quốc-Gia) khi mà thế lực bên ngoài của bọn cường quyền ngoại quốc vẫn luôn thèm muốn đè đầu cỡi cổ dân tộc Việt Nam cộng thêm sự tình nguyện tiếp tay của bọn việt-gian thời nào cũng có. Dân tộc Việt Nam nếu không may mắn được Hồn thiêng sông núi và Tổ tiên độ trì để sớm có minh quân, thì dân tộc Việt Nam sẽ không thể nào tránh khỏi ba tai họa chính để đi đến diệt vong, diệt chủng hay ít nhất cũng là mất gốc. Mất gốc là hiện tượng hiện nay đã có từ trong nước, còn hải ngoại thì khỏi phải nói. Cụm chữ “Vẻ vang dân Việt” thực ra chỉ nói cho kêu để an ủi mà thôi, chứ bao nhiêu phần trăm của số người của gia đình tị nạn đã làm gì gọi là vẻ vang dân Việt ngoài những mãnh bằng cao và kiến thức dù có rộng, có giỏi thật đấy, nhưng nói vẻ vang cho dân Việt thì xin lỗi mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và xin xem xét ! Từ già đến trẻ thì tiếng Việt còn nói chưa thông chứ đừng nói chi là viết lách. Dáng đi nét đứng cho đến cách phục sức, trang sức, lối trình diễn ca nhạc thì trông nó quái dị làm sao! Nếu nói với thời đại văn minh của thế giới hiện nay mà cứ giữ cái tinh thần quốc gia dân tộc cực đoan để muốn mọi người phải mặc áo dài và khăn đóng, áo tứ thân mõ quạ, áo bà ba quần lãnh luộm thuộm hay sao?  Không, điều này tôi rất đồng ý với mọi người, ngoại trừ những khi lễ hội để kỹ niệm văn hóa dân tộc. Nhưng dáng đi, dáng đứng của người Việt Nam có xấu, có luộm thuộm, có không đứng đắn chút nào hay không mà các thanh niên hải ngoại ngày nay lại phải bắt chước cái lối đi cà giựt cà thọt, nhún nhún nhảy nhảy tưởng như mắc phong đòn gánh theo kiểu mấy thằng Mỹ đen. Còn con gái thì cười giởn hô hố giữa chốn đông người giống như loài ngựa lên cơn động cỡn để tỏ ra ta đây Mỹ hóa; tóc thì nhuộm xanh đỏ vàng tím cũng ra chiều Mỹ hóa; tai ,mắt, mũi, họng, rốn, thẹp thì xâu cườm xâu chuổi, xâm vẻ đầy người thấy mà khiếp. Cũng là ra chiều Mỹ hoá; Mỹ hóa thật, nhưng là thứ Mỹ đen gốc Phi châu, gốc man ri mọi rợ của những người thiểu số miền cao nguyên. Hát hò thì không bắt chước điệu gì còn nghe còn xem được, nhưng lại đi bắt chước cái thứ nhạc "rap" như mắc thằng bố kèm theo kinh phong giựt nên tay cứ lâu lâu co quặp bụm chim trông thô tục y hệt tụi Mỹ đen. Thế thì làm quái gì gọi là vẻ vang dân Việt với một tỉ lệ chỉ cần thống kê bằng mắt hàng ngày nơi nào có người Việt cũng đã thấy được để gọi là vẻ vang hay mất gốc ?

Bắt chước là bắt chước cái đẹp cái hay của xứ người, bắt chước với chiều hướng đi lên, chiều hướng văn minh hơn; chứ bắt chước xâm mình, xỏ lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ rốn, những thứ chỉ có dân mọi, dân thiểu số, dân Phi châu còn man khai mà lại bắt chước, cha mẹ ngậm im cho con cái bắt chước là sao, người lớn ngậm im và có người còn làm theo lũ trẻ mất dạy này là làm sao ?

Xa quê hương gặp người cùng xứ lẽ ra phải mừng lắm chứ. Nhưng khi đi kề nghe lời lẽ họ từ già tới trẻ mửa ra nặc nồng mùi lai căng là đã phải né ra ngay, nhìn lại xem dung mạo họ lần nữa xem có phải quái thai nhà ... đi lạc không, thì thấy dung mạo họ với đầu xanh đầu đỏ, tai mỏ mắt rốn lủng lẳng chuổi khoen thì lại tá hoả tam tinh thêm thứ hình hài quái thai của dân mọi rợ.

Đấy chưa nói đến vấn đề diệt vong, diệt chủng bởi thứ cường quyền ngoại lai, mới chỉ nói đến chuyện có ba thứ có thể xảy là chuyện mất gốc, thì ngay trong số người lưu vong này cũng đã cho thấy họ mất gốc quá nhiều. Do đó nếu có lật đổ hay cộng sản tự sụp đổ tại Việt Nam thì còn lại cũng chỉ đa phần đã là mất gốc.  Trong nước thì vừa mất gốc để giống Nga, giống Chệt, và cả giống theo cái thứ mất gốc của lũ việt-gian bên ngoài đem về; còn hải ngoại trở về thì cũng chỉ toàn là mất gốc kiểu vừa kể trên.

Trở lại vấn đề là Việt Nam khó mà độc lập tự chủ khi chưa có chưa có vị minh quân ra đời cứu nguy dân tộc. Phải có được một người đủ tài đức, thương dân và lo cho dân để đưa đất nước đến tự do dân chủ và nhân bản, thực sự vì lợi ích của quốc gia và phúc lợi của toàn dân, chứ không phải là những tên đầy kiến thức nhưng mang giòng máu việt-gian để đưa dân tộc đến "tự do vong bản" bị nô lệ hay đồng hoá bởi thế lực ngoại bang.

Có ba thế lực ngoại bang nguy hiểm hiện nay (xin nhắc lại làhiện nay) mà tôi muốn nói nơi đây "luôn và đã" từng có ý định thôn tính, đô hộ và đồng hoá Việt Nam: đó là bọn Tàu, bọn Cộng sản, và bọn Ki tô giáo. Ba thế lực này đã hay sẽ thực hành được ý định của chúng cũng chỉ vì có lũ việt-gian tiếp tay đắc lực. Bởi vậy cần phải có minh quân mới kêu gọi được sự đoàn kết của toàn dân mà tận diệt cho được thứ việt-gian vong bản này trước, để rồi cùng nhau góp sức chống thế lực ngoại bang để tránh nạn diệt vong, mất gốc.

Nếu không ý thức về tinh thần quốc gia để tận diệt việt-gian thì dân tộc Việt Nam sẽ phải bị một trong ba thế lực ngoại bang nầy đồng hoá mà Kitô giáo là thế lực ngoại bang tuy bề ngoài không hung hiểm, nhưng thực sự là một thế lực nguy hiểm nhất luôn có dã tâm thôn tính cả hoàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam, nhưng vì Việt Nam có quá nhiều việt-gian tay sai, một lũ u mê cuồng tín chẳng khác nào Việt cộng cuồng tín với cái đạo cộng sản của họ để sẵn sàng nhận mấy thằng Nga, mấy thằng Chệt là cha ông nó, thì đây lũ việt-gian Kitô đã và đang từng phỉ báng đạo tổ tiên ông bà của chúng là không biết dạy chúng điều hay, điều thiện nên chúng mới bỏ đạo lý tổ tiên mà chạy theo một đạo ngoại lai, để rồi bọn việt-gian này lại còn thô bỉ bợ tâng cho đó là công giáo tức là đạo chung của mọi người, cho đó là thiên chúa giáo tức là đứng trên tất cả các đạo. Không biết trước khi những kẻ việt-gian này theo đạo Kitô thì ông bà cha mẹ của họ có dạy họ cướp giựt, lừa dối ai không, hay các cụ đã dạy chúng thế nào là trung nghĩa lễ trí tín, các cụ đã dạy cư xử với mọi người mọi vật phải có lòng nhân ? mà sao chúng lại bất trung, bất hiếu để phản phúc, để phỉ báng lại ông cha, tổ tiên của chúng chạy theo một cái đạo quái gở vô căn vô cứ, hể nói đến là cứ đem kinh thánh ra hù ma nhát khỉ, mà không biết kinh thánh đó từ trên trời rớt xuống có sẵn chữ ghi hay là cũng do một vài tên lừa đảo nào đó với đầy sân si, nhục dục phịa đặt ghi ra ? Lũ việt-gian cuồng tín quái gở này chẳng những liếm gót ngoại bang để lập cộng với những xưng tụng "công giáo", "thiên chúa giáo" mà họ còn vô luân để gọi những tên đáng con đáng cháu chúng bằng cha, xưng con thực là vô luân quái dị, chúng già mồm ngụy biện rằng tiếng "cha" đó là cha về tâm linh ?!  Về tâm linh thì thiếu gì tiếng khác để gọi như linh mục chẳng hạn sao chúng không biết đặt ra, hoặc bằng một tiếng nào khác cũng được để gọi phạm thượng đến đấng sanh thành của họ. Thực là quái đản cho giòng máu của bọn việt-gian, từ việt-gian liếm đ.. Cộng, liếm đ.. Tàu, liếm đ.. Pháp, đ.. Nhật cho đến liếm đ.. "cha Kitô"

Hôm nay nhân emai có chủ đề là quan hệ ngoại giao giữa lũ tà thánh Vatican với Việt cộng, kẻ này đâm ra lạnh sương sống cho tương lai dân tộc Việt Nam sẽ phải còn chịu bao tai ương đè đầu cởi cổ đến khi không còn hình dạng Việt tộc nữa đây.   “Quỷ” bắt tay với “thánh”, thánh bắt tay với quỷ, nên quỷ thánh ngang nhau nên ta có thể gọi là thánh quỷ hay quỷ thánh nghĩa cũng như nhau theo nghĩa tâm linh. Phải không thưa cha hồ chú nhẩn?

Buu Trinh  

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com