705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 13.7.2005

Ý kiến của 'Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng) '

Gửi qua service-mail của giaodiem.com

(* Gởi Ô. Trần Niệm Từ để đọc thêm )

From =  Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2005

Kính gửi: - Các Uỷ viên BCHTWĐ-CSVN dự Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 12 sắp tới, Đồng bào cả nước và ở hải ngoại quan tâm tình hình đất nước.

Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện do Bộ Chính trị sẽ đưa ra Hội nghị TƯĐ - lần thứ 12 để trình Đại hội X năm 2006, chúng tôi rất bức xúc kiến nghị với tập thể BCHTWĐ - như sau : Mặc dù đã có rất nhiều người phát biểu với ý thức công dân rất cao và đều tâm huyết lo lắng về tình hình đất nước hiện nay như các ông: Trần Văn Hà - giáo sư, Phan Đình Diệu - Nhà khoa học, Lê Đăng Doanh - tiến sĩ Kinh tế, Lê Tiến - Nhà lý luận, Trần Quốc Thuận - 11 năm Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội, Đăng Quốc Bảo - uỷ viên TƯĐ - khoá 5 và rất nhiều người khác nữa, tất cả đã kiến nghị với lãnh đạo cấp cao của Đ-CSVN phải đổi mới đường lối chính trị đi đôi với đổi mới về kinh tế. Chúng tôi thấy Bộ Chính trị (có người gần đây đã phải gọi là Bộ "vô" chính trị) vẫn không chịu tiếp thu những ý kiến phản biện rất xây dựng và vô tư của các vị kể trên, nhất là về nhận thức lý luận phải đổi mới đường lối chính trị của Đ-CSVN hiện nay để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế quá chậm chạp của đất nước sau 30 năm đã thống nhất, trong khi các nước Đông Nam Á đã phát triển nhanh hơn và ngày càng bỏ xa Việt Nam rồi! Chúng tôi khẳng định nếu Hội nghị TƯĐ - lần thứ 12 và Đại hội X của Đ-CSVN không chấp nhận đổi mới đường lối chính trị đi đôi với đổi mới về kinh tế thì Đ-CSVN không còn là "Quang vinh, vĩ đại" nữa, Đ-CSVN đã thay đổi bản chất rồi và Đảng sẽ tiếp tục dìm đất nước Việt Nam ta vào con đường sai lầm, ngày càng tụt hậu! Chúng ta hãy đánh giá nhận xét chính xác và khách quan về thực trạng hiện nay của cả nước đang cố gắng đi vào hội nhập kinh tế quốc tế là đáng phấn khởi say sưa với thành tích hay là quá xót xa đau lòng và lo lắng cho tương lai của dân tộc Việt Nam ta. Trong hội nghị ngày 13/5/2005 của Đoàn Chủ tịch mở rộng UBTƯMTTQVN có mặt ông Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯĐ-CSVN Nguyễn Phú Trọng là người chịu trách nhiệm trước toàn Đảng và toàn dân về xây dựng bản Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn sau 20 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo độc tôn - độc quyền nhất nguyên của Đ-CSVN, giáo sư Trần Văn Hà với bài phát biểu rất tâm huyết của mình vì Dân vì Nước, đã nói thẳng nói thật, nêu lên một thực trạng rất đau lòng chưa có trên thế giới ở đầu thế kỷ 21 này là toàn dân Việt Nam anh hùng đã phải chịu đựng hy sinh rất to lớn và trả giá quá đau thương trong cuộc chiến tranh rất thảm khốc ròng rã gần 20 năm do Đ-CSVN phục tùng mù quáng ý thức hệ quốc tế Mác-Lênin mà đến nay hàng ngày toàn dân Việt Nam ta lại đang phải sống với 2 quốc nhục và 5 quốc nạn chưa biết đến năm nào mới thoát ra khỏi!!! Quốc nhục thứ nhất là nước Việt Nam ta vẫn thuộc loại nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới tuy đã qua 30 năm "độc lập, thống nhất và tự do" và 20 năm đất nước đổi mới. Trong khi các nước không có Đảng Cộng sản lãnh đạo như Hàn Quốc đã đạt 16.000 USD/người về GDP, Đài Loan 17.000, Singapore 25.000, Thái Lan 2.500 thì CHXHCN Việt Nam với số liệu về GDP bình quân đầu người đã được công bố lại quá thấp (rất đáng xấu hổ nếu chúng ta nghĩ đến quốc thể và lòng tự tôn dân tộc) và các số liệu đã công bố lại không thống nhất gì cả: gần 300 USD/người (Thời báo Kinh tế), 440 (Tuần báo Kinh tế Sài Gòn - Vũ Quang Việt), 480 (Tạp chí Cộng sản - tác giả Tổng cục Thống kê) và nay đã ước tính là 600 có trung thực không (Nguyễn Phú Trọng - trang 14 bản Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới). Sài Gòn trước năm 1975 đạt GDP bình quân đầu người gấp 2 lần Băng Cốc thì hiện nay ngược lại Băng Cốc đã gấp hơn 2 lần TP. Hồ Chí Minh! Nếu chúng ta nghiên cứu thêm giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên XHCN, giữa Đài Loan và Trung Quốc lục địa XHCN về mức độ chênh lệch thu nhập bình quân đầu người cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về thực trạng cuộc sống thấp kém của đại bộ phận nhân dân hai nước Bắc Triều Tiên XHCN và Trung Quốc lục địa XHCN đều do Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc xây dựng xã hội ưu việt hơn hai nước tư bản Hàn Quốc và Đài Loan! Quốc nhục thứ hai của dân tộc Việt Nam ta là nước CNXHCN Việt Nam đã bị xếp hàng ngang với 5 nước khác về quốc nạn tham nhũng lớn nhất thế giới, trong khi Singapore đã vinh dự được xếp vào loại nước trong sạch nhất thế giới với 5 nước khác (Thuỵ Điển, Na uy, Đan Mạch, Anh Quốc và Úc). Năm quốc nạn mà nhân dân ta còn đang phải chịu đựng hàng ngày rất đau lòng là: - Quốc nạn quan liêu, lãng phí, hình thức trong bộ máy đồ sộ các cấp của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc.... và nạn xa hoa lãng phí tiêu xài của những kẻ nhiều tiền đang làm khổ những người dân nghèo đói ít tiền trong các hoạt động dịch vụ công cộng, y tế, vv...! - Quốc nạn phá huỷ môi trường sống, phá rừng rất nghiêm trọng, hơn nhiều lần thời thuộc Pháp và nghiêm trọng hơn các thời kỳ miền Nam Việt Nam thuộc chính quyền cũ! - Quốc nạn về giao thông chết người hàng ngày nhiều nhất thế giới, chưa kể số người do tai nạn giao thông phải mang thương tích suốt đời còn lại! - Quốc nạn dậy thêm và phải học thêm, nạn quay cóp gian lận trong thi cử không có ở nước nào khác trên thế giới! - Quốc nạn mãi dâm, ma tuý HIV - AIDS, buôn lậu và nhiều tệ nạn xã hội khác, toàn xã hội đã xuống cấp nghiêm trọng rất tệ hại chưa từng thấy về đạo đức, văn hoá, nhân cách, tình người! Chúng tôi rất đau buồn khi phải nêu lại cụ thể hai quốc nhục và năm quốc nạn kể trên, suy ngẫm trao đổi với nhau về trách nhiệm lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp uỷ bên dưới, về trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hoá trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban khoa giáo trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội Chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ các Học viện Trung ương, các Đảng Đoàn và các Ban Cán sự Đảng ở các cơ quan Trung ương khác. Việc kiểm tra tất cả các cơ quan này đã vì Dân, vì Nước mà phục vụ như thế nàỏ Chúng tôi kiến nghị từ đầu năm 2006 trở đi về mặt cấp phát tài chính để làm việc của các cơ quan kể trên sẽ không do ngân sách Nhà nước đài thọ nữa, đại bộ phận nhân dân Việt Nam còn nghèo khổ và thiếu thốn không thể chấp nhận nghĩa vụ nộp thuế để nuôi bộ máy quá cồng kềnh to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam nữa! Chúng tôi kiến nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đ-CSVN hãy vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghiêm khắc kiểm điểm về công và tội của Đảng Đ-CSVN sau 30 năm thống nhất đất nước và cần thật lòng nhận tội trước vong linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về hai quốc nhục và năm quốc nạn kể trên rất đau lòng đối với nhân dân Việt Nam, nhất là bao nhiêu triệu người dân Việt Nam đã phải hy sinh xương máu hoặc mang thương tật trên mọi miền đất nước để có thành quả ngày hôm nay, có truyền hình trực tiếp tại chỗ cho đồng bào cả nước và ở hải ngoại cùng theo dõi đầy đủ, để tiến tới Đại hội X của Đảng năm 2006 phải thực sự tiết kiệm triệt để và mang lại hiệu quả thiết thực về thay đổi đường lối chính trị sẽ được kiến nghị dưới đây.  Đã qua 30 năm lãnh đạo cả nước từ sau ngày 30-4-1975, Đảng Đ-CSVN đã đề ra đường lối sai lầm, 10 năm đầu đã tiếp tục xoá bỏ giai cấp tư sản dân tộc nước ta, xoá bỏ công thương nghiệp tư doanh ở miền Nam, đi tới phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế miền Nam, đưa cả nước đi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Đảng CSVN không còn là lực lượng tiên phong của dân tộc Việt Nam và đã trở thành lực lượng kìm hãm xã hội Việt Nam phát triển. Có được 20 năm đổi mới để phát triển kinh tế là do Đảng đã phải chấp nhận những sáng kiến của quần chúng nhân dân nhưng Đảng vẫn cố tình áp đặt chủ nghĩa xã hội chưa có trong thực tiễn, kiên định mù quáng học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời trên thế giới và nhân dân ta đâu có luyến tiếc học thuyết Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội, không nhanh chóng đi vào kinh tế thị trường toàn diện, không mạnh dạn phát triển nhanh kinh tế tư nhân, cổ phần hoá các xí nghiệp quốc doanh quá chậm chạp, đổi mới kinh tế chỉ là nửa vời, do đó đất nước ngày càng tụt hậu rất nguy hiểm, thực chất là Đảng CSVN đã và đang kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội rồi. Chúng tôi cũng như nhân dân Việt Nam nói chung rất mong mỏi Đại hội X của Đ-CSVN sẽ có những đột biến lớn lao, tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thực sự dân chủ và giàu mạnh, để theo kịp sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới trong nửa đầu của thế kỷ 21 này. Nhưng chúng tôi và rất nhiều người khác đã bị thất vọng hoàn toàn sau khi đã đọc các văn kiện đã được dự thảo chuẩn bị cho Đại hội X năm 2006. Nguyên nhân rất tai hại là do bệnh bảo thủ và giáo điều rất trầm trọng đối với ý thức hệ Mác-Lênin, ngoài ra là do bệnh tự mãn và kiêu ngạo nặng nề của một nhóm người nắm quyền lực trong cấp cao Đ-CSVN, cố tình phớt lờ những ý kiến đúng đắn và chí công vô tư trong đội ngũ tri thức, cán bộ lão thành cách mạng một lòng vì Dân vì Nước, biết đặt lợi ích của Tổ quốc, lên trên hết. Những người cầm quyền không dám thực hiện dân chủ và bình đẳng thực sự trong đối thoại và tranh luận tử tế với những người có ý kiến đối lập mà họ biết trước là họ sẽ bị đuối lý, cho nên họ cố tình độc thoại, một mình nói lấy được thông qua sách báo quốc doanh và nắm độc quyền thông tin. Họ rất sợ và không cho tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí và xuất bản, tự do lập Hội, tự do thông tin, tự do biểu tình không bạo động, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, không cho nhân dân tự do ứng cử và bầu cử, chỉ muốn duy trì "Đảng cử, dân bầu" rất hình thức và tốn kém tiền bạc của Dân. Tình trạng tự do dân chủ hiện nay ở đất nước ta chỉ là hình thức giả tạo và lừa bịp mà thôi! Lâu nay, những người có khác chính kiến đối với họ đều bị coi là những phần tử thù địch bất mãn, chống cộng sản, chống chế độ XHCN "Ưu Việt", thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" của đế quốc Mỹ và các nước phương Tây. Họ đã cố gắng duy trì quyền lực và quyền lợi bằng bộ máy độc quyền thông tin tuyên truyền hàng ngày, hàng giờ mà nhân dân đã thực sự nhàm chán không còn muốn nghe nữa. Cho nên Đại hội X năm 2006 của Đ-CSVN sẽ không còn giá trị gì nữa đối với nhân dân Việt Nam ta, vì Đảng đã và đang thực sự trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển của đất nước ta, đã phản bội lợi ích của nhân dân ta, ra sức bảo vệ lợi ích cá nhân của họ trong bộ máy cầm quyền hiện nay. Khi cần thiết và có điều kiện thì họ lại dở trò đàn áp, quản chế tại gia hoặc giam giữ những người có khác chính kiến mà họ cho là nguy hiểm, đối xử một cách vô đạo đức chính trị, vô nhân đạo, vô lương tâm, thậm chí đểu cáng và dã man tột độ với những tội danh mà họ cố tình áp đặt như những phiên toà xử kín những năm vừa qua! Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì khuyên bảo những người hậu sinh trong Ban chấp hành TƯĐ -, Bộ Chính trị và Ban Bí thư hãy mau chóng tỉnh ngộ và trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống như sau:

1. Thực hiện đúng Di chúc Hồ Chí Minh với mục tiêu: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới", phải kiên quyết từ bỏ mục đích của Đảng là : "...thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, không còn người bóc lột người" đã nêu trong phương án một của dự thảo Điều lệ Đảng trình Đại hội X, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng hão huyền, thế nào là "người bóc lột người" trong chủ nghĩa xã hội. Từ chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội là chưa có thực tiễn trên thế giới, quá trình phát triển của xã hội Việt Nam ta thực sự không có chế độ nô lệ như Mác đã phân chia trong lịch sử phát triển của loài người.

2. Trở lại tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà, bỏ tên nước CNXHCN Việt Nam. Trước đây, nhân dân ta thường nói "XHCN là xếp hàng cả ngày", nay rất nhiều người đã nói "XHCN là xấu hơn cả ngụy".

3. Vận dụng xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, từ bỏ khái niệm "dân chủ XHCN" vì Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã sụp đổ tan tành rồi!

4. Từ bỏ tên Đảng cộng sản Việt Nam, trở lại tên Đảng Lao động Việt Nam.

5. Lập lại Đảng dân chủ Việt Nam, không phụ thuộc vào Đảng CSVN như trước đây, cần tham khảo bài "Chiến lược dân chủ hoá đất nước" của cụ Trần Độ kiên cường với cả cuộc đời vì Dân vì Nước.

6. Sau khi thành lập thêm Đảng dân chủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ lựa chọn Đảng cầm quyền thông qua tự do bầu cử Quốc hội theo Hiến pháp sẽ sửa đổi.

7. Quốc hội ban hành ngay Luật trưng cầu dân ý, bảo đảm tôn trọng thực sự các quyền của công dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước các nhiệm kỳ trước (Các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt... ) cần gương mẫu tự kê khai trung thực tài sản bản thân và gia đình mình, thông báo công khai cho nhân dân kiểm tra, giám sát.

8. Sửa đổi Hiến pháp 1992 theo tinh thần Hiến pháp 1946 do Hồ Chí Minh dự thảo, bảo đảm chế độ tự do và dân chủ thực sự của đất nước bảo đảm các quyền làm chủ đất nước, của công dân ghi trong Hiến pháp sửa đổi, nhất là quyền tự do ứng cử và bầu cử của công dân, xoá bỏ điều 4 Hiến pháp hiện hành. Chúng tôi khẳng định Hội đồng lý luận Trung ương và Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương đã làm cho lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đ-CSVN đi sai đường và lạc lối. Chúng tôi thấy rất nhiều người đã gọi Hội đồng lý luận Trung ương là "Hội đồng lú lẫn" rồi, vì đã không tạo được tư duy mới. Chúng tôi kiến nghị Hội đồng lý luận Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương giúp Ban CHTWĐ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tham khảo bản tham luận của ông Phan Đình Diệu tại Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hà Nội tháng 9/2004 đã góp ý kiến về đổi mới tư duy nhằm tiến đến "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thực sự". Trước khi triệu tập Đại hội X của Đ-CSVN, chúng tôi kiến nghị BCHTWĐ - bảo đảm sự trong sạch về nhân sự cấp cao của Đ-CSVN, cần có nghị quyết về việc xử lý triệt để và công minh những vụ án chính trị rất nghiêm trọng (vụ Sáu Sứ, vụ T4 - Tổng cục tình báo Bộ quốc phòng) mà nhân dân trong nước và thế giới đã biết cụ thể rồi. Bộ chính trị đã biết rõ nội dung các vụ án kể trên nhưng đang tìm mọi cách ỉm đi, không truy cứu trách nhiệm hình sự những người có tội rất nghiêm trọng (Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh....) thì Bộ chính trị cũng đã phạm tội theo điều 294 "Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong Bộ Luật Hình sự hiện hành của nước ta. Chúng tôi và đồng bào cả nước (kể cả ở nước ngoài) có quyền giám sát và đòi hỏi BCHTWĐ- cũng phải thực sự tôn trọng Hiến pháp và pháp luật nước ta trong việc xử lý triệt để các vụ án chính trị rất nghiêm trọng và phức tạp kể trên, nếu không đưa ra xử lý công khai theo Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng và kỷ luật của quân đội chỉ huy vì lý do "giữ ổn định chính trị" là hoàn toàn lừa dối, coi thường và đứng trên dư luận xã hội, như vậy lãnh đạo cấp cao của Đ-CSVN sẽ mất hết uy tín trước nhân dân và lực lượng vũ trang Việt Nam, không xứng đáng là đảng viên Đ-CSVN như Điều 1 của Điều lệ Đảng và không xứng đáng còn là người lãnh đạo cấp cao của Đ-CSVN nữa. Chúng tôi kiến nghị BCHTWĐ- xem xét và trả lại tự do càng sớm càng tốt cho các anh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn đang bị tù được sớm trở về với vợ con và gia đình vì các anh trên đều hoàn toàn vô tội. Các anh trên đã thực hiện đúng quyền công dân đã ghi trong điều 53 và điều 69 Hiến pháp hiện hành của nước tạ Việc đàn áp và bỏ tù các anh trên là dã man, vô nhân đạo, thất đức đối với những người đã thực sự vì Dân vì Nước mà dũng cảm lên tiếng đấu tranh thực hiện dân chủ và quyền con người theo điều 19 trong bản Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên hiệp quốc ngày 10-12-1948 và chính phủ Việt Nam ta đã ký vào Tuyên ngôn này ngày 24-9-1982. Gần đây là việc gây sức ép đối với anh Đỗ Nam Hải (Phương Nam) sinh năm 1959 (ở số nhà 441, đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) vì anh đã lên tiếng về tình hình đất nước Việt Nam không có tự do và dân chủ thực sự, gửi 5 bài viết cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, do đó cơ quan an ninh ngành công an đã thúc ép Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần X ở TP. Hồ Chí Minh đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động một cách phi lý và trái pháp luật đối với anh Đỗ Nam Hải và hiện nay đã gây khó khăn về đời sống kinh tế của gia đình kỹ sư Đỗ Nam Hải do anh Hải mất việc làm. Thật là vô nhân đạo và bôi nhọ cả danh dự của cơ quan an ninh ngành công an. Chúng tôi rất quý mến và khâm phục trong thế hệ trẻ nước ta ngày càng xuất hiện rất nhiều thanh niên và sinh viên quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước Việt Nam chưa có thể chế dân chủ, đa nguyên và đa đảng. Anh Đỗ Nam Hải nói đã sẵn sàng chấp nhận "ngồi trong nhà tù nhỏ để dân tộc Việt Nam không phải ngồi mãi trong nhà tù lớn CHXHCN Việt Nam". Chúng tôi kiến nghị ông Nguyễn Minh Triết (Bí thư thành uỷ TP. Hồ Chí Minh) nhận được thư này sẽ quan tâm bảo vệ và tìm việc làm khác cho kỹ sư Đỗ Nam Hải vì anh Hải chỉ là môt người trí thức trẻ tuổi yêu nước và mong muốn đất nước Việt Nam có dân chủ thực sự để nhân dân chống được quốc nạn tham nhũng và chống mọi ức hiếp nhân dân đang ngày càng nghiêm trọng trong bộ máy cầm quyền các cấp ở nước ta.

Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng)

Đồng kính gửi:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội CHXHCN Việt Nam

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN.

- Ô Nguyễn Minh Triết (TP. Hồ Chí Minh)

- Kỹ sư Đỗ Nam Hải và gia đình các anh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn

- Các cơ quan báo chí

- Các bạn bè quan tâm.

Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng)

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com