H.T. Thích Thiện Minh –Người
Con Xứng Đáng của Dân Tộc Trần Văn Sơn Ai đã đọc tiểu sử của
cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh đều không khỏi bối rối về một người
suốt đời tận tụy cho Phật Giáo và cho dân tộc. Ngài đã chết trong tay
Cộng sản ngày 17-10-1978 tại nhà giam tỉnh Hàm Tân cũng vì ngài tận tụy,
trung thành với chính mình và trung thành với dân tộc. Xuất thân từ miền
Trung nước Việt, học Triết lý Phật Giáo từ năm lên 12, quãng đời của
Hòa Thượng Thích Thiện Minh là một quảng đời dầy hoạt động và sóng
gió. Nhờ năng lực và óc tổ chức hiếm có Hòa Thượng Thích Thiện Minh
trong những ngày từ năm 1948 đến năm 1962 đã xây dựng được các cơ sở
Phật giáo ở vùng cao nguyên (1948)… ở vùng Duyên Hải (1952), xây dựng cơ
sở trung ương qua Đại Hội Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam kỳ 2 tổ chức
năm 1956. Tại Huế từ năm 1956 đến năm 1962 Hòa Thượng đã thành công
hoàn bị tổ chức Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần. Từ năm 1962 trở đi là
những năm sóng gió của Hòa Thượng trước các biến chuyển chính trị
quan trọng liên quan đến tương lai xứ sở. Quá trình đấu tranh của Hòa
Thượng qua các chính quyền Ngô Đình Diệm (1954-1963), chính quyền quân
nhân chuyển tiếp (1963-1967), chính quyền Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975) và
sau cùng là chính quyền Cộng sản từ năm 1975 cho đến năm 1978 ngài qua đời
chứng tỏ một điều là Hòa Thượng Thích Thiện Minh có một lập trường
chung nhất là kiên trì đấu tranh chống lại những gì bất công và mục
tiêu chính yếu là đòi hỏi những gì tốt nhất cho dân tộc. Hòa Thượng Thích Thiện
Minh là một người Việt Cuộc đấu tranh của Hòa
Thượng Thích Thiện Minh cho tự do tín ngưỡng và cho công lý của toàn
dân bắt đầu từ năm 1962, những giai đoạn đấu tranh từ 1975 đến năm
1978 lúc ngài qua đời là giai đoạn đã đưa Ngài vào lịch sử Việt Không thỏa hiệp để tự
tồn. Đó là sự chọn lựa của Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Trong cuộc
đấu tranh ngấm ngầm giữa nhân dân và chính quyền độc tài Cộng sản
có biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh đã thỏa hiệp để tự tồn chờ dịp
quật ngã quân thù. Đó cũng là “TRÍ”. Nhưng vị trí và độ lớn của
Hòa Thượng Thích Thiện Minh không cho phép ngài thỏa hiệp với vũ lực, dù
sự thỏa hiệp của ngài cung cấp chất liệu tuyên truyền cho Cộng sản
và như vậy là một sự nhục mạ truyền thống kiên cường của dân tộc.
Ngài đã chọn thái độ không thỏa hiệp trước vũ lực. Nhận cái chết
một cách dũng cảm, một cái chết làm kẻ thù run sợ và được sự ngưỡng
mộ của toàn thể nhân dân Việt Cố Hòa Thượng Thích
Thiện Minh nằm xuống đã 6 năm (1984). Nhưng ngọn lửa Bi, Trí, Dũng Ngài
đốt lên càng ngày càng rực sáng, mang lại cho tất cả chúng ta một niềm
tin mãnh liệt vào tính kiên cường và khôn ngoan của dân tộc Việt Ngày 14.10.84 Trần Văn Sơn. © Copyright 2006 giaodiem.com |
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com