104-world.gif (2288 bytes)

posted: 10.10.04

Nhà xuất bản Giao Điểm – Los Angeles, CA. giới thiệu sách mới của bs Trần Quý Nhu
00-nhu-new.jpg (48398 bytes)

LỜI GIỚI THIỆU

Trần Quý Nhu là một Bác Sĩ Y Khoa sống và hành nghề tại Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ. Trước 1975, đã có lúc ông chịu trách nhiệm chữa trị bệnh cùi cho cả Miền Nam Việt Nam, ông đặc biệt chú ý đến các tỉnh miền cao nguyên như Kontum, Pleiku, Buôn Mê-Thuột là những nơi có tỷ số dân mắc bệnh cùi khá cao.

Ngoài nhiệm vụ lương y như từ mẫu, ông cũng luôn luôn làm công tác từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khó, các trẻ em bệnh tật và thiếu phương tiện học hành. Với chương trình từ thiện "Địa Phương Tự Phát"của Giao Điểm: người sinh trưởng ở làng nào giúp làng đó, quận nào giúp quận đó, tỉnh nào giúp tỉnh đó, năm 2000, một ngôi trường tiểu học tại làng Văn Ấp tỉnh Hà Nam được xây cất với phí tổn tổng cọng là 50 ngàn Mỹ Kim, trong đó BS Nhu đã đóng góp 10 ngàn. Năm 2003 và 2004, ông đóng góp xây dựng chùa làng Nại Khê ở tỉnh Hưng Yên 10 ngàn Mỹ Kim trong tổng số 23 ngàn.

Ngoài ra, ông còn tài trợ phần lớn các chương trình từ thiện của Giao Điểm tại Việt Nam như học bổng, chữa bệnh và biếu thuốc miễn phí, tổ chức và đóng góp các chương trình cứu trợ nạn lụt Đồng bằng sông Cửu Long và lũ lụt các tỉnh miền Trung năm 1999. Đó là chưa nói đến những phí khoản đặc biệt để chuyên chở thuốc từ cảng về kho, và từ kho đến đồng bào trong những lần khám bệnh miễn phí tại miền quê, tài trợ mua máy vi tính để giúp học tăng một số chùa như chùa Quán Sứ Hà Nội, chùa tỉnh Hà Tây v.v...

Vì thường sống và chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số lâu năm nên ông rất thông cảm và thương yêu đặc biệt đối với những đồng bào thuộc các sắc dân miền núi. Vì vậy, trong mỗi lần về thăm quê hương, ông không bao giờ quên viếng các tỉnh Cao Nguyên miền Trung để hỗ trợ các chương trình từ thiện hướng về Cao Nguyên của Giao Điểm như giúp các trẻ mồ côi, trường học, phòng khám và biếu thuốc miễn phí. Đặc biệt là hiện nay, Bác Sĩ Nhu đã gởi trước cho Giao Điểm một ngân khoản 18 ngàn MK để tìm chỗ xây dựng một nơi thờ tự cho người sắc tộc nhằm giúp họ trở về với tôn giáo tín ngưỡng lâu đời của tổ tiên họ.

Như cố Bác sĩ Võ Tư Nhượng, một thành viên rất quý của Giao Điểm trước đây, tính Bác sĩ Trần Quý Nhu cũng thẳng thắn, cương trực, ứng xử luôn luôn khiêm tốn, chịu khó, âm thầm làm việc thiện giúp đời không bao giờ biết mõi mệt với khối óc và con tim vị tha của một thiện tri thức Phật giáo. Vì thế, hai vị có thể được gọi là hai Kẻ Sĩ Thời Đại. Mặc dầu nhiều lần tác giả từ chối, nhưng nhân việc in thêm một cuốn sách khác của ông, chúng tôi xin được phác họa một vài nét về Bác Sĩ Trần Quý Nhu như trên để tán thán công đức của một trong những người hiếm quý trong cọng đồng người Việt chúng ta.

Ông không những thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn cả tiếng Trung Quốc nữa. Ngoài những bài viết và sách dịch bằng tiếng Việt như cuốn Lòng Tin Âu Mỹ Đấy, Búa Phù Thủy (3 tập), ông cũng đang xuất bản cuốn sách do chính ông tự viết bằng chữ Hán với tựa đề "Kitô Giáo Đích Khuyết Điểm" để cho các độc giả người Đài Loan và Trung Quốc biết về Ki-Tô Giáo. Cuốn " Ki-Tô Giáo Những Ngụy Tín Tai Hại" mà bạn đọc đang cầm trên tay hôm nay chính là bản Việt ngữ từ cuốn viết bằng tiếng Hán của ông nói trên. Cuốn sách nầy gồm có 38 chương được xem như 38 câu chuyện thực và lý thú, dựa vào những sự kiện lịch sử đáng tin cậy và chính xác, rất cần cho những ai muốn tìm hiểu những điểm chính yếu về Ki-Tô Giáo (Các tôn giáo thờ thần Jehovah).

Chương đầu "Cũng còn một tôn giáo không đáng tin", tác giả cho thấy các tôn giáo như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Công Giáo La Mã, Chính Thống, Anh Giáo và Tin Lành luôn luôn có những cuộc xung đột đẫm máu trong suốt chiều dài lịch sử mặc dầu tất cả các tôn giáo nầy đều cùng thờ một ông Thần Jehovah (Chúa Trời) nhưng các tên gọi thì khác nhau. Đến chương giữa "Ba Ngôi Thiên Chúa" tác giả nêu rõ, lúc lập tín lý, Giáo Hội Vatican dạy con chiên: chúa Cha, chúa Con và chúa Thánh Thần là một (Tam Vị Nhất Thể). Nhưng giáo hội đã không để ý việc trình bày như thế, có nghĩa ngài Giê-su vừa là cha, là con và cũng là chồng của bà Maria. Thật là loạn luân và quái thai. Đến "Thomas Paine phê bình Tân Ước" là chương cuối của cuốn sách. Thomas Paine là một nhà tư tưởng lớn của nhân loại, ông được đánh giá là một vĩ nhân trong lịch sử nước Mỹ vì không có ông thì chưa chắc có một quốc gia mang tên là United States of America (Hiệp Chủng Quốc) như hiện nay. Qua chương nầy, nhà tư tưởng vĩ đại Thomas Paine đã thẳng thừng gọi Thánh Kinh Tân Ước của Ki-Tô Giáo là chuyện "hoang đường, vu vơ, huyền hoặc, là chuyện dâm ô báng bổ thánh linh".

Mặc dầu lối hành văn của tác giả có vẻ cứng rắn quyết liệt nhưng những chuyện thâm cung bí sử, những chuyện loạn luân, ác độc, phi lý v. v. trong Thánh Kinh, trong Tín Lý, trong các Phép Bí Tích được tác giả trình bày mạch lạc, rõ ràng và dẫn chứng cụ thể để độc giả có thể tra cứu nguồn gốc của các sự kiện.

Giao Điểm xin tán thán công đức Bác Sĩ Trần Qúy Nhu, một ân nhân hiếm quí, không những đã hỗ rợ những khoản tịnh tài lớn cho các chương trình từ thiện trong nhiều năm qua, mà còn gởi cho chúng tôi những sản phẩm trí tuệ quí giá để góp phần vào việc mở mang dân trí, thoát vòng vô minh cuồng tín về tôn giáo.

Nhà xuất bản Giao Điểm – Los Angeles, CA.
Thu 2004

     

    


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com