
posted: 29.11.04
Vài
suy nghĩ về bài : “Ðạo Nào Cũng Thế” của tác giả Trần Tấn Hưng (Ðăng trên mucsu.net ngày
7/6/2002.) Ðình Toàn "Khi vị giáo sư tôi
( Trấn tấn Hưng ) học, đi qua xứ Hồi giáo để giảng Tin Lành, và gặp
một anh Hồi giáo hỏi ông ta nghĩ thế nào về Muhammad. * *
* Khi
đọc bài “Ðạo nào cũng thế” của anh Trần Tấn Hưng tôi có cảm
giác vị giáo sư của anh chắc cũng có tầm cở như ông Tiến sỉ Lê Anh
Huy , chỉ là một phường láo xược. Sở dĩ anh Hồi Giáo bỏ đi là vì
anh ta đã nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người mất trí chứ
không phải anh ta đuối lý. Vì anh ta
biết rõ trong Thiên Kinh Coran đã phán : “Hãy bảo : Tôi ( Mohamed ) chỉ là
một người trần thế như các ngươi.” 41 :7. Như vậy ông giáo sư của
anh đã nói láo với anh câu chuyện ấy và anh cũng chẳng được thông minh
lắm nên cả tin vào cái chuyện ngu xuẩn đó . Trong toàn bộ Thiên Kinh
Coran gồm có hơn 6000 câu nhưng không có một câu nào Thiên Sứ Mohamed
tuyên bố Người vĩ đại hơn tất cả các vị Thiên Sứ khác hoặc vọng
ngôn vọng ngữ tự cho là mình là Chúa Trời , Thiên Sứ Mohamed không mang căn
bệnh vĩ cuồng nên không tuyên bố lộn xộn như Jésus lúc thì ta là Thiên
Chuá , lúc thì ta là con người , lúc thì cho là con Thiên Chuá. Người Âu
châu đã chán ngấy cái thuyết Chúa Ba ngôi nên họ đã chạy bỏ kể từ
năm 1905. Người Tin Lành Việt nam cứ ngỡ đó là văn minh phương Tây nay
sang Mỹ được bọn ‘hồng mao’ bố thí cặn bã bơ sữa nên cứ ngỡ
mình đã về được nước Chúa cứ thế, mà bố láo bố lếu để bảo vệ
cái cặn bã của chú Sam. Thảo nào ông nhạc sĩ họ Trịnh đã buồn bã thốt
lên : “Gia tài của mẹ một bọn lai căng , gia tài của mẹ một lũ bội
tình.” Mà thật vậy tại Việt Trở
về vấn đề láo xược người ta không thể nào tin vào một chuyện vô căn
cứ. Nếu anh muốn thấy những điều
láo xược trong sách Phúc Âm thì tôi xin mạn phép trích ra đôi lời để
anh tường : Mọi người Thiên Chúa giáo và Tin Lành đều cho rằng Jésus
là Ðấng Cứu Thế chết trên thập tự để cứu rỗi chúng sinh, điều nầy
có thật hay không ? -Xin trả lời : không. Vì nếu Jésus tuân lệnh Ðức
Chúa Trời giáng trần để cứu độ chúng sinh thì trước khi chết cũng hiên
ngang hãnh diện về nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành như ý muốn của Ðức
Chúa Trời , nhưng ngược lại trước khi bị treo lên thập tự giá Jésus
đã đau khổ sợ hãi cầu cứu như sau : “Eli
!Eli ! lama sabachthami = Chúa trời tôi ơi ! Chúa trời tôi ơi ! Nhân sao Ngài
đành bỏ tôi ?” - Mathieu 27 : 46. Câu nói nầy chứng tỏ Jésus không phải
là Ðức Chúa Trời như ông đã tuyên bố , ông cũng không là con của Ngài
khi ông nói chuyện xưng : Tôi với Ngài. Và ông đã sợ chết như vậy thì
ông cũng không phải là người được Ðức Chúa Trời sai xuống để chịu
tội cho thế gian . Như vậy ai nói láo ? . Hơn nữa cái nghĩa khí của
Jésus còn thua xa Trần Bình Trọng của nước ta. Đối
với những dân tộc khác thì tôi xin miễn bàn đến chứ đối với người
Việt Mục sư giảng : Jésus giáng trần để sửa đổi lề luật của Moïse , trong khi đó Jésus đã dạy cho một bệnh nhân sau khi đã được ông chữa lành bịnh như sau : “Hãy đi báo cáo với mọi người với thầy tư tế và dâng lễ như Moïse đã dạy để chứng minh rằng ngươi đã khỏi bệnh !” Lucas 5 : 14 Qua câu chuyện bà Madeleine , Mục sư giảng: Jésus là vị anh hùng giải phóng phụ nữ nhưng thật ra ông đã lúng túng sợ sệt phản ứng của đám đông người Do thái giáo qua những câu đã được viết lại trong Thánh Kinh Tân ước như sau : “ ….họ cứ hỏi mãi nên Ngài đứng lên đáp : Trong các ngươi ai đã vô tội thì hãy ném đá y thị . Rồi Ngài cúi xuống viết trên đất.” Jean 8 : 7 Jésus không còn đủ bình tĩnh để đứng giảng giáo lý cho những người Do Thái nên ông phải ngồi để che giấu sự run sợ của mình. Khi bị gạn hỏi nhiều lần ông mới trả lời, điều nầy minh chứng rằng ông đang rơi vào tình trạng bối rối không biết nên trả lời như thế nào, nhưng sau đó ông đã thu hết can đảm để nói và sau câu trả lời đó ông đã rơi trở lại tình trạng lúng túng lo sợ, vì thế ông cúi xuống nhìn mặt đất để tránh né cái nhìn của bọn người Do Thái và ông đã viết trên mặt đất những điều vô nghĩa chẳng khác nào một đứa bé ăn vụng bị mẹ bắt gặp nên nó cảm thấy tay chân thừa thải không biết để vào đâu nên cứ vặn vẹo lung tung. Nhờ vào lời dạy nầy nên phụ nữ phương Tây ngày nay không biết thế nào là giá trị của trinh tiết ….và đến khi nào thì các chị em Tin Lành sẽ đạp đổ bức tường Công Dung Ngôn Hạnh để theo lời Jésus dạy ?. Mục sư giảng : Jésus xuống trần chịu tội cho nhân loại , trong khi ấy Jésus phán : “Ðừng cho chó của thánh, đừng ném ngọc trai của mình trước mặt con heo kẻo chúng dầy xéo dưới chân rồi phản lại cắn xé các ngươi.” Jésus gốc người Do Thái : của Thánh và ngọc trai chắc hẳn là của người Do Thái , còn chó và heo là ai, cái gì thì nhờ các bạn Tin Lành trả lời hộ, xin cám ơn !. Nói chung lại toàn bộ sách Phúc Âm toàn là mẫu chuyện phù thủy , bùa phép , nghịch lý , mâu thuẫn phỉnh gạt con người và đã được bọn thực dân áp dụng triệt để trong ván cờ tiêu diệt văn hoá dân tộc, chấp nhận văn hoá mẫu quốc để suốt đời làm nô lệ cho ngoại bang như hai anh bạn của chúng ta là Tiến sĩ Lê Anh Huy và Trần Tấn Hưng không biết anh chàng thứ hai thuộc loại gì chắc cũng... sĩ tượng gì đó! ! ! Nhưng ngược lại khi đứng trước Chân-lý Islam thì các anh thực dân đều chùng bước , và điều nầy đã được lịch sử chứng minh ở các nước Islam đã từng là thuộc điạ của thực dân Anh , Pháp , Hoà Lan v.v.. số tín đồ cải giáo theo Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành để hưởng bổng lộc không đến được 1%. Ngay cả chủ nghĩa thực dân mới ( néo-colonie) của Bush đề xướng cũng phải đành cúi đầu chấp nhận thành lập một nước Cộng hoà Hồi giáo Afghanistan và những gì đang xảy ra tại Irak hiện nay cũng đủ minh chứng hùng hồn tinh thần đấu tranh của những người Hồi Giáo Irak . Bush đưa ra chiêu bài giải phóng nhân dân Irak để thành lập một thể chế dân chủ , nhưng ngược lại thì người dân Irak không chấp nhận một loại dân chủ trá hình theo kiểu Cờ Hoa , vì họ đã hiểu rõ thế nào là dân chủ đã được phán truyền trong Thiên kinh Coran. Hỡi
các bạn Cannibal ! các bạn đã quen "ăn thịt sống và uống máu tươi
của Jésus" , nhưng xin các bạn chớ mở ngón nghề "cẩu xực xí
quách" với chúng tôi! Cám ơn. Ðình-Toàn |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com