1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 27.10.2005
Hai bài viết liên quan đến cố bác sĩ-liệt sĩ ĐTT của Nguyễn Đắc Xuân (dưới đây) và Hoài Việt (mục ý kiến bạn đọc) sẽ là khởi đầu cho thiên lý luận và phê bình văn học về Nhật ký Đặng Thùy Trâm của Nth. trong tháng 11.05-
 
Ngôi nhà thờ họ Đặng 
của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ở Huế

Nguyễn Đắc Xuân (*)

Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một tác phẩm văn học mới ra đời đã bán hết hàng trăm ngàn cuốn, người đọc từ ông Tổng bí thứ, ông Thủ tướng xuống đến các tầng lớp thanh niên sinh viên học sinh, trí thức, người lao động trên khắp mọi miền đất nước như trường hợp hai cuốn Nhật ký Sống Mãi Tuổi Hai Mươi của Nguyễn Văn Thạc và Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là người Hà Nội, vào Nam chiến đấu và hy sinh ở chiến trường, mọi việc đã rõ ràng. Riêng bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trên tấm bia mộ nhỏ nhoi trong nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội ghi “Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, sinh 26.11.1942, quê tại TP Huế. Chức vụ: Bác sĩ. Hy sinh ngày 22.7.1970 (20.6 Canh Tuất) tại Đức Phổ - Quảng Ngãi”. Có 3 địa phương gắn liền với cuộc đời Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: Huế, Hà Nội và Quảng Ngãi. Hà Nội nơi Đặng Thùy Trâm sống từ năm 2 tuổi cho đến ngày trưởng thành; Quảng Ngãi - nơi Đặng Thùy Trâm chiến đấu và hy sinh trở thành liệt sĩ. Riêng ở Huế - quê hương của bác sĩ với nhà thờ họ Đặng thì chưa có nhiều người biết. Tôi may mắn đã có nhiều dịp tiếp cận với gia đình nầy nên xin thuật lại để bạn đọc - nhất là bạn đọc có ít nhiều quan hệ với Thành phố Huế quê hương tôi.     

nha tho ho dang

Nhà thờ họ Đặng 120 Mai Thúc Loan (Huế) - Nơi bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ra đời. Ảnh NĐX

Đối với tôi, trước đây chưa một lần được biết tên chị Đặng Thùy Trâm, chưa biết sự hy sinh của chị tại Đức Phổ trước khi đọc nhật ký của chị vừa công bố cách đây vài tháng. Nhưng sau khi nghe Thành ủy Huế cho biết Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là người Huế và có nhà thờ họ Đặng tại đường Mai Thúc Loan, tự nhiên trong trí nhớ của tôi bật ra những thông tin có liên quan được giữ trong bộ hồ sơ nghiên cứu về Thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế của tôi trước đây. Từ năm 1980 cho đến 2003, trong vòng 23 năm với hai bài báo và 2 cuốn sách tôi đã có nhiều lần viết về cái giếng nước hình vuông của gia đình họ Đặng trên đường Mai Thúc Loan. Đó là các bài:  1. Đi tìm mái nhà thơ ấu của Bác Hồ ở Huế (T/ch Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội số 2/1980); 2. Gian nhà của Bác Hồ ở dãy trại đường Đông Ba (T/ch Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội 5.1980); 3. Bác Hồ, thời niên thiếu ở Huế (Sách, Nxb Trẻ 1990, tái bản nhiều lần) 4. Đi Tìm Dấu Tích Thời Niên Thiếu Của Bác Hồ Ở Huế (Công trình nghiên cứu, Nxb Văn Học-TTNCQH- 2003).

Trong các bài viết tôi đã đề cập đến chuyện hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành lúc còn sống với gia đình ở Dãy Trại đường Đông Ba (Mai Thúc Loan ngày nay) đã thường đến múc nước ở cái giếng vuông nhà họ Đặng để dùng. Hồi đầu thế kỷ XX, trong nhà họ Đặng có ông Đặng Ngọc Thụ và ông Tham tá Đặng Ngọc Chương giỏi thơ văn chữ Hán, bạn với ông Quảng Hộ Thành Lê Viết Nghiêm - người đã bao bọc giúp đỡ cho bà Nguyễn Thị Thanh chị của Bác Hồ những khi bà gặp khó khăn.v.v. Tôi biết rạch ròi chuyện nhà họ Đặng là do cái nghiệp Huế học của tôi. Tuy nhiên, một phần nhờ thời học sinh Tú Tài và Sinh viên Đại học Huế, tôi, nhà giáo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và nhiều người cùng thời nữa là bạn vong niên của chị Đặng Tống Tịnh Nhơn - Hiệu trưởng trường Đồng Khánh Huế (1960-1964), con gái độc nhất của ông Tham tá Đặng Ngọc Chương - người chủ chốt của gia đình họ Đặng lúc đó. Năm 1963 chị Đặng Tống Tịnh Nhơn là một trong những người đầu tiên đứng ra vận động sinh viên Huế thành lập Đoàn Sinh viên Phật tử Huế. Chính đoàn viên của Đoàn nầy đã giữ một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm tháng từ 5/1963 đến cuối tháng 10/1963. Ngày 21.8.1963, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện “Kế hoạch Nước Lũ” bắt những người chủ chốt trong Phong trào đấu tranh chống Diệm vào tù. Chúng tôi bị bắt nhốt chung tại Hội trường Ty Công An (nay là sở Công an tỉnh TTH). Hằng ngày sinh hoạt gần chị Tịnh Nhơn, tôi được biết chị vốn là người miền Bắc, ông nội (Đặng Như Bá) vào Huế từ cuối thế kỷ XIX. Họ của chị rất hiếm con. Mẹ chị (bà Tống Thị Viện - hậu duệ của bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu) mất sớm. Ba chị buồn ăn chay trường và cuối cùng mất vì bịnh lao. Chị sống, ăn học nhờ các bà cô ( bà Sâm và bà Nhung) và bên ngoại (ông Tống Viết Toại).

Từ những thông tin ban đầu đó tôi đã tìm hiểu thêm và biết được cụ Đặng Như Bá (ông nội của chị Tịnh Nhơn), từ Thường Tín (Hà Tây) vào Huế từ cuối thế kỷ XIX, làm quan triều Nguyễn, chức “Hàn Lâm Viện Thị Giảng (Tòng Tứ phẩm). Năm 1902, cụ mua ngôi nhà tranh (thuộc P.Vĩnh An, Huế) của Cửu phẩm Đặng Quang Thị (ở Tả ty bộ Lễ) giá 70$. Đến năm Khải Định thứ 8 (1923) cụ xin phép làm lại nhà ngói gồm 2 nhà: Một cái ba gian hai chái, một cái ba gian, một phố ngói 2 gian và một bếp tranh. Diện tích khoảng 543m2. Vị trí nhà 90 (nay là 120) Mai Thúc Loan: Mặt trước và mặt phải gần đường Đông Ba (nay là Mai Thúc Loan) và đường Âm Hồn (nay là Lê Thánh Tôn); phía sau gần nhà ông Thị Độc Nguyễn Duy Thiệu, phía trái gần nhà ông Tú Tài Trần Ngạc.

ban tho gia tien ho dang

Bàn thờ thờ cụ Đặng Như Bá và các thế hệ con, cháu, chắt. Dãy ảnh cuối: Bác sĩ Đặng Ngọc Khuê (giữa) cùng hai con- Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (trái) & Đặng Ngọc Quang (phải). Ảnh NĐX

Khi vào Huế cụ Đặng Như Bá có đem theo người em là Đặng Như Gia. Cụ Bá cưới bà Nguyễn Thị Tâm và sinh được 8 người con là: Đặng Ngọc Thụ (thân sinh Bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, ông nội của bác sĩ Thùy Trâm), Đặng Ngọc Phát;  Đặng Ngọc Chương (ông Tham tá, thân sinh của cô Đặng Tống Tịnh Nhơn - hiệu trưởng trường Đồng Khánh 1960-1964), Đặng Ngọc Vinh (thân sinh bà Đặng Thị Diệu Thanh hiện còn sống ở TP HCM), Đặng Thị Sâm (không chồng, nấu cơm chay bán tại nhà, mất năm 1985); Đặng Thị Nhung (bà Phán, lấy nhiếp ảnh gia Phan Anh, có con trai là Kỷ sư Phan Ngọc Cơ); Đặng Ngọc Ngô, Đặng Thị Còi.

Ông con trưởng Đặng Ngọc Thụ có nhiều con, trong đó có người con trưởng là bác sĩ  Đặng Ngọc Khuê (thân sinh của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm) và bà Đặng Thị Hường (vợ ông Hoàng Công Sanh, mẹ của các ông Hoàng Công Sáng và Hoàng Công Sấm đang ở trong ngôi nhà từ đường 120 Mai Thúc Loan hiện nay). Trước năm 1975, bà Đặng Thị Sâm và Đặng Thị Nhung quản lý ngôi nhà nầy. Sau 1975, các bà giao lại cho cháu đích tôn của cụ Đặng Như Bá là bác sĩ Đặng Ngọc Khuê (sinh sống ở Hà Nội từ năm 1943) để lo hương khói phụng thờ ông bà họ Đặng. Nhưng không may, Bác sĩ Đặng Ngọc Khuê bị tai biến không vào Huế làm nhiệm vụ của cháu đích tôn được. Vợ chồng Bác sĩ Khuê cùng bà con nội ngoại họ Đặng ủy lại cho ông Đặng Ngọc Chữ (cháu nội của ông Đặng Như Giai - em ruột cụ Bá). Ông Đặng Ngọc Chữ lúc đó đang ở Đà Nẵng dự tính ra Huế để làm “ông từ” nhà thờ họ Đặng thì lại như chú ông, ông bị bệnh phải nằm một chỗ. Cuối cùng, không rõ bằng con đường nào ngôi nhà từ đường vào tay mấy người cháu ngoại mang họ Hoàng. Theo ông Hoàng Công Sáng (em cô cậu ruột của Bác sĩ Thùy Trâm) cho biết: Hằng năm vào ngày Rằm trung thu (15.8 âm lịch), bà Dược sĩ Doãn Ngọc Trâm thường vào Huế làm giỗ bà mẹ chồng (mất năm 1999, thọ 102 tuổi). Và, như Truyền hình mấy hôm nay đã chiếu, trên bàn thờ gia tiên nhà 120 Mai Thúc Loan - ngoài ảnh của những người họ Đặng sống ở miền Nam đã qua đời còn có ảnh của Bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, ảnh Bác sĩ   Đặng Thùy Trâm và ảnh người em trai Đặng Ngọc Quang (mất ở Liên xô năm 23 tuổi). Từ sau ngày quần chúng Huế biết Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là người Huế và nhà 120 Mai Thúc Loan là nhà thờ họ Đặng của chị, nhiều tổ chức thanh niên, tổ chức y tế và báo chí ở Thừa Thiên Huế lui tới tấp nập địa chỉ nầy để tưởng niệm và tỏ lòng ngưỡng mộ chị. Cuộc đời bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hợp với ý nghĩa 4 chữ Hán chạm trên tấm bình phong trước nhà “Đào Lý Phương Viên” (Vườn thơm đào lý).

Mừng Huế có thêm một nhà lưu niệm một người đẹp anh hùng.

                                                  Gác Thọ Lộc, 18.8.2005

Ghi chú thêm: (*) Bài nầy đã đăng trên báo Thể Thao TP HCM và một vài trang Web ở nước ngoài. Sau khi được gặp gia đình BS Đặng Thùy Trâm, có một vài chi tiết đã được sửa lại cho đúng. “Huế là quê hương của BS Đặng Thùy Trâm, chứ không phải nơi bác sĩ sinh ra”. Mong bạn đọc sửa giúp cho.

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com