1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 01.10.2005
THIÊN CHÚA LUÔN LUÔN LÃNH TRÁCH NHIỆM
[God Always Takes Responsibility]
By Robert McClory
(Cựu Linh Mục, Giáo Sư Đại Học Northwestern)
 
Người dịch:  Trần Chung Ngọc

C.T. 25/9/2005:

Không phải là thế giới thường chứng kiến hai cảnh thiên tai với tầm cỡ tàn phá như vậy trong vòng 10 tháng.  Tsunami ở Á Châu và trận bão lốc đã phá hủy New Orleans giống nhau về cường độ, những sự tàn phá và những hậu quả đau lòng để lại còn kéo dài.

Nhưng có một sự khác biệt lớn.

Khi quần chúng bắt đầu nhận thức được sự tàn phá của Tsunami về nhân mạng và thiệt hại vật chất, một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra:   Tại sao Thiên Chúa lại để cho một thảm họa như vậy xẩy ra?  Có nhiều câu trả lời, nhưng không có câu nào hoàn toàn thỏa đáng.

Tuy nhiên, khi những sự tàn phá New Orleans của thiên tai Katrina xuất hiện trên các màn ảnh TV, thì Thiên Chúa chỉ được người ta quan tâm đến  thưa thớt.  Không phải là quần chúng không hỏi: tại sao?  Họ cũng hỏi, nhưng muốn biết tại sao không có sự đề phòng, sửa soạn thích ứng trước cơn bão tố, và tại sao sự cứu trợ lại quá chậm trễ và mới đầu không có hiệu quả.

Sự quan tâm của quần chúng được lái từ cái nguyên nhân tối hậu của sự tàn phá (Act of God) sang con người, con người đáng lẽ đã phải làm cái gì đó trước, trong và sau trận bão Katrina – nhưng đã không làm.  Do đó, Thiên Chúa được bỏ qua trong hai tuần lễ.

Có nhiều quy trách nhắm vào Tổng thống Bush, Thống đốc bang Louisiana, Thị trưởng New Orleans, Giám Đốc cơ quan FEMA (Federal Emergency Managment Agency), giám đốc an ninh nội địa.

Người ta cũng quy trách vào hiện tượng toàn cầu nóng dần (global warming), cùng với những nhà phát triển đô thị đã làm khô những miền đất ướt ở Louisiana.   Ngay cả những nạn nhân của trận lụt cũng bị quy trách – là không rời thành phố, là ăn trộm và hôi của, không hợp tác khi những nhân viên cứu trợ đế cứu bằng thuyền và trực thăng.

Thật ra, cả nước phải chịu trách nhiệm khi bão Katrina mở bức màn che và cho thế giới thấy trạng thái kinh khủng của những người da đen sống trong một quốc gia giầu có nhất.

Katrina đã tạo nên cơ hội cho đủ mọi thứ trách cứ từ phía hữu, tả, và ở giữa, trên cán cân chính trị.  Bây giờ, cuối cùng, khi có vài dấu hiệu nhỏ nhoi về sự phục hồi xuất hiện, người ta lại bắt đầu đặt những câu hỏi sâu hơn, và Thiên Chúa lại được người ta quan tâm đến phần nào.

Nhưng quần chúng vẫn còn ở trong trạng thái đổ trách nhiệm, cho nên những câu trả lời, như được thuật lại trong các phương tiện truyền thông, không hơn gì là một sự thiếu lành mạnh của trí óc.

Thiên Chúa trừng phạt Mỹ vì Mỹ đã nghiện loại xe SUV rất tốn xăng.

Ông ta tập trung vào New Orleans vì đó là một thành phô đặc biệt tội lỗi (không giải thích tại sao ông ta lại nhắm vào đám người nghèo khổ nhất).

Trận lụt là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với tội phá thai (tại sao lại chỉ ở LouisianaMississippi??)

Một viên chức Kuwait giải thích là “quân khủng bố Katrina” (terrorist Katrina) là đồng minh của Allah trong cuộc thánh chiến chống Mỹ.

Một thầy tu Do Thái (rabbi) nhìn Katrina như là sự trả thù của Thiên Chúa (God’s revenge) đối với vai trò của Bush trong vụ ép Israel rút ra khỏi vùng Gaza.

Nhiều nhóm cho rằng trận lụt là phương pháp của Thiên Chúa để hủy bỏ ngày hội những người đồng tính luyến ái trên đường phố New Orleans.

Một số người khác nhìn thiên tai Katrina như là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với chủ nghĩa đế quốc của Mỹ hay đối với kho vũ khí nguyên tử của chúng ta.

Những nhà ủng hộ thuyết “Thiết Kế thông minh” [Intelligent design] đã bị một đòn khá nặng, nhưng chưa chết hẳn, sau trận Katrina.

Một trận bão lốc xoáy thẳng vào một trung tâm dân chúng không được bảo vệ trên đất Mỹ rồi phá tan tành nó có vẻ như là một thí dụ về sự thiết kế hiểm độc đầy ác ý (malicious design).

Khó mà có thể liên kết một thiên tai như vậy với một nhà thiết kế toàn năng và rất mực nhân từ.

Và còn khó hơn là chỉ trích những nạn nhân đã giơ nắm tay lên trời nguyền rủa đấng đã gây nên số phận như vậy cho họ.

Sau cùng, nhiều tuần lễ sau Katrina, các câu trả lời đã xuất hiện, rút lại những lời quy trách trước.

Thiên Chúa đã ở đâu?

Ông ta đang ở cùng với người đang đau khổ hay chết.  Ông ta ở trong những cá nhân, những cộng đồng, nhà thờ, trường học đã tổ chức cứu trợ các nạn nhân và nhận những người di tản vào trong nhà hay thành phố của họ.  Ông ta ở trong hàng trăm ngàn người đang mở lòng từ bi bằng cầu nguyện và giúp đỡ tiền bạc.

Cuốn Kinh Thánh, cũng như những cuốn sách Thánh khác, đều không thể giải thích về trận bão Katrina thích đáng hơn là sự giải thích về bệnh ung thư óc của một đứa trẻ ba tuổi.

Vì những lý do ngoài sự hiểu biết của chúng ta, công cuộc sáng tạo đã có nhiều sai sót một cách  sâu đậm, có nhiều vết nứt, không hoàn toàn, chưa hoàn tất (Creation is deeply flawed, cracked, imperfect, unfinished).

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com