1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 06.10.2005
By & From: May Lang Thang maylangthang_99@yahoo.com

Thư không niêm.

Kính thưa quý vị trưởng thượng,

Kính thưa quý vị đồng đạo,

Mây Lang Thang là một người theo đạo Công Giáo, tự thuở mới sinh Mây đã được Ba Mẹ cho nhận lãnh bí tích rửa tội, rồi khi đến tuổi trưởng thành biết điều trái phải, biết phân biệt điều phước tội, thì lại một lần nữa Mây được đứng trước bàn thờ Thiên Chúa tôn xưng Đức Tin của mình và nhận lãnh bí tích Thêm Sức để bước vào đời như một chứng nhân của Chúa Ki Tô.

Là người Công Giáo, chúng ta có bổn phận đi rao giảng Tin Mừng, đem ánh sáng Đức Tin, Công Bình và Bác Ái đến cho nhân thế. Là người Công Giáo, chúng ta còn có bổn phận bảo vệ Giáo Lý Công Giáo. Chúng ta không thể dung thứ cho những kẻ gian tham lợi dụng chiếc áo nhà dòng để trà trộn vào nhà Cha chúng ta làm hoen ố bàn thờ và làm lung lay Đức Tin của giáo dân chúng ta.

Kính thưa quý vị đồng đạo,

Hôm nay Mây Lang Thang xin phép được nói về Linh mục Trần Thành Trung hiện đang “trụ trì” tại nhà thờ Andrew Dũng Lạc tọa lạc tại tỉnh Lansing, tiểu bang Michigan.

Sau khi Linh mục Trần Thành Trung được Đức Giám Mục địa phận tặng cho ngôi nhà thờ Andrew Dũng Lạc, thì Linh mục Trung đã ra công tổ chức các cuộc lạc quyên, thu góp tiền các con chiên rất ư là kỹ lưỡng.

Với số tiền thu góp, Lm. Trung đã làm “kinh tài” mua được:

- nhà cho mướn;

- mở tiệm bán rượu cho mướn phim “con heo” (sic!!!);

- mở tiệm vàng ở California. 

Lm. Trung còn tuyên bố là đã xây xong một ngôi biệt thự tráng lệ ở Việt Nam để khi nào cha dưỡng già thì về đó ở.

Mỗi năm Lm. Trung đi về sống bên Việt Nam khoảng từ 3 đến 4 tháng. Ngoài ra khi cha ở bên Mỹ, thì hàng ngày con chiên ai muốn xưng tội đều có thể đến các Casino để ... tìm cha.  Trong các buổi lễ, có nhiều lần giáo dân phải vào phòng đánh thức cha dậy để rửa mặt mặc áo ra làm lễ.

Trong lúc đạo Công Giáo ở trong nước bị bách hại, và Linh mục Nguyễn Văn Lý bị cảnh lao tù, giáo dân Lansing có ngỏ lời xin Lm. Trung tổ chức buổi lễ cầu nguyện và kêu gọi giáo dân ký tên đòi bạo quyền CSVN phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, thì Lm. Trung đã trả lời là: “Tôi không muốn dính dáng tới chính trị!” Ngoài ra Lm. Trung còn thốt ra nhiều câu nói tuyên truyền có lợi cho cộng sản.

Ngay cả khi các giáo dân ngỏ ý quyên góp tiền để cứu trợ các thiên tai, bão lụt, hoặc giúp đỡ người nghèo thì cũng đều bị cha Trung gạt đi không cho quyên góp. Còn quyên góp tiền để bỏ vào quỹ nhà thờ thì ôi thôi cha thật là sốt sắng. Có lần giáo dân đã đặt vấn đề thẳng với cha là: “Tại sao đã đi tu rồi mà cha lại lo làm giàu quá vậy ?” Thì đã được cha trả lời ngay cho một câu xanh rờn là: “Cha không lo cho cha, thì Chúa đâu có nuôi cha!” Đức tin của Lm. Trần Thành Trung mãnh liệt như thế đấy!

Mây nhớ có lần đi đến tỉnh Lansing thăm gia đình cậu em, lâu lắm rồi muốn đi xem lễ Việt Nam cho đỡ nhớ.  Hôm đó Mây mặc áo dài mầu vàng có thêu đóa hoa hồng màu đỏ trước ngực, chợt thấy một ông đi tới đứng kế bên, thì thào hỏi nhỏ : “Này, bao nhiêu tuổi rồi ?”.  Mây trả lời một cách bất đắc dĩ.  Ông ta bèn thở dài bỏ thỏng một câu : “Coi còn mướt quá!”. Nghe qua lời đối thoại, Mây chợt rùng mình, rởn tóc gáy quay sang nhìn kỹ lại, thì ra người đó chính là Lm. Trung đang mặc áo lễ, người chủ chiên khả kính của giáo xứ Andrew Dũng Lạc. Sau khi nói xong, thì Lm. Trung ngang nhiên bước lên bàn thờ để cử hành thánh lễ!   

Kính thưa quý vị trưởng thượng,

Kính thưa quý đồng đạo,  

Vì thời giờ hạn hẹp, Mây xin phép được ngừng bút nơi đây. Mây sẽ nói thêm về sự tai hại do các tên đội lốt thầy tu này gây nên trong các bài kế tiếp.

Trân trọng tạm biệt quý vị,

Mây Lang Thang 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com