1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 06.11.2005
   Chính quyền Bush vẫn nguy hiểm từ trước đến nay
    Haroon Siddiqui

[Source: Bush Administration as dangerous now as before, The Toronto Star, Oct. 30, 2005.]

TNT chuyển ngữ

Haroon Siddiqui bảo Canada nên cảnh giác trước tiềm năng gây nguy hại cho chúng ta.

*

Cuộc khủng hỏang đang nhận chìm Tòa Bạch Ốc đã không phải đến nội trong một ngày nếu ta xem lại sự liên tục lạm quyền trắng trợn bởi chính phủ Bush hơn năm năm qua. Sự  buộc tội Lewis Libby, tham mưu trưởng của Dick Cheney, và cuộc điều tra tiếp tục về Karl Rove, cố vấn chính trị cao cấp của George W. Bush, nói đến nhiều sự việc hơn là tội tiết lộ điệp viên mật của CIA.

Đó chỉ là một phần nhỏ của một lề thói lừa đảo và hai mặt do tổng thống và bè đảng đồng chí của ông thiết lập.

Phương thức cai trị của họ là làm mọi cách để không bị qui tội, kể cả tung ra một cuộc chiến tranh không chính đáng do lừa dối bằng cách sữa đổi tin tình báo và khai thác nổi sợ hãi của quần chúng. Libby là một phần tử trong nhóm tân bảo thủ của Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz (bây giờ qua Ngân Hàng Thê Giới), John Bolton (ở LHQ), Zalmay Khalizad (đang là đặc phái viên tại Iraq) và những kẻ khác vào những năm 1990s, kêu gào xâm lăng Iraq để bảo tồn “đường xăng dầu cho Hoa Kỳ” và để bảo vệ sự an ninh của “những người bạn và đồng minh như Israel."

Một khi nắm được chính quyền, họ không mất thì giờ, ngay sau 9/11 liền thi hành kế họach Iraq và sửa chữa các dữ kiện để bào chữa cho kế họach ấy.

Vì thế chuyện khoác lác về sự dính líu của Saddam Hussein với Al Qaeda, về vũ khí giết người hàng lọat của ông ta và chuyện bịp về bánh hạt nhân từ Niger, vốn bị Joseph Wilson chồng của điệp viên CIA Valerie Plame bác bỏ, liền bị Tòa Nhà Trắng trả thù bằng cách lật tẩy mật của cô điệp viên.

Cuộc điều tra về Libby và Rove chỉ có ý nghĩa nếu nó mở đầu cho một tiến trình bắt chính phủ này chịu trách nhiệm cho cái chết của 2,000 người Mỹ và khỏang giữa 30,000 và 100,000 dân Iraq, và sự tra tấn hằng trăm người trong các nhà giam của Mỹ.

Những kẻ đã mang cho chúng ta vụ Iraq, bây giờ là nhắm đến Syria và Iran, và xem ra hung hản hơn trong những ngày sắp đến để đánh lạc hướng sự quan tâm đến những tai họa quốc nội càng chồng chất.

Người dân Canada nên cảnh giác việc khả dĩ Stephen Harper và vài con diều hâu bản xứ vốn muốn Canada tham dự vào cuộc chiến Iraq, có thể bây giờ còn muốn chúng ta đấu thầu cho những cuộc phiêu lưu mới của Bush ở hải ngọai. Các chế độ ở IranSyria nên lo ngại đi là vừa.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad muốn Israel bị “xóa khỏi bản đồ,” một quan điểm kỳ thị và chống Do-thái mà Canada và các nước khác đã đúng đắn lên án. Ông ta còn muốn theo đuổi một chương trình nguyên tử. Syria lại không chịu hợp tác với LHQ trong cuộc điều tra việc nước này bị gán cho âm mưu sát hại Rafik Hariri ở Lebanon vào ngày 14 tháng Hai. Nước này còn chuyển vũ khí cho dân quân PalestineLebanon.

Nhưng Bush có cả một chương trình to lớn hơn đối với hai nước chống Mỹ và chống Israeli này: ông ta muốn áp đặt cuộc bao vây kinh tế lên cả hai nước, và có lẽ còn dàn dựng một cuộc thay đổi chế độ nữa. Đó là điều mà phần lớn thế giới, dẫn đầu bởi Nga và Trung quốc không muốn đi cùng với Bush. Canada cũng phải làm như thế.

Đặc biệt người Arabs lo sợ là sự hổn lọan mà Bush gây ra ở Iraq đang đe dọa làm bất ổn tòan vùng.

Thế tấn công ngọai giao của Bush trên hai nước Syria/Lebanon mở màng cho những lên án đạo đức giả:  

  Ông ta muốn dân quân Hezbollah ở Lebanon giải tán, trong khi đó lại giả đui đối với dân quân Kurdish và Shiite ở Iraq.

  Ông ta giở giọng đạo đức với Syria nhưng lại gởi những người bị giam vào các buồng tra tấn ở Damascus, nơi mà công dân Canada Maher Arar đã bị giữ. Bàn tay của chính quyền Canada cũng chẳng sạch gì hơn. Chỉ sau khi có cuộc thẩm tra độc lập kết luận Arar cùng với ba người Canada khác đúng là đã bị tra tấn ở Damascus, bấy giờ Ottawa mới nhìn nhận sự kiện. Bân rộn khiển trách Syria chẳng qua là để làm lệch hướng những thắc mắc về sự dính líu của chính quyền Canada. Tệ hơn nữa, ngay khi Pierre Pettigrew đòi hỏi Damascus truy tố những kẻ tra tấn Arar, thì chính phủ của ông ta lại đang gắng trục xuất Hassan Almrei, một người Syria bị giam tại Canada, vào những buồng tra tấn ấy ở Syria.

Nhiệm kỳ tổng thống của Bush vốn nguy hiểm cho thế giới và cho cả Hoa Kỳ. Người dân . Canada nên cảnh giác về tiềm năng gây nguy hại cho chúng ta.

Haroon Siddiqui writes Thursday and Sunday. hsiddiq@thestar.ca.

 © Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com