TNT
chuyển từ
By Daniel Williams
- Ở Ý đại lợi, xứ
chuyên cung cấp các phép mầu nhiều đến độ nếu một tháng trôi qua mà
không có phép lạ thì đúng là phép lạ. Nào là mẹ Maria
(Madonnas) khóc, máu thánh chuyển từ đặc sang lỏng rồi từ lỏng sang đặc,
nào là bói số lô-tô bằng cách nhìn vào ảnh người chết, bệnh được
lành tức khắc nhờ chạm vào thánh vật: Phép mầu, một hiện tượng ở
Ý xưa lắm rồi, cái xứ mà thánh Francis thuần thục con chó sói và bầy
chim bồ câu, và tấm khăn liệm lấy từ mộ của thánh Agatha chận đứng
được thạch nham lỏng chảy từ núi lửa. Nhưng đây cũng là
xứ của khoa học vượt trội, quê hương của Galileo, da Vinci, Fermi và
Marconi. Vì thế đã có người lên tiếng: “Gượm tí đã nào!” Luigi Garlaschelli là
một nhà hóa học từ trường đại Ông nói “Phép lạ
chỉ là những sự cố khác thường dưới lớp áo tôn giáo. Tôi là một
nhà hóa học; tôi tìm kiếm những hóa chất bên sau sự kiện.” Ông không
cố tình hủy họai đức tin tôn giáo khi giải thích rằng: “Chúng tôi chỉ
cố nghiên cứu các hiện tượng. Nếu có một câu trả lời không mầu nhiệm
thì tôi sẽ bảo thế.” Ông quyết đóan rằng
ngày nay với những sự công kích của các giới chức tôn giáo và kẻ cuồng
tín thì việc đấu tranh cho những phương pháp khoa học càng thêm phần
quan trọng. Sự tấn công vào thuyết tiến hóa của Charles Darwin ở Hoa Kỳ
bởi những kẻ đề xướng một lối giải thích đối nghịch gọi là thiết kế thông minh là một triệu chứng
nguy hiễm. Ông bảo “Khoa học không nên bị làm mê muội” Công việc của
ông thường không dây mơ rễ má gì với Garlaschelli là một
người đàn ông có râu hàm rậm, ngậm ống điếu, mặc chiếc áo phòng
thí nghiệm trắng. Ông không những nghiên cứu về những hiện tượng tôn
giáo mà còn về cả trò bịp. Ông đã viết một cuốn sách về phù thủy
và phi thân, và về một thanh kiếm cổ Ý dính cứng trong một tảng đá,
có thể là tiền thân của câu chuyện cổ tích về Vua Arthur. Thật là khác xa những
nghiên cứu thường xuyên của ông vốn tạo ra những báo cáo hoc thuật với
tựa đề “Tiến bộ gần đây trong môi trường N-acylalanines như Chất diệt
nấm trong cơ thể.” Garlaschelli vừa hòan thành một cuộc mô phỏng định
kỳ về phép mầu của San Gennaro, một sự cố đã được làm lễ kỹ niệm
tại Chất lỏng được bảo là máu của
San Gennaro, một giám mục ngoan đạo đã bị hòang đế La mã Diocletian chặt
đầu vào năm 305 TL. Sự hóa lỏng ấy hứa hẹn an bình cho Những cuộc nghiên cứu khoa học về hợp chất đã không xác nhận dứt khoác đó là máu, tuy có người cho là tìm được dấu vết của huyết sắc tố. Những người cất giữ cái lọ thì không chịu giao ra một mẫu vật để được xét nghiệm đầy đủ. Garlaschelli đã thu nhặt được một
hổn hợp tìm được gần Vào những năm
1990s, Garlaschelli đã thách đố một trong những thánh tích được tôn kính
nhất của giới Ki-tô, Tấm vải kiệm ở Garlaschelli làm những
thử nghiệm với một tấm vải của ông ta mà ông cho rằng đủ để mọi
người hòai nghi. Này nhé, nếu tấm vải liệm được quấn quanh gương mặt
thì những nét vẻ sẽ bị méo mó, tương tự như phóng đồ của đại lục
lên trên một mặt phẳng – Greenland có vẻ rộng hơn Nam Mỹ, nhưng thực
ra lại nhỏ hơn. Trên tấm vải liệm Để chứng minh điểm
này, Garlaschelli cho một nam sinh viên mặc áo tắm rồi nằm dài trên mặt
bàn xong đổ sơn lên khắp người rồi phủ một lớp vải liệm. Hình ảnh
trên tấm vải trông giống như tấm vải liệm Garlaschelli còn
thách đố thêm những phép mầu mới tinh. Thập niên vừa qua, ông từng trăn
trở với những báo cáo về một tượng đức Mẹ bằng thạch cao khóc ra
máu tại Garlaschelli đã tạo
ra nhiều bức tượng thạch cao biết khóc. Dựa vào nguyên lý là dịch màu
đỏ có thể thấm qua thạch cao tráng men, chảy ra ở chỗ mà chất men bị
cạo đi. Một phương pháp khác là bôi một ít chất màu đỏ bên dưới mắt
của tượng. Để tượng giữa trời sương thì chất màu sẽ tuôn ra cứ
như thuốc bôi mi mắt (mascara). Garlaschelli nghĩ rằng
máu trên tượng đức Mẹ ở Gumpel, viên chức của
Vatican bảo là ông đã thảo luận với vị giám mục địa phương về tượng
đức Mẹ ở Gumpel phân biệt giữa
phép mầu liên hệ đến đồ vật và phép mầu dính dấp đến những ứng
viên để được phong thánh mà nhiều cá nhân đã được chữa khỏi nhiều
bệnh hiễm nghèo. Những báo cáo như thế cũng đang được điều tra bởi
các hội đồng bác sĩ để xem có đúng là có lý do y học trong sự bình
phục. Gumpel bảo: “Chúng
tôi không đòi hỏi các bác sĩ tuyên bố một phép mầu. Chúng tôi đòi hỏi
họ xem có một lời giải thích nào khác cho sự lành bệnh.” Nhưng rồi
ông ta dè dặt: “Những gì xem ra có vẻ là phép mầu bây giờ chưa chắc
là như thế trong một trăm năm sau. Đó là sự tến bộ của khoa học. Những
công bố về phép mầu không phải là những huấn từ không sai sót.” Gumpel thêm: Để
điều tra mỗi báo cáo về phép mầu như tượng đức Mẹ ở Ông ta nói: “Vì
những lý do thực tế, sự khám nghiệm y khoa về những phép mầu cũng đủ
rồi… Còn hội đồng nào thêm nữa
cần cho các báo cáo phép mầu? Hẳn phải vô số.” Về phần của
Garlaschelli, thì ông ta ra vẻ triết lý về phản ứng của quần chúng trước
những cuộc điều tra của ông. Người dân thường thích phép mầu, và
khó làm cho họ lay chuyển. Ông nói: “Anh xem những tiết mục TV. Ngay khi họ
điều tra các vụ việc khác thường, họ chừa lại một tí bí mật. Tuồng
tích luôn đòi một dấu hỏi. Nhưng tôi tin rằng cuối cùng rồi khoa học
cũng sẽ thắng.” Có thể nói rằng
ông ta đang có những khám phá mới. Ông đang cố giải thích hiện tượng
“ma trơi” (will-o-the-wisp), ánh sáng lạ chập chờn ở các nghĩa địa, nhất
là ở Anh quốc. Garlaschelli đã tái tạo được ánh sáng khí trong một cái
bình chai nhỏ cổ, bằng cách thay đổi những chất khí có thể đã phát
ra từ các thi thể bị thối rữa. Ông nói: “Dĩ nhiên vài người vẫn tin
rằng đó là linh hồm vất vưỡng trên những nấm mồ. Nhưng ít ra tôi
đang đưa ra những lối giải thích khác.” © Copyright 2005 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com