1105-gd.gif (2402 bytes)

  posted: 28.11.2005

Xin bạn đọc lưu ý về sự khác biệt giữa hai nhóm: “Phật giáo - Dân tộc” và nhóm “Phật giáo Dân tộc”. Sự khác biệt ấy còn tìm thấy ở hai địa chỉ điện thư khác nhau.
Web Giao điểm không chịu trách nhiệm quan điểm chính trị của mục “ý kiến bạn đọc”.

giaodiem copyright

 

Mon, 28 Nov 2005 18:45:19 +0000

Nguyên Thanh - Phatgiao Dantoc phatgiao.dantoc@gmail.com

--Tại sao Nhà nước không công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ?

Hỏi: Theo tinh thần tự do tôn giáo của Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền thì quý thầy hoàn toàn có quyền chọn lựa Giáo hội để tham gia, tại sao Nhà nước không công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vốn có bề dày lịch sử?

Đáp: Đúng.

Việt Nam không tôn trọng tự do tôn giáo. Chính quyền lợi dụng tôn giáo cai trị nhân dân, chia rẽ tinh thần dân tộc, mất nhân tính, đấu tố giết hại lẫn nhau, làm cho nhân dân bần cùng, mất lý trí không còn khả năng phân biệt phải trái, trở thành con thú chỉ nghe và làm theo chế độ cầm quyền. Chung quy là đây là chính sách ngu dân, sự sợ mất chính quyền, vì chính quyền do đảng cộng sản cướp và nhờ đó mà có quyền quơ quét của cải nhân dân. Nếu để mất chính quyền, mất quyền cai trị thì sẽ mất chức, thất nghiệp, và đói chết.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Tăng-già Phật giáo không những tồn tại mà còn phát triển rộng khắp trên thế giới. Tại Việt Nam, Phật giáo xuất hiện rất sớm và chỉ có một Giáo hội duy nhất kế thừa lịch sử và truyền thống Phật giáo đó là Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất, một giáo hội dân lập, hoạt động vì đạo pháp dân tộc, không làm nô dịch cho bất cứ chế độ nào.

Sau khi CS chiềm miền nam Việt Nam, GHPGVNTN vẫn hoạt động bình thường cho đến năm 1981 thì bị chính quyền vô hiệu hóa, không cho hoạt động, bởi vì không chịu làm công cụ cho ĐCS, không chịu đi ngược lại lợi ích của Phật giáo và dân tộc. Tuy nhiên, cho đến nay, GHTN vẫn còn, Tăng tín đồ của GHTN vẫn còn đó.

Từ khi GHPGVN do nhà nước lập ra được gọi là Giáo hội Quốc doanh thì Phật giáo Việt nam không có giáo hội, cho nên Tăng Ni Phật tử không có sự bảo hộ, phải sống trong sự ngu dốt, đói khổ, tù đày, v.v… Vì GHQD là giáo hội không còn nguyên nghĩa mà chỉ là một hiệp hội, một tổ chức chính trị đứng vị trí thứ 21 sau các hội cây cảnh, làm vườn, và các hội phụ nữ 16 bậc trong MTTQVN, một tổ chức chính trị của ĐCSVN.

GHQD là công cụ cai trị, đàn áp, khủng bố Tăng Ni Phật tử, là công cụ tuyên truyền cho ĐCS, là tổ chức có lực lượng chính trị (tu sĩ) từ trung ương đến địa phương. Lực lượng này có thể tranh giành quyền lực chính trị, làm hoen ố Phật giáo.

Vì vậy, chỉ có GHTN là GH mà Tăng Ni Phật tử cần để bảo đảm đời sống tu học và thăng tiến tâm linh của mình. Cho nên sự phục hoạt GHTN là một tất yếu lịch sử.  

29/11/2005 Nguyên Thanh
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com