|
Bùi Kha
LA VANG, NHỮNG LỢI HẠI SINH
TỬ
Nhiều
năm qua, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, dưới sự đốc thúc của Vatican, đã
tìm đủ mọi cách để xin phép chỉnh trang và mở rộng nhà thờ La Vang
mà họ gọi đó là Thánh Địa. Chính phủ Việt Nam, cho đến nay, vẫn
chưa có phương hướng để giải quyết theo yêu cầu của Giáo Hội Công
Giáo. Một trong những lý do chính mà nhà nước Việt Nam chưa chấp thuận
là vì trên thực tế đó vốn là một ngôi chùa của Phật Giáo bị cưỡng
chiếm để làm nhà thờ, và cũng theo những tài liệu chính xác thì bà
Maria (người Công giáo gọi là Đức Mẹ) chưa bao giờ hiện ra ở La Vang
như truyền thuyết hoặc như những tài liệu của người Công giáo khiên cưỡng
tìm cách chứng minh và đã bị bác bỏ.
Bài viết nầy,
do đó, sẽ không đề cập đến lịch sử của ngôi chùa Lá Vằng và quá
trình bị giáo dân chiếm để làm nhà thờ La Vang mà chỉ đưa ra những phân
tích và đánh giá cụ thể về việc lợi hay hại nếu chính phủ Việt Nam
cho phép Giáo hội Công Giáo xây nhà thờ trên vùng đất mà trước đây
là một ngôi chùa.
A. Lợi về mặt kinh tế: Ai cũng
biết nếu có giấy phép để xây cất thì Giáo Hội Công Giáo sẽ bỏ ra hằng
chục triệu Mỹ Kim để xây dựng. Công trình xây cất đồ sộ nầy sẽ tạo
thêm công ăn việc làm mà trực tiếp là cho người dân Quảng Trị, một tỉnh
đã hứng chịu nhiều tàn phá và chết chóc vì chiến tranh.
Và chắc chắn là sau
khi xây cất xong, hàng năm sẽ có những cuộc hành hương vĩ đại của tín
đồ Công Giáo trên thế giới đến Việt nam. Khách hành hương sẽ chi tiêu
những đồng ngoại tệ trên đất nước Việt Nam. Khách sạn có dịp cho
thuê, nhà hàng ăn tấp nập khách nước ngoài, ngành giao thông cũng nhờ đó
mà thu được thêm lợi tức. Ngay cả những người bán hàng rong cũng có dịp
kiếm thêm tiền... Nói chung, trên phương diện kinh tế thuần tuý thì đây
là một cơ hội tốt giống như nhiều ngành du lịch khác để góp phần
vào việc phát triển kinh tế nước nhà.
B. Tránh mắc lừa: Lúc
được gia nhập WTO Việt Nam (cũng như các quốc gia hội viên khác) sẽ
quân bằng hàng rào quan thuế, được giảm bớt khó khăn về hạn ngạch
xuất nhập hàng hóa, và mở rộng thêm các ngành giao dịch khác. Lợi dụng
nhu cầu phát triển kinh tế qua việc gia nhập WTO, Vatican một mặt “xúi dại”
một số chức sắc Phật Giáo, Hòa Hảo và Tin Lành nỗi loạn để tạo thế
áp lực liên hoàn. Mặt
khác, hứa hẹn sẽ can thiệp với Mỹ để Việt Nam được gia nhập WTO (tổ
Chức Mậu Dịch Quốc Tế) nếu chính phủ Việt Nam nhượng bộ một số
đòi hỏi của Công Giáo Việt Nam như việc tu tạo và mở rộng La Vang.
Thực
tế, ảnh hưởng của Vatican đối với Mỹ không đáng kể. Thật vậy,
nhiều năm qua chính phủ Mỹ vừa “thoa” Vatican để kiếm phiếu từ con
chiên của giáo hội, nhưng cũng “đấm”
Vatican những đòn chí tử. Cơ quan điều tra của chính phủ Mỹ và hệ thống
thông tin đã phơi bày những vụ cha cố lạm dụng tình dục trẻ em đã
làm cho bộ mặt đạo đức của Vatican hết sức thê thảm. Có thể nói, bộ
mặt ghê tởm của Vatican trong các toà án xử tử những người khác tôn
giáo trước đây (Inquisition), những tội ác của giáo hội trong các phong
trào đi chiếm thuộc địa chưa xoá nhòa trong lịch sử nhân loại thì những
tai tiếng về việc cha cố lạm dụng tình dục và hãm hiếp trẻ em làm
cho Vatican trơ trẽn và khó giải thích về tính đạo đức mà giáo hội thường
rao giảng. Mỹ thực sự đã xem Vatican không ra gì qua những tố cáo về việc
lạm dụng và cưởng bách tình dục đối với trẻ em. Vatican tìm cách xin
chính phủ Mỹ giúp đỡ để ém nhẹm bớt tai tiếng nhưng bất thành. Mấy
tháng trước đây, ngoại trưởng Mỹ, Condoleeza Rice, đáp ứng lời mời viếng
thăm Vatican. Bộ trưởng ngoại giao Vatican, Hồng y Angelo Solano, qua bà Rice
đã thỉnh cầu Mỹ ‘chận đứng các vụ kiện tập thể, các giáo sĩ
lạm dụng tình dục, đang diễn tiến tại toà án liên bang ở Louisville,
bang Kentucky’. Bà Rice khéo trả lời cho qua chuyện ‘các nước ngoài
cần nộp đơn xin miễn nhiễm tại tòa án liên bang.’
Qua đó
để thấy rõ việc Vatican hứa (nếu có) sẽ áp lực Mỹ để Việt Nam
được vào WTO chỉ là một huyền thoại mà người ta dùng nó gây sức ép
để Việt Nam nhượng bộ thêm được chừng nào hay chừng ấy.
Trung hoa là một bằng chứng khác. Bắc
Kinh, một trong số những chính phủ, kình chống Vatican dữ dội nhưng vẫn
được gia nhập vào WTO. Điều đó cho thấy việc Trung hoa không phải nhờ
Vatican để được vào WTO mà vì quyền lợi kinh tế đa phương giữa các
quốc gia đối tác. Nếu các quốc gia trong khối không cho Trung Hoa gia nhập
WTO thì ngược lại, Trung Hoa cũng sẽ giới hạn hoặc sẽ không cho các quốc
gia trong khối (WTO) vào buôn bán ở Trung Hoa, một quốc gia có hơn 1.5 tỉ
người, đó là một trong những thị trường béo bỡ, nên Vatican dẫu muốn
ép buộc Trung Hoa nhượng bộ về mặt tôn giáo nhưng Vatican biết được
thân phận của mình nên không giám mở lời.
Một số chứng cơ tương tự,
các nước hội viên của WTO như Pháp, Thụy Sỹ, Hòa Lan, Ý, Úc.. số
tín đồ của Vatican chỉ còn 10 % đi lễ nhà thờ, nên Vatican đã không
thể chi phối được các lá phiếu của các quốc gia nầy lúc họ chấp
thuận hay chống đối một nước nào gia nhập tổ chức Thương Mãi Quốc
Tế (WTO). Chính Giáo Hoàng Be-ni-dic-tô thứ 16 trong tháng 7 trước đây
(7.2005) đã than thở với các giáo sĩ người Ý rằng “các
giáo hội được gọi là truyền thống nơi những quốc gia nầy dường
như đang trên đà dẫy chết” (...France,
Sweden and the Netherlands, where church attendance is less than 10 %...Pope Benedict XVI
lamented the weakening of churches in Europe, Australia and the USA: There no longer
evidence for a need of God, even less of Christ,” he told Italian priests. “The
so-called traditional churches look like they are dying” (Nhật báo USA Today, August
11.2005).
Các quốc gia Hồi giáo, Chính Thống và Do Thái Giáo thì ảnh hưởng
của Vatican lại càng không có mà còn ngược lại nữa, là nếu chính phủ
nào thiên hay lệch về phía Vatican thì sẽ bị họ cô lập. Các quốc gia
trong khối xã hội chủ nghĩa có chân trong WTO lại càng đối kháng với Vatican
mạnh mẻ hơn. Do đó, chính phủ Việt Nam hơn lúc nào hết: biết mình biết
Vatican thì trăm trận trăm thắng. Nếu không, trong nước thì bị Công Giáo
phá, ngoài nước thì bị thế giới vây.
C. Những Tai Hại
1. Phương diện luật pháp:
Chính phủ Việt Nam hẵn đã thấy rõ La Vang trước đây là một ngôi chùa
bị chiếm làm nhà thờ. Ngày 22 tháng 9 năm 2002, Thượng Tọa Thích Phước
Châu, Phó ban Thường Trực tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Quảng trị và Hòa Thượng
Thích Chơn Tế, sinh quán tại tỉnh Quảng Trị hiện trú trì chùa Tường Vân
Huế, đã viết thư xin nhà nước can thiệp với Giáo Hội Công Giáo để
hoàn trả đất chùa. Theo pháp luật Việt Nam, mỗi lúc đất đai đang còn
trong vòng tranh chấp thì không thể cấp giấy phép cho xây cất. Nếu chính
phủ Việt Nam cho xây cất mà không có một phiên tòa phán quyết về quyền
sở hữu chủ thì chính cơ quan công quyền đã vi phạm luật pháp. Với tiền
lệ đó, thì người dân cũng có quyền muốn làm gì tùy ý mà các cơ quan
hữu trách không nên áp dụng luật pháp để xử lý họ.
2. Tiếng xấu muôn đời: Ơn
lại vài nét sử liệu, chúng ta thấy lúc đạo Công giáo truyền đến đâu
thì họ thường phá những đền đài miếu vũ của người dân bản xứ như
là một bổn phận mà tín đồ đã được dạy trong “Thánh” Kinh. Nước
Mễ Tây Cơ chẳng hạn, đạo quân do Cortez lãnh đạo lúc chiếm đóng quốc
gia nầy, ông đã ra lệnh phá hết tất cả trên 300 ngôi đền biểu tượng
cho nền văn minh kiến trúc Mesa, rồi xây nhà thờ lên trên đó. Trong thời
Pháp thuộc, ở nước ta cũng có nhiều ngôi chùa bị cưỡng chiếm để làm
nhà thờ vì những nơi đó có vị trí thuận lợi, và mặt khác cũng để
tiêu hủy những công trình kiến trúc và văn hóa của người dân bản xứ.
Vài điển hình là nhà thờ Đức Bà tại TP. Hồ Chí Minh, trước đây là
một ngôi chùa. Tháp Báo Thiên ở Hà Nội, hiện nay là nhà thờ Chính Tòa.
Theo sử, thì chính ông Nguyễn Hữu Độ, một Đại Thần thời vua bù nhìn
Đồng Khánh, nhận tiền của Giám Mục Puginier để Giáo Hội Công Giáo
phá chùa Báo Thiên rồi làm nhà thờ lên trên đó. Tiền thì đã tiêu hết
nhưng tội của Nguyễn Hữu Độ muôn đời không rửa sạch. Nay nếu chính
phủ Việt Nam cho phép Giáo Hội Công Giáo xây nhà thờ lên trên nền chùa
mà không thông qua một sự phán xét rõ ràng của lịch sử và luật pháp
thì cũng sẽ không tránh khỏi tiếng xấu đối với lịch sử và với quốc
dân muôn đời.
3. Phương diện tín ngưỡng:
Hơn ai hết, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã biết rõ La Vang nguyên là một
ngôi chùa bị chiếm làm nhà thờ, và bà Maria cũng chưa bao giờ hiện ra tại
đó, nhưng họ vẫn cố gắng kiên trì làm áp lực nhiều phía. Bên trong
thì đút lót và hối lộ công an phường xã, quận tỉnh, bên ngoài thì vận
động áp lực bằng thế chính trị, thương mãi và ngoại giao để xin xây
cất nhà thờ cho bằng được trên một chỗ đất chiếm đoạt của tôn
giáo khác. Vậy thì rao giảng như thế nào về tình huynh đệ, về đoàn kết,
và biến chủ trương tự do tôn giáo thành tự do chiếm đoạt và dùng sức
mạnh đồng tiền cũng như áp lực bên ngòai nhằm theo đuổi mối bất hòa
giữa các tôn giáo và gây khó khăn cho dân tộc về lâu về dài.
4. Hiểm họa từ phía quốc tế:
Từ trước đến nay, Vatican chưa hề có một văn bản xác nhận là chuyện
bà Maria hiện ra ở La Vang. Nhưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cứ rao giảng
một vấn đề không có thực. Một trong những lý do chính là để dễ quyên
góp tiền bạc của không những con chiên Việt Nam mà còn của con chiên
cùng cả thế giới. Nhà thờ La Vang, sau khi được xây cất, sẽ biến
thành một trung tâm để từ đó phóng ra các chiến dịch cải đạo Á
Châu mà Vatican đang thực hiện sau khi tại các quốc gia tân tiến Phương tây
ngày càng chối bỏ tôn giáo nầy. Việc Việt Nam cho lập một pháo đài đổi
đạo gần bên Trung quốc là một điểm rất bất lợi cho thế ngoại giao
của Việt Nam đối với một quốc gia khổng lồ nằm sát nách. Chính sách
đối với Công Giáo của Trung Hoa là muốn Giáo hội Công Giáo của họ độc
lập và tách rời khỏi ảnh hưởng của Vatican. Việt Nam trái lại, nếu
không đi theo chính sách tôn giáo của Trung Hoa để tránh hiểm họa mà còn
cho phép xây dựng một pháo đài kiên cố để cải đạo Á châu nằm bên
cạnh một quốc gia khổng lồ là một điều mà Việt Nam chúng ta không thể
bị lệ thuộc nhưng cũng không bao giờ nên làm mất lòng.
Sau khi thành trì đã kiên cố, số
lượng khách hành hương thế giới đến đông thì những tin đồn “Đức
Mẹ” chảy máu như ở Úc tháng 7 năm 2002. Tháng trước đây thì tượng
“Đức Mẹ” khóc tại nhà thờ Đức Bà, tượng “Đức Mẹ” chảy nước
mắt ở Sacramento Hoa kỳ, và sẽ còn nhiều chuyện động trời khác sẽ xẩy
ra dài dài. Cũng có thể “Đức Mẹ” báo mộng là tất cả những đình
chùa miếu vũ trên đất nước Việt nam là xây dựng thiếu quyền uy của
“Đức Mẹ” nên cần phải phá huỷ hết để xây nhà thờ, hoặc nên
dâng hiến tổ quốc cho Giáo Hoàng vị đó là vị đại diện Đức Chúa trời...
Lúc đó, nhiều con chiên Công Giáo trên thế giới cũng hùa theo thì quả
tình chúng ta bị thế tứ đầu thọ địch.
Trong Đệ nhị thế chiến, Giáo
Hoàng Pius XII cũng đã phao tin là chính ông nằm mộng thấy “Đức Mẹ”
hiện ra tại Fatima và cho biết rằng Nga sẽ thua trận (vì lúc đó quân đội
Nga đang ở thế thủ) và toàn dân Nga sẽ đổi đạo qua Công Giáo hết.
Vatican rước tượng bà Maria đi
cùng cả thế giới để cổ động và khích lệ tinh thần quân đội Đồng
Minh về một cuộc chiến mà phần thắng 100 % sẽ về phe ta. Trong đoàn rước
nầy cũng có ngoại trưởng Hoa Kỳ. Nhưng sau vài tháng Nga đổi từ thế
thủ sang thế công và thắng trận. Giáo hoàng Pius XII mất mặt với thế
giới, suýt nữa ông đã tự tử. Đối với một số quốc gia tân tiến như Mỹ mà tình trạng mê tín dị đoan đến mức
đó huống hồ giáo dân Việt nam vốn bị nhồi sọ và cuồng tín thì sự
bạo loạn về tôn giáo lại càng nguy hiểm.
Ngắn gọn, việc xây cất nhà thờ
La Vang sẽ đóng góp thêm sắc thái và lợi ích cho ngành du lịch, nhưng vô
cùng tai hại cho uy tín của đảng đương cầm quyền, có thể làm lung lay
chế độ và đe dọa nền an ninh quốc gia về lâu về dài. Đảng Cọng Sản
và chính phủ Việt Nam sẽ không khỏi mang tiếng với lịch sử muôn đời
nếu không có những quyết định sáng suốt đầy sử tính và lương tâm
trách nhiệm đối với dân tộc.
- Bùi Kha
- 2.12.2005
© Copyright 2005 giaodiem.com |