giaodiem copyright
posted: 20.12.2005
   Truong Van anhtam.truong@gmail.com
    Sunday, December 18, 2005 2:38:44 AM

VIỆT NAM LÀ NẠN NHÂN CỦA TÔN GIÁO

Trương Tám

(viết theo câu nói của GS. Cao Huy Thuần, trong bài tham luận "Vạn đại dung thân" đọc tại Hội thảo mùa Hè - Đà Nẵng 28-30/7/2005)

nguồn:

http://hoithao.viet-studies.org/Hoithao2005.htm

http://www.thoidai.org/ThoiDai6/200506_CHThuan.htm  

     Đọc xong bài tham luận tâm huyết (Vạn đại dung thân) của Giáo Sư Cao Huy Thuần, ta nhận ra vị trí nước Việt Nam đang nằm trong “gọng kềm” của hai anh cả thế giới. Thật là “không ổn” cho thân phận "trứng nằm giữa hai hòn đá" !

    Muốn thoát khỏi "sức ép ngàn cân" này thì bản thân Việt Nam ta phải biết "tự thân vận động - vươn mình lớn lên". Trước hết là từ nội lực, bản thân VN phải rèn luyện để trở thành Thánh Gióng rồi dùng sức mạnh Phù Đổng chen vai giữa hai đàn anh để đi tới tương lai.

A- PHẢI TỰ VƯƠN MÌNH LỚN LÊN :

     Đất nước biết ơn những Việt Kiều yêu nước thật sự đã gạt qua khó khăn trở ngại mang vốn liếng về lập nghiệp giúp đỡ quê nhà. Cao quí thay những Việt kiều Trí thức chân chính không nhiều đô la nhưng lòng yêu nước bao la mang kinh nghiệm – chất xám góp công đầu đưa đất nước tiến lên http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/nguoivietbonphuong/2005/12/522673/ .

Xin cảm ơn những người Trí thức can đảm như Chúa Sơn lâm dám đứng giữa bầy lang sói, nói lên sự thật, phổ biến những tài liệu bí mật trong các kho lưu trữ của phương Tây, để cho người VN biết ai là Người có công với Đất nước – kẻ nào là tội đồ của Dân tộc (Giao Điểm, Chuyển Luân, Thư Viện Hoa sen, Charlie Chấn, Chánh Đạo, Phạm Hữu Tạo, Đỗ Mậu…)

     Vì cuộc sống nhân dân cả nước đang cùng nhau làm việc cật lực để đổi đời, cố gắng làm giàu cho gia đình và cho quê hương. Trong thời điểm hiện nay : giá vàng, giá dầu tăng cao, thì chuyện cạnh tranh khốc liệt giữa nền kinh tế trong nước với các nền kinh tế khu vực đang đè nặng lên vai những nhà kinh doanh VN (kiếm tiền càng ngày càng khó khăn hơn - làm nhiều hơn - lợi nhuận ít hơn), nhưng mộng tiến thân vẫn không hề giảm sút.

http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=114054&ChannelID=7

( Nhân bài viết này, những doanh nhân trong nước xin nhắc lại cho những “người nước ngoài gốc Việt” biết rằng: người dân trong nước không ngồi chờ nhận những đồng Đô la “bố thí” từ nước ngoài của các Vị gởi về mới làm ăn sinh sống được, tiền các Vị gởi về là cho thân nhân các Vị hưởng mà thôi. Trong khi các Vị được Mẫu quốc bảo bọc nuôi nấng “no cơm ấm cật”, hô hào chống lại người trong nước. Chúng tôi bỏ qua, mặc kệ cho “chó sủa” đoàn quân VN vẫn cứ đi. – phải gọi “người nước ngoài gốc Việt” vì có nhiều người Việt mất gốc không cho gọi họ là Việt Kiều. v/d: người Việt đã nhập tịch Mỹ bắt phải gọi là “người Mỹ gốc Việt”, người Việt ở Canada là “người Canada gốc Việt”, ở Pháp “người Pháp gốc Việt”, Úc = “người Úc gốc Việt”:

http://saigonusanews.net/vanhoagiaoduc/vhgd_trailuudanngonngu.htm ).

 Đại bộ phận người VN không có thân nhân nước ngoài đều có nguồn vốn riêng để kinh doanh (tích lũy được từ những ngày đầu đổi mới, những năm bế môn - cấm vận tuy thiếu thốn mọi bề, nhưng rất dễ làm ăn – sản phẩm làm ra được, bán 1 lời 10, xe cộ nhà cửa rẻ như bèo : do nhiều người không thích nghi với cuộc sống gian khổ, bán đổ bán tháo rủ nhau vượt biên…). Những bạn bè kinh doanh của tôi làm nên sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, chưa có ai nhận 1 đồng Đô la từ thân nhân nước ngoài cả. Vốn lưu động phải cần hàng trăm ngàn đến hàng triệu đô la thì không có Việt Kiều nào đáp ứng nổi. Nếu kinh doanh mà dựa vào nguồn “viện trợ” bên ngoài thì tâm lý luôn ỷ lại, không dám mạnh dạn “đột phá” thì suốt đời bị lệ thuộc, “không khá” lên  được. Tôi có một đứa em rễ năm 1990 cầm cố nhà cửa làm ăn, rủi bị thất bại - mất sạch, nó viết thư cho một ông bác Việt kiều đã qua Pháp trước 30 tháng 4 (nghe nói khá giả lắm) hỏi mượn 10 ngàn đô để mua nhà lại (lúc đó giá nhà còn rẻ : khoảng 30 cây - nhà ở trong hẽm, vàng lúc đó giá khoảng trên 3 triệu đồng VN 1 cây, 1 đô la khoảng 11 ngàn đồng VN ) nhưng ông bác Việt kiều yêu quí đã không cho mượn mà còn viết thư chửi một trận. Từ đó nó “bái bai” Việt kiều luôn, mấy năm sau nhờ trời nó cố gắng làm ăn & mua lại được nhà khác (trước đó nó có theo đạo Công giáo, nó cũng kiếm mấy ông Linh mục nhờ giúp đỡ cũng chẳng được gì, khi có tiền “cúng dường” thì còn tiếp đãi ân cần, lúc đụng chuyện nhờ tới thì nhà thờ cũng lãng tránh & nó chán nản bỏ đi lễ nhà thờ luôn).

   ( Thế thì Đô la Việt Kiều gởi về cho thân nhân đang nằm ở đâu ? Xin thưa rằng phần lớn nó đang nằm trong bất động sản - đất đai, nhà cửa : Việt Kiều gởi tiền về, thân nhân họ ở VN chuyển ra vàng bốn số 9 mua đất đai đầu cơ mấy năm sau nhà đất lên giá bán lại kiếm lời. Theo ước đoán của giới kinh doanh nhà đất thì Việt Kiều đã rót vào thị trường bất động sản VN khoảng 20 đến 25 tỉ đô la từ năm 1990 đến nay. Như vậy Việt Kiều chỉ lo bản thân của họ trước (cũng phải thôi: vì đồng tiền liền khúc ruột mà), dưới con mắt kinh doanh khi đất đai không bán được thì đồng vốn sẽ nằm chết cứng một chỗ, không giúp ích gì cho nền kinh tế VN (dù giá trị bất động sản hiện nay gấp 100 lần 15 năm trước) chính nguồn đô la này đã tạo giá ảo cho bất động sản VN, làm cho người nghèo không thể mua nỗi một miếng đất để cắm dùi :

 http://thanhnien.com.vn/Nhadat/2005/9/20/123018.tno .  

Những cơn sốt giá đất và xu hướng tăng giá của thị trường BÐS mấy năm qua đã tạo nên lợi nhuận siêu ngạch, thu hút khá nhiều người đầu cơ:

http://nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=59&article=47313 )).

       Nhờ những nhà đầu tư nước ngoài: Đến nay, cả nước đã thu hút hơn 50 tỷ USD vốn đầu tư từ 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Vốn FDI đã đóng góp trên 15% GDP; 37,5% sản lượng công nghiệp và 54% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Rõ ràng, đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng kể vào thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Trong kế hoạch phát triển 5 năm tới (2006 -2010), Việt Nam đang quyết tâm phấn đấu để thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng mức thu nhập GDP bình quân đầu người từ 640USD lên trên 1000USD. Đặc biệt, để duy trì tốc độ tăng  trưởng GDP bình quân trên 8%/năm, một trong những yếu tố quan trọng được xác định là vốn. Bởi theo tính toán, 5 năm tới Việt Nam cần khoảng 2.200 ngàn tỷ đồng, tương đương 139,4 tỷ USD. Bên cạnh việc huy động nguồn vốn trong nước, Việt Nam sẽ huy động từ bên ngoài thông qua nguồn  đầu tư trực tiếp, gián tiếp, kiều hối và viện trợ phát triển chính thức (ODA) khoảng 48,8 tỷ USD, chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Những chuyện bất bình không chịu được: VN mình bị chèn ép đủ thứ - từ gia nhập WTO, đến xuất cảng hàng hóa. Khi đàm phán với đối tác nước ngoài thường gặp những tên “điếm thúi quốc tê” đầu óc bọn chúng có sạn, chúng trả giá từng cắc từng xu. Vì muốn có công ăn việc làm để nuôi công nhân, duy trì xí nghiệp nên nhượng bộ ký hợp đồng, ký xong coi lại thấy mình bị hố: tức không chịu được. Nhiều Công ty – Xí nghiệp bị bọn chúng gạt: nợ nần chồng chất, tán gia bại sản không làm sao gượng dậy nỗi. Khi mua hàng hóa của VN 1 đồng, đem qua Mỹ-EU bán 10 đồng, nhưng bọn chúng chưa vừa lòng, bắt mọi rủi ro người sản xuất VN chịu hết – coi có tức không ?

Ví dụ: khi nhận một đơn hàng giày dép làm gia công cho EU ( hiện nay giày dép đều là hàng gia công do đối tác nước ngoài đặt, VN sản xuất phải dán nhãn hiệu của đối tác, giá gia công do đối tác ấn định ) mẫu mã do khách hàng đưa ra, nguyên phụ liệu mua nơi nào do khách hàng chỉ định ( khách hàng sẽ lấy hoa hồng từ nhà cung cấp này - phần này đáng ra phía VN mình được hưởng ), test  chất lượng nguyên phụ liệu do phía VN chịu, nhiều loại da, vải để làm mũ dày phải gởi qua Hồng Kông test vì sợ những chất nhộm màu trong vải, da có chất gây ung thư. Màu mè mỗi đôi giày phải tuyệt đối giống nhau…Trước khi thực hiện hợp đồng phải cầm thế nhà xưởng của mình đi vay ngân hàng, có tiền có nguyên liệu thì phải làm ngày làm đêm chất vào kho, đủ số lượng 1-2 container báo cho khách hàng biết cử người đến kiểm tra chất lượng hàng, nếu hàng đạt yêu cầu thì OK cho xuất ( còn không đạt thì phải hủy - không được bán ra thị trường VN = sập tiệm luôn ), tiền Hải quan vận chuyển xuống tàu VN chịu. Hàng xuống tàu rồi ngủ cũng không yên đâu, chờ cho khách hàng phân phối các siêu thị bán ra, nếu bị đổi màu, mốc meo hay một vài lỗi nào nữa thì bị khách hàng phạt tiền, ép phải giảm giá hoặc bị trả về - VN chịu tất. Nếu sản xuất không kịp thời hạn thì phải gởi máy bay, tiền chi phí VN chịu = lỗ là cái chắc. Có hàng ngàn lý do để VN bị bắt chẹt, tức còn hơn bò đá, không nói với ai được.

    Làm ăn kinh tế rất khó: không phải mở Công ty – Xí nghiệp ra là hốt bạc thiên hạ ngay được đâu. Nhiều người bạn thiếu vốn phải liên doanh với nước ngoài, nhưng vốn của mình ít hơn, bị tụi “điếm thúi” lừa gạt = trắng tay, nợ nần chồng chất, gia đình tan nát phải trốn chui trốn nhủi…

    Nhưng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhiều người cũng thành công: thu dụng hàng ngàn công nhân, nhà xướng vài chục héc ta, vốn nắm trong tay hàng chục triệu đô. Nhưng vẫn cứ tức những thằng “điếm quốc tế” cứ o ép giá mãi, chúng chạy một vòng Đông Á xem nơi nào rẻ nhất mới đặt hàng, cạnh tranh giá cã từng chút một với nhau = chỉ còn “ván dầu nổi trên mặt nước” để hớt mà thôi. Thịt nạt, thịt mỡ “mấy thằng điếm thúi quốc tế” ăn hết, thậm chí không còn xương để gặm. Nhiều tháng không có đơn hàng, phải đóng cửa, cho công nhân nghỉ viêc…trợ cấp VN chịu.

     Chỉ còn 6 nước chưa cho VN gia nhập WTO (ai cũng ủng hộ hết, nhưng mà “hứa lèo”) trong đó có 3 nước giầu sụ, nhưng bần tiện bủn xỉn nhất thế giới, họ o ép, kỳ kèo ta từng ly từng tí một:

http://laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(37,145660)  

Nếu theo điều kiện mấy nước này đề ra thì nông dân VN có nước “cạp đất mà ăn”, các nhà kinh doanh VN chỉ còn “làm đầy tớ không công” cho mấy thằng nhà giàu, nhiều khi an ninh đất nước còn bị đe dọa (thông tin – văn hóa mà VN nắm dưới 50% thì bị “chơi xỏ” chính trị ngay). Phải nhìn lại kinh tế đất nước chứ không phải giá nào cũng chấp nhận thì sau này con cháu nó chửi cho, lúc đó có hối thì đã muộn rồi:

http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=101275&ChannelID=2 .

Có những bài học từ Mexico hậu quả là chính phủ mất quyền kiểm soát đầu tư: http://undp.org.vn/undp/unews/features/04feat/feat04v.htm

    Quê Bình Định tôi nghèo lắm, chiến tranh bom Mỹ đốt sạch, cả làng không còn cái nhà nào nguyên vẹn. Sau thống nhất ai nấy về dọn dẹp vườn tượt, dựng tạm mái tranh có nơi che nắng che mưa. Mọi người lao vào làm ăn, cả làng tráng bánh ướt, nửa đêm gánh đi lên thị xã bán, có người đi xa hàng chục cây số. Mấy năm sau cả làng đều cất nhà ngói. Thấy bán cốm nếp được, cả làng làm cốm, một nhà có radio casset thì nhà khác sắm cho bằng chị bằng em. Cả làng rủ nhau bán trái cây, rủ nhau đi vào Nam - đi vào tận Cà mau… hơn chục năm nhà nào cũng đầy đủ TV xe máy. Bây giờ có của ăn của để rồi thì công cuộc Nam Tiến bắt đầu, vô Thành Phố Hồ Chí Minh mua đất cất nhà, dân số trong làng giảm hơn phân nửa, di cư con cháu vô Nam. Còn nhà ngoài quê chỉ còn cha mẹ già ở, đến Tết thì về dãy mả . Cách nay 15 năm mấy quận ngoại thành HCMC đất ruộng trống trơn, hôm nay chỉ thấy nhà xưởng san sát. Chạy ra mấy tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… thấy đường rộng mênh mông, hảng xưởng liên tục kéo dài đến mút mắt, không còn miếng đất cắm dùi, đất nơi nào cũng có chủ. Mọi người đều chọn phương châm “Sĩ - thương - công - nông”. Và họ đã thành công.

    Người VN mình không hề thua ai: đánh giặc ngoại xâm thì cả thế giới đều biết tiếng (nhưng chưa có miếng…vàng). Còn chuyện làm kinh tế thì vừa học vừa làm ( tôi quả quyết rằng 80% những nhà kinh doanh VN thành đạt hiện nay chưa được đào tạo qua một trường lớp kinh tế nổi tiếng nào = làm mò tất). Bản thân tôi lúc trước học SPCN bên Khoa Học, sau thống nhất tôi làm kỹ nghệ cao su, thích chế tạo máy thì mua máy cơ khí về làm, chuyển qua điện điều khiển thì lao đầu tìm tài liệu trên Internet nghiên cứu, thích Vi tính thì cứ nhào vô “vọc”… Đi tham quan những nhà máy xí nghiệp các nước thì tìm cách “ăn cắp nghề” , rồi về mày mò chế tạo ra máy móc phuc vụ cho mình, khỏi phải mua. Nhiều công ty Âu – Mỹ đem máy móc qua VN triễn lãm bán được 1 – 2 đợt thì khỏi mang qua bán nữa, vì VN đã chế tạo được rồi. Đường dây 500 KV Bắc Nam thứ 2 do VN tự làm, Thủy điện Sơn La do VN tự xây. Những thiết bị hạng nặng VN làm được tuốt:

http://vietnamnet.vn/khoahoc/trongnuoc/2005/09/493376/           http://techmartvietnam.com.vn/news/internally/200412087317182236/tmnews_view

Chế tạo giàn khoan dầu lớn nhất:

http://vietnamnet.vn/kinhte/toancanh/2003/9/30751/

Tương lai nhà máy điện nguyên tử thứ 2 do người VN tự xây dựng (cái đầu tiên thì phải mướn người ngọai quốc xây). Sản xuất giày da đứng thứ 3 thế giới. Nông dân cũng là số 1 : xuất khẩu ‘Tiêu’ đứng đầu thế giới. Gạo, cà phê đứng thứ 2 thế giới … Khi hàng hóa VN đi đến nước nào đè bẹp hàng hóa nước đó, khiến cho các nước phải dở trò “ma giáo”  ngăn cản bằng cách vu khống VN phá giá rồi áp thuế để hàng VN mình không bán được. Từ con tôm, ký cá cho đến chiếc xe đạp, áo quần, giày da, bóng đèn đều bị các nước giàu chèn ép đánh phá. ( không nên tin vào lời hứa các nước giàu).

B- NHÌN XEM CÁC NƯỚC XUNG QUANH:

    Phi Luật Tân được Mỹ cho độc lập 1946, theo chế độ Cộng Hòa, dân số và diện tích tương đương VN. Nhưng kinh tế không phát triển, do những Tổng thống Công giáo điều hành, kim nghạch xuất khẩu 38 tỷ Đô (2004). 80% dân chúng theo đạo Công giáo, an ninh rất kém, cũng có tham nhũng-hối lộ tràn lan! VN sau 10 năm mở cửa ( kể từ khi bình thường hóa với Mỹ 1995 ) kim ngạch xuất khẩu VN đã đạt 30 tỷ Đô la ( 2005) :

http://vsc.com.vn/vietnamese/asean/CountryASEAN/Philippines.htm

sẽ vượt qua Phi Luật Tân trong vài năm tới. Phải chăng các Linh Mục phân vùng cai trị (giống như Sứ quân các cứ từng vùng ) nên mất đoàn kết gây ra mất an ninh ? Hoặc của cải dân chúng làm ra phải đóng thuế cho Giáo hội 10% như thời Trung cổ làm cho dân chúng nghèo kiệt không còn tích lũy được ?

    15 năm nước Đức thống nhất, Tây Đức bỏ ra hơn 1500 tỷ Đô để vực Đông Đức lên, nhưng thất bại ?:

http://vietnamnet.vn/kinhte/thegioi/2005/09/489349/ .

Nếu VN có chừng 1 phần 10 con số tiền đó thì VN có thể đưa người lên cung trăng được rồi !

    Nga được Gorbachop “cải lùi”, Yeltsin đưa dân chúng “xách bị ăn xin”, may nhờ Putin vực dậy.

    Ucraina sau ‘cách mạng cam’ đưa một “ông trời con” lên nắm quyền rồi phải “xách bị ăn xin” phương Tây. Nếu quay lưng lại với Nga thì nó khóa ống dầu , có nước “đi ăn mày chẳng ai cho”. Tưởng rằng gia nhập EU sẽ được chia phần dầu khí của Nga, không ngờ Đức hớt tay trên, loại Ucraina, Ba Lan ra khỏi bàn tiệc năng lượng khổng lồ này:

http://vietnamnet.vn/kinhte/thegioi/2005/09/487675/ .

Rốt cuộc Đức ẵm trọn, Pháp, Anh, Ý còn lâu mới chia phần được, Ucraina mất cả chì lẫn chài.

    Thử so sánh hai nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc: Hai nước cùng giành được độc lập gần cùng năm ( Ấn: 1947, Trung: 1949 ).

- Ấn Độ theo chính thể Cộng Hòa Liên Bang, kinh tế theo thị trường, nhưng phát triển ì ạch – có thể nói là như “đi bộ”. Xuất khẩu năm 2005 ước đạt 70 tỷ Đô la. Nhà cửa, cầu đường ở Ấn còn luộm thượm dơ bẩn ( giống VN ).

- Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông mất, kinh tế phát triển vũ bão – như đi “xe hơi”. Xuất khẩu năm 2005 ước đạt 1300 tỷ Đô la  Nhà cửa, cầu đường xây dựng ngăn nắp, có đường cao tốc liên tỉnh rất là sạch sẽ ( như phương Tây )…

Vậy những nước “độc đảng” có nền kinh tế kế hoạch ( nếu đi đúng hướng : trong thời Stalin, Nga đã áp dụng nhiều kế hoạch 5 năm cũng đã đưa nước Nga lên hàng cường quốc chỉ thua Mỹ cùng thời điểm đó – nên nhớ rằng Nga bị chiến tranh tàn phá còn Mỹ thì không ) sẽ đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh.

Là nhà kinh doanh tôi sẽ chọn cách làm ăn nào có hiệu quả nhanh nhất, chứ không viễn vông làm lỡ mất cơ hội. Thể hiện trên số tiền xuất nhập khẩu và cuối cùng là: thặng dư mậu dịch.  Giống kinh tế gia đình anh mà không có tiền vô = lương, trợ cấp hay kinh doanh …thì có nước anh treo mỏ ( y như thời bao cấp -chỉ còn nước bán đồ đạc trong nhà, bán hết thì .. bán nhà ra đường mà ở luôn ). Nhà kinh doanh nào cuối năm kiểm lại sổ sách công nợ… có dư ra hay thâm là biết anh thành công hay thất bại ? ( lời là thành công - lỗ là thất bại: dĩ nhiên rồi ). Nếu nói về một người thành công thì cuối đời anh còn có những gì : có tiền trong Bank bao nhiêu, xe cộ - nhà cửa mấy cái…Đây cũng là cách mà Nhật Bản (không có tài nguyên) đã & đang áp dụng trở thành chủ nợ nước Mỹ ( trên 700 tỷ đô la ), giàu thứ nhì thế giới.

 C- VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ :

   Trở lại chuyện Việt Nam là nạn nhân của tôn giáo: Tôi có người bạn làm ăn kinh doanh lên ở Buôn mê Thuộc từ năm 1992, phất lên từ những năm đổi mới, mua được mấy căn nhà mặt tiền để mở cửa hàng buôn bán máy nông nghiệp. Những năm được mùa cà phê, người Thượng kéo cả làng ra mua máy, mua xe Honda. Hàng về bao nhiêu cũng hết, bán “thấy mê” (bán 1 lần cả chục chiếc xe) . Nhưng từ năm 2002 phải thu xếp gọn lại, bán bớt nhà ở Ban Mê Thuộc. Nó tức tốc gom tiền vốn về Tp Hồ Chí Minh mua nhà để “phòng xa”. ( Tin Lành Đề Ga thành lập năm 2000, người Thượng đã bắt đầu tuyên truyền chống lại người Kinh rồi: nó buôn bán với người Thượng nên nắm được thông tin ấy rất nhanh). Đến tháng 4 năm 2004 “Tin lành Đề ga” ( bạn đạo của Mục sư Lê Anh Huy) nổi dậy đòi lập quốc, thì bạn tôi đã mua được 2 căn nhà ở TP. HCM. Sau khi nhà nước dẹp yên vụ này thì chuyện mua bán giảm xuống còn 1 phần 3 mấy năm trước, chưa kể một số đại lý ở các huyện xã bị người biểu tình cướp sạch mất vốn luôn.

    Vấn đề Tôn giáo - Nhân quyền tôi thấy VN mình bị chèn ép quá mức. ( xem “vấn đề tôn giáo ở VN”):

http://mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns050803093042 )

Vậy thì “Tự do tôn giáo” có lợi cho ai ? Người VN chắc chắn là “thiệt thòi” rồi: Tây nguyên là nóc nhà của Đông Dương, ai nắm nó là kiểm soát được 3 nước Việt-Miên-Lào. Nhận thấy vị trí chiến lược quan trọng này nên từ những năm 50 bọn đế quốc Pháp - Vatican đã muốn tách ra khỏi VN ( xem:

http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/6/27/114073.tno )

Mãi đến ngày nay & mai sau, các thế lực đế quốc đen tối vẫn tiếp tục âm mưu tách Tây Nguyên ra khỏi VN: hàng tuần  Mục sư phát vài chục Đô la cho 1 người dân Thượng đi lễ nhà thờ, để họ rủ nhau theo đạo. ( vài chục đô thì cả nhà sống được 1 tuần )

Nếu tất cả dân Thượng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành hết thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Đúng theo kịch bản của Phương Tây: TỰ DO TÔN GIÁO = CHIA RẼ DÂN TỘC = CHIẾN TRANH TÀN PHÁ = ĐẤT NƯỚC CHIA CẮT = ĐẾ QUỐC CHIA PHẦN.

     Trắng đen rõ ràng như thế, nhưng có một số người VN không thấy (hay cố tình giả đui), lại hùa với kẻ ác đánh phá VN không thương tiếc. Điển hình những tên “nối giáo cho giặc” như Thích VĐ., Thích QĐ., Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Minh Chính.. Chính những tên “CIA nằm vùng” này làm con rối để cho ngoại bang chèn ép VN ta. Những tên này thường xuyên gởi bài đến Võ Văn Ái, trả lời phỏng vấn của Ỷ Lan (Ái là người của ai ? mọi người đều biết). Cùng đồng ca với những tên này có nhóm “dư đảng cần lao công giáo” trên các diễn đàn của bọn chúng ở hải ngoại, làm cho “thế lực đen” càng ngày càng lấn tới (đại diện cho “thế lực đen” này là Chris Smith). Những năm 1963 dân chúng Miền Nam đều biết Thích Tâm Châu (còn có biệt danh do các Vị cao niên đặt : Thích Tâm Trâu hay Thích Đô La) là thầy chùa giả do CIA cài vào PGVNTN để dễ bề điều khiển Phật Giáo. Cũng với “bổn cũ soạn lại”, năm 1981 “thế lực đen” dựng lên “con nhím” GHPGVNTN với thành phần cốt cáng gián điệp đế quốc còn cài lại hợp pháp ở VN. Nhưng gần đây các thầy Huyền Quang, Tuệ Sĩ đã “ngộ” ra bộ mặt thật của bọn “ăn cơm nước nhà, thờ ma đế quốc” của Quảng Độ: dím tiền cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung năm 2000 ( trong năm này còn có Linh Mục Nguyễn Văn Lý cùng bà Ngô Thị Hiền lem nhem tiền bạc cứu trợ do Ủy ban tự do tôn giáo quyên góp:

http://daichung.com/75/03_cuu_lut.shtm )

nên hai Thầy Huyền Quang + Tuệ Sĩ đã lặng lẽ rút lui khỏi GHPGVNTN, không còn thấy các Đại sứ Anh Mỹ đến thăm hai vị này nữa. Chỉ còn một mình Quảng Độ “độc diễn” trong nước, nên thường xuyên “tiếp kiến các vị khách quí ngoại quốc”. Quí vị muốn tìm hiểu thêm về “con rối CIA” này thì vào đây đọc thêm :

http://phattuvietnam.net/ ,

mới nhất là được “Giáo chủ thế lực đen” đến “bơm thêm sinh khí” : http://voanews.com/vietnamese/2005-12-06-voa9.cfm .

Thử nhìn lại: năm 1964 Thích Tâm Châu làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, năm 2003 Thích Quảng Độ làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo ! Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên ? : http://lmvntd.org/article.php3?id_article=1030  

Và rồi Hòa thượng Thích Tâm Châu leo lên chóp bu quyền lực : Thượng thủ GHPGVN trên toàn thế giới :

http://quangduc.com/TuVienQuangDuc/ledatda.html .

Rõ ràng là dưới bàn tay lông lá của “thế lực đen” đã đưa người của chúng (Thích Tâm Châu) lên làm “Giáo chủ” cai quản tất cả Phật tử người Việt trên toàn thế giới. Với ý đồ dùng tôn giáo làm bình phong che cho âm mưu thực dân kiểu mới (xâm thực văn hóa, lũng đoạn kinh tế, tuyên truyền nói xấu, đòi đa đảng đa nguyên, biểu tình lật đổ). Nếu dùng Đạo Chúa thì dân VN bóp chết ngay, nay dùng những tên “Việt gian mặc áo cà sa” này với chiêu thức “bình cũ rượu mới” thì may ra còn “đánh lận con đen” với nhiều người nhẹ dạ cả tin.

    Dùng chiêu bài Tôn giáo – Nhân quyền chèn ép VN là chiêu bài xưa cũ rích đã được “thế lực đen” áp dụng từ thiên niên kỷ trước đến thiên niên kỷ thứ 3 (theo dương lịch) nay vẫn còn hiệu quả. Nên bọn chúng cứ áp dụng dài dài. Nhưng tùy theo đối tượng mà áp dụng, với VN ngày nay thì phải dùng Phật giáo Thống nhất  làm đội quân tiên phong, kế đó là đội quân “thập tự chinh” Tin lành Tây Nguyên & sau cùng là “đám tàn quân dư đảng cần lao” mật phục. (Sách lược này đã từng áp dụng ở miền Nam VN năm 1963 dưới triều đại Ngô Đình, nhưng đã bi lật đổ). Trước tiên dựng thây ma GHPGVNTN dậy, cho Thích Tâm Châu làm thủ lãnh, móc nối với những đàn em Quảng Độ, Viên Định… trong nước, gây chia rẽ Phật Giáo Miền Bắc – Miền Nam (GHPGVNTN chỉ thành lập được ở Miền Nam – Miền Bắc không ai chấp nhận), dùng thông tin bóp méo sự thật. Rồi tuyên truyền nói xấu chế độ, cử Đại sứ, chính trị gia đến bơm sinh khí (Đô la) bằng nhiều hình thức: cứu trợ thiên tai, viện trợ nhân đạo – nhưng mấy Thầy giữ lại dùng để “mưu đồ đại sự”… (dùng bom đạn đánh phá, đem quân xâm lược, bao vây cấm vận cho dân tình đói khổ rồi viện trợ có điều kiện…). Chuyện một Đại sứ hay một Dân Biểu phương Tây đến thăm một người dân bình thường thì mọi người rất ngạc nhiên đặt dấu hỏi, nhưng đến thăm Hoàng Minh Chính hoặc Quảng Độ thì dân chúng cho là chuyện bình thường, không ai ngạc nhiên cả. (Những vị khách “không mời mà đến” này cũng muốn thăm thầy Tuệ Sĩ, nhưng Thầy từ chối khéo: tôi đang bận “bế môn” để dịch kinh sách, hay thầy Huyền Quang nói rằng : tôi già rồi chỉ lo tu tập, không màn chính trị nữa. Không lợi dụng được hai Thầy thì “thế lực đen” hô hoán hai Thầy bị “quản thúc tại gia”).

    Bản chất thực dân của “thế lực đen” vẫn không thay đổi, mặc dầu ngày nay thế giới đã đổi thay, thông tin toàn cầu bùng nổ. Nhưng hầu như toàn bộ nguồn thông tin này đều do “thế lực đen” nắm giữ: từ BBC, RFA, DW… cho đến CNN cũng chỉ là công cụ của họ. Khi vào mạng Internet chỉ thấy tin tức ca ngợi cái ác, chống lại những nước không “hùa theo đóm ăn tàn”. Những đài báo khác chống lại các thế lực đen này thì bị trù dập, phóng viên bị đuổi việc. Thậm chí “ăn hỏa tiễn” của “quân đồng minh” như Al-Jazeera, hoặc bị “loại ra khỏi cuộc chơi” như VTV4 ở Úc.

    Vấn đề tự do tôn giáo ở VN là vấn đề chính trị: Khi có một nhân vật Tây phương đến thăm Hòa Thượng Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi… thì có ngay Thông báo báo chí “sủa” lên từ Phòng Thông tin Phật Giáo quốc tế của Võ Văn Ái. Cùng hùa nhau “tru” lên là các đài BBC, RFA, VOA… và các tờ báo điện tử: Ánh Dương, Đất Việt, Đối Thoại, Lên Đường, Người Việt, Cánh én… Việt Nam bị đám “chính trị giẻ rách đội lốt tôn giáo” này “bề hội đồng” đánh cho tối tăm mặt mũi, là một nguyên nhân làm cho cơ hội gia nhập WTO của VN trong năm nay bị lỡ dở, được đằng chân lân đằng đầu bọn chúng còn “ác ôn” hơn muốn đặt thêm điều kiện về “Nhân quyền” kèm theo nữa. Còn Quảng Độ thì muốn lôi “cả Thế giới chống lại VN”:

http://queme.net/vie/news_detail.php?numb=544

Phan Văn Lợi muốn giải thể ĐCS:

http://anhduong.net/Tinvietnam/Dec05/Christophe-Smith-LM-PVLoi.htm

Nguyễn Văn Lý thì muốn lật đổ thần tượng:

http://lenduong.net/article.php3?id_article=15840

VN bị sức ép từ bên trong lẫn bên ngoài, công cuộc đổi mới phải theo kịp đòi hỏi cuộc sống người dân, phải thúc đẩy kinh tế đất nước tiến lên để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Rồi phải lo đề phòng những tên “cõng rắn cắn gà nhà”. Hết nhượng bộ này đến nhượng bộ khác : Cho Tin Lành xây nhà thờ ở Tây Nguyên, ngưng xây dựng trường Võ Thị Sáu ở Nha Trang, đến tiếp Hồng Y Crescenzio Sepe…VN bị sáu “mũi giáp công” từ trong & ngoài nước hành hạ đủ điều.

    Mũi giáp công số một là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất:   trong nước đứng dầu là Quảng Độ, cộng với “hàng ngũ” tín đồ miền Trung là lực lượng xung kích chính (có bao nhiêu người đã “qua cơn mê” như thầy Tuệ Sĩ, Huyền Quang ? bao nhiêu Phật tử chân chính không gia nhập tổ chức “CIA nằm vùng” này ? Tôi tin rằng đại đa số dân chúng không ai theo PGVNTN )- được “thế lực đen” nuôi dưỡng phủ phê (xem lại 1 triệu 300 ngàn đô la mà Quảng Độ đã giữ tiêu xài trên trang Đại Chúng ở trên). Như vậy Quảng Độ là “con rối thứ cấp” được “con rối sơ cấp” Võ Văn Ái chu cấp tiền bạc & giật dây: http://dongduongthoibao.com/ddtb/modules/news/article.php?storyid=246

http://vnn-news.com/article.php3?id_article=1634

Thích Viên Định cùng nhau kéo bè - kéo cánh với Quảng Độ nhân lễ giỗ tổ Nguyên Thiều, tụ họp lại với nhau để bàn sách lượt chống VN tinh vi hơn:

http://lenduong.net/article.php3?id_article=15760 .

Nói thêm về Thích Viên Định (TVĐ): TVĐ tuổi 50, công phu tu tập chẳng tinh tấn được bao nhiêu, nhưng rất cao ngạo, gia đình tôi đã “cúng dường” chùa Thập Tháp kể ra không hết, còn chùa Giác Hoa được cơ ngơi như ngày nay cũng nhờ công lao của bá tánh ( trong đó có tôi), cơm gạo, tiền bạc chi dụng trong Chùa nhờ bá tánh cúng dường (sau này Võ Văn Ái chu cấp). Mấy năm trước Cha tôi mất, trong lúc lo tang gia, tôi báo tang qua người đệ tử của ông, nhưng TVĐ nhắn lại là tôi phải đến mời ông mới cho đệ tử đến tụng kinh ! Tôi tức giận nói : “Gia đình tôi đối với Chùa ra sao Quí Thầy cũng biết rồi, khi trùng tu Thập Thấp đâu cần Chùa mời mà tôi cũng tự nguyện đến góp vàng để xây dựng, còn chùa Giác Hoa khi cất lại  tôi cũng tự nguyện góp hàng trăm bao xi măng Indo để đổ bê tông. Bây giờ đã biết tang gia bối rối thì nhà Chùa phải tự đến chứ tôi không mời, đến hay không thì tùy nhà chùa”. Sau đó TVĐ cảm thấy ngượng cũng cho đệ tử tự đến đưa tang.

Nói về Trụ trì chùa Thập Tháp thầy Thích Kế Châu (Sư phụ của TVĐ) là một vị cao tăng đức độ, nhưng vô phúc cho Ông không tìm ra được đệ tử tốt để làm “truyền nhân” ( Thầy hiền quá, không dạy được đám đệ tử “quậy”, tôi đến Thập Tháp nhiều lần thấy đệ tử của Thầy không giống ai: đứa thì cậy có thân nhân Việt kiều mặt mày khinh khỉnh – ăn nói trịch thượng, đứa thì nhậu nhẹt uống rượu – mấy két bia chai SG chất trong phòng, hút thuốc lá 3 số 5 như sâu …). Chỉ có TVĐ là “đàng hoàng nhất trong đám lộn xộn” được Thầy chọn ra giao cai quản Thập Tháp, Giác Hoa. Nhưng sau khi trùng tu Thập Tháp, cất xong Giác Hoa thì TVĐ quay lại “phản thầy” gia nhập Viện Hóa Đạo, tiếp tay “thế lực đen” ( Thầy Kế Châu là Đại biểu Quốc hội, là Ủy viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo hội Phật Giáo VN :

http://thuvienhoasen.org/danhtang2-giaidoan6-77.htm )

 Ngoài nước có Võ Văn Ái lập ra Phòng thông tin Phật giáo quốc tế, phối hợp cùng với Thích Tâm Châu được (tự) phong chức tước tột đỉnh là “thượng thủ GHPGVN trên thế giới” = giáo hoàng Phật giáo VN “cai trị tất cả Phật tử trên toàn thế giới” (kể cả VN), có trụ sở đặt tại chùa Phật Quang ở Beaverton Oregon (chừng nào cải đạo hết dân Mỹ sẽ thành lập quốc gia Phật Giáo như Vatican, muốn đến đất thánh này thì hãy vào Google Earth gõ địa chỉ có trong trang:

http://chuaphatquang.com/ ).

Bố vợ tôi kể lại: lúc thành lập Viện Hóa đạo ở Việt nam Quốc tự, lúc nào Thích Tâm Châu thuyết giảng bá tánh kéo nhau đến nghe rất đông, dân chúng Sài gòn lúc đó công nhận rằng Thích Tâm Châu (TTC) diễn thuyết rất thu hút người nghe, sau năm 1964 Thích Tâm Châu lộ dần cái đuôi CIA của mình ra thì không còn ai đến nghe TTC rao giảng nữa, người ta liền đặt cho TTC cái tên đúng như tâm địa & con người của ông, cái tên để đời : Thích “Tâm Trâu” = Thích Đô La

http://chuyenluan.net/200402/0402_10.htm (khi Hòa thượng Tâm Châu làm chính trị).

     Mũi giáp công số 2 là Phật giáo Hòa hảo: Tu hành gì mà có đảng phái chính trị, có quân đội vũ trang ? :

http://vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20021029115922 

cầm đầu là cựu Trung tá VNCH Lê Quang Liêm, chúng ta xem Lê Quang Liêm đã ôm chân đế quốc Pháp như thế nào : “chính sách Pháp - Việt đề huề của bọn Lê Quang Liêm đã chia rẽ mặt trận dân tộc, nên đã gây ra việc đàn áp cách mạng ở Đông Dương”:  

http://mattran.org.vn/GioithieuMT/TLLS029.html .  

Để che dấu quá khứ tội lỗi, ông đã đổi tên Trần Thiện Duyên và tiếp tục bán mình cho “thế lực đen”.

Ăn cướp đội lốt thầy tu :

http://vietbao.com/main.asp?nid=41416&catgid=5

Lê Quang Liêm (LQL) cầu viện ngoại bang & kêu gọi tìn đồ Hòa hảo tự thiêu ở An giang.

Ở nước ngoài có đài phat thanh :

http://www.pghh.org/  

cùng nhau hò hét hổ trợ cho LQL phục hoạt lại PGHH tái võ trang để chống Cộng.

    Mũi giáp công số 3 là Đạo Cao Đài: do Đốc Phủ Sứ Ngô Văn Chiêu (dùng thuật chiêu hồn mê hoặc tín đồ theo đạo) thành lập dưới sự chỉ đạo của Pháp, đến khi Nhật hất cẳng Pháp thì đưa hàng ngàn thanh niên Cao Đài đi lính Nhật: http://personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/tvdhp/bavbcacdcenter.htm

Nhưng hiện nay giả đò đầu phục VN nên tạm thời “án binh bất động” chờ thời cơ sẽ vùng dậy để trở thành Quốc Đạo, cơ quan ngôn luận nằm tại Pháp:

http://goken.free.fr/

    Mũi giáp công số 4 là Vatican & dư đảng cần lao công giáo : hoạt động hợp pháp ở VN như nhóm Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Phan Văn Lợi…(Nguyễn Văn Lý thì cũng tham lậm tiền cứu trợ bão lũ năm 2000, mới đây (tháng 9 năm 2005) rủ sơ Hà “ngủ trưa” trong một khách sạn ở Gò Vấp, bị Công an quay phim chụp hình lập biên bản:

http://giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_ykien_chaLy.htm  

nên hết đường cựa quậy). Hoạt động mạnh nhất hiện nay là Dòng thánh Giuse ở Nha Trang:

http://doi-thoai.com/baimoi1105_003.html

Bề ngoài thấy ‘Công Giáo’ VN có vẻ nhún nhường, nhưng bên trong là cả một mưu đồ rất “vĩ đại”, sách lược dùng “đạn bọc đường” bắn tỉa dần dần những quan chức, mua chuộc  luồn lách “cấy” người khắp nơi, chờ ngày “khởi nghĩa”. Như cho một số đạo diễn phim - truyền hình Công giáo: thường xuyên chiếu trên HTV: cảnh nhà thờ Đức Bà, quảng cáo Noel-Giáng sinh không đúng lúc, lăng xê ca sĩ Công giáo như Đàm Vĩnh Hưng, nhóm Mắt Ngọc… đeo thập giá (to đùng mang muốn gãy cổ) trình diễn trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho dân chúng xem.

   Ở nước ngoài là Văn phòng Trung Ương Tông Đồ Mục vụ Việt Nam Hải ngoại do Giám mục Mai Thanh Lương điều khiên, trụ sở đặt tại Cali:

http://giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_nmq_vativietI.htm .

“Tập đoàn Mafia” này hoạt động rất rộng : ở Anh có Nguyễn Giang cầm đầu ban Việt ngữ đài BBC, ở Pháp có Nguyễn Gia Kiểng trưởng nhóm Thông Luận, Cánh Én ở Đức, ở Mỹ & Canada thì có cả đống – kể ra rất nhiều. Cuối cùng ở Úc có ít hơn : Nam Úc, Hướng Dương, hoat động rất côn đồ…Tập đoàn này mất quyền thống trị ở VN nên ngày đêm cay cú chửi rủa VN thậm tệ. Hô hào biểu tình chống người trong nước ra công cán ở nước ngoài, vận động dựng cờ vàng, khủng bố Việt Kiều khắp nơi, lập đoàn đảng chống VN, quyên góp tiền bạc gởi bí mật về nước nuôi đám cần lao dấu mặt để nội công-ngoại kích… Tất cả những gì liên quan đến VN chúng đều chống, thậm chí phái đoàn ‘Chất độc Da cam’ qua Mỹ để vận động xin giúp đỡ cho những nạn nhân đau khổ cùng cực này mà chúng còn kêu gọi biểu tình chống đối nữa, thì ra đám này hết thuốc chữa rồi:

đúng là một bọn súc vật đội lốt con người.

http://vnn-news.com/breve.php3?id_breve=5364    

 

Bên phía đoàn thể, ngoài phái đoàn cộng đồng Bắc Cali do ông Hồ Văn Khởi hướng dẫn, còn có phái đoàn của Giáo Sư Trần Cảnh Xuân, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết - Kỹ Sư Nguyễn Minh Quang trong Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam đến từ Orange County, và phái đoàn Trung Ương cũng như hai phái đoàn của các cơ sở thuộc Khu Bộ Nam - Bắc California của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Giới truyền thông hiện hiện chỉ thấy một ký giả của một tờ báo lá cải trong vùng; phía người Việt chúng tôi thấy có bà Diễm Hương của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Cường - phóng viên của tờ SaigonUsa News.

http://vnn-news.com/breve.php3?id_breve=5389 

Muốn tìm hiểu thêm về sâu xa hơn về Đạo Chúa:

http://home.earthlink.net/%7Echarlienguyen/muc_luc.htm .

Ảnh hưởng của Đế quốc Vatican đã đưa gia đình họ Ngô lên nắm quyền ở VN: http://chuyenluan.net/200411/0411_23.htm .

Chuyện thâm cung bí sử gia đình họ Ngô không ai biết rõ hơn người thân của ông: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn4nmnnn31n343tq83a3q3m3237nvn

Và những gì mà Chế độ Công giáo đã cai trị VN sắc máu như thế nào: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nvn3n1n31n343tq83a3q3m3237nvn  

    Mũi giáp công số 5 là Tin Lành  ở Tây nguyên lôi kéo người nghèo vào đạo bằng cách phát tiền đi lễ ngày chủ nhật. Dùng chiến thuật “dương đông kích tây”, cho Nguyễn Hồng Quang “quậy” ở quận 2 TP HCM, dùng Tin lành Đề Ga “hợp đồng chiến đấu” nổi dậy ở Tây Nguyên. Mối nguy chia tách đất nước là ở nơi này, nếu cả một sắc dân thiểu số Bana theo đạo Tin lành hết thì chuyện biến Tây Nguyên thành Kosovo, Đông Timo là chuyện thời gian mà thôi. Chúng ta thấy các “thế lực đen” từ Âu sang Úc đều đòi lên Tây Nguyên để cung cấp tài chánh, hà hơi tiếp sức cho đám “Fulro tái sinh” này:

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2004/04/59710/ .

Ở nước ngoài có nhóm Lê Anh Huy cầm đầu, với tư duy rất là “mất dạy” theo kiểu Nguyễn Gia Kiểng:

http://www.prayers4vn.net/

nhóm này chống VN rất cường điệu: đòi đạp đổ những Anh hùng Dân tộc có công với nước đang được thờ cúng trong các Đền đài thờ cúng trên khắp ba miền toàn cõi VN. ( Mối nguy hại của đạo Tin lành:

http://giaodiem.com/mluc/mluc_IV04/104_tcn_hoaTL.htm )

    Mũi giáp công số 6 là những con người “sinh sản vô tính” từ “chủ nghĩa nhân quyền như: Hoàng Minh Chính, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê, Nguyễn Đan Quế … http://danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=350  

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của những tên Việt gian khi gặp được quan thầy của chúng, ai ai cũng muốn nhổ toẹt vào mặt bọn “đầu trâu mặt ngựa” này. Bọn này thường xuyên viết bài chống lại nhà nước VN phổ biến trên Internet, cầu viện Mỹ và gởi cho Võ Văn Ái để lãnh đô la. Già đầu như Hoàng Minh Chính mà còn dại, nếu đi Mỹ chữa bệnh đừng tuyên bố vung vít gì, miệng ngậm tăm rồi về thì nhiều người còn nể nang. Bị mấy thằng “con nít xúi ông già ăn c. gà”, hay là nhận được vài đồng đô la chúng nó mớm cho mà sủa không ra hơi với các Ông Chủ Mỹ, trong nước ai nghe cũng chửi hắn, đến khi về VN dân chúng làm nhục cho bỏ ghét.

     6 mũi giáp công này phối hợp chiến đấu với nhau rất nhịp nhàng, người tung kẻ hứng. Thỉnh thoảng quan thầy của chúng chạy qua o ép bắt VN phải nhượng bộ chuyện này chuyện kia, cho các quan đi thăm những “con rối” đang nằm vùng tại VN, rồi hô hoán lên rằng VN vi phạm nhân quyền, không tự do tôn giáo…Người dân VN còn thấy mệt mỏi, huống chi là chính quyền càng căng thẳng hơn nữa. Những tên thầy tu giả hiệu này rất là khù khờ trong chuyện làm chính trị, miêng lưỡi rắn độc, lúc nào cũng hô hào dân chúng dứng lên lật đổ chế độ, giải thể CS…còn chuyện Đạo – Đời không thấy nói đến ? Thử hỏi nhân dân VN có bao nhiêu người tin, nghe theo chúng ? Nhìn xem cả 80 triệu dân VN & 3 triệu Việt Kiều có một nhân vật chính trị nào lỗi lạc xuất chúng vì dân vì nước bằng CT Hồ Chí Minh ? Hàng ngàn năm mới có một Quang Trung, hàng trăm năm sau mới xuất hiện một Hồ Chí Minh: chỉ một lời kêu gọi thì có cả triệu người đi theo, sẵng sàng hy sinh  cho Tổ Quốc Nhìn lại những nhân vật gọi là “dân chủ” hiện nay thì chỉ thấy toàn là bọn “cơ hội” ôm chân đế quốc, đạo đức bản thân là con số không, chỉ biết yêu Vàng, yêu Đô la…

    Dưới sự đạo diễn của “Ông chủ Tây” những con rối: PGVN trên thế giới, PTTPG quốc tế, GHPGVNTN, Liên minh VN Tự do, Hội đồng Liên Tôn http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n14/congDong/
hoiDDongLienTonBuNhin.html

; Ủy ban nhân quyền, BBC, VOA (dĩ nhiên)…

Các “con rối” sẵng sàng “kiếm cớ” để gây nên “xì căng đan” để cho “ông chủ Tây” ra tay can thiệp vào VN. Không lúc nào để yên, tìm cách tạo ra một cái cớ mới để áp lực với VN, hùa nhau nói xấu VN, đặt điều kiện kinh tế, o ép chính trị… VN lúc nào cũng căng thẳng đề phòng.

   Bài học “Tự do tôn giáo & Nhân quyền” còn rành rành đây này: 11 tháng 9 năm 2001 Mỹ là nước đầu tiên ăn đòn của khủng bố Hồi giáo ( biết trước nhưng “cố chịu đấm để ăn xôi”), năm sau đến lượt dân Úc bị tấn công ở Bali (2005 còn bị đánh bồi một lần nữa) . Tiếp đến năm 2004 Tòa Đại sứ Úc ở Indo bị đánh bom, ga xe lửa Madrid Tây Ban Nha. Năm 2005 ba đường hầm ở Luân Đôn bị đánh bom, bạo động ở Pháp và Châu Âu, nổ kho dầu Buncefield gn Luân Đôn, bạo động ở Úc v.v. & v.v… London - “Thiên đường” của những kẻ cực đoan Hồi giáo: http://nld.com.vn/tintuc/the-gioi/chuyen-de/122276.asp

    Châu Âu dùng nước cờ “tự do tôn giáo” để kiểm soát thiên hạ, không ngờ bị đòn “gậy ông đập lưng ông” đánh cho tối tăm mặt mũi: Cho Hồi giáo sinh hoạt tự do ở Luân Đôn, bao che bọn khủng bố nước khác (phản bạn) không kiểm soát để chúng đưa chuyên gia huấn luyện vào đào tạo cả trung đội sát thủ đánh bom tự sát được 2 lần ( Sau vụ 11/9 đã ký thỏa thuận an ninh với những Giáo chủ Hồi giáo ở nước Anh trước rồi mà cũng không ngăn ngừa được ). Nhân quyền chỉ có ở người da trắng, còn người da màu thì không: Paris nổ ra bạo loạn. Chuyện kỳ thị chủng tộc ( nhân quyền ), cấm cản tự do tôn giáo ở các nước Phương Tây rất dữ dội, ác liệt nhất là sau 11/9 - Hồi giáo hết đất sống ở những nước đa số dân theo đạo Công giáo – Tin lành: Ở Mỹ có nhiều nhà thờ Hồi giáo bị đốt, ở Pháp cấm khăn choàng đầu, nhà cửa người nhập cư Hồi Giáo bị đốt ở Pháp, Đức, Giáo sĩ Hồi giáo nói xấu nước Anh bị tống cổ. Óc kỳ thị thâm căn cố đế thể hiện rõ ràng nhất là không cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, dù Thổ quay lưng  bỏ đồng đạo năn nỉ gia nhập 40 chục năm rồi mà EU vẫn từ chối . Mấy hôm nay dân chúng Úc đốt nhà thờ, xách gậy sắt đuổi đánh dân nhập cư Ả Rập tơi bời…

  TÔN GIÁO THÌ CÓ NHIỀU – NHƯNG TỔ QUỐC CHỈ CÓ MỘT:

    Rút ra kết luận, nếu Nhà nước không kiểm soát được Tôn giáo thì hậu quả khó lường. Không thể để các Tôn giáo tự do muốn làm gì thì làm. Nghiêm cấm mua chuột, dụ dỗ, cưỡng bức để truyền đạo. Giáo dục cho Thanh Niên phân biệt trắng đen chánh tà, suy nghĩ cho kỹ trước khi theo một tôn giáo nào ( Thường xuyên tổ chức hội thảo sách nói về Tôn giáo như cuốn “Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại VN” của GS Cao Huy Thuần, v.v…). Phải đưa môn Lịch sử Việt Nam vào Giáo lý của các Tôn giáo cho giới Tăng lữ, Giáo chúng biết ai là tội đồ của Dân Tộc VN, đưa Văn hóa Dân tộc vào trường học để đẩy lùi văn hóa nô dịch. Tất cả các Giáo phái phải tuân thủ Pháp luật Nhà Nước. Tôn giáo phải thuần phục Chính Quyền.

        Dẫn chứng : VN buông lỏng kiểm soát Tin lành ở Tây Nguyên thì Tin lành nổi loạn năm 2004:

http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20040525171831 ,

nếu không dập tắt được thì sẽ có một Kosovo, Đông Timo thứ 2 trong lòng VN rồi.

   Trong tư tưởng người VN đa số theo Đạo Phật luôn coi đạo Công giáo – Tin lành là “tà đạo”, là “đám Việt gian”, là “cái gai trong mắt”, lúc nào cũng muốn nhổ bỏ quách đi cho rảnh nợ. Chứa chấp Công giáo – Tin lành chẳng khác nào chứa thằng ăn cướp trong nhà, luôn lo sợ không biết lúc nào nó “thịt” mình đây ? ( Lịch sử đã chứng minh ).

Tâm trạng này là tâm trạng chung trong các nước Đông Á, dân chúng còn ghét như vậy huống chi là chính quyền ( Giống như các nước Tây phương ghét đạo Hồi, chống đạo Hồi rất quyết liệt cả ngàn năm nay.)

Người dân chúng tôi mong muốn nhà nước kiểm soát các tôn giáo cực hữu ( thân Phương Tây) chặt chẽ hơn nữa để đề phòng hậu hoạn về sau.

TRƯƠNG TÁM
___________ 

Ghi chú: Trong bài có một số link nếu bị Firewall, muốn mở phải dùng Proxy lấy từ trang này:

 http://www.proxy4free.com/page1.html

    1- TRƯỜNG HỢP XÀI TRÌNH DUYỆT INTERNET EXPLORER

Trong trang 1 chọn đại 1 Proxy bất kỳ nào cũng được (theo kinh nghiệm của tôi: chọn Proxy có Type là TRANSPARENT và Country là UNITED STATE sẽ mở trang Web nhanh nhất).

     Ví dụ: Name = 206.13.102.131    Port = 3128   Type = Transparent   Country = US

A=  Bấm vào TOOLS trên Menu của trình duyệt Internet Explorer, chọn và bấm vào INTERNET OPTIONS, bảng Internet Options xuất hiện ta bấm vào CONNECTIONS

 B=  Bấm tiếp vào LAN Settings : Từ bảng Local Area Network (LAN…Bạn đánh dấu kiểm { V}  ở dòng chữ: Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections) trong khung PROXY SERVER Copy dãy số: 206.13.102.131 vào ô Address. Và copy số 3128 vào ô Port

C= Rồi bấm vào OK để tắt hộp thoại này, xong bấm tiếp OK trên hộp thoại Internet Options là hoàn tất.

     Nếu số Proxy này (206.13.102.131…) không mở trang Web được ta chọn số Proxy khác.

Nếu mở Mail không được thì bỏ dấu kiểm {  } ở dòng chữ : Use a proxy server for your LAN

       2- TRƯỜNG HỢP CÁC BẠN XÀI TRÌNH DUYỆT KHÁC NHƯ:  MyIE2 (Maxthon)

http://maxthon.com/redir.htm?url=http://dl.downloadhosting.com/download/myie2/mcombo.exe )

thì cũng làm tương tự : Options à Maxthon Options à Proxy (Settings)à bấm vào DẤU CỌNG MÀU XANH LÁ (trên góc phải) à Proxy Server : copy 206.13.102.131:3128   vào Address à OK à OK (khác với IE là phải  đánh dấu 2 chấm sau số Address rồi copy tiếp số Port)

    Trình duyệt này dễ dùng hơn IE, các Bạn đưa nút bấm PROXY ra thành công cụ: Customize Toolbar à chọn Proxy bên cột trái chuyển qua cột phải.

Ta có thể copy nhiều Proxy, muốn xài cái nào thì đánh dấu cái ấy, không xài thì bấm vào No Proxy.

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com