-- Ý kiến bạn đọc --

posted: 20.12.2005

envelope_sb.gif (4761 bytes)
 
Bạn đọc gửi ý kiến theo mail-service form ở dưới; hoặc gửi về địa chỉ email: giaodiem@giaodiem.com
1. | Mon, 5 Dec 2005 18:03:50 -0800 (PST)
Name = Trần | quangkhanhtran@gmail.com   

Chia rẽ tăng đoàn là một trong ngũ đại nghịch của Phật giáo; nhà nước VN chia rẽ PG như vậy sẽ mãi mãi đoạ địa ngục A Tỳ và địa ngục Vô Gián.

____________________________________
2. | Wed, 7 Dec 2005 23:29:46 -0800 (PST)
From: B Lê, Australia | doctorle@hotpop.com

Tôi sinh ra trong một gia đình thờ cúng tổ tiên, có khuynh hướng thiên về đạo Phật. Từ nhỏ thỉnh thỏang cũng theo Cha Mẹ vào chùa nhân các dịp cúng giỗ. Nhưng chưa bao giờ có dịp tìm hiều thật kỹ về Phật Giáo.

Với một số thông tin về Thiên Chúa giáo, Phật Giáo và Hồi Giáo trên internet cũng như qua kiến thức của mình về các sự kiện lịch sử và thời sự tôi tự chiêm nghiệm rằng Phật Giáo là một tôn giáo hiền lành và mang tính thiện rất cao. Tôi cũng rất đồng tình với những ý kiến cho rằng thực ra Phật giáo không phải là một lọai so-called "tôn giáo" nếu hiểu rằng tôn giáo là một niềm tin tuyệt đối vào một đấng sáng tạo tối cao (Creator), mà Phật giáo gần với một triết lý sống (thiện) hơn.

Tôi có ý muốn tìm hiểu thêm thông tin về Phật Giáo nhưng khó tìm được những thông tin về đạo dành cho những người chưa hiểu rõ, được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Có một vấn đề tôi từng trao đổi và bàn luận với một số Phật Tử nhưng đều thấy rằng họ hiểu rất lơ mơ, đó là quan niệm của Phật Giáo về thế giới (vũ trụ): thế giới này hiện hữu từ lúc nào, được sinh ra như thế nào? do ai tạo ra, và sẽ đi về đâu? Có một đấng sáng tạo tối cao hay không? Quan niệm của Phật Giáo về các lý thuyết khoa học chẳng hạn như Big Bang? ... Rất mong trang Giao Điểm có một bài chi tiết và có trọng lượng (authoritative) về những vấn đề cơ bản này.

Dr. Le
Melbourne, Australia.

_________________________________

3. Tran Dang Bang trandbang@yahoo.com
Friday, December 23, 2005 9:27:20 AM

Kính Chào Giao Điểm,

Tôi xin trả lời anh B Le (doctorle@hotpop.com).

Trong đoạn thư cuối, anh ước mong Giao Đểim có một bài viết về các lý thuyết khoa học như The Big Bang Theory. Anh nên đọc lại "Lá thư của Ban Chủ trương mạng lưới Giao Ðiểm".

Ở cuối thư anh ký tên là Dr. Le hiện ở Melbourne, Australia. Thật vậy thì anh đã đậu cao học và đọc được English. Anh chỉ cần vô www.amazon.com và tìm "Science and Buddhism". Trong đó có cuốn sách "The Quantum and the Lotus: A Journey to the Frontiers Where Science and Buddhism Meet" do hai tác giả Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận. Tôi mong anh ra thư viện mượn cuốn sách này mà đọc. Và trên mạng Giao Điểm có nhiều links tới những trang khác có rất nhiều bài nói về Phật Giáo. Anh có bao giờ ghé qua những trang đó chưa?

Chào anh B Le.
Cảm ơn Giao Điểm đăng trả lời cho anh B Le.

Bang Tran

_______________________________
4. | Fri, 16 Dec 2005 03:49:13 -0800 (PST)
From: THAI PHUC NGUYEN, QUANG NAM

Đề nghị quí vị  quan tâm theo dõi , đấu tranh chống lại một số phần tử Thiên Chúa giáo hiện đang nằm trong các cơ quan nhà nước. Phụ trách các cơ quan nhà nước như: phát thanh, truyền hình, cơ quan quản lý về văn hóa, kiến trúc. Lợi dụng những vị trí đó để dễ làm những chương trình xúc phạm đến Đạo PHẬT. Đặc biệt thông qua việc qui hoặch để phá hoại một cách hợp lý những công trình kiến trúc của PHẬT GIÁO.

_____________________________________
5. | Mon, 12 Dec 2005 01:31:41 -0800 (PST)
From: mm1948mm@yahoo.com

Kính gởI quý báo: Giao Điểm - Chuyển Luân….

Kính thưa quý báo,

Lời đầu, M.M kính hầu thăm quý báo, không những các anh điều hành bổn báo, cả những anh em cộng tác thường xuyên của những trang nhà

Minh Mẫn, đáng ra phải có những lời tri ân đối với quý báo từ lâu, nhưng vì không hề truy cập, nên không được biết có sự can thiệp của quý báo, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đối với nhà nước VN, qua các trang thư điện tử, về vụ MM gặp trở ngại trong viết lách.

Một hôm, tình cờ ghé thăm văn phòng tạp chí Văn Hoá PG tại 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q.3. TP HCM, được thầy Tâm Hải cho biết: Giao Điểm, Chuyển Luân có vài lời báo động với nhà nước VN về vấn đề nầy, và nhiều độc giả cũng đọc được những báo động tương tự trên các báo Việt tại hải ngoại.

Qua hai tháng nghĩ ngơi, cảm thấy tình hình lắng đọng, MM viết trở lại qua bài: Tin Muộn - Từng Bước Thử Nghiệm - Hát Trên Khinh Khí Cầu…vẫn chưa thấy địa phương hay Sở C.A. nói gì; Cho phép viết hay biên bản xử lý ngày 13/10/05 vẫn còn hiệu lực, đây là loại án thòng lọng lấp lửng, nhưng MM tin rằng vẫn còn những viên chức trung ương có trình độ, có trách nhiệm với đất nước và liêm khiết trước dồng tiền, phân biệt đâu là lời trung thực xây dựng và đâu là kẻ phá hoại chia rẽ dân tộc, có lẽ những phản ánh của quý báo đã tạo sự lắng nghe cho những viên chức đó.

Đất nước đang còn gặp không ít khó khăn về áp lực chính trị ngầm mà Vatican chủ đạo, buộc nhà nước nhượng bộ tại La Vang và rồi còn nhiều nơi trên lãnh thổ VN, vì thế, cho dù phải đối đầu với đe dọa của những cán bộ bị mua chuộc, MM vẫn tiếp tục đóng góp những gì có thể, dù là tiếng dế giữa đêm trường, vẫn tạo màn đêm bớt cô quạnh.

MM thành thật cám ơn quý báo đóng gòp nhiều hiệu quả cho độc giả ý thức được  tinh thần dân tộc, mở diển đàn cho những người  tâm huyết có tiếng nói trung thực, xây dựng.

 Một lần nữa kính mong quý báo nhận nơi đây lòng tri ân của MM mà quý vị đã chiếu cố, qua quý báo, MM xin kính đến tất cả những ai đã quan tâm với MM, những người quen cũng như chưa từng quen biết, những báo mà MM chưa từng tham gia, tất cả bằng sự trang trọng, chân tình nhất. Chúc tất cả thành đạt trong việc bảo vệ cho một VN độc lập, phú cường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Kính,
MINH MẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ: 
Tên họ:
Nơi cư ngụ:
Địa chỉ @:

Ý kiến:

   


© Giao Điểm. Bạn đọc muốn gởi ý kiến theo file attachment, xin email về: giaodiem@comcast.net