posted: 09.12.2005
Theo nhận xét của - Là một tạp chí ra đều đặn nhất,
và rất đúng thời hạn. - Nội dung súc tích, ý nhị. - Dù là một tạp chí tôn giáo, nhưng
bài vở không thiếu những nét chấm phá về đời, chuyện thế sự… - Đặc biệt bài viết “nằm” ở
phần các trang đầu tạp chí, mỗi số báo của tác giả Số báo Đông chí 133 năm nay, tạp
chí Phật Giáo VN kỷ niệm hai vị Cao tăng cùng thời đã khuất bóng là
hai Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh và Hòa thượng Thích Thiên Ân. Và, dĩ
nhiên độc giả sẽ cảm kích với giọng văn của Huyền Không trong bài
“…Kinh nghiệm, nụ cười nước mắt”. Đó là những kỷ niệm của thầy Huyền Không Dưới đây là 'Lá thư chủ trương'
của số báo Tưởng niệm… này: “Thư người chủ truơng. Thưa
quý độc giả, Tháng
11 hàng năm đối với chúng tôi là tháng của sự tưởng niệm dành cho Chư
Tôn Đức mà Pháp Sự một đời của Quý Ngài đã lưu dấu những công đức
vô cùng lớn lao cho Đạo Pháp và dân tộc Việt Nam. Tưởng niệm cũng còn
là cách để tự nhắc nhở mình và người sau nổ lực thừa tiếp cho thật
xứng đáng công hạnh dở dang mà tiền nhân để lại. Thừa
tiếp bao gồm tấm lòng chân thật để giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy
những gì tốt đẹp liên hệ tới quá khứ. Trong ý nghĩa đó, tham dự tưởng
niệm là để tự nguyện gánh vác trách nhiệm, tuyên hứa với Thầy Tổ
nguyện đi theo con đường sáng phải đi, làm những việc hữu ích cần
làm, bảo vệ những giá trị cần được bảo vệ. Có
2 hình ảnh thân thuộc với chúng tôi mà ngày xả báo thân nằm kề nhau
trong tháng Tưởng Niệm, đó là Cố HT. Thích Thiện Minh bỏ thân trong nhà
tù Hàm Tân 27 năm trước (17.10.1978) và Cố HT. Thích Thiên Ân giã từ Ta
Bà đã 25 năm (1980). Có cái chết để lại cho chúng ta và con người thời
đại rất nhiều chất vấn như của Thầy Thiện Minh và cũng có sự ra đi
trong tiếc thương trìu mến của người ở lại như Thầy Thiên Ân. Những
ray rứt khổ đau vì mất mát ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng chúng
ta cho tới chừng nào những điều oan khuất được giải tỏa, đặc biệt
là với những cái chết còn nhiều mờ ám như của HT. Thích Thiện Minh,
HT. Thích Trí Thủ… Xin
quý độc giả, Phật Tử hãy mở lòng cùng với chúng tôi hướng về sự
cầu nguyện cho Chư Tôn Đức cao đăng Phật Quốc, cho người còn sống
trong cộng đồng dân tộc có đủ sự chân thành trong tâm để phục hồi
hình ảnh đẹp đẽ của chư vị lãnh đạo PGVN mà hình bóng cao cả của
họ đã ngã dài che chở cho Đất Nuớc và Con Người Việt Nam trong những
giai đoạn khó khăn vừa qua. Thích Mãn Giác.” |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: