Kính thưa quý độc giả,
Quý vị đang cầm trong tay Giao Điểm Số Đặc Biệt kỷ niệm
10 năm. Theo truyền thống chung lâu nay, cứ sau 3, 5, 10 năm hay lâu hơn, các
tổ chức bất kỳ thuộc lãnh vực nào thường dùng những cơ hội nầy để
kiểm điểm lại hướng đi, tầm nhìn, rút kinh nghiệm đã kinh qua và tổng
kết những thành quả đã thu lượm được để nhận diện lại chính
mình, điều chỉnh và tiến bước. Giao Điểm không đi ra ngoài qui luật tiến
hóa ấy.
Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu nội dung chủ yếu của
số báo đặc biệt này để quý vị dễ theo dõi và được mở đầu với
bài "Những bức phá của một chặng đường 10 năm" của Hạ
Long điểm lại những khó khăn, nhọc nhằn, kiên quyết đối phó với những
thách đố ngoại lai, những khai phá tiền phong lội dòng nước ngược của
Giao Điểm trên cả hai mặt tư duy và hành động, đặc biệt là phá vỡ bức
tường sợ hãi, để "hôm nay, đứng vững như Thiền trượng Vạn Hạnh,
tiếp tục gắn bó chặt chẽ với đạo Phật và quê hương Việt Nam."
Giáo sư tiến sĩ Trần Chung Ngọc trong bài " Vài nhận
xét về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở hải ngoại",
sẽ đưa độc giả đi ngay vào phần kiểm điểm sinh hoạt chính trị nầy
của người Việt ở nước ngoài từ 25 năm nay và hiện vẫn còn tiếp tục
có quy mô và tổ chức ở nhiều nơi. Được trình bày rõ ràng về ý nghĩa,
mục đích, nguyên nhân và bối cảnh, với lý luận vững chắc và chứng
minh đầy đủ, nội dung bài viết của giáo sư Trần Chung Ngọc ắt sẽ đặt
ra cho những kẻ chủ xướng lẫn những người hưởng ứng một số câu hỏi
mà tự họ phải tìm câu giải đáp thích đáng. Tóm tắt, những câu hỏi
ấy là "Trong 30 năm chiến tranh ác liệt 1945-1975, sao không thấy
Vatican lên tiếng tranh đấu cho hòa bình và dân quyền của toàn dân tộc
Việt và những người chủ xướng không lẽ đã quên sự kiện lịch sử
là các thế lực đen tối quốc tế đã lợi dung tôn giáo để thực hiện
mưu đồ xâm lược và bành trướng của họ đấy sao? Chẳng nhẽ thời
ấy không cần đến nhân quyền hay chưa có nhân quyền?" Ngày
nay, phải chăng các thế lực đen đang dùng hai chiêu bài thời thượng ấy
để "trở lại" Việt Nam? "Ai đứng đàng sau, trả tiền, giựt
dây những tổ chức ấy?". Phải chăng đã đến lúc cộng đồng
người Việt ở hải ngoại cần tĩnh thức xem xét lại thật kỹ vấn đề
để tìm phương thức tranh đấu hợp tình hợp cảnh và có hiệu quả thực
tế hơn - đó là lời cảnh báo và kêu gọi của giáo sư Trần Chung Ngọc.
Cũng trong mục đích kiểm điểm để điều chỉnh và tiến
tới, Giao Điểm đăng bài phỏng vấn Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ
trong cuộc du hành hoằng pháp lần thứ 2 ở Hoa Kỳ, đã trả lời các câu
hỏi của Kícon về các vấn đề Lá Cờ, Cứu Trợ và hiện tượng hai Giáo
Hội ở Việt Nam để độc giả nhiều nơi suy nghiệm.
Cốt lõi lời dạy của Hòa Thượng Thanh Từ toát ra từ
bài phỏng vấn là: "sức mạnh đích thực của Phật giáo
chính là sự tu và hành theo đúng Chánh Pháp của mỗi Phật tử".
Hy vọng sự khai thị và nhắc nhở của Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ sẽ
tạo nên một chuyển biến mới, tốt đẹp hơn về nhận thức, thái độ
và hành động của đông đảo Phật tử cả xuất gia lẫn cư sĩ, đã được
nghe Ngài thuyết pháp hay đọc bài phỏng vấn nầy.
Bước sang lãnh vực văn hóa và trí tuệ- đối thoại với
ngoại đạo để làm sáng tỏ chân lý - một truyền thống và thế mạnh của
Giao Điểm được khởi đi từ năm 1995 với tác phẩm "Đối Thoại
với Giáo hoàng Gioan Pôn Tu nhân đọc qua cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng",
tòa soạn hân hạnh giới thiệu tiếp bài Phỏng vấn giáo sư Trần Chung Ngọc
đối với bản tuyên bố mới đây của Hồng Y Ratzinger về Tín Lý của
Ca-Tô La-Mã và ý kiến của giáo sư Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Gia-tô nhận
xét bản Thông Điệp Phật Đản 2544 của Hòa Thượng Thích Huyền Quang.
Quý độc giả đã từng đọc nhiều bài và tác phẩm của giáo sư Trần
Chung Ngọc thuộc loại nầy, nên Tòa soạn không có phần bình luận thêm
mà xin để quý vị từ từ nghiền ngẫm và suy luận. Tuy nhiên để thêm
sáng tỏ, chúng tôi đăng kèm theo bài "Tứ Dục Đế", một bài viết
của Henry Tincq trên tờ báo Pháp Le Monde Diplomatique.
Trong phần Phật học, ni cô Diệu Hương, một ni sinh trẻ
hiện đang hoàn thành luận án tiến sĩ Phật học ở Trường Đại Học
Delhi ở Ấn Độ đã gửi cho số nầy bài viết "Phật Giáo trong thế
kỷ 20" sẽ giúp độc giả có một cái nhìn toàn diện về sự phát
triển của Phật giáo trong thế kỷ qua ở phương Đông lẫn phương Tây kể
cả sự phát triển của Phật Giáo ở Việt Nam.
Đặc biệt trong số nầy, Giao Điểm đăng lại toàn văn bài
nói chuyện của Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ngày 17-11 và bản dịch của tòa soạn GĐ để quý vị đọc và có dịp
suy nghĩ lại một bước đi chính trị khéo léo của Tổng Thống Mỹ đã
khuyên giới trẻ Việt Nam nên hướng mạnh về tương lai. Ông Lê Khả
Phiêu, Tổng Bí Thư Đảng Cọng sản Việt Nam trong đáp từ ngày 18-11-2.000
có nhắc khéo Tổng thống Mỹ là "Về quá khứ, tôi đồng ý với
Ngài là chúng ta không quên quá khứ, không làm lại được quá khứ. Vấn
đề quan trọng là hiểu cho đúng thực chất của quá khứ ấy..."
Phải chi ông Tổng Bí Thư nhắc đúng lại toàn văn một Thông điệp lịch
sử của chính một triết gia Mỹ là George Santayana đã nhắc nhở nhân loại
sau Đệ Nhị Thế Chiến rằng "Những ai không đếm xỉa đến lịch
sử sẽ đi lại theo vết bánh xe cũ. Học từ quá khứ là con đường trách
nhiệm duy nhất của chúng ta để đối phó với tương lai nhất là khi cái
quá khứ ấy lại đầy rẫy những thất bại to lớn." (Those who
ignore history are doomed to repeat it. To learn from our past is the only responsible way
to gird ourselves for the future, particularly when that past is the record of a
monumental failure) - nếu nhắc lại điều nầy chắc sẽ làm cho Tổng thống
Clinton "kẹt" lắm và suy nghĩ kỹ hơn vì cho đến hôm nay, 25 năm
sau chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ vẫn chưa hiểu vì sao thất bại. Hy vọng
giới trẻ Việt Nam sẽ hướng mạnh về tương lai nhưng không quên những
bài học của quá khứ.
Trên đây tòa soạn chỉ giới thiệu những bài chủ chốt,
ngoài ra còn có nhiều bài vở khác mà bài nào hy vọng cũng sẽ được quý
vị ưa thích vì các giá trị tinh thần của nội dung. Được ấn hành vào
dịp gần Tết Tân Tỵ, tòa soạn cũng xin nhân dịp nầy gửi đến tất cả
quý độc giả hai món quà Xuân có ý nghĩa khác. Món quà thứ nhất giúp
quý vị đối trị với thân "Tứ đại" của mỗi người để được
sống tự do và hạnh phúc. Đó là Đạt Ma Dịch Cân Kinh tức là môn
"Vận động phẩy tay" một phương pháp tập luyện do Đạt Ma Tổ
Sư sáng chế, vừa nhẹ nhàng vừa kiến hiệu để làm cho cơ thể cân bằng
âm dương, thanh lọc khí huyết và nhờ vậy xa lìa được nhiều loại bệnh
tật kể cả bệnh ung thư đang đe dọa nặng nề toàn thể nhân loại. Đọc
kỹ và kiên trì tập luyện thì nhất định có kết quả và đó là điều
chắc chắn.
Món quà thứ hai của Giao Điểm là giới thiệu với quý vị
cây Độ Sinh để giúp quý vị tạo phước báu. Cũng như hai chương trình
trước của Giao Điểm đã được đông đảo bạn đọc hưởng ứng là chương
trình cúng dường tượng Đức Quán Thế Âm và tặng xe lăn cho nạn nhân
sau chiến tranh Việt Nam, chương trình mua và gửi hạt giống cây Độ Sinh
về Việt Nam là một việc làm sẽ có kết quả không thể đo lường được.
Đọc hết bài giới thiệu cây Độ Sinh trong số nầy, chúng tôi chắc chắn
quý vị sẽ nhắc ngay điện thoại đặt mua hạt giống để kịp đem về
tặng bà con trong dịp đầu Xuân ở quê nhà.
Kính thưa quý độc giả,
10 năm qua, qua các hoạt động cụ thể trên nhiều lãnh vực
như từ thiện, văn hóa và xã hội, đặc biệt trên mặt trận văn hóa và
trí tuệ, Giao Điểm đã tự tạo ra thế đứng, biểu lộ rõ căn cước, tầm
nhìn và trình độ tư duy, hành động - và nhờ vậy càng ngày càng được
đông đảo Phật tử và bạn đọc gần xa tin cậy, ủng hộ và hưởng ứng
cả trong lẫn ngoài nước. Thành quả ấy xuất phát từ một động cơ duy
nhất "Tất cả cho quê hương Việt Nam, tất cả cho đạo Phật Việt
Nam". Những thành quả 10 năm mà quý vị đọc ở hai trang tổng kết là
thành quả của tất cả chúng ta - trong đó có quý vị và chúng tôi.
Nhân dịp Xuân về và kỷ niệm 10 năm , thay mặt ban biên tập
tạp chí Giao Điểm, ban quản trị Giao Diem Humanitarian Foundation, chúng tôi
xin chân thành gửi lời cảm tạ đến tất cả các vị Tôn túc, các ân
nhân Mạnh Thường Quân, quý độc giả khắp mọi nơi, các bạn bè gần xa
đã tận tình giúp đỡ, hưởng ứng nhiệt tình và đồng hành với Giao
Điểm trong suốt 10 năm qua và cho phép chúng tôi hy vọng với sức mạnh tập
thể này, chúng ta sẽ thâu đạt những thành quả to lớn hơn trong những
năm tới.
Kính chúc quý vị được an lạc, tu hành tinh tấn và hạnh
phúc trong năm Tân Tỵ sắp đến.
Giao Điểm