-
Lá thư tòa soạn - 42
Thế là Giao Điểm đã bước qua đệ
nhị tam cá nguyệt của năm thứ 11. Năm thứ 11 cũng đánh dấu hai dấu mốc
chuyển biến quan trọng: củng cố, bồi đắp nhân sự ban biên tập và sự
hình thành trọn vẹn của trang nhà Giao Điểm trên Internet.
Mốc thứ nhất, theo lẽ chuyển
hóa tồn sinh "tre già măng mọc", chủ bút Phan Mạnh Lương "về
hưu", dành hết thì giờ để chuẩn bị cho một tác phẩm lịch sử
khai phóng nhìn từ quan điểm của một cư sĩ Phật giáo lão thành yêu nước
về các chặng đường lịch sử dân tộc đã qua; nhường chỗ cho một
người trẻ là đạo hữu Nguyễn Văn Hóa gánh vác chức năng coi sóc về nội
dung của tờ báo.
Mốc thứ hai, trang nhà Giao Điểm
trên Internet xuất hiện vào ngày 23.4.2001 đến nay, đã trở thành một dấu
ấn biểu tượng thân quen của các độc giả khắp thế giới qua căn cước
không những của tổ chức Giao Điểm mà còn được coi như đại biểu cho
lập trường của khối cư sĩ Phật giáo dân tộc trên toàn cầu. Số người
vào đọc trang nhà Giao Điểm mỗi ngày một gia tăng. Có tuần lễ con số
access vào mạng lên đến 5 ngàn ( đếm được từ hit counter ). Nhưng, để
đáp ứng với sự ủng hộ và yêu mến từ các hàng Giáo phẩm, các cư
sĩ, Phật tử - vốn là những quý độc giả thân quen; chúng tôi cố gìn
giữ cho tờ Giao Điểm mang một sắc thái nội dung riêng. Riêng mạng lưới
GĐ sẽ là một diễn đàn mở rộng, đặc biệt nhắm tới khối đông đảo
đồng bào Phật giáo trong nước.
Như vậy, với hai dấu mốc chuyển
biến đó, cũng đủ làm cho Ban biên tập, quản lý - trị sự gánh vác bề
bộn công việc. Nhưng với quyết tâm, trí dũng, hòa ái vốn là phẩm chất
truyền thống của tổ chức Giao Điểm, những vị lão thành cao dày Phật
tâm và kinh nghiệm đã tự nguyện trở thành Ban cố vấn vững chắc cho
Giao Điểm: quý anh Phan Mạnh Lương, Trần Quý, Trần Chung Ngọc, Trần Tiễn...
Những anh em khác như Hạ Long, Nguyễn Kha, Hồng Phấn, Đoàn Bình, Phan Tâm
Thuyết, Lê Văn Giệp... dù có đa đoan về công việc chuyên môn và đời sống
ở sở làm, business, nhưng vẫn tích cực nổ lực đóng góp cho các trách
nhiệm mà mình nhận lãnh. Đạo hữu Hồng Quang và ban phụ trách xuất bản,
với tinh thần làm việc thần tốc trong thời hạn căng thẳng (trong 3 tháng)
đã hoàn thành ra mắt ba cuốn sách: Bước đầu học đạo ( một cuốn
cẩm nang về Phật học cho mọi giới đồng bào, không chỉ dành riêng cho
Phật tử ); hai cuốn khác: Công giáo, huyền thoại và tội ác & Công
giáo, trên bờ vực thẳm của Charlie Nguyễn ( nguyên trung tá thẩm phán
quân sự vùng IV trước 1975 ) đang gây sôi nỗi, chấn động dư luận ở hải
ngoại. Và đúng vào mùa Vu Lan năm nay, đang sửa soạn tung ra hai tác phẩm
được khai quật từ bề dày và chiều sâu lịch sử đã bị thời gian
vùi lấp: Trương Vĩnh ký, công hay tội ? .
Để kết thúc lá thư tòa soạn,
thay mặt ban biên tập, chúng tôi xin tán thán công đức của ni cô Huệ Đức
đã đóng góp phần kỹ thuật - layout làm cho tờ báo ngày càng thêm khởi
sắc; quý đạo hữu không muốn nêu tên, nhưng thật ra đã lặng lẽ tích
cực gánh vác rất nhiều công sức cho Giao Điểm càng thêm lớn mạnh.
Giao Điểm số 42 đến đúng vào
mùa lễ Vu Lan, mùa Đại Hiếu. Trong nén hương nguyện đốt lên trong ngày
Vu Lan, tòa soạn kính xin tất cả cùng hồi hướng nuôi dưỡng đại Hiếu
Tâm, bồi đắp đại Hiếu Hạnh, để giữ vững tinh thần đại Hiếu Đạo.
Home